1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chặng đường đến với ngôi Á quân TTVN lần III (từ trang 1->21)... Lịch thi đấu MỚI giải TTVN lần IV (

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yum-yum

    yum-yum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    0
    He he, đồng chí Sing phân tích hay vãi lúa
    ko sai 1 tí nào, đúng 100%
    công nhận Sing đá giỏi thật (thoòng của TL ?)
    Thằng cu Quang nó đá cũng thường thôi, thằng đấy giỏi tiểu xảo, nói chung là bẩn.
    Hậu vệ thì được 2 chú cánh gà mờ , chạy lạch bạch, cánh trái thì ham dê, suốt ngày đòi tất công với sút (bác này vừa di làm cao su về nên hơi bủng beo, nói chung là xuống lắm rồi) trung vệ thì được 2 chú ngựa non háu đá, cũng lại tham dê nốt (sao CHF toàn dê thế nhỉ). Còn dự bị thì .... ôi thôi, trẻ con cũng qua được.
    Kém đến độ ng ta ko tin đấy là cầu thủ của đội bóng cổ động viên của đội bóng Công An Nà Nội ngày xưa !?!
    Biết sớm bác Sing giỏi thế này đã mời bác qua quân sư cho CHF rồi ;) , đội em mấy thằng đá chính toàn thằng ngu quá cơ bác ạ.
    Mai CHF vô địch mời bác qua uống cốc bia cùng anh em nhé
  2. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hôm qua đi nhậu nhẹt say sưa quá, chả chú nào thèm post bài tường thuật nữa hả??
    Yellow Rose Forever​
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    điên thật máy móc bao giờ cũng chơi imình .....đang thời gian khuyến mãi thẻ mà tự dưng nó è è ra điên người ......ko kết nối được...ko biết hỏng cái mô nữa ....đau wa' hu hu hu
    thiếu máy chả muốn viết bài nữa ........có ai viết hộ ko nhỉ......

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    chúng ta đã giành được chức á quân giải bóng đá TTVN lần .....đây là một thành công lớn đối với một đội bóng non trẻ như chúng ta .......
    kế hoạch cho tương lai sẽ là như thế nào????riêng tui có ý kiến rằng đội bóng ko thể tập trung thường xuyên được nhưng cũng cần ophải thỉng thoảng luyện tập....tui đề nghị mỗi tháng chúng ta sẽ đấu tập một trận vào chủ nhật đầu tiên của tháng đó ....
    Điều này cần duy trì ổn định ......mong rằng mọi nguwòi sẽ ủng hộ ý kiến và cố gắng tập trung 1 tháng một lần....
    tự dưng giải kết thúc thấy hơi hụt hẫng thế nào ý .......ko biết có ai có chung suy nghĩ như mình ko nhỉ????hôm nay lên trước lớp thuyết trình về môn học "XHH truyền thông đại chúng" tớ lôi cả cái cờ giải nhì hôm qua đi mà lấy ví dụ về hội HLFC của mình luôn về sự tồn tại của một cộng đồng ảo.....cũng thấy hay hay ......

