1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chặng đường đến với ngôi Á quân TTVN lần III (từ trang 1->21)... Lịch thi đấu MỚI giải TTVN lần IV (

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    đay là những đánh giá của BVB mọt thành viên BGFC về bảng của chúng ta .......
    Thr môn chúng ta cũng đã có ......trận sau ff7810 sẽ trở laị đội hình....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Chúc HL-BR ngày mai gặp nhiều thuận lợi nhé.GOOD LUCK.

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  3. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Đức mạnh thấy hình như bầu KUC của chúng ta nổi tiếng wá. nhưng đội mình không được họ đánh giá cao, càng tốt.
    Trước trận đấu chúng ta phải bàn xem nên đá theo kiểu gì? chơi ngang phân hay phòng ngự phản công?
    để ý thấy Đức mạnh nói chúng ta phối hợp ít quá không? điều đó đúng đấy,mà nghe giọng ** có vẻ rất hiểu biết về các đội tham gia giải lần này lắm. anh em chú ý đến điểm này nhé!
    to BÍT: ngày mai bạn em sẽ đi cùng tới sân, thêm một chiến binh nữa cũng sẽ có mặt để sẵn sàng trám vào tuyến trên. còn người mà anh nhắn em đem theo chỉ chuyên đá hậu vệ thôi.
    Cần có đấu pháp hợp lý trước đội mạnh như CHF.
    hãy tin tưởng vào một kết quả tốt đẹp trước họ, vì " Đội mạnh không phải là đội chiến thắng, chỉ có kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh".
    Cần phối hợp nhiều hơn,chơi quyết liệt, đá áp sát để hạn chế tối đa nguy cơ từ phía họ. để như thế cần có thể lực sung mãn, ai thấy hơi yếu là thay luôn.
    Chị em nhớ đi cổ động nhé, chúng ta cần tất cả mọi người để vượt qua trận này và cả các trận sau nữa.
    Mối lo về lực lượng mỏng tạm thời đã được giải quyết.
    Anh em yên tâm tiến lên thôi!
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    cho dù sao vẫn là tiếc nuối
    ?1h45?T..Stade de Nghia Tan ?.
    Sau một hồI ?o Chú ơi chú cho cháu hỏI ??anh ơi anh ? ??nhóc cho chị hỏI??tớ cũng lết được tớI sân Nghĩa Tân thân yêu ...Ấn tượng đầu tiên:
    Nắng? bóng rát và khô khốc ?
    Anh em mình kia rồI ?gặp nhau chưa cườI vớI nhau được gì đã gặp cái nhíu mày ?thiếu thủ gôn?tuần nầy bà kon nhớ quê ghê thế lạI cả hai đúng vị trí cấp thiết nhất?.có lẽ là ý trờI ?
    Thằng bé Bikini ko thấy đâu?cả tuần qua ko thấy lên viết bài,,,,bỏ quyết tâm làm vua phá lướI rồI sao hử thằng em trai?Luiz ko liên lạc được ?.Có lẽ là Ý trờI ?
    Nhưng hình như độI bnạ cũng ko đầy đủ ?.hôm CN trước xem họ đá thấy có một ngườI kao kao gầy gầy ở tuyến trên chơi ngooong ơi là ngooong mà lúc trong trận đấu ko thấy he he ..
    Những lấn cấn xung quanh tình hình lực lượng được gạt đi sau tiếng còi khai trận?độI bạn bắt đầu trận đấu bằng một cú sút tàn sát chim muông trờI ơi đất hỡI khiến tiếng cườI rộ lên?..
    Tiến lên nào anh em ơiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!?. ?
    Những phút đầu thế trận là ngang bằng về sau có phần hơi nghêing về phía liên quân chút ít Yamaha FX xông pha giữa trận mạc,,,,thật là một chiến binh quả cảm và khôn khéo?..có vẻ như anh thuộc về nơi này và làm chủ nó ?sân bóng ,,những tiếng hò reo,,,,và tâng tầng lớp lớp vật cản trước mặt?.Có lẽ trong một buổI chiều mù sương và hơi âm u nào đó khi những câu chữ biết cất lên lờI ca của mình tôi sẽ kể cho các bạn về anh?.ngườI con trai mà tạo hoá đã hào phóng ban tặng cho cuộc đờI ,,,,và cho HLFC thân yêu của chúng tôi ?..hi hi nói nhiều lạc đề ngượng quá ..
    Nhưng trước mặt các anh là bức tường lửa CHF -mạnh mẽ quyết liệt ko hề khoan nhượng ,,,,,chơi áp sát , phòng thủ ko hở lấy 1 mm ?..cao lớn và biết đánh đòn tâm lý ?.CHF khiến ngườI ta nể phục?.
    Tuy vậy, liên quân phốI hợp vớI nhau chưa thật tốt ?.CHF cũng thiếu thiếu cái gì đó ?.ngoài 2 cú sút thẳng tắp khiến ngườI ta phảI giật mình, hiệp một độI bạn ko thành công như mong đợI ?.
    30?T của hiệp hai?.chúng tôi ko hiểu vì sao sự thể lạI diễn ra như thế?..chắc chắn phảI có một bàn tay thần bí nào nhúng mũi vào việc này?.hu hu chắc chắn là ông trờI thiên vị CHF hu hu ?.Nếu ko thì vì sao chúgn tôi đã ghi bàn trước,,,,chúng tôi đã chơi rất hay ,,,,và chúng tôi đã bị thủng lướI ba trai liên tiếp ?.đành rằng thể lực độI tôi đã yếu đi (nhưng tụI nó ngoan cố ko thèm tahy người?ờ đúng hơn là dự bị ngồI tít đằng xa ko nghe thấy ?) và Luiz thủ lĩnh hàng thủ sau bàn thua đá dướI khả năng (em cứ chốI nhưng chị thấy đúng là trong những trận đấu độI nhà thua một cái là em chơi kém đi ngay,,,,,và hình như hơi mất tinh thần lạI nóng vộI ?bao giờ hiệp 1 nhìn thấy em có mặt cạnh đốI phương là chị yên chí lớn chả sợ thằng nào con nào? nhưng hiệp 2 thì?.)
    Nhưng mừ đành rằng tất cả những thứ đó thì chúng tôi vẫn cứ tiếc nuốI trong trận đấu này ?..giá mà ff7810 có mặt ?giá mà bikini có mặt ?giá mà ?giá mà ..hu hu

