1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng ghen như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi spice_up_your_life, 14/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spice_up_your_life

    spice_up_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chàng ghen như thế nào?

    Không ai chối cãi rằng phái nam ngoại tình nhiều hơn phái nữ. Tuy nhiên, trong khi không ít người vợ tha thứ cho người chồng "lầm đường lạc lối", thì vẫn cực hiếm đàn ông "mọc sừng" bỏ qua lỗi lầm của người vợ. Tại sao có hiện tượng đó?

    Trước hết, cần phải thấy rằng quá trình "ăn vụng" của đàn ông diễn ra chớp nhoáng hơn phụ nữ. Ngay cả khi động lòng "thương" người, họ có "cho" ai một đứa con có khi chỉ cần 5 phút đồng hồ. Đàn ông ngẫu hứng rất nhanh và nếu có cơ hội, lại được bên kia bật đèn xanh, họ thường sẵn sàng "trao thân" chẳng mấy đắn đo. Đàn ông có thể nhanh chóng leo tới tột cùng dục vọng cả với người đàn bà họ không hề yêu, thậm chí thua kém vợ về nhiều phương diện, miễn là của lạ. Trong khi đó, phần lớn phụ nữ không làm như vậy. Họ chỉ đạt khoái cảm với người mà họ yêu. Cho nên quá trình ngoại tình của đàn bà thường nhiêu khê và lắm công phu hơn, do đó có nhiều dấu hiệu dễ bị phát hiện hơn.

    Mặt khác, trong khi đa số đàn ông ngoại tình vì lý do ********, ngay cả khi họ đang sống hạnh phúc trong hôn nhân, thì hầu hết đàn bà chỉ ngoại tình khi không có tình yêu trong hôn nhân. Vì thế, một khi phụ nữ đã phản bội là họ bị cuốn hút cả về tinh thần lẫn thể xác. Khi đã yêu người đàn ông khác, họ tìm cớ xa lánh chồng hoặc thoái thác quan hệ chăn gối với chồng. Có khi vì sợ bị nghi ngờ mà họ đành gượng gạo đáp ứng qua loa cho xong chuyện, khiến đàn ông có thể nhận thấy thái độ đó ngay trên giường. Trong khi đó, đàn ông "ăn vụng" dễ chùi mép hơn. Có người đi ngoại tình về còn cư xử với vợ con tử tế hơn, âu yếm có vẻ nồng nàn hơn. Thậm chí có ông chồng cặp bồ suốt mấy năm, đã có con với bồ mà vợ không hề hay biết. Bởi vì mười tối ông ta ngồi nhà xem tivi cả mười, hai ngày nghỉ cuối tuần còn xung phong vào bếp làm nội trợ. Hoá ra ông ta hoàn toàn hoạt động bí mật vào buổi trưa.

    Đôi khi đàn ông biết vợ "đi ngang về tắt", nhưng nếu chưa lên giường với kẻ kia, họ có thể tha thứ được, vì chưa đến mức chẳng còn gì để mất. Điều đau đớn với đàn ông có vợ ngoại tình là họ hay tưởng tượng ra nhiều cái, nhất là hình ảnh vợ mình đang nồng nàn với kẻ kia. Cách đây mấy năm, trong một cánh rừng bên bãi biển Trouville, nước Pháp xảy ra một vụ án mạng khủng khiếp. Người vợ ngoại tình bị chồng mai phục bắt quả tang khi đang ân ái với tình nhân trong bụi cây. Kẻ tình địch kịp tẩu thoát, chỉ còn người vợ hứng chịu 26 nhát đâm của người chồng. Khi quan toà hỏi: "Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vợ anh đã chết ngay sau 3 nhát đâm đầu tiên. Tại sao anh còn dã man đâm thêm 23 nhát nữa?". Anh ta từ chối trả lời: "Có nói các ông cũng không hiểu". Trước giờ hành hình, kẻ sát nhân mới giải thích: "Vì tôi phải chứng kiến sự cuồng nhiệt mà suốt 10 năm chung sống, cô ấy chưa hề có với tôi".

