1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng có thật lòng và có ý định nghiêm túc với em không? Help help me!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatmuasa, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến bác này , khả năng chàng này đang muốn bắt con cá to hơn nhưng vẫn duy trì con cá nhỏ dự phòng đó
  2. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mimixinhdep oi, coi là người yêu thì chàng phải coi em là bạn gái chính thức rùi, ko có gì mâu thuẫn trong cách cư xử của chàng về vđề này, chứ mà yêu còn lập ờ danh nghĩa với thực tế thì em sao chấp nhận nổi. . Nhưng mà có lẽ đúng là chàng đang CHỌN LỰA và em phải nhìn nhận thực tế là tại thời điểm này trong mắt chàng em cũng bình thường thôi, các bác nhỉ???
    Tại vì em cứ hay mơ hão huyền là sẽ được thích , được yêu và được say mê, và được muốn cưới chỉ là tất yếu...nhưng em đâu có làm được. Em lại càng không thích phương án phải gợi ý chàng, nghe ép buộc quá vì thà chàng 27,28 thì gợi ý, đằng này chàng cũng sắp 30 rồi, cv hiện không có khúc mắc gì cũng không phải giai đoạn cạnh tranh giành vị trí , suy nghĩ tìm một cô gái để kết hôn chắc chắn có sẵn trong đầu vào thời điểm này rồi, thậm chí là có ngay từ trước khi gặp và quen em ấy chứ!!vấn đề là chàng chưa thấy chọn được đối tượng thôi.
    Bây giờ em đành phân vân giữa việc hoặc là cố giành thêm điểm trong mắt chàng như chị omaichuoi nói, hoặc là em đầu hàng, ko kỳ vọng vào chàng nữa!! hơi tiêu cực phải không nhưng em ghét tất cả những sự cân nhắc, đã cân nhắc thì hãy cân nhắc kỹ trước khi yêu, còn đã yêu rồi mà trong đầu còn cân nhắc này nọ thì làm sao mà nuôi dưỡng được tình cảm nữa chứ!
  3. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tuần này em sẽ hẹn hò với một người khác thôi[, chàng làm em tự ái đến run người rùi. Ôi ty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thật lòng yêu thì có nhưng ý định cưới thì chưa vì còn đang phân vân ko bít bạn có phải ng` ma` ng` ta muốn gắn bó cả đời hay ko mà nhất là con trai khi thực sự yêu ng` ta cưới luôn cũng có tuổi roài chứ cứ thế nì thì chấm dứt cho nhanh !
    con gái như hoa ấy! khi hoa đẹp nhất là hoa 20 roài hoa bắt đầu héo là hoa 27 ko dám nói 25 sợ có ng` tủi thân
    thử với ng` khác đi bạn ạ!
  5. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Xin phép đc đính chính với em Mimi xin dép và cả em Hạt mưa nữa, Ô mai chuối là anh chứ ko phải là chị .
    Anh xin góp ý thêm với em Hạt mưa thế này. Em vẵn nặng tư tưởng há miệng chờ sung quá. Để em hiểu rõ hơn, anh xin kể vắn tắt câu chuyện này. Ngày xưa có một chàng lười, thèm ăn sung nhưng lại ko muốn và cũng ko biết leo cây, bèn nghĩ ra cách là nằm dưới gốc cây sung há miệng ra chờ sung rơi vào. Xét theo góc độ toán học, tán lá 1 cây sung phủ đc diện tích khoảng 9 m2. Miệng theo tiêu chuẩn rộng rãi nhất (của Pamela Anderson chẳng hạn, cực to) cũng chỉ có đường kính 10 cm là cùng, diện tích sẽ là 0.00785 m2. Quả sung có thể rơi bất cứ chỗ nào trong 9 m2, vì vậy xác suất để quả sung rơi trúng miệng là 0,00785/9 x100%= 0.0087% !!! . Thế đấy, thay vì học leo cây và chịu khó leo lên hái quả ăn bằng thích, chàng lười nằm chờ một việc xác suất rất thấp.
    Cần hiểu việc thả mồi câu cá ở đây cũng là tự hoàn thiện mình. Mồi thơm thì cá nó mới cắn. Em nên gạt ngay khỏi đầu những suy nghĩ trẻ con kiểu như "mình sao thì người ta sẽ yêu vậy" hoặc "yêu nhau là yêu hết cả những tật xấu của nhau". Mấy cái đó chỉ đúng trên lý thuyết thôi. Vin vào đó để tự huyễn hoặc mình cũng giống như chàng lười ko chịu học leo cây mà cứ nằm há miệng, tin rằng sẽ có ngày sung rụng trúng. Bản thân mình luôn cần bớt cái kém, thêm cái hay, điều đó trước hết là có lợi cho mình, chứ ko phải vì người ta mình mới làm thế.
    Anh tặng em câu này: "tình yêu là duyên may, còn vợ chồng là sự chọn lựa". Em đang đứng trước ngưỡng cửa gia đình, càng cần có suy nghĩ đúng đắn về vấn đề này, để có thể dẹp bớt tự ái và kiêu kỳ của những cô gái mới lớn, hướng tới thực tế.