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  5. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có vẻ hơi đen nhưng không sao.

    Ai chiến thắng mà không hề chiến bại ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần
  6. catenaccio

    catenaccio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Như nhận định chung sau trận đấu của bọn tớ, đội ta đã chơi một trận tồi nhất kể từ khi đá với nhau. Xét về mặt lực lượng, khiêm tốn mà nói, không cần mất thời gian đem so sánh liên quân với các đối thủ, chúng ta ngang ngửa về mặt này với bất cứ đội nào Hôm nay thời tiết gay gắt, đội hình thiếu thủ môn, không có bóng khởi động, thêm người mới, vắng người cũ <---- từng ấy đủ để không một đội chuyên nghiệp nào có thể vào trận với trạng thái tốt
    Về diễn biến trận đấu, tớ xin chia sẽ cảm giác chóng mặt với Luiz khi để bóng nẩy hớ hênh qua đầu dẫn đến tình huống đối mặt thủ môn ở bàn thua thứ 3 . Ngoài sai lầm chung của cả đội là việc lười phối hợp, lười di chuyển, nghỉ giữa hiệp thì lại (lần sau sẽ không có lỗi này nữa đâu ....) còn phải nhắc tới lỗi ở bàn thua thứ hai (phát bóng vào chân đối phương) <--- lỗi này đã được đối phương công nhận (xem tin thể thao của ttvn hôm nay).
    Hờ hờ, nhắc lại một số chi tiết vậy để liên quân thấy rằng, họ (CHF) thắng chúng ta ở trận này chưa có nghĩa là chúng ta thua họ (kém hơn họ), lý do chính là chúng ta không thể hiện được quyết tâm vượt lên trên họ.
    Nói gì thì nói, trong 2 trận còn lại, liên quân chúng ta sẽ phải thể hiện hết mình. Tớ không tin là với 100% thực lực trong hai trận tới, bọn ta lại bị loại.
    Tớ có một đề nghị, trong khi thi đấu ngoài việc dùng áo màu xanh, chúng ta nên sử dụng tên cúng cơm để liên hệ hợp tác hỗ trợ. Trước trận đấu, nên có vài phút để giải quyết khâu này.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 14/04/2003
  7. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Em bị ốm từ hôm thứ 5,chắc thằng Kiên bùng tiết cuối nên không thấy chị em mang giấy xin phép đến.
    Nó gọi điện đến nhà nhưng u em nghe điện nói là Đức không có nhà
    Tuần sau em sẽ bỏ ca sáng để chạy hết sức ca chiều.Hi vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ !
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ...
    ....hờ các bác nhai mãi mấy câu này ko mỏi răng sao hử???chờ lực lượng đầy đủ thì tới bao giờ ????đội hình cứ thiếu một người là thành vấn đề ngay lập tức ......em thấy các bác tự phụ quá thể đáng về sức mạnh của mình đấy .....
    Bản tin tài chính
    Tiền nước: 10k
    Tiền thẻ phạt: 5k
    Tiền dưa: 25k
    Tiền nộp thêm cho giải: 50k
    ........................................
    Còn lại: 210k .....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  9. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thành thật nhận lỗi về cú phát bóng vào chân đối phương dẫn đến bàn thua thứ 2, khốn nạn, tôi có làm thủ môn bao giờ đâu.
    2 thằng bạn chửi tôi dữ quá, chúng kêu tôi lừa chúng.
    Bít cũng mắng tôi nữa, vì không có người thay Bít vào cuối hiệp 2. lúc đó 2 thằng bạn tôi ngồi ở phía quán nước.oan này biết tỏ cùng ai?
    Thẳng thắn mà nói họ luyện tập nhiều hơn hẳn chúng ta, nhìn cách họ đá là biết, họ cũng chịu khó thay người nên hiệp 2 họ chạy cứ băng băng, còn tôi dứng dưới nhìn đội mình thấy rõ ràng là đuối sức hơn.
    đành cố 2 trận còn lại vậy.
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    khủ thân thằng em ...ốm tương tư ai vậy mà ko dậy nổi để nhắn anh em một tiếng .....mà Luiz nó gọi cho em 3 ngày liền mừ......

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..

Chia sẻ trang này