1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chặng đường đến với ngôi Á quân TTVN lần III (từ trang 1->21)... Lịch thi đấu MỚI giải TTVN lần IV (

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catenaccio

    catenaccio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Thảo : Vì một vài lý do bất khả kháng nên tối thứ tư, anh không thể đón em đến sân được. Anh nghĩ em nên chọn cho mình một trong hai phương án sau đây :
    1. Tự mình đến sân. Khi đi về, em sẽ không phải đi một mình.
    2. Em có thể nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà. Đây đơn giản chỉ là một trận giao hữu, đội liên quân sẽ lại thắng như bao trận khác, sẽ không có gì đặc biệt lắm đâu. Thêm nữa, thời tiết và thời gian hôm đó không hẳn tốt với con gái đâu (Anh đề nghị phương án này).
    Tối hôm đó anh sẽ mang ảnh của nhân vật trong bản hợp đồng mới nhất tới sân. Nêu em không có mặt, thằng cu Kiên sẽ nhận, được chứ.
    Thêm nữa, nghe anh Trung (loveguard) nói lại, thì có vẻ như trong số các bạn mà em giới thiệu với đội bóng, có người rất thạo về "máy móc", anh nghĩ là anh đang sở hữu những thiết bị tân tiến và đa năng, không biết bạn của em có quan tâm không
    Nhắn Trung (loveguard) : Ông có thể nói chi tiết hơn về cái thằng đội tưởng đội bóng box 80 không. Tôi tò mò muốn biết
    Nhắn Trung (t. hói) : Tao nghĩ mày chưa rõ lắm về đội hình của liên quân. Còn rất nhiều vị trí để mày lựa chọn, hãy yên tâm phấn đấu. Tuy nhiên, tao cũng bật mí là những vị trí mà mày có thể chơi đạt yêu cầu trở lên trong một ngày xuất thần thì đã có những gương mặt lẫy lừng đóng giữ rồi
    Nhắn mấy cậu Xây Dựng : Cho bọn anh số áo thi đấu, để tiện theo dõi khi xem TV vào chiều Chủ Nhật tới. (Sợ các bé mất tinh thần - nhất là Thái lởm - "đánh mất" nước ra quần và cũng đánh mất phong cách thi đấu khiến bọn anh không nhận ra .
  2. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  3. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trông gian gian là Yamaha, du côn là RGV, Đũng quần sẫm mầu là Suzuki!
    [blue Sống đã là điều khó
    Nữa là còn đấu tranh
    Nữa là còn sáng tạo
    Nữa là còn yêu nhau!?!
    [/blue]
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ko đón được thì cũng ko nên đưa ra 2 phương án đặc biệt là phương án 2 như thế, nó gây ra 1 sự ko vui với tui(mặc dù tui ko hiểu cảm giác đó nguyên nhân từ đâu). Tất nhiên là tui sẽ có mặt ở sân đấu tất cả những trận của HLFC nếu tui ko bị bận. Ko vì 1 điều gì hết, mà có lẽ vì một điều mà anh ko hiểu nổi, và cả chính tui cũng ko hiểu nữa.. (hờ mình đang dỗi, tự ái hay là đang làm sao ý nhỉ...chả hiểu nữa cứ chỉ thấy ngèn ngẹn....hic có ai đang ở cạnh mình thì liệu hồn mình cấu cho mấy fát rùi hix hix)
    Thôi nói qua chuyện vui đi, cô bạn em à, muốn quan tâm hơi bị khó đấy hì hì, bao nhiêu thiết bị mô đẹc xếp hàng dài chờ bạn ý kiểm tra đấy, lắm mối lém cứ gọi là tướt mướt.
    Còn tin quan trọng nữa, định trịnh trọng hoan hỉ công báo với bàn dân nhưng đi từ sáng giờ mới về ........
    ........Chị Hoahalan sẽ tới sân ngày mai theo dõi trận đấu. Nhưng yêu cầu mấy đ/c ko quần phẳng áo lưọt cắp cặp táp như hôm anh Trung với bác Chiến tiến Ngọc đấu nhá. Trông điêu bỏ xừ hờ hờ.......
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    HẸn gặp lại Thủ đô.
    Lần này marco cùng VIMARU sẽ tham chiến
    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 17/09/2003
