1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chặng đường đến với ngôi Á quân TTVN lần III (từ trang 1->21)... Lịch thi đấu MỚI giải TTVN lần IV (

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá đội nhà tiến vào vòng trong rồi. Anh em ta là lốc mà, lốc sẽ cuốn tất cả cho gió hít khói nhé.
    [​IMG]
    Khi bạn sinh ra bạn khóc, người ta cười. Hãy sống sao cho khi bạn chết đi bạn cười, người ta khóc
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Trong chúng ta chắc chưa mấy ai biết về các cụ 7X đâu nhỉ ?..tui cũng mớI chứng kiến họ đá có một lần thui?..nhưng điều nổI bật hơn hết là đừng cho rằng các cụ ấy toàn da gà bọc xương thỏ nhá?hình như các cụ ấy toàn đang tuổI hồI xuân lạI được con cháu nhất mực cung kính phụng dưỡng nên các cụ ấy cứ phây phây ra hồng hào béo tốt nhìn mà thèm rỏ rãi đấy ..ha hah a ha
    Trong các cụ tui có biết sơ sơ hai mống . Cụ De (ko phảI dê con mà là râu dê đúng như lờI cụ ý thừa nhận ) ?.ngày xưa toàn chơi bên anti nhưng dạo này chắc ham hó nên đã tót lên chiếu trên ngồI xổm hóng chuyện cùng các bô lão?..cụ này cao phảI ngang tầm anh bít chơi vị trí tiền vệ hay hậu vệ gì đó ?..cụ thửa được cái quần tà lỏn hoa hoét ở đâu đẹp ko kém gì bộ cây dừa của bé bikini nhà ta ?(tuy rằng nhìn kỹ thì chưa thật là bằng ,,,,và tớ thấy hơi giống cái quần hoa mặc trong bếp của u tớ ha ha ha ha ?.)
    Cụ thứ hai là Leequang: vốn bên ChF nhưng giờ đã chuyển phỏm sang đây?..hic biết tiếng và nhìn mặt cụ thì nhiều mà chứng kiến cụ đá thì ít lém ?..thỉng thoảng ngày xưa có xem mấy trận cụ đá cho anti ?.
    Vì các cụ bận nhìu công chuyện nên điểm yếu của các cụ là thỉng thoảng độI hình lạI vắng ngườI này ngườI kia ?..nhưng nếu một ngày đẹp trờI nào đó (có thể là CN này ) các cụ phấn khích tụ họp đầy đủ ở sân đình thì ko đám con cháu nào dám ngo ngoe khinh thường các cụ đâu????

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Đây là mặt mũi anh De bên 7X, anh em xem kĩ đi để có cách đối phó nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi bạn sinh ra bạn khóc, người ta cười. Hãy sống sao cho khi bạn chết đi bạn cười, người ta khóc
  4. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khụx, HL&BrFC chỉ may mắn lọt vào tứ kết thôi mà. Nếu không nhờ ACM tự tay bóp cờ như thế thì HL&BrFC chỉ còn biết tự trách mình.
    Trong trận cuối gặp TB-TY-TD, hiệp 1 gác đội bạn 3-1, vào hiệp 2 chỉ cần ghi thêm 1 bàn trong tình thế đối phương đã nản chí là có thể ung dung đi tiếp. Và quả thực số cơ hội rõ ràng liên quân tạo được trong hiệp đấu này lên tới 2 chữ số, bóng đã tìm đến khung gỗ đội bạn không dưới 3 lần, thậm chí sau khi đã lừa qua cả thủ thành TB-TY-TD các chân sút của đội vẫn không thể đưa bóng vào lưới trống. Thật là bí tiểu.
    Lần duy nhất HL&BrFC sút rách cả l...(ưới) TB-TY-TD thì không được trọng tài công nhận.
    Nói tóm lại liên quân đã được ưu ái nên mới may mắn lọt vào tứ kết. Tuy nhiên khi đã lách qua khe cửa hẹp rồi thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhất là khi được nghe các chị gái tuy 7X rồi nhưng vẫn còn sồn sồn kêu gào cổ vũ ngoài sân thì HL&BrFC càng có thêm nhiều động lực thi đấu.
    HL&BrFC tự nhận mình là đội dưới cơ trong trận này. Hy vọng trong 1 buổi chiều CN đẹp trời HL&BrFC có thể đứng vững trước cơn gió mạnh 7X. Biết đâu cơn gió mạnh hôm ấy chỉ còn là 1 tiếng bủm xì.
    Được BeastFromTheEast sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 29/04/2003
  5. catenaccio

    catenaccio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Sỹ Phong à, quả thật trận hôm nọ ngồi ngoài nhìn thì bức bối thật, cơ hội cứ đến rồi đi thản nhiên như Chiến tảu hút thuốc. Đùa chứ, đội mình đá được ba trận, mỗi trận đấu lại trình diện một bộ mặt. Trận đầu thì uể oải, bạc nhược, . Trận thứ hai thì căng thẳng và rối loạn. Trận thứ ba thì suýt nữa tự tay (ghép cái từ của Sỹ Phong nói về ACM vào đây). Mờ cuối cùng thì cũng lọt vào tứ kết theo cái cách chẳng truyền thống <-- đội liên quân như có quí nhân phù trợ , hề hề, kiểu gì cũng ngóc lên mà chiến tiếp được. Vào đến đây rồi thì lại tiếp tục chẳng sợ bố và con nhà của bạn(anh, thằng) nào nữa cả.

  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    cố lên cố lên mà
    cái duyên cái số bít thế nào mà nói
    lỡ chúng ta thắng thì sao?? hẹ hẹ
    Yellow Rose Forever​
  7. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi . Sợ gì thằng nào con nào ở Hoè Nhai và lân cận
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Nói lung tung gì thế anh chàng này............các bác ko sợ thì em sợ hết thay các bác vậy...nhở????

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  9. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thấy hôm nào rỗi thì gặp mặt tí nhở, như hôm nọ ra chẳng biết mặt ai, biết mỗi chú Gia, hôm đấy đội mình đá cũng ổn nhưng mà bỏ lỡ nhiều cơ hội quá, híc híc tiếc lòi mắt.
    To cuctay: nếu xem ngày nào rỗi bảo mọi người gặp mặt đi uống nước tí cho vui em ơi, đến chẳng biết ai cả, bùn wé...
    CN đá mấy giờ thế...híc híc
    [​IMG]
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hị hị ... chúc anh em HL chiến thắng trở về . Hôm tới, nếu tình hình bên em mà vẫn hoãn thì em lại đi cổ động cho các bác tiếp

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time

Chia sẻ trang này