1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chặng đường đến với ngôi Á quân TTVN lần III (từ trang 1->21)... Lịch thi đấu MỚI giải TTVN lần IV (

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Do you really want it? [x3]
    Go, go, go, ale ale ale [x2]
    Go, go, go, here we go, yeah
    [1] - The cup of life, this is the one.
    Now is the time, don't ever stop
    Push it along, gotta be strong.
    Push it along, right to the top
    [2] - Como Cain y Abel, es un partido cruel.
    Tienes que pelear, por una estrella
    Consigue con honor, la copa del amor
    Para sobrevivir y luchar por ella
    Luchar por ella (YEAH)
    Do you really want it... (YEAH)
    [3] - Here we go! Ale, Ale Ale! Go, go, go! Ale, Ale Ale!
    Arriba va! El mundo esta de pie. Go, Go, Gol!! Ale, Ale, Ale
    La vida es, competicion. Hay que sonar, ser campeon
    La copa es, la bendicion. La ganaras, Go, Go, Go!
    And when you feel the heat. The world is at your feet
    No one can hold you down. If you really want it
    Just steal your destiny. Right from the hands of fate
    Reach for the cup of life. 'Cause your name is on it
    Do you really want it...(YEAH)
    Do you really want it...(YEAH)
    Tu y yo! Ale, Ale Ale. Go, go ,gol! Ale, Ale, Ale
    Tonight's the night, we're gonna celebrate
    The cup of life!!! Ale, Ale, Ale.
    [repeat 1, 2, 3]
    Un, dos, tres, ale ale ale. Un, deux, trois, ale ale ale...​

    QUE SERA, SERA...


  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    TrờI ạ mình thật dễ mủI lòng ???..đang tức ẹ cổ vì tên Luiz độI trưởng khỉ gió gì mừ tình hình trong độI ko nắm rõ ???..bảo gọI cho ff7810 thì cuốI cùng chính mình lạI phảI gọi????ấy thế mà vừa nghe thấy cái giọng cườI hì hì của nó mình lạI quên hết ??.đã định mắng cho nó một trận te tua tẻ tủa ?..thế mà lạI cườI cùng vớI nó được?..thế có tức ko cơ chứ ??????mình bực vớI chính mình quá đi mất??.
    cuốI cùng là mọI ngườI cứ yên tâm
    ff7810 lạI bận ko thi đấu trận mai rồI ??..nhưng tớ đã liên hệ vớI bạn scor vô cùng tốt bụng ?.và bạn ý nói đã liên hệ vớI bạn của bạn ý??ngườI này tớ đã xem đá cho anti giảI trước bắt hay lém????.anh em có thể yên tâm vớI bàn tay nhựa này rùi??.
    thế là được rùi mọI ngườI nhỉ?????Ta chỉ còn chờ trận ngày mai thui

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi cho Chiến,anh ấy bảo ngày mai đi được với Thái !
    Chúng ta sẽ thắng !
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  4. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời vừa có chớp, mong rằng ngày mai không mưa , chúc đội Liên quân ngày mai vào trận thuận lợi , cố gắng nhé , vì 83HN cũng sẽ cố gắng nhiều đấy . Mong rằng thời tiết sẽ ủng hộ cả hai đội .

    Love is all
    The laughter and the tears that fall
    The mundate and the magical
    All is love

    [​IMG]
  5. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thèm đ...(iểm) quá!
    Cả 2 đội đừng để trận hòa xảy ra nhé, nếu không muốn cùng dìm nhau chết chìm.

    \m//​
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Phù ????cuốI cùng thì trận đấu ngày hôm nay cũng kết thúc vớI tỷ số 2-1 bằng chiến thắng của chúng ta ????.một trận đấu mà khi chứng kiến Cúc tôi tưởng như lạI thấy lạI vết xe đổ của anti giảI trước nhưng thật may mắn điều đó đã ko xảy ra ????
    Cũng vớI độI hình hôm trước gặp CHF vậy mà trận này chúng ta chơi dướI khả năng một cách khó hiểu ?. Nhận định chung là anh em rê dắt kinh quá, ko thèm ngẩng mặt lên xem đồng độI mình ở đâu nữa ????Hàng hậu vệ bị lệch về phía anh Beast quá nhiều trong khi cánh kia còn mỗI đồng chí Thái thịt mà trận này cụ ý chơi dướI phong độ nhiều nên hic ???.một hiện tượng nữa là các anh à vẫn biết ngườI này đã chơi quen vớI ngườI kia thì đương nhiên là hiểu ý nhau và hay phốI hợp vớI nhau nhưng chúng ta đã chung sức dướI một lá cờ rùi mà ,,,,,,,,,,,các anh nên tập phốI hợp nhuần nhuyễn vớI cả những ngườI khác nữa chứ ??Hôm nay cụ Chiến chơi luẩn quẩn quá nhỉ ,,,cứ lượn lung tung cả lên mà chẳng chuyền cho ai,,, chậc chắc tạI trước giờ phảI qua chỗ nhà thủ môn rùi chở em đi nữa nên mệt???..
    Anh em ko nên trách móc lẫn nhau sau lưng hoặc ko nói ra ???có gì thì cứ nói to lên mộI ngườI cùng bàn bạc ???.