  6. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  7. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một trận thắng thoả mãn
    khởi đầu trận đấu, Liên quân vẫn như những trận trong quá khứ, lừ lừ áp sát khung thành đối phương, nhưng 80 dường như vẫn còn hăng hái vì thành tích lọt sâu vào giải 7X open nên chơi khá quyết liệt. Liên quân bèn bỏ lỡ một vài cơ hội.
    Từ một pha lên bóng phía cánh trái, BIKINI xuống một đường chuyền xé nát hàng phòng ngự 80, Loveguard có mặt kịp thời đẩy bóng qua thủ môn CÒ Đau của 80 rồi xỉa bóng vào lưới mở tỷ số của trận đấu.
    Sau đường chuyền ngoạn mục, BIKINI gọi Yamaha vào thay anh, ngay lập tức YAMaha chứng tỏ đẳng cấp của mình, đá tung nóc lưới 80 sau những cú ngoặt bóng làm hoa mắt cả hai đội và một cơ số cổ động viên đứng ngoài sân.
    80F vùng lên sau 02 bàn thua, Liên quân đá chùng lại để nghe ngóng tình hình, và có một vài sơ hở.80 lần lượt gỡ lại hai bàn đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.
    Nhưng phong độ chỉ là nhất thời, chỉ có đẳng cấp mới là thứ lâu bền, BIKINI lại vào sân, với một pha độc diễn như không có xương, người anh dẻo như cái kẹo biến các hậu vệ 80F thành những người bất lực, để rồi lại một cú tung nóc lưới diễn ra, đưa đội ta vượt lên như vẫn thường vượt lên các đối thủ khác.
    đến lúc này thì 80 hết bài, chỉ còn biết tấn công trong tuyệt vọng.lần lượt hàng phòng ngự liên quân bẻ gãy những pha xử lý không sắc xảo lắm của đối phương.
    Chuyện gì đến cũng phải đến, có lẽ 80 là một trong số ít đội không biết rõ lắm về Yamaha, nên không có biện pháp cụ thể với anh, lại sau những pha phối hợp bài bản và kỹ thuật cá nhân điêu luyện( dù hôm nay chơi dưới sức nhiều) Yamaha với pha dứt điểm ở đẳng cấp không bình thường chốt tỷ số lại ở con số 4 bàn cho liên quân.
    Thắng 4_2, một ngày mãn nguyện với cá nhân Loveguard!
    Xin cảm ơn những người anh em đã nói toạc móng heo ra là chiến đấu trận này vì tôi, và cả những người không nói.Mát hết cả mặt cái thằng tôi!
    Trận này trình làng một nhân vật quan trọng ở vị trí hậu vệ quét, đó là NguyenTrungHn, với sự tỉnh táo và uy lực của anh, liên quân đã làm nên một trận thắng ngon lành cho dù chơi chưa hết khả năng.
    Các cầu thủ còn lại tuy chưa đạt phong độ thường lệ nhưng cũng vẫn chứng tỏ được mình trước một cổ động viên nữ xinh đẹp lần đầu tiên đi chứng kiến đội nhà thi đấu( tuy Hoa hà lan cũng là thành viên 80, nhưng ít ra chúng ta đã không làm nàng thất vọng).
    Hoa cúc tây như thường lệ vẫn là nhân vật quan trọng nhất của chúng ta, chắc không còn phải phàn nàn điều gì trừ những lời than phiền về thái độ của anh em trên sân!anh em cũng nghe quen rồi nên điều đó trở thành bình thường, lâu lâu không nghe lại thấy nhớ, cho nên đó âu cũng là thêm phần thoả mãn!
    Suzuki phổ biến thêm 01 cú chiến thuật mới cho những con người chưa bao giờ có chiến thuật gì của đội nhà, và chắc cũng mãn nguyện với cái sinh nhật được gia vị bằng chiến thắng và bao nhiêu là bia, Đặc biệt để kỷ niệm sinh nhật SUZUKI, cả đội đã chơi hàng lít Sữa DÊ ở núi trúc trước khi đi nhậu.món sữa Dê đã khiến Hoa cúc tây lo lắng chút ít về những kẻ sẽ đưa mình về và cũng khiến cho những bợm nhậu của Hà Lan bình thường uống vào mặt tái, hôm nay cứ đỏ tấy lên!híc!
    Sau trận đấu, Loveguard đã nhào sang 80F xin lỗi( bắt chước LUIZ ngày xưa đá với ác_ hen) cho những gì chúng ta lầm lỡ trên sân(nếu có)
    [blue Sống đã là điều khó
    Nữa là còn đấu tranh
    Nữa là còn sáng tạo
    Nữa là còn yêu nhau!?!
    [/blue]
  8. nguyentrunghn

    nguyentrunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu bà bầu hoacuctay cho anh em uống sữa dê thì nhất rồi.Mình khoái nhất bia rượu, thứ 2 đến sữa tươi dê haha .Rất tiếc sau trận đấu có vụ sinh nhật bạn nên ko đi thả dê cùng mấy anh em được.
    Nhắn em hoacuctay : lần sau em rủ nhiều bạn gái của em đi nhé để bọn anh thả dê cho quen dần đi, vừa uống sữa tươi dê vừa thả dê thì number one rồi.
    Mà có lịch thi đấu chưa mọi người post lên đi.
  9. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các cầu thủ sinh năm 80 trong đội hình HL&BrFC hãy giành thời gian suy nghĩ lại về hành động của mình trong trận đấu tối qua. Hình như chúng ta vừa làm một điều gì đó vượt quá khuôn khổ đạo đức. Ngày hôm nay có cảm tưởng một bầu không khi im lặng đáng sợ bao trùm lên box 80Famliy vốn thường ngày náo nhiệt phồn hoa đô hội. Topic Lời xin lỗi sau trận đấu của LG đầy cảm động đã làm tôi tốn mất 3 cái khăn chùi mũi, vậy mà qua 26 lượt đọc vẫn không có một bài trả lời. Câu trả lời (nếu có) phải chăng chính là hiện thực quá nghiệt ngã của cuộc sống?!?
    j/k :D (not intend to insult anybody)

    \m//​
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại trước giải ttvn lần III, anh em cũng có 1 trận thắng giòn rã trước ArFC. Sau đó là một cơn ác mộng khi tiếp BGFC. Tin chắc rằng anh em tiếp xúc với thắng lợi và thất bại nhiều rùi phát huy tinh thần "thắng ko kiêu bại ko nản" đặc biệt là vế đầu, nhận định đúng đắn về tình hình thực tế của chúng ta nhé.....Đằnh rằng chúng ta mạnh nhưng luôn tồn tại những nhân tố bất ổn. Chúng ta sẽ tới giải với 1 thủ gôn (ff7810 đã ko nộp ảnh cho tớ), các vị trí trong đội vẫn chưa phải có sự phối hợp hoàn hảo vẫn còn lộn nhộn trong sắp xếp đội hình,đặc biệt là giải bóng đá SV sẽ trùng với giải của ttvn. Chắc chắn các bác XD phải thi đấu hết sức vì nó, chúng ta ko thể đòi hỏi họ điều gì cả.Do vậy, phía trước có rất nhiều điều ko lường đuợc, đòi hỏi sự cẩn trọng, bình tĩnh
    Tớ nghĩ rằng, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo cho việc thiếu vắng các bác XD. Trong giải SV họ sẽ đá buổi sáng, vì vậy buổi chiều (lại còn 1 giờ nữa chứ hic) có lẽ họ vẫn nên có mặt nhưng chúng ta ko nên trông cậy vào sự đóng góp của họ nhiều. Tớ sẽ sang hỏi Anti MU, họ có sân vào sáng CN 10h 30'' sân số 7. CN này nếu Anti MU đồng ý chúng ta sẽ có buổi tập ko có sự tham gia của các bác XD. Các vị trí của họ sẽ được thay thế cho thật nhuần nhuyễn. Được ko mọi người????????
    Lịch thi đấu ở trong box "chuẩn bị cho giải TTVN lần IV" nhưng tớ chẳng biết cách cóp nó thế nào. Chỉ thông báo là lịch trận đầu tiên: ......Chủ nhật ngày 28/9 (tuần sau) vào lúc 13h (tức 1 h chiều) chúng ta sẽ ra quân trận đầu tiên với AFFC tại sân Quán Thánh (sân 10 -10).....
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225

Chia sẻ trang này