1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có tội gì

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TuongVy, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có tội gì

    TV thấy mình hiếm khi có tội lỗi... hơ.. chắc tại ko bao giờ nhận ra Vậy nên xin làm

    BẢN KỂ TỘI NGƯỜI KHÁC

    hát hát vê vê vê
    mắc bệnh "hiền quá"...
    Thích ăn kem chuối
    ko dám nói ra....
    cứ nài nỉ mãi
    ôi thôi đau đầu.

    Liễu nhiều điều quá
    bỏ mặc chuyện mày
    chạy sang chuyện tao
    hơ..hơ... khổ quá

    Star gì mà hack
    Đã tận tình thế
    Chẳng thèm cám ơn
    Hic..Hic..buồn ghê

    Nô kia tưởng hiểu
    mới có bảy mươi
    mà đã thế rối
    sao già sớm thế
    Ui cha đau lòng

    Còn lại một nửa
    Xin chịu sau cùng
    Sao mà lạ thế
    Ôi chao sụt sùi

    Một kẻ vô đanh
    Đòi hắc người ta
    Bảo thủ chẳng thấy
    Giời ơi .... bực mình

    Tạm thời thế thôi
    Cái đầu nhỏ bé
    Cũng đủ mệt rồi

    ........... đến đây TV xin kết thúc.....


    TuongVy
    Just because someone doesn't love you the way you want them to
    that doesn't mean they don't love you with all they have

    Được sửa chữa bởi - TuongVy vào 24/03/2002 06:18
  2. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hehe
    thơ ngang như cua
    hehe

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  3. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    thơ hay quá ,không còn gì để nói
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thơ này hay qua , den noi doc xong iem phai di hoc CNCS gấp hê hê

    Why, Am I dying?
    Kill, have no fear
    Lie, live off lying
    Hell, Hell is here
    I was born for dying

    Được sửa chữa bởi - gacoi vào 24/03/2002 22:03
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    post cái topic này lên là đã thấy ngay một tội to tướng rồi còn rì !!
    toi 1: tu nhan minh it toi (o the tin)
    toi 2:toi noi xau truoc mẹt !
    toi 3:...chua nghi ra

    -----><-----
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    công nhận là thơ hay thật, hay dã man tàn bạo
    ko thể tin nổi

    Have you ever really loved a woman?
  7. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thơ này là thơ độc đáo, có 102 mà
    To SOS, ummm kể ra pót cái này lên cũng có tội thật Toi 3: làm các bác khen hay ko còn gì để lói
    TuongVy
    Just because someone doesn't love you the way you want them to
    that doesn't mean they don't love you with all they have
  8. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic, thơ hay thơ hay, nhưng mà bạn hiền nói rõ rõ ra một tý, nói ẩn dụ thế thì sao em KC hiểu được lòng tớ

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  9. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thư gà TườngVi ơi , hoá ra cái này người ta gọi là thơ à. Úi giời ơi bây giờ mới biết đấy ...... mặc dù mình không biết làm thơ nhưng mà cũng chẳng dám chê đâu , các cụ có thơ bút tre thì TườngVi có thơ "Banana Củ" đấy ...ha..ha...ha.......... Đọc xong thấy chuối chiếc bay loạn xạ luôn ..........
    Blackrose.
  10. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    A` , còn một tội rất lớn : làm ngẩn ngơ bao tâm hồn được nhắc đến trong bài thơ của TiVi , không biết mình đang đứng ở nơi nào đối với TV ... hahhahah

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

Chia sẻ trang này