1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Chặng đường Rock Việt"-Một góc nhìn đúng đắn

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi layondo, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Híc , đúng là sai cơ bản , đa tạ huynh đã nhắc nhở ,màđại huynh ơi , cái bàn phím của em chỉ có phím shift thôi . Ngượng quá, xin cáo lỗi với bluethorn ạ .

    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 11/06/2003
  2. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa đến giờ, tôi cứ nghĩ bọn nhà báo là ngu...
    ... Đến giờ mới biết là ngu thật.
    Bây giờ tôi không có nhã hứng để tranh luận về TheWall nữa, ta tạm gác sang một bên việc nhận định về trình độ của mấy thằng này, nhưng thỉnh thoảng vẫn mạn phép anh lập lôi cái tên TheWall của anh ra làm dẫn chứng.
    Trước tiên tôi cũng thể nào tưởng tượng ra được cái thằng viết bài này nó thuộc dạng nào? một thằng nhà báo bồi bút, muốn chứng tỏ sự hiểu biết của mình ở một lĩnh vực mà chính nó cũng phân biệt được thật giả, hay là một thằng đầy hiểu biết được thuê viết quảng cáo... Nhưng gì thì gì, tôi cũng lấy cái danh dự của HaiLúa ra mà cam đoan rằng: Cái thằng bồi bút này chẳng hiểu gì về Rock Việt cả. Tôi viết những tâm sự sau, chính để anh em đọc mà thôi, còn cái thằng này tôi nghĩ rằng nó có đọc cũng hiểu gì đâu. Về cái chuyện Dơ Uôn, thì những thế mạnh của họ và những ưu điểm của họ như sự chuyên nghiệp hoá, sự định hướng đúng đắn về maketing... những thứ đó thì ai ai cũng phải công nhận. Nhưng nói quá lên như thế và phủ toẹt mọi thứ như thế thì ai mà chịu được.
    Trước tiên tôi xin mạn phép trích dẫn ra những cái củ chuối của Hecto:
    Vậy ROCKVIET là gì?
    - phải chăng rockViệt là những bản nhạc cover "Phê lòi tóc" do các tay guitar nghiệp dư của Việt nam chơi?
    Phải chăng đó là linh hồn của Metallica, Pantera, Megadeath ...đang giẫy dụa gào thét tren môi những người Việt yêu rock?
    Phải chăng đó là những câu nói cộc cằn miệt thị lẫn nhau, cục bộ trong môi trường các fans không đếm xỉa đến bối cảnh XH Việt nam và nền âm nhạc gốc ?

    Thưa bố, rằng chính cái thằng TheWall của bố nó cũng một thời cover mãi mấy cái dòng trên mà không ra được chất đấy bố ạ! Và nếu như bố là một thằng "Bò đội nón" trong giới nhạc Rock thì tôi xin khai hoang cho cái óc thiếu nếp nhăn của bố một chút nhạc lý cơ bản... rằng mấy cái tên mà bố vừa nêu ra trên giờ dân RockHN nó cũng thèm chơi rồi, may ra có mấy em phổ thông tập toẹ chơi vui thôi.
    Còn những cái mà bố nói là các Rocker thường cộc cằn thì cũng đúng thôi, tôi về nhà mà thấy thằng con tôi nó ủ ê những lời yêu đương rẻ tiền của Ưng Hoàng Fuc thì tôi cũng chửi bỏ mẹ nó ấy chứ! Trên đời nhiều cái đáng chửi lắm.
    Cái dòng nhạc Rock nó xuất phát cũng từ những sự cộc cằn ấy mà ra đấy!
    Trong cái dòng báo chí bồi bút các chú, tôi thích nhất là cái báo Tuổi trẻ cười, vì xét ở một khía cạnh nào đó, nó cũng toàn những câu chửi, chửi những thằng ngu học đòi, chửi những thằng bợ đít, chửi những thằng ít chữ nhiều lời...
    Thực chất, ở Việt nam bùng nổ rockband vào năm 2002, số lượng "nhiều như quân Nguyên" còn Việt rock band đích thực chỉ có duy nhất nhưng bị cô lập và sỉ nhục trên các diễn đàn ảo.
    Thế thưa chú Hecto, cái diễn đàn ảo mà chú định nói đến là cái gì đấy! Xin đính chính hộ chú là TW còn bị sỉ nhục trên nhiều phương tiện khác ngoài cái diễn đàn ảo đấy nữa... Nhưng có điều này chú nên thông cảm. Người ta sỉ nhục TheWall cũng không thể bằng TheWall sỉ nhục Rock.
    (Xin lỗi các bạn chứ thực ra cũng có bạn liện kê ra rất nhiều tên ban nhạc rock HN, SG nhưng không có nghĩa họ là rock Việt, phân biệt rõ nhé để khỏi chửi những người làm báo chúng tôi là ngu dại và kém hiểu biêt.)
    Tôi không chửi chú là ngu dại hay kém hiểu biết, mà tôi chửi chú là "nhà báo" thì chắc chú còn nhục hơn... Âm nhạc là âm nhạc, không phải cứ dòng nhạc nào cũng phải gắn liền với dân tộc mới là chính thống, mới là Việt. Chú nói thế thì cái dòng Flamenco mới xuất hiện ở Việt Nam, được Nghệ sĩ Lê Minh Sơn thể hiện. Họ muốn khẳng định mình thì họ cũng phải sáng tác ra ngay một ca khúc Flamenco đậm chất việt, lời việt, nốt nhạc cũng na ná việt... xin thưa là sẽ ngửi được đâu. Nói sợ động lòng các bố đầy tự hào dân tộc chứ cái tiếng của mình so với cái tiếng của Anh, của Pháp... x(cắt)... nhiều khi nghe mấy bài tiếng Pháp nó hay thế, chuyển sang tiếng việt nó như bánh Piza chấm mắm tôm ấy!
    Có nhiều band kỹ thuật tốt, nhưng họ thà không chơi nhạc việt còn hơn là sáng tác ra những bài hát vừa làm mất đi cái trong sáng của tiếng việt, vừa làm mất đi cái chất nhạc vốn có của nó. Tốt đấy! x.
    Trần Lập đã từng trả lời nhiều cuộc phỏng vấn, kể cả báo nước ngoài, anh nói: Báo chí nước ngoài đã từng hỏi tôi - rock của các anh có gì khác so với rock Âu - Mỹ ?"
    Qua cách hỏi của Họ mới thấy rằng họ chưa thấy cái khác của Ta ( ! ) phải không các bạn cho dù họ đã có tìm đến với HNrock club mà không đăng lên báo chữ nào có ý tôn vinh cả

    Ấy ấy, cái này chú lại nhầm rồi, người ta chơi nhạc không phải để chứng minh cái gì cả. Càng không nên cố gượng ép sáng tác để tạo sự khác biệt. ME KIEP, Nói còn ngọng thì cứ học nói cho nó thõi đi đã rồi mới tính đến chuyện nói duyên, nói khác người...
    cái tên VTV là cái khối hình thù rõ nét ngoài ánh sáng còn các nickname trên các diễn đàn thì ẩn ảo trong bóng tối, không sợ bị truy cứu hình sự về thói lăng nhục người khác cố ý.