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0

    đừng nói chuyện bia vớI con trai xây dựng? Ko biết có phảI do lờI khích tướng đụng chạm dân Bách Khoa hay do lờI bình luận vo ve về Hà Lan mà cả đám đã được chứng kiến pha trình diễn so lo có một ko hai bên cốc bia của anh Beast ??dân HLFC của chúng ta quả là toàn anh tài, chúng ta ko nói chuyện ra ở riêng thì thui ấy vậy mừ tụI BrFC còn định ly khai giáo hội?..nhưng ý định ngông cuồng đó đã bị bạn Chiến thân mến cho xẹp lép bằng tuyên bố đúp lạI mấy năm ko ra trường để coi sóc mấy đồ đệ là tên anh Tuấn xù
    và Thái lởm (tên nầy trông mặt thế mà đầy những mưu đồ tráo trở và lươn lẹo ha ha )
    Tuy chưa bằng thờI kỳ hoàng kim của HLFC (gắn liền vớI sự hiện diện của tứ đạI mỹ nhân xinh đẹp ha ha ha ?) nhưng buổI đi chơi rất vui vẻ (thiếu cả thằng bé rock to mồm nhắng nhít chán ghê đi?)
    Vào quán ka ra ku leo mớI biết có nhiều nét đẹp chưa lộ diện của hộI ta ??chất giọng Đan trường của ff7810, âm ca trong trẻo hơi sến của anh love guarrd(thế mừ cái máy tính điểm điêu thế nào mà cho anh ấy những 9X ..rõ là ) giọng hát khoẻ khoắn đầy chất trầm ngâm suy tư của Chiến tẩu (sao lạI có cái biệt hiệu chuốI thế ko biết ), giọng the thé của khoa vệ sinh Xây dựng mà anh posidon là một đạI diện hùng hồn ?. và đặc biệt trên sân khấu của chúng ta xuất hiện một ngôi sao chưa thèm sáng ?.e hèm đó là ca xỹ MỸ HẰNG nebula_ciaovn Sẽ còn nhiều bí ẩn cần được khám phá bên trong cô gái ít nói có phần hơi rụt rè này ?..thế hôm qua về có ai phát hiện mình có họ hàng ở phố Minh Khai ko nhẻ he he ????
    Sắp tớI chúng ta sẽ cố gắng một tháng đá bóng ở sân Y 1 lần (CN đầu tiên của tháng) đến hè có thể nhiều hơn (chả biết các bác thế nào chứ em năm nay ko có hè rùi các thầy cô bắt học thông+ kiến tập lun hu hu hu) Quy định như thế để tránh tình trạng ko đủ ngườI hay ko thuê được sân,,,,,,,,đây cũng là hình thức tốI thiểu để duy trì chút gì của độI bóng (ko ngườI ta lạI nói độI Á quân mà chả thấy xuất hiện gì cả chắc là đi thuê ngườI đá )??1 tháng mớI gặp nhau (kết hợp luôn vớI hình thức offline lun) mọI ngườI sẽ thấy nhớ nhau hơn và theo tiếng gọI của trái tim mà đến sân hì hì hì (yêu cầu nebula ko được chấp nhận sự hẹn hò riêng của bất cứ ai nhé ?.phảI đến sân cùng vớI mọI ngườI thì mớI được gặp em ấy nhá?)
    ???????
    Tiền quỹ : còn từ lần trước :110k
    Đã sử dụng trong trận chung kết (tiền nước +thẻ phạt) :35k
    Tiền giảI thưởng:200k ?"75k( tiền bổ sung hoạt động sau bóng đá)=125k
    Còn lạI: 200k.

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  6. nebula_ciaovn

    nebula_ciaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước off rất vui . Đính chính một chút, chị cuctay iu quí...em đâu có rụt rè ít nói, nói nhiều lắm đấy chứ . Với lại đổi tên cho em thành Mỹ ...hic nghe banana quá đi mất (đang uống nước mà suýt..sặc này)
    Nhắn anh loveguard: chúc anh sớm thực hiện được 2 điều cuối cùng. .
    Thân.
  7. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Bít viết một bài tường thuật theo đúng giọng lưỡi của mình cho nó sinh động!

    to HCT: giọng của anh là giọng Bia, chứ đâu có sến. lúc trước anh choảng dễ có đến cả chục vại, giọng như thế là còn may lắm rùi.
    to NeBULA : cảm ơn em, anh vẫn đang cố gắng. nhưng 1 trong 2 việc đó anh ko thể tự quyết định được, đành chờ duyên trời. giá có ai giúp anh thì hay quá!
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    anh love có hai việc chi vạy bí mật ghê quá nói cho mỗi mình em nebila biết thui á

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hề hề,anh love không nói rõ cần giúp cái gì thì ai biết đường nào mà giúp anh chứ !? Hay anh chỉ thích mỗi 1 người giúp thôi !? hề hề
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chia buồn với đội Liên quân. Các bạn đã không vượt qua được cửa ải cuối cùng nhưng dù sao đã cống hiến cho khán giả lối chơi đẹp mắt . Dù sao thua 1 đội chưa hề thua 1 trận anò kể từ đầu giải thì cũng không hẳn là quá buồn đâu. Vì bên đội CHF đồng đều về chuyên môn, các cầu thủ chinh chiến nhiều nên cũng có nhiều kinh nghiệm.
    Chúc các bạn có được kết quả tốt hơn trong giải lần sau !!
    Brgds/Singapore
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này