    Đối với đàn ông, ý nghĩ mình đã không thể làm thoả mãn được vợ, khiến vợ phải ngoại tình, là một đòn trí mạng làm anh ta cảm thấy nhục nhã như bị mất hết tư cách đàn ông. Không những thế, cứ nghĩ đến chuyện vợ mình để cho người khác dày vò và trong cơ thể cô ta còn lưu lại cái chất "cặn bã" của kẻ kia, đã khiến đàn ông ghê tởm và càng thêm căm giận.

    Chúng ta chẳng gì lạ cảnh đàn bà khóc lóc, kể lể với bạn bè chuyện bị chồng phản bội, nhưng nói chung đàn ông không làm thế. Nếu vì lý do gì, người đàn ông không thể hỏi thẳng vợ chuyện ngoại tình mà vẫn phải giả câm giả điếc, thì tâm trạng họ trở nên u uất, có thể sinh nát rượu, tự huỷ hoại cuộc sống của mình. Máu nam nhi khiến họ không chia sẻ được nỗi đau đớn này với ai. Hầu như không có đàn ông nào khóc lóc trong vòng tay bạn bè.

    Cũng chính vì đàn ông ít khi nói ra, có người tưởng rằng đàn ông thiếu nhạy cảm hơn phụ nữ nên khó phát hiện vợ ngoại tình. Thực ra cách nhìn đó không đúng. Nhiều khi đàn ông biết vợ không chung thuỷ, nhưng nói ra xấu hổ nên họ giả vờ như không hề biết. Nếu họ đe: "Dạo này em hay về muộn lắm đấy", là họ muốn dừng ở mức độ nhắc nhở. Nếu lại cụ thể hơn: "Chiều nay cô lại hẹn hò với thằng X đấy hả?", nhưng người vợ trả lời: "Làm gì có chuyện đó", thì đa số các anh chàng làm như cho qua. Nhưng nếu người vợ tưởng chồng "cù lần" chẳng biết gì và cứ tiếp tục là đã phạm một sai lầm kép là đánh giá đàn ông hơi thấp.

    Một tiến sĩ khoa học thường hay ở lại cơ quan làm việc đến khuya mới về nhà. Hoá ra chỉ vì anh ta sợ cái cảnh mình về mà vợ vẫn chưa về và khỏi phải chứng kiến cảnh vợ trơ trẽn bịa ra các loại lý do về muộn. Các trung tâm tư vấn hôn nhân thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những người đàn ông như thế qua cuộc nói chuyện qua điện thoại. Chính vì họ tin chắc người ở đầu dây bên kia chẳng biết họ là ai, nên họ có dịp trút bỏ những nỗi đau không thể chia sẻ được với ai ở ngoài đời.

    Tuy nhiên, không phải người vợ nào "cắm sừng" chồng cũng hiểu được tâm trạng đó của đàn ông. Có người còn nghĩ tuy mình có hơi lãng mạn nhưng vẫn có trách nhiệm với gia đình. Thậm chí có người kiếm được chút lợi về kinh tế qua việc ngoại tình còn ngỡ rằng hành vi của mình không gây hại cho ai, mà còn làm cho kinh tế gia đình khấm khá hơn. Họ biết đâu rằng, đối với đàn ông, những hành vi đó có tác dụng phá hoại ghê gớm, nó gặm nhấm, tàn phá cả tâm hồn lẫn thể xác người chồng.