  6. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    anh ô mai chuồi ơi, nhưng đấy là việc ăn uống của 1 chàng lười anh ạ. còn ở đây là chuyện rất tế nhị của người con gái. bạn í kô thể nào hăm hở đi hỏi anh kia là " anh ơi, sao mãi mà anh ko hỏi cưới em thế anh " vì kể cả nếu bạn í có xa gần hỏi anh kia về chuyện đó thì mai này, nếu may mắn có cuộc sống gia đình thì bạn í sẽ dễ chịu sự lép vế hơn. con gái bao giờ mà chả phải kiêu kì hơn thì khi về nhà chồng mới được chồng yêu và chiều chứ.
    @hatmuasa : tớ cũng ko hiểu con trai 30 thì họ nghĩ cái gì trong đầu, nhưng ít nhất thì nếu có ý định nghiêm túc thì thường tớ thấy con trai sẽ có biểu hiện là :
    - thích dắt bạn về giới thiệu gia đình ( bố mẹ, họ hàng dù là với danh nghĩa nào),
    - giới thiệu với bạn bè thân chí cốt ( bình thường thì mấy anh chỉ tụ tập tán phét thôi, nhưng nếu nghiêm túc thì họ sẽ muốn bạn bè mình biết).
    - chia sẻ về những dự định, kế hoạch công việc tương lai ( tớ ko dám chắc là họ đã muốn chia sẻ về việc xây dựng tổ ấm chưa nhưng ít nhất cũng phải kể về chuyện họ sẽ làm gì trong tương lai -> để có thể đảm bảo với bạn về 1 cuộc sống gia đình tương lai mà trong đó họ là trụ cột.)
    đấy, tạm thời thế thôi. còn đánh giá thế nào là tùy ở bạn. nhưng hỏi khí ko phải nha, bạn còn yêu anh í ko ( vì nói thật là nếu yêu thật nhiều thì ít khi bạn phải nghĩ đến chuyện làm quen với anh chàng khác để tiến đến hôn nhân).
  7. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    huhu, chả bù cho mình. yêu được 3 tháng, còn 2 năm nữa mới ra trường mà chàng đã nằng nặc đòi ra trường sẽ đến dạm ngõ. việc làm thì chưa ổn định, nhà cũng chả có, thế mà lúc nào cũng đòi cưới vợ. lúc nào cũng " bạn anh có con cả rồi ". điên thế.
    kết luận : có yêu nên tìm anh nào gần băm, như thế sẽ ko lo bị đòi cưới vớ vẩn như mấy anh hăm mí. tha hồ tung tăng.
  8. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những người ở độ tuổi trung niên như bạn trai của bạn.Thương đã trải qua kinh nghiệm của cuộc sồng và tát nhiên họ chín chắn về mọi chuyện nhất là chuyện cuới vợ.Mình nghĩ 4 tháng chưa phai là dài cho 1 quyét định cả cuọc đời.Bạn nên để thêm 1 thời gian nữa để anh ấy có quyết định.Không nên nghi ngờ anh ý có chung thuỷ với bạn không.Vì anh ý chưa cầu hôn hoặc đả động gì đến vấn đề hôn nhân là có lý do.Mà 1 lý do là anh ý muốn xem bạn có phải là người thích hợp với anh ấy không.Chứ vừa yêu 4 tháng mà có đứa nói là cưói xin ầm ĩ thì vứt đi vì đó mới chính là nhưng người bạn ko nên tin tưởng.
  9. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    vote kiểu gì cơ?
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh phán không lầm thì ông băm này đã nằm luyện chưởng trên Hàn Băng Thạch được 1 thời gian khơ khớ, công phu đạt tới tầm lỳ cần thiết đủ để che dấu cái mưu đồ xin gái tý tiết.
    Thực tế cho thấy rằng, những thằng giai chưa đủ tuổi nhớn mới hay làm những trò nhảm nhỉ như cầm kỳ thi hoạ, a dua a tòng vẽ vời non biển, bày đặt văn chương thơ xú, đàn địch hát ca ..v.v điều này trái ngược hẳn với 1 ông băm chính hiệu thích cầm đồ lề khui gái.
    1 ông băm có ý định nghiêm túc đồng nghĩa với việc ông ta đã xác định thời gian tới sẽ la thời gian rửa chim gác súng trên giang hồ. Vì vậy, việc ông ta không ngo ngoe gì sất chẳng qua là đang trong giai đoạn "tịnh tâm".
    Cho nên để cho tâm ông băm tịnh hẳn em nên show 1 vài thứ hàng hoá sau :
    Đồng lương tương đối của em ổn định dài dài.
    Cặp giò và bộ phom em luôn được bảo dưỡng như gái đôi 8.
    Họ tộc em có gen di truyền tốt, anh có muốn lai giống không ?
    .......
    Tạm thế đã nhể ?
    Có gì chuyển biến mới từ ông băm em nên báo cáo tình hình lên để anh em biết rồi cho ý kiến chỉ đạo xem hắn ta có phải là chuyên viên Liên Khui Lìn hay không ?

Chia sẻ trang này