    Chẳng ẩn ảo gì đâu, cứ cái quan điểm thiển cận ngu si, sặc mùi lý thuyết như thế, đi uống nước trò chuyện khéo cũng bị nó cho cả cái chén vào mặt chứ chẳng phải nó sợ, nó ẩn ảo gì đâu.
    Chuyện rock Việt với 25 phút tốn kém tiền bạc nhà nước không phải chỉ để cho vui, cho đủ mặt họ hàng ngày... đám cưới. Mà rằng một bộ phim có thể có nhân vật chính phụ nhưng nó có bối cảnh và ý đồ của người đẻ ra tác phẩm đó và nếu nó có một hai nhân vật thì không có nghiã nó không phải là tốt.
    Tôi lạ đ*o gì các chú, mót có bài nào đó thì đâm quáng đâm quàng đi làm phim luôn, thời gian có một mẩu thì làm sao mà đủ để tìm hiểu kỹ càng về cả một sân chơi âm nhạc đã tồn tại và luôn biến chuyển trong suốt mấy thập kỷ...
    Thế nên mới có chuyện thường kỳ là thằng này đi dọ n c ư't cho thằng kia, thằng này vừa làm phim ca ngợi mấy cái ô tô vừa to vừa đẹp, vài hôm sau thằng kia chửi ngay là thiếu chất lượng, sai tiêu chuẩn. Nhưng rồi thằng nào cũng được tiền cả, tội đ*o gì mà không viết bừa...
    Trần Lập không phải là rocker vĩ đại nhất mọi thời đại của RockViệt nhưng anh ta nhận thức điều này sớm thì cũng có nghĩa răng Bức Tường là như vậy, họ lại đúng tiếp. vấn đề của chúng ta là đón chờ những sản phẩm Rock đang đwọc Việt Hoá của họ một cách có sự cởi mở mà thôi. Chắc rằng sẽ còn nhiều ai đó cho rằng rock cứ máu là được, , hát bằng tiếng mẹ gì cũng được, thì thôi, đó là kiểu của họ, còn dù sao, những người Việt yêu rock như chúng ta cần cũng cần có cái để tự hào với chứ phải không?
    Không phải là cứ máu mà được. Nhưng cũng không phải là cứ hát tiếng Việt là được. Các bố các mẹ cứ tung hê nó, và đề cao nó vì những lý do: ít ra nó cũng hát bằng tiếng Việt, phải tự hào chứ... Vâng thì cái Tiếng Việt nó đáng tự hào, nhưng đi mẹ ra chỗ khác mà tự hào, đừng có tự hào theo cái kiểu nhồi nhét gượng gạo ấy. Rock nó đầy sự trăn trở, bố lại đi hát èo uột, ngợi ca cái này, giáo điều cái kia... sao không Việt hoá nốt cái Opera đi cho nó có tự hào dân tộc luôn một thể...
    Nhân đây cũng xin nhắn với mấy bác bồi bút, bác sang mấy cái Box tâm sự hay tình yêu mà giáo điều, mà tuyên truyền. Còn ở đây nên có những quan điểm khách quan. Xấu thì phải nhận, tốt thì cứ khen... còn những cái đang thuộc dạng dở dở ương ương như cái ông dơ uôn này thì đừng có vội khẳng định điều gì... cho dù là nó có được các em thiếu nhi hâm mộ cực kỳ đi chăng nữa, cho dù nó được ông bà cha mẹ chúng nó chấp nhận vì lời lẽ nhẹ nhàng êm ái đi chăng nữa... nó vẫn x thể được chúng tôi chấp nhận.

    (Bài bị cắt một vài đoạn dùng từ ngữ thiếu văn hoá...Be cool )
    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 12/06/2003
  3. The_Lunatic

    The_Lunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu động cơ nào làm cho bạn Hecto nào đó viết cái bài này! Hẳn là để phản kháng những antiTW chửi bới TW & TLập? Đó là một động cơ tốt nếu thực sự bạn là người tỉnh táo! Tôi cũng mạo muội góp ý vài câu thô thiển có gì anh em bỏ quá cho.
    Trước hết tôi có một nhận xét nhỏ nhỏ là bạn luôn đứng ở lập trường TW để nói về Rock và các band khác! Tôi nói là lập trường TW với ý bạn tỏ ra quá thiên vị cho band nhạc đang còn nổi đình nổi đám này:
    Câu hỏi của bạn về căn bản nghe rất bức xúc, thế nhưng bạn chắc không hiểu được những bức xúc của Rocker & Rockfan, Thêm vào đó là quan điểm đầy tính chủ quan kèm theo ngôn ngữ sống động của bạn : Tôi hỏi bạn một câu nhỏ nếu bạn là Rockfan, nhạc Rock nội đã đủ cho bạn chưa! Rock việt có thể mới bắt đầu & cần thời gian để phát triển(hẳn ý đồng chí bạn nói vậy) thế thì sao không cho phép Rock Việt mang (thậm chí nhiều) ảnh hưởng của Rock nước ngoài.
    Thế nên, kết luận của tôi là ba câu nói trên của bạn nghe thì hay thực chất nó chẳng nói lên nội dung gì cả - và vì không có nội dung nên không thể khẳng định nó đúng hay sai!
    Riêng về TWfan & antiTW tôi đã thấy nhiều trên các diễn đàn về Rock, nhiều trong số này là học sinh thậm chí cấp 2 - một số không hiểu rõ những điều mình nói(kể cả TWfan), tôi thấy không nên quá quan tâm đến việc họ nghĩ gì, họ nói sai bạn sửa nhưng không nên cố đấm ăn xôi. Dù sao tư tưởng là của họ và việc chống lại tư tưởng cố hữu đó không gì tốt hơn là sự im lặng. Việc ẩn ảo của Rock fan mà bạn nói đến do vậy tôi nghĩ chỉ đơn giản vì bạn đang sợ những đòn gió. Đồng thời fong cách bịt miệng nhau thường thấy trên vài cái diễn đàn tôi đã đọc tôi lại thấy trong bài này. Làm thế tôi thấy chỉ đổ dầu vào lửa...
    Cái Rock việt mà bạn nói có thể mới bắt đầu, hoặc thậm chí chưa bắt đầu thế nhưng nếu bạn muốn đưa ra tư tưởng định hướng cho nó thì tôi nghĩ tôi đồng ý với các đc khác ở trên là tư tưởng củ chuối. Không thể không tạo được cái riêng cho Rock Việt mà không dùng một cách duy nhất (và cứng nhắc) là đưa cái đã có trong văn hoá việt vào cho dù nếu làm được như thế thì rất hay. Nhưng chỉ cần Rock Việt thể hiện cho suy nghĩ của người VIệt thôi tôi thấy đã là hay lắm rồi + sự khám fá tìm hiểu âm nhạc & tài năng tôi tin rằng chúng ta có thể tự tin đi vào làng Rock thế giới mà không cần fải thanh minh : Rock của tôi là Rock Việt vì chúng tôi sử dụng đ àn bầu và mặc áo tứ thân ???
    Rock việt cần có định huớng nhưng không fải là cái định hướng kiểu đường hầm để lùa cừu. Hãy cho các ban được tự do đi theo cách của họ và một ngày nào đó họ sẽ cho bạn thấy Rock Việt.
  4. sakuragi

    sakuragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    chị thật không hiểu thực ra tự do ngôn luận là gì nữa, bài chú hai lúa chị thấy rất ok, quanh đi quanh về đã thấy em deatheater cắt xén, thật chả hiểu thế nào, em nhiệt tình thật đấy
    anyway, chị rất ủng hộ hailúa, có vẻ như trong cái đống người đang bình luận về nhạc rock vietnam này, tại cái topic này, chú là có lý luận nhất, ít nhất cũng không phải nó hay vì nó hay, nó dở vì nó dở, ông mày phải chê cho có cái mà chê cũng như phải khen cho nó giống mọi người, còn thì ông mày dek biết
    chị thật chú, nói về nhạc rock nước ta thì bàn mãi mỏi mồm, mà quả thật cũng chẳng cần ai bàn, chúng ta nên quán triệt tinh thần phổ cập văn hoá, các *****i xưa chỉ cần biết i tờ là đã được coi là có học rồi, cái gì phục vụ được số đông ta nên coi là có ích, phải thế cho nó thanh thản chú ạ.
    Còn tình hình báo chí nước ta, chị thật, cái chuyện nó 4` thì đã là chân lý, là tiên đề rồi, mà chẳng ai người ta đi chứng minh tiên đề làm gì, phỏng ạ? Cái hôm chú phóng viên chú ý khoe, chị cũng có chú ý xem đâu được gần 5 phút, thấy khen đâu như tâm hồn việt hay chất việt, y như cái giọng của chú perfectman trong cái topic gì về the wall, sáo rỗng và vô nghĩa, cho nên chị chả xem nữa, chị bây giờ già rồi, hkông cần phải phổ cập giáo dục theo cái kiểu đọc tên là biết nhiều
    Mà chị nghĩ làm người cũng nên làm cái gì có ích, không có ích được cho đất nước thì có ích cho gia đình, hay cho bản thân ta đi vậy, chứ các cô các chú cứ thấy thằng nào nó vứt ra cái gì thì xông vào vo ve như mấy cái topic rockviet này thì ...
    Dù sao đi nữa, lí luận của chú chị không bàn, chị chán cái trò khai hoá văn minh rồi , nhưng mà chị không đồng ý chú khinh tiếng việt của chúng ta quá. Nể chú cũng có vẻ có lí luận, chị hỏi chú, chú nói nhố nhăng gì thế này?
    chị đồng ý là bảo bọn nó là nhà báo thì còn nhục hơn, mà có khi bảo là phóng viên đài truyền hình thì tứ đời chưa hết nhục ý , chị cũng ok về chuyện mấy dòng nhạc, nhưng cái sự về ngông ngữ thì chú nói bậy quá, thế là thế nào? Người ta không thể chơi được mấy dòng nhạc đấy bằng tiếng việt, đơn giản vì người ta không có trình độ, thế thôi. Chú bảo mấy cái bài tiếng pháp nó hay thế, chuyển sang tiếng việt nó dở, thứ nhất là do thằng dịch giỏi quá (cái này chị đồ là phần nhiều), thứ 2 là vì chú giỏi tiếng pháp quá, chú nghe nó nói linh tinh chú tưởng hay, chứ thật ra cùng một nghĩa, ngôn ngữ nào cũng thế mà thôi, khi chú còn chưa cảm nhận được nó như tiếng mẹ đẻ thì đừng bình luận ngớ ngẩn kiểu đấy, đợi khi chú tán con bé nào mà chú cũng run run nói je t'aime như là chú thỏ thẻ anh yêu em thì lúc đấy chú quay ra đây nói chuyện với chị nhé, chị ghét nhất cái loại chả biết gì cứ tinh vi khinh thường tổ quốc, chị cũng không yêu nước lắm đâu, nhưng phải công nhận tiếng việt rất hay, chị nhớ có thằng ngu nào trong này đã từng giải thích nguyên nhân của việc không viết được lời nhạc rock hay bằng tiếng việt vì tiếng việt có nhiều dấu, rất bị cản trở, chị tự hỏi thế văn cao, trịnh công sơn, các *****i xưa các cụ ý sáng tác bằng tiếng pháp à????
    thế nhé, khi nào lớn hơn hiểu hơn thì quay lại nói chuyên với chj nhé
    Dù cuộc sống tối tăm như hầm mộ
    Tôi vẫn yêu sự khủng khiếp này
  5. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị Sakuragi: Cám ơn chị đã có lòng quan tâm và khen ngợi... chú cũng thích nói chuyện với những loại người như chị - biết lý luận, biết nhìn nhận một cách khách quan... mặc dù hơi dốt một tý cũng chẳng sao... ai mà toàn diện được - phải không chị.
    Quý thì quý thế, nhưng chú vẫn không thể thấy chị sai mà không nói, kẻo nhỡ có đứa nào đi ngang qua nhìn vào thì lại nhận xét là cái Box này nó toàn đứa sách vở và lý thuyết xuông, nó lại nghĩ ở đây rặt toàn những đứa ngu muội... chết chết...
    Chị nói thế là chị chẳng hiểu hết ý chú rồi...
    Thế này nhé! Chú cũng thuộc dạng yêu nước ghê gớm lắm đấy. Đ e' o mẹ, nếu mà cái bọn mắt xanh mũi lõ mà nó kéo quân sang đây, thể nào chị cũng thấy chú là một trong những người đầu tiên vác chày đi đập nhau với chúng nó.
    Nhưng yêu là một chuyện, mà luận bàn thì lại là một chuyện. Nếu nói khách quan và công bằng, thì cái ngôn ngữ của Việt Nam nó không thể "Văn Hoá" bằng tiếng Pháp, tiếng Anh... Cái "Văn Hoá" ở đây không phải là chuyện diễn đạt một ý tưởng sao cho nó đúng với ý nghĩa của nó. Ờ thì cùng một câu Anh yêu em, nước đ-e'o nào mà chả có cách để thằng ĐỰC nói khiến cho con CÁI mặt tê dại đi vì sung sướng.
    Cái Văn Hoá ở đây cũng không phải đơn thuần là sự phong phú của vốn từ - Nói theo ý này thì thậm chí thằng Việt Nam mình thậm chí còn nhiều từ để diễn đạt hơn là thằng Mỹ... nào thì anh yêu em, anh thích em, anh kết em, anh mết em, anh khoái em...
    Cái Văn hoá ở đây chính là sự tiện dụng, sự trang nhã, sự ý nhị, sự nhạy cảm, sự lịch thiệp... trong từng câu nói. Không phải vô cớ mà người ta coi tiếng Pháp là ngôn ngữ của Tình yêu... chị thử giở từ điển Pháp Việt ra mà xem qua, ấy! Có những từ, những câu nói ngắn gọn của Pháp mà tiếng Việt ta phải dùng đến hàng đống các từ tươi đẹp để diễn đạt, để biên dịch, ấy vậy mà nghe chừng vẫn thô thiển thế nào ấy...
    Nói thật chứ chị chắc đang ế, chú khuyên chị nên tham khảo mấy cái ý nhị của ngôn ngữ Pháp mà dùng để chài Giai... đảm bảo nhìn cái mặt chị xấu đến mấy con trai nó vẫn động lòng... ấy nhưng đừng để lộ cái bản chất Văn Thơ của chị ra cho nó biết vội nhé! Kẻo nó sợ nó té mẹ nó mất rồi thì lại phải lên TTVN câu kéo, mệt ra...
    Còn so với cái ngôn ngữ Tiếng Anh, thì rõ là tiếng Việt mình nó không tiện dụng bằng rồi. Ngôn ngữ là để làm gì - trước tiên, nó để con người dùng làm phương tiện giao tiếp, dùng để thể hiện những gì người ta đang nghĩ. Cái ngôn ngữ nào càng giản đơn và hiệu quả, thì nó được gọi là Tiện lợi... Còn sau này, "phú quý sinh lễ nghĩa", khi mà con người đã thuần thục cái "phương tiện" đấy rồi, không cần phải cọ má vào nhau, hay ngồi bắt chí cho nhau mới thể hiện được cảm xúc... thì lúc này người ta mới nghĩ đến chuyện làm sao cho nó sinh động hơn, tươi đẹp hơn... Rồi thì người ta nghĩ đến thơ, nghĩ đến văn, nghĩ đến nhạc.
    Chú nói cái này để làm gì? Để cho chị hiểu ra một điều rằng: Để nhận định và so sánh về sự hiệu quả và sự hay ho của một ngôn ngữ so với một ngôn ngữ khác, cái đầu tiên phải nghĩ đến là sự tiện dụng. Cái này thì Việt Nam mình gọi "nó" bằng cụ... Ấy, chị đến nhà người yêu mà thấy một ông râu ria xồm xoàm ngồi giữa nhà, đố chị dám xưng hô vội vã... đ e'o hiểu lão này là ông hay bố, hay chú của cái thằng của nợ kia... gọi nhầm có ngày nó thù cho cả đời... Còn thằng tây thì nó cứ "ai" (I) "iu" (you) bừa mẹ đi... miễn là đừng liếc ngang liếc dọc cả cái thằng Bố Chồng nữa là cả nhà nó quý rồi...
    Sau cái sự TIỆN DỤNG, đó là chất văn thơ và sự quý phái trong từng câu nói. Có những nước toàn bộ ngôn ngữ rất hiếm những từ chửi bậy và lăng nhục nhau... còn những từ ngữ đẹp đẽ và tinh tế thì nó đầy rẫy... Sự đẹp đẽ của Ngôn ngữ cũng thể hiện chính cái bản chất của đất nước. Một đất nước mà hay lắm chợ búa, hay có nhiều bà buôn dưa lê, hay có nhiều thằng ngồi quán chửi đời... ấy thì chắc chắn ngôn ngữ của nước đó rất nhiều câu "chửi hay". Một đất nước mà những đứa yêu đương nhau, chỉ biết nắm lấy bàn tay búp chuối đầy chai sần vì cầm cuốc, cầm cày... và nói những câu DỄ HIỂU: Anh yêu em, em làm vợ anh nhé... hay em đẻ cho anh một đứa nhé... Thế rồi "xong phim" ( ÔI ÔI... sao mà nó xôi thịt làm sao...)
    Ngôn ngữ kém sự mỹ miều cũng là lý do dẫn đến cái SẾN trong âm nhạc. Những câu hát của Việt Nam quanh đi quẩn lại vẫn là ANh yêu em, anh thích em, anh sẽ chết nếu không yêu em... anh yêu em dù biết sẽ không được gì (ƯNG HOÀNG PHÚC)... Đấy, nó thế đấy... Nó như mấy thằng người dân tộc nói tiếng Kinh ấy...
    Dẫu sao cũng phải công nhận là có rất nhiều người dùng ngôn ngữ của Việt Nam rất khéo... chú rất thích nhạc sĩ Thanh Tùng, lời ca của ông rất giản đơn, gần gũi... ca khúc của ông có khi không cần dùng đến từ Yêu, nhưng ta vẫn cảm giác một tình cảm nồng nàn, sâu lắng, mơn man, da diết.
    Nhạc Của Trịnh cũng vậy, những ca từ đậm chất Triết học, sâu sắc, thâm thuý...
    Rồi thì Thiên Thai, Suối mơ...
    Nghe sao nó truyền cảm làm sao, nó đưa hồn người ta vào từng giai điệu...
    Nhưng đấy cũng là một số ít những người có thể khắc phục được sự yếu kém về ngôn ngữ Việt để đưa vào Âm nhạc... Viết nhạc Việt đâu có dễ dàng gì, chính vì bởi ngôn ngữ Việt nó quá phúc tạp... Tiếng tây, từ I love you, nó có thể hát ở mọi nốt nhạc khác nhau: Ai lo ve diu, Ai ló vè diu, ai lo vé iu, ái lo vè díu... Đều nhận ra được tất...
    Còn tiếng Việt, đến thơ còn khó ép vần, huống hồ là nhạc.
    Nếu như chỉ cần thằng sáng tác nó vô học một chút thôi, nó thương mại một chút thôi, nó vô trách nhiệm một chút thôi, thế là xuất hiện ngay một loạt các tác phẩm BÔI BẨN NGÔN NGỮ VIỆT. MẸ! Nghe nhạc của các *****i xưa thâm thuý thế, dịu dàng đằm thắm thế... còn bây giờ nghe cứ như mấy con MÈO gào lên độc đực ấy! NHỤC QUÁ, ĐAU QUÁ!
    Đã có lần chú đọc thấy một bài báo ca ngợi cái tiếng Việt của mình nó phong phú. Một bà đồng nát rao lông gà lông vịt cũng như một câu hát. Mỗi miền đất nước lại có biết bao nhiêu là từ ngữ đặc biệt... ấy, người ta cũng chỉ dám dùng từ PHONG PHÚ mà thôi, có ai dám nói là ngôn ngữ VIỆT nó Văn minh, nó trong sạch nhất đâu.
    Còn về cái chuyện sáng tác nhạc ROCK, thì nói thật với chị, chị đeck biết cái mẹ gì cả... Nhạc Rock là một loại nhạc thể hiện những tư tưởng mạnh mẽ. Dĩ nhiên là sẽ phải dùng những từ mạnh mẽ, mà những từ mạnh mẽ đâu phải dễ dàng gép vào nhạc... Ở nhà chị, mẹ chị rủ rỉ nịnh bố chị đưa tiền lương, thì những câu ngọt ngào ấy may ra còn có giai điệu trầm bổng. Còn khi mà bố chị mắng chị, thì chỉ gào lên thôi, làm đeck gì có giai điệu - phỏng?
    (Hôm nay mát giời, đ é o buồn ngủ mới sợ chứ... 3 giờ sáng mẹ nó rồi... Mà chị gì ơi, chú cũng vừa giậy thì xong, trong quá trình trao đổi có gì thất lễ chị bỏ qua cho chú nhé! )
  6. sakuragi

    sakuragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chú hai lúa, có phải chú cũng có 1 cái yahoo ID là hailúa gì gì đó không? Chị chả nhớ rõ mấy, chị nhớ hồi lâu lâu rồi chị lang thang o yahoo gặp một thằng hai lua gì đó, nó không chịu nói tiếng việt trong một room vietnam, cứ nhất định kết hợp tiếng anh với tiếng pháp thôi. Khổ, hồi đấy tiếng việt của chị giỏi hơn bây giờ nhiều. làm chị cứ suy nghĩ mãi không hiểu hailua nghĩa là gì, chị cứ tưởng hái cái gì đó, mà lua nghĩ đi nghĩ lại chị vẫn không nghĩ ra nó là cái gì cứ tưởng là lụa, ghép vào thì rất vô lý cho nên chị ấn tượng cái thằng bé đấy thế, vừa tiếng pháp vừa tiếng anh lại giỏi cả tiếng việt.... Bây giờ trông nick của chú, chị lại nhớ chuyện hồi đấy
    Chị đã bảo khi nào lớn thì quay lại nói chuyện với chị, đúng là mới giậy thì, lúc nào cũng tưởng lớn lắm rồi ý. CHú làm chị buồn cười, chú y như thằng bé gì ở đây nhầm mệnh đề phủ định với mệnh đề đảo.
    thôi chị chẳng vòng vo nhiều với chú đâu, chị đã bảo là chị chán cái trò khai hoá văn minh rồi, chị thấy chú chẳng có mạch tư duy logic gì cả, gói gọn lại của vấn đề không viết được lời việt hay chỉ là:
    - nguyên nhân khách quan: do tiếng việt tệ quá
    - nguyên nhân chủ quan do thằng sáng tác nó dốt quá
    nguyên nhân chủ quan thì chúng ta đều hiểu, xét về nguyên nhân khách quan, chị thật, nếu tiếng việt mà không tiện dụng thì nó đã chả tồn tại đến ngày nay, mà chú với chị đã đang nói chuyện với nhau bằng tiếng pháp hoặc tiếng anh cho nó dễ bộc lộ cảm xúc rồi, nhỉ? Chị thấy chú hơi cực đoan, ngôn ngữ nào cũng có lợi thế của nó, chú phân tích ở các vần đề đời sống chị không bàn, chứ chị không bảo là chú nói đúng, nhưng mà xét về âm nhạc thì chú có thấy là chú tự mâu thuần không? Vẫn có người sáng tác nhạc và lời tốt bằng tiếng việt, tức là tiếng việt nó không dở, mà vì, như chú đã nói, những thằng sáng tác dở nó vô học quá, nó thương mại quá.
    Xét về cái ví dụ của UHP chú nói, chị chẳng nghe loại nhạc đấy bao giờ, nhưng chị đồ rằng tiếng anh cũng có nhiều bài tệ hại như thế, gì chứ i love you, i love you more than i can say, hay i would not live without you in my life thì có mà nhan nhản chú ạ, cái chính ở đây mà chú quên mất, nó đang được thể hiện trong âm nhạc, tức là nó có phần nhạc hỗ trợ, và nó có cảm xúc. Mấy cái câu tai hại đấy mà đổ vào tai cái thằng đang yêu hay đang thất tình thì nó có hiệu quả khác với việc đổ vào đầu cái thằng đang đứng chửi nhau. Thêm vào đó là hiệu quả của âm nhạc, âm nhạc tự bản thân nó có thể mang lại cảm xúc cho người nghe dù có lời hay không, cho nên nếu âm nhạc mà hay, mà rung động thật, và người nghe không phải là quá thiếu trình độ, thì trong trường hợp nào đó mấy cái anh yêu em đấy nó không sến, cái này chị gợi ý chú có thể nghe một số bản opera để thấy rằng lời của bọn nó cũng không trí tuệ hơn của chúng ta đâu, cũng thế cả thôi. vả lại tự chú cũng công nhận thanh tùng, trịnh công sơn, văn cao... cái đấy nó là âm nhạc xuất phát tự tâm hồn đấy chú ạ, nói thế hi vọng chú hiểu, vấn đề ở đây là con người...

