1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng hiểu gì cả !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả !!!

    NguyenCoNuong có một anh bạn học cùng hồi học tin học. Khá vui tính, dí dỏm, trong nhóm chỉ có NguyenCoNuong là con gái còn thì tuyền con trai , chơi với nhau khá thân và chẳng có thái độ khách sáo bao giờ.
    Gần đây mới gặp lại, anh ý vừa từ Nhật Bản đi học cái gì đó liên quan tới tin học. Tết Tây này hai người gặp nhau và anh ý bảo rằng sẽ giới thiệu cho một anh người Nhật Bản (mà ziới thiệu là để đi đăng kí kết hôn ấy !!! . Nghĩ là nói đùa nên NguyenCoNuong cũng rất hào hứng, vâng, anh giới thiệu đi, có gì làm quen cho vui.
    Chẳng nghĩ ngợi gì trong đầu cả, vì cũng chẳng quan tâm, chỉ thấy anh em lâu ngày gặp nhau mà ông này vẫn lém lỉnh như hồi nào ! . Đùng một cái, trong dịp tết tây... ông bạn ông ý biểu... có anh Nhật Bổn sang thăm việt nam, rủ đến nhà em chơi... Choà choà... hoá ra là thật... .
    Chẳng biết làm thế nào, thì NguyenCoNuong cũng chấp nhận đi hẹn gặp . Ngày đâu tiên hẹn bị cancelled (không rõ lý do )
    Ngày hôm sau:
    - A lô em à, anh và ông ý đến thăm em nhé.
    - Vâng... hẹn anh ở đầu ngõ nhé (ngại lắm.. mà )
    Chẳng hiểu tết tây tết ta thế nào mà cả cái ngõ nhà NguyenCoNuong chẳng thấy có bóng một hàng cafe cà pháo nào cả. hic Đi bộ đến mệt lữ vẫn chẳng có cái quán xá nào để ngồi cả... Mà lạ làm sao là... ngoài anh bạn của NguyenCoNuong, anh Nhật Bản... lại còn có thêm cả một cô gái... cứ kè kè... đi theo ông Nhật bản mới lạ chứ
    Mãi đến gần trưa thì.. anh L (gọi thế cho dễ vậy, bạn của NguyenCoNuong) mới gỉ tai NguyenCoNuong mà nói rằng... con đấy là con **** đấy em ạ (xin lỗi... vì đúng ngôn từ hiện đại bây giờ mà )
    - Sao anh không nói luôn từ trước, mà chỉ nói là có cả bạn ông ý đi cùng...
    ... Rồi thì bốn người cùng nhau cuốc bộ... Hai ông con trai nói chuyện với nhau, còn NguyenCoNuong thì sóng đôi cùng với cô bé kia... Hỏi han xem cô bé kia phản ứng ra sao thì không truy ra được thông tin gì cả. Chỉ đúng một thông tin là... cô bé ở cùng với ông Nhật Bổn...
    .... Đường đã xa thì chớ... khập.... trời xui đất rung thế nào mà lại gãy gót giầy thế này nhỉ .... Em ơi em đừng nói gì với anh L và ông ý nhé.. chị cố được mà... Cả một đoạn đường khá dài lê lết...
    Đi ăn trưa, đi cà fe, đi xông hơi... Lên khách sạn của ông Nhật Bản ngồi hàn huyên tâm sự. Xin nói rằng ông Nhật Bản phải tầm 40 đã có vợ nhưng vừa lấy xong thì tèn ten.. ... và lại còn nói được cả tiếng Việt nữa...
    - Chị ơi... đi mua giầy không chị? Ông Nhật bản bảo tặng chị một đôi làm quà đấy...
    - Chị đã nói là em đừng nói gì cơ mà
    - Em chỉ bảo là em đi mua giầy và ông ý bảo tặng chị một đôi...
    ... Giầy đã mua.... cô bé còn sắm thêm cả quần áo nữa...
