1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng có thích em ko???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sad_girl22, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_girl22

    sad_girl22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chàng có thích em ko???

    Em đang trên đường đi lang thang thì phát hiện ra TTVN có bõ tư vấn hihi nên mạo muội đăng nhập cái nick để nhờ các bác , các anh chị em gần xa tư vấn hộ em cái trước hết là em chân thành cảm ơn các bác, quý vị gần xa đã đọc và viết bài giúp đỡ em .... Em xin trình bày vấn đề cần tư vấn
  2. sad_girl22

    sad_girl22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chả là chuyện nó là như thế này
    Đợt đó, ngày đó khó nói quá hihi Em là em tự nhiên thấy thích chàng vì 1 hum chàng mượn xe em, chả hiểu có lẽ thấy em ở bẩn quá nên chàng vác xe em đi rửaVề thấy xe mình sạch bóng từ đó trong em dâng lên nỗi cảm kích chàng vô bờ ... Và chả hiểu từ lúc bỏ xừ nào em cứ hay để ý chàng ... Thế mới đau chứ ... Thế là em thích chàng mất roài .... nhg chàng thích em ko thì em chẳng biết được nữa ....
    Lúc đầu chàng chỉ hay nói chuyện với em, hay trêu em, đùa với em .... Chàng và em lúc nào đi chơi với lớp cũng đi chung với nhau, chàng lúc nào cũng quen đi với em rồi ... Em cũng vậy huhu Có lẽ đây là kiểu " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " Nói chung bọn em chơi với nhau rất vui vẻ Đến 1 ngày chàng nói với em "ấy có muốn có 1 món quà bất ngờ ko?" Rồi ngày hum sau đi học thì tự nhiên tặng em 1 món quà thật ... Em vừa sợ chẳng hiểu có ý gì ko?Vừa thấy mừng mừng vui vui ... Em hỏi lý do thì chàng rất chi là ậm ừh và nói " tùy ấy, ấy nghĩ sao thì nó là như vậy " Bọn em cũng vẫn rất thân cho đến 1 hum ... Hum đấy xe em bị xòe, bạn ý bảo em đợi bạn ý để bạn ý đưa đi sửa xe ... Nhg mà thằng anh em nó vác xe đi sửa luôn ....Hum đó bạn ý dặn bằng được là em phải đi học, bạn ý sẽ đợi em trên lớp ... Em lên lớp chỉ nói với bạn ý là em tự sửa xe rồi ... Bạn ý chẳng nói gì với em lầm lầm lì lì, nói những câu rất chuốiTức ói máu
    Cái tức nhất ý là nó dám tặng quà cho 1 con bé ở lớp, con bé đó chơi thân với em huhu, thường hay cùng em ngồi nói chuyện với nó Nó còn dám đưa vào tay em, bảo em đưa nữa chứ, tức ơi là tức ... Thế là em cũng bơ nó từ đó , em tí tởn với bọn khácTừ đó em cóc thèm nói chuyện với nó, nó gọi em em bơ bơ, em lờ luôn đi, lại thêm vụ ốm, nghỉ học mấy ngày ... Mấy hum sau đến lớp vẫn bơ ... Thấy nó đẩy sang 1 tờ giấy " Giận àh?" Bảo chẳng giận gì cảNói thế nhg mà ấm ức lắm đấy Nó bảo em thay đổi ... Em vẫn cứ lạnh nhạt như thế ...Cứ lơ lơ nó, chẳng thèm nói gì với nó Mà ngày trước nó chỉ nói chuyện với em ... Giờ em thấy bạ ai nó cũng nói chuyện huhu Ghét quá, tức quá ... huhu làm thế nào để trị nó bây giờ ...Đồ đáng ghét huhu
    Các bác giúp em cách xử lý nó với huhu Bây giờ bọn em toàn ngồi chửi nhau ...Chả hiểu sao em cứ thấy ghét nó ý ... Ghét ơi là ghét, cứ thấy nó là đuổi ...Ko cho nó đến gần em nữa ... Tại cứ nhìn thấy nó trêu đứa khác là tức
  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Như trẻ con ấy nhở
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chưa phải người lớn vì cư xử như trẻ con, nhưng cũng chả phải trẻ con vì cũng đã biết ghen...tức rùi, he he, cứ lơ cậu bé đó thì cậu bé đó phải tìm người khác nói chuyện chứ, chả lẽ nói chuyện một mình à, đó là quy luật khách quan thôi mà sao lại làm cho nó trở lên trầm trọng vậy. Mà cứ nói chuyện lại chửi nhau thì ai chả chán, thử kiềm chế mình một chút xem sao...
  5. sad_girl22

    sad_girl22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xét về 1 khía cạnh nào đó thì trẻ con thật ... Bọn em mà cứ ngồi gần nhau là công kích nhau, ko đứa nào nhường đứa nào ... Bó tay với 2 đứa trẻ con...Nhg xét về điều gì đó, bọn em cũng 20 roàiCũng chẳng ngây thơ lắm đâu
    Hum qua em bảo em cóc bơ nó nữa, hiền lành tử tế với nó ... Nó đến lớp, em đang hí hửng khoe ảnh hum trước đi chụp với mấy đứa cùng lớp ... Nó xem xong chốt 1 câu " xấu ơi là xấu " ớ, ức ơi là ức, thế là gân lên cãi nhau ...Rõ ràng là ảnh đẹp huhu ai cũng khen, chỉ nó là dám chê Nó hỏi chụp ở đâu , em bảo ở gần trường , nó còn dám nói "ở trường nào mà cũng ko biết, đầu óc làm sao vậy ?" Vậy là 2 đứa chí chóe nhau ... Tại nó trêu em chứ ko phải tại em ... Cuối cùng 2 đứa chí chóe và chốt 1 câu " đứa nào nói chuyện với đứa nào thì đứa đó làm con cún " Em im lặng ko thèm nói với nó, nó vẫn đá đểu em ... Thế là bọn em tóm 1 đứa ngồi giữa, nói với đứa ở giữa rồi ngồi chửi nhau ... Chán chê, phát hiện ra 2 đứa nói chuyện với nhau từ đời nào rồi ... Chả hiểu nữa, trẻ con quá ... Có lẽ là bạn thân thì tốt hơn là thích nhau
  6. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là học sinh cấp 3 vậy, vui thật. Nhưng mà có khi cãi nhau nhiều rồi yêu từ khi nào ko biết đó?0
  7. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    giai đoạn ỡm ờ là hay nhất đấy bé ạ, cố gắng tận hưởng đi
  8. tungnt_neo

    tungnt_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là giai đoạn ỡm ờ rất thú vị lại hồi hộp . Nhưng mà chuyện của sad_girl22 nghe trẻ con thật. Thích kiểu đó đến yêu thật sự có thể còn xa.
    [​IMG]
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    hihi, tình yêu thời đi học vui nhỉ! .
  10. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cứ tưởng đây là chuyện của mấy em học sinh cấp 2 :D , giai đoạn tán tỉnh câu kéo vui lắm đấy , cố kéo dài nó trước khi bị vào gông , hehe .

Chia sẻ trang này