1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.... chẳng có thiên đường bao giờ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoacucvang2110, 27/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    .... chẳng có thiên đường bao giờ ...

    .. nhưng tiếc thay anh ơi, nhưng mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ.. chảng có thiên đường bao giờ ..
    ... em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường .. nơi mà ta ... chảng thế đến với nhau bao giờ...
    ... em mãi mơ .. giấc mơ đến ngày anh bên em muôn đời .. nhưng chảng biết nên làm thế nào? ..

    Không biết làm sao để quên được người ấy, cứ day dứt , nhớ nhung, dằn vặt một cách khổ sở!
    Không biết phải làm thế nào bây giờ!???
  2. qaxl

    qaxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Này bạn ơi,sao mất lòng tin như vậy chứ! Thiên đường không ở đâu đó xa vời mà chính là trên mặt đất này.Tại sao mọi người cứ phải tìm kiếm để rồi thất vọng trong khi vẫn có thể tự tạo cho mình một thiên đường ngay trong cuộc sống của mình?Mình tin là vẫn có ai đó yêu thương bạn, chờ đợi bạn đến và cùng xây dựng một thiên đường hạnh phúc, bạn cười lên bạn nhé!
  3. Exx

    Exx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng vậy , mỗi cuộc tình đi qua thường làm cho con người ta thất vọng , đau khổ và dằn vặt nhưng bạn hãy tin rằng thời gian sẽ xoá nhoà vết thương đó ,vậy thôi !!! Năm mới hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến , quá khứ cứ để nó qua đi ,hãy nhìn về tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn
  4. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn nhìn về tương lai, tôi đã cố gắng, nhưng đúng là chả có thiên đường bao giờ; giả dối...
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Một giấc chiêm bao tha thiết chi tình đời ... hỡi người
    Còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi ...hỡi anh
    Dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm
    Cũng đành vỡ tan giấc mộng...vỡ tan
    Trò vui đã qua, nghe nỗi đau lịm dần ... hỡi người
    Một chút hương yêu, em xót xa kỷ niệm ... hỡi anh
    Từ trong gió mưa, mơ bóng ai quay về ...Giá lạnh,
    giấc mơ thiên đường mong manh
    Tình yêu là trò chơi sao anh? sao lại để lại những phút giây cười đến đắng lòng như vậy ...
  6. nguoidanong99

    nguoidanong99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường hiện diện trong lòng nhân hậu trong trái tim bạn
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Một thiên đường khác đang đợi bạn!!!
    Năm mới, hãy lạc quan lên!!!
    Con đường phía trước đang đợi bạn ở đó!!!
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết có một con đường dẫn đến thiên đường mà bạn muốn đấy ! Đó chính là con đường do bạn tạo ra !
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài hát này, bài hát tuyệt vời để làm chữ ký. Hẳn người này cũng là một người lạc quan yêu đời.
    Mình cũng thích cả bài
    If you''re going to San Francisco.
    Be sure to wear some flowers in your hair.
    Because you''ll see some very gentle people there
    (không nhớ chính xác lắm hì hì)
  10. twentysix

    twentysix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng thường hay ngâm nga 2 bài hát này, cảm thấy thật thấm và niềm tin vào 1thiên đường của tình yêu ngày càng mai một, cho đến bây giờ thực lòng mình cũng ko biết niềm tin và hi vọng trong mình còn không, còn bao nhiêu... nhưng vẫn cố mỉm cười và tự nói với mình, nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc cho dù nó có...muộn mằn

Chia sẻ trang này