1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng có thật lòng và có ý định nghiêm túc với em không? Help help me!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatmuasa, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hic, em này mót lấy chồng rùi, i như em cũ nhà mình.
    Nghe phong phanh hơi cưới xin là anh chạy mất dép, cẩn thận ko anh trai của anh như anh thì khốn
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hic, em này mót lấy chồng rùi, i như em cũ nhà mình.
    Nghe phong phanh hơi cưới xin là anh chạy mất dép, cẩn thận ko anh trai của anh như anh thì khốn
    [/quote]
    Không biết có phải là tâm lý chung không, nhưng xét bản thân tớ và mấy cậu bạn mà tớ chơi thân từ hồi đại học thì rất muốn được tự do bay nhảy, gần đến tuổi 30 rồi nhưng vẫn ham chơi.
    Mình ở công ty là trưởng một bộ phận, dưới tay có chục nhân viên thế mà về nhà vẫn ham đọc chuyện, giành ăn với thằng em ... kém mình 4 tuổi.
    Vậy nên có thể nói đàn ông nhà ta tuy lớn tuổi , nhưng nhiều khi cảm giác về gia đình, về hạnh phúc lứa đôi có phần ... suy nghĩ đơn giản. Vậy nên các bạn gái khi cảm thấy "sốt ruột" thì tốt nhất là tìm cách "đánh động", thể hiện rõ cảm xúc, suy nghĩ của mình để "những người đàn ông nhưng mang đầu óc trẻ con" có thể suy nghĩ chính chắn và có quyết tâm xây dựng một gia đình của mình
  3. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hic hic tự nhiên thấy bùn quá, chán nản quá
  4. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình cùng tuổi với bạn nên cũng hiểu dc tâm trạng của bạn phần nào, mà đúng hơn là mình cũng trong hoàn cảnh giống bạn- Có người yêu nhưng chưa thể cưới- tức ko cơ chứ?
    Nhưng mà mình thì do hoàn cảnh của bạn trai chưa cho phép nên, với lại thực lòng mình cũng chưa muốn cưới nhưng gia đình giục ghê quá nên nhiều khi fải suy nghĩ...
    Trường hợp của bạn thì cũng khó hiểu thật, chẳng lẽ anh ta ko muốn có người chăm sóc hay sao ấy nhỉ? Mà đến tuổi đó thường lười yêu và ko mấy nhớ nhung gì, mình thấy họ cứ thế nào ấy. Chẳng lẽ lại hỏi thẳng là ''''anh có cưới em ko''''? Thôi cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào, để thêm thờì gian tìm hiểu xem thế nào, nếu vẫn thế thì chắc fải rút quá!
  5. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    đúng là phát ốm lên được, ty kiểu gì mà như cái máy chạy hẹn giờ, chẳng thấy đâu là nhớ nhung mong ngóng hay sao ý... hichic kiểu này sao mà đến lúc cưới nhau được nhỉ!! đúng là có vấn đề
  6. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ...........................

Chia sẻ trang này