    .... Tiệc vui đã hết... thời điểm ra về đã bắt đầu...
    Anh L chở NguyenCoNuong về... vừa mới lên xe:
    - Sao em lại có thể như thế được nhỉ? Anh không ngờ em như thế, dạy cho học trò thế này thế kia mà lại bị một con **** nó lừa, nó xỏ mũi như thế...
    - Em có làm gì đâu..
    - Sao em lại nhận đôi giầy làm cái gì...
    - Giầy em bị gẫy đây này, anh xem đây này...
    ...
    - Sao anh không nói ngay từ sớm đi, sao bạn anh lại đi cùng một con **** ...
    - Anh thật không ngờ em đánh giá thấp anh và bạn anh như vậy đấy. Người nước ngoài họ đi với **** là chuyện bình thường... Anh tuy không học cao nhưng xã hội này anh biết nhiều hơn em đấy. Anh chỉ chơi với N nhiều hơn em, có lẽ anh không hiểu hết em...
    - Thật phí công sức của anh, cả ngày hôm qua anh đã mất hơn triệu để lo cho chuyện của em rồi đấy...

    .... Cả dọc đường NguyenCoNuong có nói nên vào Hà Đông mua lụa vì ông Người Nhật Bản đang rất thích nhưng anh L không đồng ý ...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra thế này??? Chẳng hiểu gì cả ???
  2. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Theo như mình nghĩ thì có lẽ bạn sắp được....bán sang Nhật(đây là mình nghĩ thế thôi)...hi hi
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đọc xong chuyện bạn viết thì mình cũng chẳng hiểu gì cả
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cũng chả hiểu gì luôn.
    Mà NCN phải thắc mắc chi cho mệt dzị? Nếu chỉ gặp mặt và quan hệ ở mức độ bình thường thì cũng ko nên suy nghĩ cho nhiều. Nếu quan điểm ko giống nhau thì thôi, quên nó đi cho nhẹ đầu nhen NCN.
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Rút cục cũng chẳng hiểu gì cả .
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ý mình hỏi là anh bạn của mình đang nghĩ gì về mình? Làm thế nào để giải thích được chứ. Và ông người nước ngoài kia sẽ nghĩ gì về con gái VN
    ------------------------------------------------------------------------------
    Vài hôm sau....
    - Anh ơi cho em số ĐT của ông người nước ngoài chúc họ về nước vui vẻ.
    Reng reng......... 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần... (tớ đang ở dưới nhà ko nghe điện thoại)
    - Anh à, gọi em à ! Cho em số ĐT của ông kia
    - Nãy giờ em đi đâu, em có thèm nghe điện thoại đâu.... anh ko biết số của ông ấy đâu...
    Cuộc hẹn tạm biệt Nguyenconuong không có đi, không biết anh L có đi không?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ thế thôi ....... có mất đi một người bạn, lại ko biết anh L đang nghĩ gì trong đầu... trước giờ lúc nào Nguyenconuong nháy máy hay nhắn tin là tuyền gọi điện lại ngay, tán chuyện cũng ác lắm. Hôm rồi còn tắt máy không liên lạc gì cả.. hờ hờ... không hiểu có ý đồ gì ko nhỉ??? Mà vẫn chẳng hiểu được, cái vụ đôi giầy đó... làm người khác nghĩ mình cũng chỉ muốn lợi dụng như... cô CA.. kia.... thế mới là có chuyện chứ...
  6. Guest

    Guest Guest

    Chắc bác người Nhật định chơi kiểu đi công tác ở đâu cưới vợ ở đó(5 thê 7 thiếp mới sành điệu) hoặc ở Nhật ế vợ nên phải sang VN tìm,anh bạn của Nguyenconuong cũng có lợi trong zụ này,ko chả mắc công làm đâu.
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Có thể ông bạn L kia định bày binh bố trận để đưa Nakata (xin lỗi, tôi gọi người đàn ông Nhật thế cho vui), vào mê hồn trận với em Nguyenconuong, nhưng đã có sự cố kỹ thuật mang tên cô ****.