    Theo nhận định của Đẹp, chúng ta thường lên án hành vi ngoại tình của đàn ông, bởi hiện tượng đó xảy ra nhiều hơn, và hình ảnh những người vợ phải hứng chịu hậu quả từ sự không chung thuỷ của chồng rất dễ thấy. Nhưng người ta ít khi nhận ra nỗi đau âm ỉ của đàn ông khi họ bị "mọc sừng". Có người vì sợ miệng tiếng thế gian nên vẫn phải giả đui giả điếc, thậm chí có người còn cố tạo ra cái vẻ bề ngoài của một gia đình êm ấm để che đậy nỗi bất hạnh bên trong. Nhưng đó đâu phải là giải pháp. Những nỗi đau âm ỉ đó có thể gây ra những hậu quả khôn lường.
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay lắm..Và tôi thích cách người chồng giải quyết với người vợ và câu nói của anh ta trước giờ hành hình..." Vì tôi phải chứng kiến sự cuồng nhiệt mà suốt 10 năm chung sống...Cô ấy chưa hề có với tôi ".....
    Vì sao thế..Bởi tôi là 1 thằng đàn ông hèn kém...
    " Điều đau đớn với đàn ông có vợ ngoại tình là họ hay tưởng tượng ra nhiều cái...Nhất là hình ảnh vợ mình đang nồng nàn với kẻ kia..." .... " Đối với đàn ông, ý nghĩ mình đã không thể làm thoả mãn được vợ, khiến vợ phải ngoại tình, là một đòn trí mạng làm anh ta cảm thấy nhục nhã như bị mất hết tư cách đàn ông...Không những thế... Cứ nghĩ đến chuyện vợ mình để cho người khác dày vò và trong cơ thể cô ta còn lưu lại cái chất " Cặn bã " của kẻ kia.. Đã khiến đàn ông ghê tởm và càng thêm căm giận "
    Đau đớn nhiều nhưng tôi lại không thể ... Giết người mình yêu như người chồng trong chuyện này....Nhiều khi tự nhủ rằng...Hãy quên cô ấy đi...Cô ấy không xứng đáng...Cô ấy........Nhưng rồi tôi lại là người phải quay về xin lỗi ...Người nhận mọi sai lầm về mình dù mình chẳng biết mình đã làm gì sai.....
    Người con gái tôi yêu giờ đây...Đến bên tôi với xác thịt..Nhưng tâm hồn thì vẫn đâu đây với những người tình cũ.....Tôi hỏi .. Cô ấy nói.." Ko giờ đây em chỉ yêu mình anh thôi "....
    " Nhưng nếu người vợ tưởng chồng "Cù lần" chẳng biết gì và cứ tiếp tục là đã phạm một sai lầm kép là đánh giá đàn ông hơi thấp...."
    Cô ấy lúc nào cũng nghĩ tôi là thằng bé lên 3...Đúng ra cô ấy đần và không biết cách nói dối...Và đó là 1 điều nữa giúp tôi có thể phát hiện ra dễ dàng những gì cô ấy nói không phải sự thật.....
    Những lí do đuợc đưa ra khi về nhà muộn...Những lí do khi tôi được nghe bạn bè kể lại là nhìn thấy cô ấy đi với người khác.....Nó buồn cười lắm...Nó không ra lí do...Nó chỉ càng làm tôi tăng thêm sự nghi ngờ.....
    Người ta nói đúng... " Không có tình yêu vĩnh cửu...Mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu "....
  3. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tất cả em chỉ biết làm có thế vậy mà anh nỡ....nỡ nói như vậy ..........có thể xác em mà ko có tâm hồn uh em có ai khác ngoài anh uh........uhm.........đc rồi thế nào cũng được mà anh......chúc anh hạnh phúc........
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    .... Vì sao anh lại khóc... Vì sao anh lại đau.... Vì anh phải chứng kiến.. Phải so sánh những gì em nói với nó và nói với anh...5 tháng...Anh chưa từng nhận được...Chưa từng được nghe những lời nói ngọt ngào...Những tình cảm cuồng nhiệt ... Những kỉ niệm sâu nặng như Em và nó đã từng.....
