1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Chặng đường Rock Việt"-Một góc nhìn đúng đắn

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi layondo, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chỉ có Rock Việt nhỉ, tui đã bao giờ nghe thấy rock Mỹ, rock Phap, rock Anh đâu cơ chứ.---->chẳng có gì mà phải bàn ra tán vào. Cứ để nó tự nhiên như nó vẫn thế. Đã không góp phần để nó tốt hơn thì thôi, đừng phá.
    Vào box này topic nào cũng thấy mấy bác chửi nhau. Chán

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  2. Anesthesia

    Anesthesia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các chú ở SG thì làm sao hiểu rõ căn ke ngọn nguồn vì sao TW bị ghét
    Có nhiều cái cũng chẳng liên quan đến nhạc nhẽo đâu, cái ?ođời sống? Rock vốn phức tạp, rối rắm, nhiều khi người ta cứ muốn nghĩ cho đơn giản những sự đời đâu có đơn giản
    Người thích có nhiều lý do thích, người ghét thì cũng không phải là không có lý. Giữ vững lập trường của mình thì cũng tốt, nhưng cũng nên thông cảm và hiểu cho nhau một chút.
    99ways_to_die: nói nhu cậu thì nhạc gì chẳng muốn nhạc kia Shut up lại cho loại nhạc yêu thích của mình lên ngôi, thế nên ối thằng thích ROCK shut up đi đấy. Ai cũng muốn truyền bá sở thích của mình cả, thằng nghe nhạc cổ điển thì muốn cả cái đất nước này chìm trong nhạc cổ điển, thằng nghe nhạc trẻ thì muốn tất cả thanh niên đều hâm mộ các ban nhạc trẻ, bọn nghe Rock thì muốn CD Rock tràn ngập, show nào cũng chỉ diễn toàn Rock là Rock, ôi chời
    Thật là một suy nghĩ hơi cực đoan và thiếu thực tế
    I demand nothing
    but I want it all
  3. RockerHT

    RockerHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung Rock Việt có những đặc điểm rất riêng. Có thể nó chưa thể hiện đúng phong cách Rock nhưng nó lại thể hiện được cách người Việt cảm nhận và yêu Rock, bởi nó là Rock của người Việt mà...
    The God that failed !!!​
  4. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Troìư ơi là troìư, đủ chưa các bạn không nhận ra là rock Việt là thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng sao . Rock dành cho người Việt, phản ánh tâm hồn Việt . Thế Rock Thế giới nó có phản ánh suy nghĩ, tâm hồn của con người không ? Thê người Việt có phải người không ? Một thứ rock mà có chất nhạc ( í các bạn là tính dân tộc ) Việt thì nó là cái nợ gì , nó có gọi đựoc là rock không ? Trời ơi là troìư nói mãi đến bao giò về cái thứ Siêu siêu siêu giả tưởng đó.

    As long as I have Ai-chan !
  5. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ đúng, nhưng có lẽ chưa đến lúc. Tui thấy mọi người nghe rock nước ngoài nhiều hơn, rock ở VN vẫn đang phát triển nên còn nhiều điều để người khác bàn ra tán vào. Nhưng thui, kệ họ, ta vẫn là ta. he he.

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Rock, theo nghĩa "âm nhạc" của nó thì Britney Spears, hay ..... Ưng Hoàng Phúc cũng được gọi là nghệ sĩ chơi nhạc Rock. Nó rộng từ 3 hợp âm (thậm chí 2) ra tới vài chục cái hợp âm như kiểu Beatles, Oasis, hay nhạc của Céline Dion, Madonna (yuck !) người ta cũng gọi nó là Rock. Cho nên khó mà nói là "Rock là phải thế này, nó sinh ra là để cho chuyện này chuyện kia". Hơn nữa Rock cái thời trước Bob Dylan thì chỉ có "Sha la la I love you" là chính (tệ hơn nữa là "wop bop a loo bop a lop bam boom" ... hmm... ).

    Làm như là Rock chỉ có biết chửi. Tui cũng nghi ngờ rất nhiều về cái sự thông thạo Rock của thấy hai này (tui cũng nghi ngờ luôn cái chức vụ thầy của ổng, nếu thiệt thì hèn gì con nít VN mình cứ tối tối mụi mụi hoài). Chắc Beatles chửi suốt ngày quá.... hay thích Grunge thì nghe vài bản của Neil Young với Crawy Horses nhé, xem nó có chửi cái quỷ gì không cho nhờ.

    Vẫn văn phong đầu đường như mọi khi, mặc dù có mấy chỗ tui đồng ý với ông Hai Lúa này (về vụ tiếng Việt), nhưng nhìn chung ổng vẫn nói bậy. Lại thiển cận số dzách.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  7. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đổ lỗi luôn dễ dàng, nhất là cho hoàn cảnh khách quan
    tuy nhiên chẳng việc gì phải gồng mình cả, yêu được thì yêu, không phải vì bất cứ cái sĩ diện nào mà phải cố gắng . CHúng ta không phải người tạo ra, chúng ta là người hưởng thụ
    *********

    When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on.

    *********
    Được luminis sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 25/06/2003

Chia sẻ trang này