1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng đánh giá gì khi bạn trao thân???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Sunflowerboy, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chàng đánh giá gì khi bạn trao thân???

    Chàng đánh giá gì khi bạn trao thân?


    Bạn hãy nhớ lòng kiên nhẫn là một điều không thể thiếu trong tình yêu.
    Thứ nhất, với cái tôi rất lớn của mình, chàng sẽ cho rằng bạn rất, rất thích anh ấy, thậm chí là yêu anh ấy. Tuy nhiên, đồng thời chàng sẽ tự hỏi liệu bạn có dễ dàng như vậy với tất cả mọi người, và anh ta chẳng là cái gì đặc biệt cả.


    Đàn ông thật ích kỷ đúng không? Đó là lý do vì sao bạn cần phải kìm hãm việc trao thân vội vàng cho một anh chàng nào đó - nó chỉ mang tới nhiều rắc rối. Chẳng hạn, việc cho rằng bạn rất, rất thích anh ấy tự nhiên làm anh ta trở nên hợm hĩnh và dưng dửng với bạn.

    Còn việc cho rằng bạn cũng sẽ ngủ với nhiều anh chàng khác sẽ dẫn tới sự ghen tuông và những hành vi nguy hiểm. Ngoài ra, thực tế *** là một thứ rất độc hại, nó có thể khiến hai người trở nên mù quáng và làm cho mối quan hệ nhanh chóng tan vỡ.

    Nói như vậy, nhưng nếu bạn đã trót trao thân cho chàng thì cũng đừng lo lắng. Con người cũng như những cục nam châm và lực kéo của nó rất khó có thể cưỡng lại được.

    Nhưng tốt hơn hết, bạn nên thử thách chàng một ít lòng kiên nhẫn - chẳng có gì khiến một gã con trai bộc lộ rõ bản chất của mình qua những pha tán tỉnh.


    http://www4.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/6/56372.ttvn



    Theo Ngôi Sao
  2. adidasboy

    adidasboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá gì à? Đánh giá là chuyện bình thường!
    Theo tui thấy, thật sự bất công khi mà đàn ông đòi hỏi vợ mình phải còn zin khi đến với mình, còn mình thì không còn zin. Điều đó không fair tí nào! Quan trọng là tại thời điểm đó vợ mình chỉ yêu mỗi mình thôi, thế là được.
    Theo quan điểm riêng của tui, thì nếu mình còn zin thì mình hãy đòi hỏi vợ mình zin, còn nếu mất rồi thì hãy suy nghĩ xem mình có xứng đáng với người ta không?
    Hôn nhân phải trên nền tảng tôn trọng nhau, không tôn trọng nhau thì trước sau gì cũng sẽ tan vỡ thôi...
  3. taylor83

    taylor83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Noi trong lad đánh giá bạn khá dễ dãi và có thể trao cho ai đó trước rồi .Nếu yêu thật sự thì anh ta sẽ nghi ngờ bạn ,còn không yêu thật sự thì anh ta sẽ coi thường bạn.
  4. Anger_Unlimited

    Anger_Unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Sao cái bày này viết "chuối" thế, không ngửi được.
    Mấy cái nhận định vớ vẩn đó chỉ đúng với 1 số thằng đểu thôi, mà với bọn đểu thì làm cái đó làm gì. Còn với những người tử tế thì sẽ chẳng có mấy cái dằn vặt, suy diễn vớ vẩn đó đâu.
    Tớ là người tử tế.
  5. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Có tật giật mình
  6. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có tật giật mình
    []
    [/QUOTE]
    Đúng thằng này có tật giật mình
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con gái còn không thích các cô gái dễ dãi nữa là... Bạn bè, yêu đương, vuốt ve... Vui vẻ tham gia nhiệt tình nếu thích. Còn lên giường thì chờ đi, nó yêu mình, mình yêu nó, chỉ là trước hay sau... Thế sao không để sau đi nhỉ, cần gì phải thử, hãy hỏi lại " Anh yêu em chỉ vì thế thôi à?" nếu đối phương đòi phải chứng minh TY.
    Nhưng đừng cố quá kẻo lại quá cố, chỉ trao thân khi " anh ấy muốn và mình, hì, hì, cũng thế..." mà " trao thân" hay đi kèm " Gửi phận"..., quên các ý nghĩ mơ mộng là " mình chỉ yêu anh ấy thôi, không cho anh ấy thì cho ai...." Vớ vẩn, các cô gái nhé. Nhớ phải yêu bản thân mình, chẳng có ai yêu mình hơn mình yêu mình đâu, tôn trọng mình thì người khác mới tôn trọng mình được... chết, giọng mình như bà già lắm điều vậy, có lẽ tại sống với bà suốt...
  8. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ đợi giây phút này thôi, trao thân là không thể thiếu được trong thời buổi yêu đương ngày nay.....không trao thân tức là không yêu mình lắm, đa nghi, không tin tưởng người yêu, như thế tức là không yêu... thì giải tán...tìm phụ nữ khác....
    Dựa trên cơ sở đó mà sẽ quyết là liệu có nên "đi tiếp" hay là quay trở lại làm "bạn thân"....
    Đa phần con gái ngại trao thân thường là có "vấn đề" sợ bị phát hiện, đợi lúc hôn nhân xong thì bắt người ta "phải chịu thôi", chẳng lẽ vừa cưới xong lại chia tay...(quả này trúng tim đen)
    Kiểu phụ nữ ở trên rất hay dùng lý lẽ này nọ để kìm hãm việc trao thân....cẩn thận ...
    Thời buổi này tình yêu mà không có TD, lại còn đòi hôn nhân...hơi khó...mà có được thì khả năng dễ bốc phải thằng "máy" cũng hỏng ... thì xong đời còn gì....
    Trao thân cả hai đều có lợi....
    Dẹp chữ trinh và hãy coi TD chỉ đơn giản như là hôn nhau vậy, cứ hình tượng hoá nó lên thì chỉ khổ thôi.
  9. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu chủ nhân của topic đã nghĩ gì khi quote lại bài này từ NgôiSao.net.
    Tiêu đề của topic là "Chàng đánh giá gì khi bạn trao thân??? ", vậy mà sau khi đọc xong tôi vẫn không thể hiểu được ý tác giả muốn nói gì ? Vậy thì cuối cùng "chàng" đánh giá thế nào ???
    Cái đoạn bôi đó phía trên thật nực cười. *** độc hại đến thế mà sao lắm người thích thế nhỉ ? Nói thế thì vợ chồng lấy nhau rồi không nên have *** nữa nhỉ, vì *** có khả năng "làm mối quan hệ chóng tan vỡ" mà. Vớ vẩn thật
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 30/06/2004
  10. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    nhận xét hư?? cho va?i đánh giá luôn nhé!
    Thă?ng sa?nh so?i ne?: HƯ?, THI? CON NA?O RU?I CUfNG VÂfN, TẶC TẶC...
    Thă?ng ngố ngố chút ne?: UH, THI? CÔ ẤY VÂfN TỐT MA?, CÔ ẤY KHÔNG PHA?I LA? NGƯỜI DÊf DA?NG, CHĂ?NG QUA LA? VI? CÔ ẤY RẤT YÊU MI?NH THUI! (cái ne? thi? cufng chi? la? suy nghif nhất thơ?i thui,đừng hy vọng nó sef tô?n tại lâu)
    Thă?ng ngu ngu một chút ne?: SƯỚNG, SƯỚNG QUÁ! (thế thi? co?n nghif được cái wé gi? nưfa)
    các loại thă?ng khác không biết, vi? không có kinh nghiệm

Chia sẻ trang này