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    1 đội bóng chưa có thời gian đá với nhau lâu thì việc chưa hiểu ý là điều không thể tránh khỏi.Chúng ta là đội bóng có sự chuẩn bị tệ nhất giải ttvn lần 3 nên việc các cá nhân chưa hoà mình vào tập thể cũng là điều khó tránh.
    Sau 2 trận vòng bảng vừa rồi,liên quân mặc dù cũng đã thể hiện được mình nhưng cũng bộc lộ rất nhiều hạn chế.
    Trước hết xin được tự kiểm điểm bản thân.Luiz xin nhận lỗi trước mọi người vì chưa thực hiện được hết vai trò đội trưởng được giao phó.Các vấn đề chuẩn bị truớc trận đấu còn quá yếu kém.Đáng trách nhất là vấn đề nhân sự trong 2 trận vừa qua.
    Trên sân em cũng đã bộc lộ khá nhiều sai sót và chưa thật quyết đoán trong xử lí bóng.[trận vừa rồi có 1 pha mất bóng khá nguy hiểm],nhiều lúc ra vào thiếu hợp lí ,hik,còn gì nữa thì mọi người cứ góp ý để em cố gắng fix nó lại !Cám ơn mọi người trước.
    Tiếp đến em muốn nói đến vấn đề giữa hàng tiền vệ và tiền đạo.Hàng tiền vệ của chúng ta có nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân rất tốt.Xét về thời gian khống chế bóng và tổ chức tấn công thì chúng ta chưa bao giờ phải chịu thiệt.Tuy nhiên,ở đây lại nảy sinh 1 vấn đề:Tiền vệ có nhiều bóng nhưng tiền đạo lại đói bóng.Trận đấu với 83 vừa rồi là 1 minh chứng rất cụ thể.Ngoài pha quay người sút xuất thần của anh loveguard thì tiền đạo gần như không có 1 cú sút nào.Lí giải cho điều này không thể nói hậu vệ đội bạn che chắn tốt vì các tiền đạo của chúng ta nhiều lúc có khoảng trống nhưng lại không được chuyền.Hàng tiền vệ hơi ham rê rắt và sử lí không thật sự thực tế.Hi vọng trận tới hàng tiền vệ sẽ rê dắt và chuyền bóng đúng lúc đúng chỗ hơn !
    Tuy vậy,việc chơi hơi ngẫu hứng ở tuyến giữa theo cá nhân luiz vẫn không phải là hạn chế lớn nhất hiện nay.
    Việc hạn chế lớn nhất hiện nay là việc phối hợp của toàn đội
    Điều mà bất kì ai cũng có thể nhận thấy là chúng ta hiện đang có 2 cặp phối hợp:
    Chiến_Thái ><Phong_Gia
    2 cặp này tỏ ra rất ăn ý và hiểu nhau.Đặc biệt là những pha bật tường chạy chỗ tanh tách của Chiến và Thái. 1 đội bóng có những cá nhân chơi ăn ý với nhau là rất đáng mừng nhưng ở đội của chúng ta hiện nay lại nảy sinh 1 vấn đề đó là 4 cầu thủ nêu trên chỉ đá nhuyễn theo cặp của mình mà không thật sự ăn giơ được với nhau,thậm chí,cặp Chiến _ Thái đôi lúc quá "tin tưởng" vào nhau mà bỏ qua đồng đội ở những vị trí thuận lợi không kém.Điều này sẽ trở lên thiếu hiệu quả khi người "cạ" của mình không đạt phong độ như ý[phong độ của Thái hôm nay chẳng hạn].Luiz cũng chưa được thấy 1 pha phối hợp nào thực sự "ngon lành" giữa Chiến và Phong.
    Vẫn biết là chúng ta chưa đá với nhau nhiều để có thể trở nên hoàn thiện như mong muốn nhưng không thể vì thế mà chúng ta chỉ chơi và phối hợp theo thói quen từ trước với "cạ" của mình.Mỗi người cần cố gắng và tin tưởng vào nhau hơn để đội bóng thật sư là 1 khối thống nhất trong phối hợp.
    Thời gian chắc chắn sẽ làm chúng ta hiểu nhau hơn và những góp ý chân thành sẽ rút ngắn khoảng thời gian đó.Nếu có gì sai sót thì mong được mọi người tha lỗi.
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 20/04/2003
  8. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chòy oy, thắng có 2-1 thôi à, chán nhờ, trận cuối cho mình đảm nhận vị trí trung vệ và xin đảm bảm không bị ghi bàn, híc híc... thắng ít quá...
    [​IMG]
  9. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Híc, Thế là Kúc và Luiz đã nói hết suy nghĩ của kẻ hèn này rùi.
    to Kúc: không phải anh phân tích lối đá của đội mình sau lưng các đại gia kia đâu. chả là lúc trước chưa nghĩ ra vì còn mải để ý cô bạn của em. đến lúc phân tích thì các cụ trốn hết về với vợ rùi.
    to anh em: tui cũng có suy nghĩ như Kúc và Luiz đấy ạ! Cũng không thể trách Chiến, Thái, Bít,Cate được. đá với nhau có chưa đến 20 trận mà từng trận lại có người mới thay vào thì không phối hợp được là điều không thể tránh khỏi( đấy là tính cả những trận từ khi tui và Bikini còn chưa tham gia). nhưng với những cá nhân trình độ cao như thế thì cũng chẳng đáng lo.mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thoả.
    Nói thật là tui thực sự ấn tượng về khả năng của mọi người, đúng như Cate nói, xét về con người đội mình ổn( tất nhiên là trừ kẻ hèn này,híc,1 năm trước kẻ hèn này đâu đến nỗi như bi giờ).Vấn đề bây giờ là kết hợp những con người ấy lại thôi.
    Bác Bít, ngôn ngữ của bác thật quái chiêu, có cơ hội xin được học hỏi bác về vụ này mới được>
    Trận sau đành phải nghiến răng chơi dốc túi vậy.
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  10. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thắng là tốt rồi anh em . CÒn một trận nữa cố gắng lên nhé. Thắng đậm vào
    [​IMG]
    Khi bạn sinh ra bạn khóc, người ta cười. Hãy sống sao cho khi bạn chết đi bạn cười, người ta khóc

Chia sẻ trang này