    Giờ đêm rồi...Anh muốn hét thật to...Hôm nay anh điên......Điên thật......Anh muốn gọi tên em....Anh quỳ xuống xin em...Tại sao những gì anh đem lại...Những gì anh cố gắng trong 5 tháng qua...Chưa đủ hay sao....Chưa đủ để em quên đi quá khứ...Chưa đủ để em nghe lời anh sao.....Tại sao thế...Tại vì tuổi tác...Hay tại vì anh đã quá nuông chiều em......
    ....Muốn nghe 1 lời nói yêu không gian dối.....
  5. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ..... tại sao ah tại vì anh ko biêt quý trọng những gì anh đang có hạnh phúc anh có anh ko biết giữ ko biết quý anh ko biết nâng niu nó anh chỉ biết chửi mắng rồi mang đến cho nó những nỗi đau và những lúc bên nó anh luôn làm nó đau khổ luôn nói với nó những lời khốn nạn chó má xin lỗi rồi lại như thế.......và rồi hôm nay anh đã nói như vậy......được rồi em sẽ ko làm phiền anh nữa ko để anh phai trông thấy 1 con ngu như em nữa được chưa thế là anh mừng rồi chứ gì thế là anh đuợc toại nguyện anh được ở bên cạnh nguời yêu mới của anh rôìi nhé anh có thể hỏi thăm người yêu cũ của anh rồi nhé anh có thể về bên người yêu dấu của anh rồi nhé....chúc anh hạnh phúc...
    buồn cười thật cứ mỗi lần anh sai anh nói với tôi những lời khốn nạn khiến tôi phải khóc thì anh lại làm trò lại lôi cái nọ cái kia ra so sanh cứ như anh tôi lắm ý thế mà ko xem lại những gì anh làm với người ta đi buồn cười thật ko biết chống chế sao cho cái sai của mình lại ngồi nói ra những câu buồn cười lại nói ra những cái nghĩ ngu xuẩn của mình toàn làm trò tôi ko ngờ anh chỉ có biết làm thế thôi ah tự bịa ra rồi nói người ta như đúng rồi buỗn cười thật.......em cũng bó tay với anh rồi đấy anh ạ.....chịu anh thôi nhưng mà em nói để anh rút kinh nghiệm đừng làm trò cười cho thiên hạ vì những cái ngu ngốc của mình hiểu ko anh....em nói có thể anh bực nhưng em chả có ý gì đâu lúc này em đau khổ vì những gì anh làm với em những gì anh nói với em mà em còn thấy vô lý khi đọc được anh nói như thế đấy anh ạ......
    Dù có thế nào thì em vẫn luôn yêu anh mà anh ......em sẽ vẫn mãi yêu anh mà....nhớ lấy anh nhé......Em yêu anh nhiều ....
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thôi..Shut up vào đi...** Anh thực sự *** hiểu đầu óc em có được BT không nữa...** Công nhận chỗ của em đáng ra phải ở bên Trâu Quỳ ý...Thôi không chấp con điên như em nữa..Chấp thì khác nào anh cũng điên rồi vô học như thế...Kệ..** *** hiểu đứa nào ngu như chó mà cứ mở mồm ra ăn nói linh tinh..** Công nhận anh sai lầm khi yêu 1 đứa con gái như em..Bao nhiêu người khuyên can anh cũng không nghe..Cuối cùng hoá ra lúc đầu em đến bên anh chỉ là giả tạo làm trò hình hài...Rồi giờ em lại công nhận anh *** bằng thằng Dũng..=))...** Tôi cần áh...Nhìn lại đi nhé...Xin lỗi...** về với người iu dấu của cô đi...Tôi k thiếu...Cám ơn...
  7. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chú em nokia đang thể hiện cái sự fẫn nộ của mình đẩy hử???
    Chẹp,,, cái chuyện này thì nó ly kỳ hấp dẫn lắm... Cái chính là em cũng chưa có vợ nên đek hiểu cái sự bị ngoại tình nó là thế nào,,, có điểu,,, 26 fát là còn wá ít,,, mk,,, với bọn lăng nhăng cứ phải trị thẳng tay (nói thì nói thế chứ còn yêu sao nỡ động thủ,,, mà không còn yêu đương gì thì kệ xác nó,,, liên wan gì đển mình tự dưng đâm đầu vào chỗ chết,,, mình đi kiếm em xinh tương khác có fải là hơn bị xử tử không,,,, ngu...!!!)

Chia sẻ trang này