    còn về vấn đề chủ yếu là nhạc rock của chúng ta tệ quá, xét về khách quan thì rock không phải là sở trường của chúng ta, vì âm nhạc của chúng ta từ trước tới nay luôn luôn rất dịu dàng. Nhưng chúng ta cũng có thể khắc phục hạn chế này, cũng như từ xưa, sở trường của chúng ta là lục bát, còn của trung quốc là thất ngôn, nhưng chúng ta đã tiếp thu rất ổn, thậm chí còn sáng tạo ra song thất lục bát (cái này thì bon tây thua xa nhỉ ), còn các thể loại thơ tự do theo phong cách của pháp hay gì gì đó (chị biết mỗi pháp) được áp dụng ở nước ta thì không phải bàn nữa ---> không phải là tiếng việt không thể, mà do trình độ của con người. Chị không đánh giá quá cao vấn đề học hành, nhưng chị thấy có học có hơn, ví dụ cụ thể là trong một show diễn, một thành viên của coming late đã nói khi giới thiệu một bài hát gì đó của mình là " các bạn đã bao giờ ngồi liên tiếp một ngày không làm gì cả ở nhà chưa? Chưa à? Có à? sau đây là bài...." Chưa kể đến cách ăn nói vô văn hoá trống không đối với khán giả (cái này chị không tính vì có chú sẽ bảo là rock nó thế), thì về mặt tư duy logic là đã không chấp nhận được rồi, mà với những con người có học như thế sáng tác thì lời nhạc rock của chúng ta ngày nào lên? Tất nhiên đây chỉ là một điển hình, chị không có ý khái quát, nhưng có vẻ đa số là như thế, còn với những người khác có thể là do thương mại hoá, âm nhạc không xuất phát từ tâm hồn, hát lung tung chị không tính. Có vẻ nhạc rock nước ta, người có tâm thực sự đã ít, có tài lại ít hơn, cho nên mới thế, chứ không thì chỉ nhạc không đã đủ rồi (gì chứ nhạc không lời chú không phải cãi chị đâu).
    chị nghĩ là chị nói như thế là quá dài quá đủ để chú hiểu rồi, chị mất công thế cũng để tránh thằng nào đi qua nó bảo ở đây ai cũng dốt như ai từ mod đến dân đen, thế thì chị oan quá
    à còn cái chuyện je t'aime với anh yêu em, chị bảo là chú run run nói với con bé chú thích (tất nhiên là thích thật) chứ chị có bảo nó run khi nghe chú nói đâu
    dù sao đi nữa ngôn ngữ nào cũng có lợi thế, cái quan trọng là có biết sử dụng hay không mà thôi. Chị thì chị vẫn nghĩ không phải là chú không hiểu ý chị, mà là do thói quen chú cứ xù lông lên khi có ai động đến chú cho nên chú mới cãi chị mù quáng thế , chị chả chấp đâu.
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    khổ thân cho ông Hai Lúa bây giờ bị hạ xuống một mớ tuổi để thành cậu bé mới dậy thì hí hí
    [​IMG]
  8. sakuragi

    sakuragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    flora viết chữ đẹp nhỉ?
    a` chị tranh thủ hỏi, sao chi đănng kí ID mới không được, chị không thích dùng ID cũ, mà đăng kí mới thì lại khogn log in được, chỉ chả hiểu sao co' cái ID hồi trước, tính gold thế nào xoá mất của chị, chị cứ phải dùng ID người khác htế này ngại quá......
    Được sakuragi sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 15/06/2003
  9. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào chị xa-cu-ra-gi...
    Hôm nay mát giời nhẩy... chú cũng đang rảnh rỗi, thôi thì ngồi đàm đạo với chị một lúc vậy... mới nị chú cũng chán nói chuyện về rốc rếch mãi... thỉnh thoảng ngồi buôn dưa lê với mấy mụ đàn bà cũng thú...
    e hèm, nói cái gì bây giờ đây nhẩy... thực sự với chị, chú cũng đã bới mãi trong cái bài của chị một chút gì ấn tượng để làm chủ đề tán phét, ấy nhưng quanh đi quẩn lại, chú chẳng thể nào tìm được cái gì đáng giá cả... văn phong của chị nó lủng củng thế nào ấy... chị cứ bàn đi bàn lại, đá cái này một tí, đá cái kia một tí... cuối cùng thì Chú đe'o biết được chị đang định nói gì nữa. Văn thơ của chị sặc mùi sách vở và mang đậm dấu ấn dân chuyên Văn Chu Văn An... người ta nói nền Giáo dục của Mình xuống cấp cũng phải thôi... May mà chị lên HVNH học ấy, chứ chị mà đi sang nghề Sư phạm thì Chú cũng đến đe'o dám cho con mình đi học mất.
    Thôi thì thế này, chị dân văn, chú dân Rock, chúng ta bàn đến cái Văn hoá của dân Rock vậy... mà nói trước, cái gì mà chị không hiểu, chị cứ nói thẳng là đe'o biết, chứ đừng có dài dòng quanh co, rồi lại không có nổi một quan điểm rõ ràng... cứ như thế rồi chú cũng chẳng biết nên nói tiếp gì với chị đâu! Cứ thẳng thắn mà nhận nhé, yên tâm đi, chú cũng thông cảm với chị thôi mà, chú lạ gì cái dân chuyên văn Phổ thông vừa được vào đại học, ngứa miệng lắm... rạo rực lắm... hừng hực lắm. (hi..)
    Hồi trẻ chú cũng bồng bột hệt như vậy! Giờ già mẹ nó rồi...
    Chị nói đến vụ thằng Việt Z. của Cominglate, thì chính chú cũng phải công nhận là thằng này nó ăn nói trẻ con... ấy nhưng chú cũng không hiểu ý của chị là thế nào?. Chị định từ cái đó để nhận xét cái Văn Hoá của dân Rock ư. Thế chị nghĩ rằng cứ phải: "...Đan Trường xin chào quý vị đại biểu và toàn thể bà con cô bác, thân bằng cố hữu... " thế mới là Văn Hoá, mới là có học ư? Ấy, thằng này hồi xưa đi rửa bát thuê, nghe nói nó học mới hết lớp 10, mải nhẩy nhót và hát đớp, bỏ học luôn... ấy thế mà ăn nói tươm ra phết, thỉnh thoảng lại xổ một tràng tiếng tây... oẹ, còn sành điệu gấp mấy lần BẰng Kiều ấy chứ!
    Còn cái chuyện Văn hoá ngôn ngữ, thì chị đừng có nhìn nhận qua những hành động của Rocker trên sân khấu mà dám đánh giá họ là thiếu học. Đừng thấy nó chửi mà tưởng nó vô học, đừng thấy nó nói trống không mà nghĩ nó thiếu lễ phép... Đôi khi có nhiều thằng nó chửi mà thằng kia vẫn phải nghệt mặt ra cám ơn nó đấy thôi... Với lại, cái dân Rockfan, nói cho cùng là chúng nó đến một Rockshow là để nghe chơi Rock, mà Rock cũng không khác gì một tiếng gào thét, một câu chửi... mà đời thì lắm cái để chửi lắm!
    Qua lời chị thốt ra, chứng tỏ chị cũng là một tín đồ của Rock, (hay ít ra chị cũng quan tâm đến Rock), vậy thì chị nghĩ người ta đến một cái RockShow để làm gì, để nghe một bài diễn văn ư? Để thấy mấy anh áo sơ mi cắm thùng quần âu chào hỏi lễ phép và luôn mồm: "Các bạn ơi..." "vâng vâng, xin cám ơn!...". thế ư.. ???
    Thôi thì chị cứ ở nhà đắp chăn mà nghe headphone cho nó Văn hoá...
    Tuy vậy, một số điều chị nói cũng đúng. Cái dân Rock nhà ta nó vẫn lổm nhổm một số cái... có điều, cũng như chị, tuổi trẻ nó còn ngây ngô lắm, bồng bột lắm... và cũng dễ tha thứ thôi... Cái quan trọng là ảnh hưởng gì đến Rock... (ấy, lan man thế đeck nào lại vẫn quay trở lại tư tưởng Rock... mệt quá!)
    Chú thích câu này của chị: "...gì chứ nhạc không lời chú không phải cãi chị đâu..." lúc đầu tiên chú hơi bủn rủn chân tay, chắc chị nghe KHÔNG LỜI ghê lắm nhẩy? chị có nhầm khái niệm KHÔNG LỜI với nhạc CỔ ĐIỂN không đấy? Nếu chị thực sự thích nhạc không lời, bữa nào chú cho chị mượn mấy cái đĩa Marty Freidman (Rock đấy, nhưng đầy nữ tính...) Ấy, đừng có nghĩ chú tán tỉnh chị nhé, chú già mẹ nó rồi - nói trộm vía chứ mà lấy vợ sớm thì con chú khéo to gần bằng chị (nhưng chú cũng sẽ không cho nó học chuyên Văn CVA đâu, chỉ giỏi cãi lại thôi - hehe)
    À mà nhớ lại cái câu chị nói: "Nếu tiếng việt mà không tiện dụng thì nó đã chả tồn tại được đến nay..."
    Ôi, sao mà chị vẫn hồn nhiên đến vậy! Nói thế khác đe'o nào thằng con hỏi thằng bố, bố ơi, con có đẹp không hả bố? Thằng bố nhìn vào cái mặt dăn dúm và bầy nhầy của thằng con mà nói rằng: Con yêu ạ, con mà không đẹp thì bố đẻ con ra và nuôi đến ngày nay làm gì cơ chứ?...
    Ấy! Cái câu phản biện của chị nó "khéo" thế đấy! Lúc mới đẻ ra, biết đe'o nào được là tốt hay xấu... lớn lên rồi thì thế nào vẫn phải sống cùng thôi...
    Cái tiếng Việt của ta, nó tiện dụng hay không, thì ta vẫn phải dùng nó thôi... bàn đi bàn lại chỉ tổ tủi thân. mà không khéo lại xuất hiện thêm mấy đứa giầu lòng tự ái dân tộc (giống chị) nó nhẩy xổ vào, xắn váy lên tham chiến thì chú mệt lắm!
    Chị đừng nghĩ rằng chú ghét chị, mà ngược lại... chú thích cái văn phong của chị - nó hơi lủng củng đôi chút, hơi tối nghĩa đôi chút, hơi giáo điều đôi chút, hơi sáo rỗng đôi chút... ấy nhưng dẫu sao vẫn thú vị hơn mấy cái thằng nhà báo bồi bút kia...
    Thôi, buồn ngủ quá, lúc khác gặp lại vậy!
    p/s: Nói nhỏ với chị, chắc chị nhầm chú với thằng đe'o nào rồi, chứ chú chẳng bao giờ chat với cái nick là hailua cả... hay là chị định kiếm chuyện cho nó gần gũi đấy... chú vốn thật thà, lại dị ứng với con gái, nên cái cách làm quen của chị nó không hiệu quả lắm đâu... hehe
  10. sakuragi

    sakuragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chị bảo là chị chả chấp chú rồi mà?
    Chị chẳng thích thanh minh thanh nga đâu, nhưng mà chị buồn cười chú quá, may là lúc nãy chị post bài xong chị đi ngay, chả thèm quay lại, chứ không có cứ ngồi cười suốt thì chả làm ăn được gì.
    Chị thấy chú cứ nói chị văn thơ, chị đã nghi nghi, hoá ra là chú đổ cho chị học ngân hàng mấy chuyên văn chu Chị thật, có khi post này la post cuối của chị bằng nick này thôi, còn thì chú đợi mấy hôm nữa cái nick của chị nó hết bị block thì chị tiếp chuyện với chú, chứ không có bao nhiêu cơm áo cha mẹ chị chú lại đổ cho học trường chu thì phí bao nhiêu công phấn đấu mới học hành của chị. Thật không cái dại nào giống cái dại nào, tự nhiên chị bảo mod nó block nick đi, bây giờ lại thành chuyên văn chu
    mà chị bảo chú này, biết thì thưa thớt, nhé, thế nào là văn phong chu? Bọn đấy mà có văn phong thì chúng nó đã chả học chu (anyway, sorry cưng nhé, tại thằng bé nó nhầm chị với cưng) ĐẤy, chị đã bảo là chú nói bậy nói bạ rồi mà chú không chịu sửa đi. ĐÚng là dân rock nhe'
    quote from hailua
    --------------
    Chị nói đến vụ thằng Việt Z. của Cominglate, thì chính chú cũng phải công nhận là thằng này nó ăn nói trẻ con... ấy nhưng chú cũng không hiểu ý của chị là thế nào?. Chị định từ cái đó để nhận xét cái Văn Hoá của dân Rock ư. Thế chị nghĩ rằng cứ phải: "...Đan Trường xin chào quý vị đại biểu và toàn thể bà con cô bác, thân bằng cố hữu... " thế mới là Văn Hoá, mới là có học ư? Ấy, thằng này hồi xưa đi rửa bát thuê, nghe nói nó học mới hết lớp 10, mải nhẩy nhót và hát đớp, bỏ học luôn... ấy thế mà ăn nói tươm ra phết, thỉnh thoảng lại xổ một tràng tiếng tây... oẹ, còn sành điệu gấp mấy lần BẰng Kiều ấy chứ!
    Còn cái chuyện Văn hoá ngôn ngữ, thì chị đừng có nhìn nhận qua những hành động của Rocker trên sân khấu mà dám đánh giá họ là thiếu học. Đừng thấy nó chửi mà tưởng nó vô học, đừng thấy nó nói trống không mà nghĩ nó thiếu lễ phép... Đôi khi có nhiều thằng nó chửi mà thằng kia vẫn phải nghệt mặt ra cám ơn nó đấy thôi... Với lại, cái dân Rockfan, nói cho cùng là chúng nó đến một Rockshow là để nghe chơi Rock, mà Rock cũng không khác gì một tiếng gào thét, một câu chửi... mà đời thì lắm cái để chửi lắm!
    Qua lời chị thốt ra, chứng tỏ chị cũng là một tín đồ của Rock, (hay ít ra chị cũng quan tâm đến Rock), vậy thì chị nghĩ người ta đến một cái RockShow để làm gì, để nghe một bài diễn văn ư? Để thấy mấy anh áo sơ mi cắm thùng quần âu chào hỏi lễ phép và luôn mồm: "Các bạn ơi..." "vâng vâng, xin cám ơn!...". thế ư.. ???
    Thôi thì chị cứ ở nhà đắp chăn mà nghe headphone cho nó Văn hoá...

