1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng đẹp trai tài hoa và...con đường cuối !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Minh_Tu_new, 29/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chàng đẹp trai tài hoa và...con đường cuối !

    Chuyến xe của Thành đoàn Hà Nội đã rời xa cánh cổng Trung tâm Giáo Dục lao động 06 Hà Nội mà lòng cứ bâng khuâng tiếc nuối về K L, một chàng trai Hà Nội đẹp trai tài hoa: đàn hay , hát giỏi, có tiếng sáo quyến rũ lòng người . Tôi đã biết K L từ lâu và thầm ghen với những tài năng của bạn ấy nhưng cũng rất phục. Vậy mà yêu, rồi bị bỏ rơi do sự phản bội tầm thường mà chán đời rồi nghiện hút. Tại sao , tại sao con người ta trở nên yếu đuối như vậy trước tình yêu như vậy cơ chứ. Tôi không hiểu, mãi mãi không thể hiểu, chẳng lẽ cuộc sống tươi đẹp này không có sự lựa chọn nào khác cho chúng ta khi tình yêu đã chết hay sao ? Hãy trả lời giúp tôi đi !!!!!!!

    Minh Tu
  2. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lựa chọn lắm chứ, ví dụ như tôi, mỗi khi giận dỗi bạn gái thì về nhà, bật máy lên, nghĩ ra một cái chương trình nhỏ nhỏ nào đó mà làm, gõ một lúc là quên hết sự việc trên đời. Còn bây giờ, tình yêu cũng đã ra đi, tôi lại nghĩ ra việc chế tạo một cái gì đó để có việc mà làm cho quên những chuyện buồn đi.
    Chúng ta đều có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng mỗi người đều có con đường đi riêng của mình, không ai giống ai cả.
  3. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ .................tớ thấy người ta nói: "iu là chết trong lòng một ít", thế có lẽ không đúng mất, bởi vì cứ theo Minh Tu thì "iu là chết luôn người ta"!!!!

    Without belief, Nothing is possible .
  4. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bim này , mình nghĩ cũng giống như là Visser Three thôi chứ đâu có chọn cái cách giải buồn chết người đó của KL mà bạn đã vội kết luận. Tuy nhiên mình nghĩ rằng ( vì mình chưa iu ) có lẽ sự mất mát đó hẳn phải khủng khiếp lắm.....
    Minh Tu
  5. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Con toi khi nao co chuyen truc trac voi ban gai thi toi lai loi qua Mec ra duong cao toc ,chay het toc do luon...De quen di nhung chuyen linh tinh day!
    MAFIA_Moscow
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 chính kiến một lẽ sống, 1 lối đi riêng cho mình, nói về lý trí, có lẽ người bạn đó đã hơi thiếu bản lĩnh, còn về tình cảm , khi mà con tim tan nát, khi tinh yêu bị xuc phạm , người ta nhiều khi khó làm chủ mình....
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  7. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì đó có vị trí thật thiêng liêng trong trái tim có nguy cơ đổ vỡ, một tình cảm trong sáng bị coi thường.... Tất cả thật là khủng khiếp ! Nhưng Mafia làm vậy có nguy hiểm quá không ? Có nhiều người đã làm thế và thậm chí còn hơn thế nhưng khi hình bóng đó đã in quá sâu trong trái tim thì làm sao có thể dễ dàng xoá mờ .Hay tìm một hình ảnh khác thay thế ?????
    Minh Tu
  8. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ô không, theo tui nếu như Mafia thì chỉ là xả Stress thui, chứ còn để xả ..tâm hồn tui.................... chịu! híc, bởi vì tui, tui,............tui chưa bao giờ.......................híc............

    Without belief, Nothing is possible .
  9. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một người tương đối giàu kinh ngiệm bảo :" Tốt nhất là tìm một cô khác, thế là xong, vui ngay ". Nhưng.......
    Minh Tu

Chia sẻ trang này