    -------------
    thế này thì chị đúng là lo cho chú thật, chú có biết đọc không? Tuy trình độ tiếng việt của chị kém, nhưng chị cũng còn hiểu logic là thế nào, cái này là điểm chung của tất cả các ngôn ngữ đấy. Chú nhớ lại đi, chị đã bảo là nó vô văn hoá chị không chấp vì có thể sẽ có người biện minh đấy là rock , y như rằng có chú xông ra già rồi mà còn thế thì trẻ con nó khôn làm sao được nhỉ?, cái chị băn khoăn về câu nói của nó là NGỒI MỘT NGÀY LIÊN TIẾP Ở NHÀ, thế nào thế quái nào? chị thật chú, thằng bé nó ăn nói trẻ con là một chuyện, còn việc nó không có khái niệm nó đang nói gì thì lại là chuyện khác, nó trở thành sáo rỗng thô kệch, chị đoán chú định nghĩa những cái như thế là Rock, chân thật và không màu mè??? Có thể, vì đến ĐAn trường rửa bát nó còn biết che cái ngu của nó bằng cái ngu khác, chứ rock loại đấy thì chả cần phải che , phát huy thế mạnh mà, có phải ai cũng ngu được như thế đâu. Đến thằng bé 4 tuổi ngọng líu ngọng lô nhà chị nó cũng chả logic được đến như thế> Nhưng mà chị phải công nhận chú đúng là một fan rock kiểu mẫu (hay chú cũng chơi rock?????), rất chân thành
    lại quote tiếp
    ----------------
    Chú thích câu này của chị: "...gì chứ nhạc không lời chú không phải cãi chị đâu..." lúc đầu tiên chú hơi bủn rủn chân tay, chắc chị nghe KHÔNG LỜI ghê lắm nhẩy? chị có nhầm khái niệm KHÔNG LỜI với nhạc CỔ ĐIỂN không đấy? Nếu chị thực sự thích nhạc không lời, bữa nào chú cho chị mượn mấy cái đĩa Marty Freidman (Rock đấy, nhưng đầy nữ tính...) Ấy, đừng có nghĩ chú tán tỉnh chị nhé, chú già mẹ nó rồi - nói trộm vía chứ mà lấy vợ sớm thì con chú khéo to gần bằng chị (nhưng chú cũng sẽ không cho nó học chuyên Văn CVA đâu, chỉ giỏi cãi lại thôi - hehe)
    ------------
    đã bảo là đừng cãi rồi mà , già rồi mà còn nông nổi . CHị mà nhầm lẫn thì chị đã chả ngồi đây nói chuyện với chú, tiếng việt của chị cũng chả tệ đến mức thế đâu, tóm gọn lại là những cái gì mà là nhạc mà không có người ngồi hát vào thì chú đừng cãi chị, nhe', chị không nghe được hết tất cả, nhưng cũng không đến mức chú em phải giảng giải cho đâu NHưng mà cái đoạn sau này của chú thì chị tin là chú nói đúng, chú mà có con thì nó chả học ở chu đâu, với 50% gen của chú thì chị đồ rằng chưa chắc nó đã đủ khả năng mà đi học (tất nhiên nếu mẹ nó IQ độ 180 thì chắc cũng đủ mà bù trừ)
    quote
    ------
    À mà nhớ lại cái câu chị nói: "Nếu tiếng việt mà không tiện dụng thì nó đã chả tồn tại được đến nay..."
    Ôi, sao mà chị vẫn hồn nhiên đến vậy! Nói thế khác đe'o nào thằng con hỏi thằng bố, bố ơi, con có đẹp không hả bố? Thằng bố nhìn vào cái mặt dăn dúm và bầy nhầy của thằng con mà nói rằng: Con yêu ạ, con mà không đẹp thì bố đẻ con ra và nuôi đến ngày nay làm gì cơ chứ?...
    Ấy! Cái câu phản biện của chị nó "khéo" thế đấy! Lúc mới đẻ ra, biết đe'o nào được là tốt hay xấu... lớn lên rồi thì thế nào vẫn phải sống cùng thôi...
    Cái tiếng Việt của ta, nó tiện dụng hay không, thì ta vẫn phải dùng nó thôi... bàn đi bàn lại chỉ tổ tủi thân. mà không khéo lại xuất hiện thêm mấy đứa giầu lòng tự ái dân tộc (giống chị) nó nhẩy xổ vào, xắn váy lên tham chiến thì chú mệt lắm!

    ------------------------
    vấn đề là thằng bố nó đẻ ra thì nó phải chịu, mà con nó giống nó nó cũng chả thấy xấu mấy đâu, đáng yêu là đằng khác, nhưng mà con bé hàng xóm thì nó không nghĩ thế, con bé nó không yêu thằng đấy, còn có thể con thị nở nào đấy thấy sắc đẹp đấy so với nó là ok thì nó lấy cho, nếu không thì thằng bé đấy nó ế vợ thế là hết cái giống xấu, chị đoán chú chưa biết thế nào là chọn lọc tự nhiên? Áp dụng tương tự vào tiếng việt chú sẽ thấy, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, ít nhất là tiếng anh tiếng pháp, tiếng trung, , có bao giờ chú nghĩ tại sao tiếng latin chỉ còn dùng được trong một số trường hợp rất nhỏ không? Mà lại chả đứa nào nó nói. Thôi đừng bảo chị là dân tây chúng nó sức chịu đựng kém dân ta nhé.
    CHị thì chị cũng quí chú lắm, tại tính chú chị thấy chân thật , còn thì văn phong của chú chị không bàn, đợi khi nào chú có văn phong đã nhé
    mà chú không phải cái thằng chị tưởng thì thôi, làm gì mà chú phải đanh đá quá thế , cô chú nào lý giải được hộ chị tại sao chị đăng kí nick mới mà không log in được chị cảm ơn quá, chứ cứ để nhầm lẫn thế này.... Không có thì chị phải mạn phép chú hailua chị tiếp tục dùng nick này tiếp chuyện chú đến hăm mấy khi cái nick cũ của chị được mở block, chú đừng bảo chị là dân chu với ngân hàng nữa, khổ thân bọn trẻ con.........

Chia sẻ trang này