    Sự thể ra sao rồi hả NguyenCoNuong?
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy có anh Howdeep là hiểu hiểu ý em Nguyenconuong định hỏi thui .. đúng là Noithat có khác heee
    hì.. Dưng mà ý nghĩa của câu chuyện lại vẫn bị anh Howdeep hiểu sai đi tí chút rùi kia kìa. Đây nhé, em xin trình bày lại là như sau ạ:
    - Thứ nhất là em không có ý định lấy quà cáp của ai ạ. Em đã nói là không được nói rồi ạ, mà do cô bé kia (không biết vì lí do gì) lại nói với ông ý (mà cũng chưa chắc là ông kia ông ý biểu là tặng quà).
    - Thứ hai là thế cho nên chưa chắc là có ai đó tặng đồ ở đây ạ. Nên cái anh L mới bảo là em bị nó lừa hì
    - Thứ ba là em chưa than con trai bạc bẽo lừa gạt bao giờ anh nhé. "THẰNG... C... NÀO" (xin lỗi ) mà như thế (ha ha ) thì cần gì phải tiếc công than trách làm gì. Những cái loại như thế thì chỉ có một câu NHỤC hai câu cũng NHỤC. Tự NHỤC cho bản thân đi chứ cần gì phải đợi đến lúc em phải than con trai bạc bẽo lừa gạt này nọ NÓ mới biết thế nào là NHỤC chứ hiiiiiiiiiiiiiii (mất hình tượng )
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Tiếp nè:
    Sau cái vụ đó, Nguyenconuong cảm thấy thật sự khó hiểu, chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra nên gọi điện cho một cô bạn. Lúc bấy giờ cô ấy cũng lại đang đi mua giầy ( thế mới oái oăm chứ)
    Gọi mấy lần liền mà không ai trả lời, vì nhà cô ý ở ngay chợ, chẳng mang điện thoại đi theo.
    Cũng phải đến 20 phút sau, cô N (bạn của Nguyenconuong) mới về đến nhà và được biết là có cô bạn... rắc rối... Nguyenconuong gọi điện hỏi thăm mấy lần. Biết là có chuyện gì đó phức tạp đây (vì cô Nguyenconuong là chuyên gia gây rắc rối), cô N liền gọi lại cho Nguyenconuong.
    - Sao có chuyện gì thế?
    - Mày đang ở đâu đấy. Đang ở nhà à, ừ tao qua bây giờ đi đâu nói chuyện nhé...
    - Ừ được rồi.. chẳng biết chuyện gì mà gay cấn thế...
    ...........................
    - Ơ mới mua giầy à, đẹp thế
    - (Nguyenconuong gạt tay bạn) THôi đừng đụng vào đó, lên xe rồi đi nói chuyện với tao. Mặt nguyenconuong lúc này trông chẳng phải buồn cũng chẳng phải vui, nó có một cái gì đó khó tả sao đó...
    Rùi mọi chuyện cũng được Nguyenconuong kể hết cho cô bạn nghe.
    Nghe xong cô bạn chỉ cười, và bảo rằng đừng đánh giá người ta như vậy.
    - Chưa chắc cô bạn kia đã là CA.. nên đừng nói cô ấy là Ca..
    - Cũng sai lầm cho Nguyenconuong khi nhận đôi giầy kia để mọi chuyện nó mới như thế.
    - Anh L chắc bây giờ đang nghĩ rằng nguyenconuong là kẻ lợi dụng chứ không nghĩ nguyenconuong như trước kia, nghĩ nguyenconuong như cô bạn N kia hiiiiiiiiii
    - Còn cô bé CA kia chắc là biết được chuyện của Anh L định mai mối nên có ý đồ không muốn mọi người có cái nhìn tốt đẹp nên đã cố tình nói như vậy, hoặc cũng là cố tình đi mua sắm...
    - Ông makita (có đúng thế ko anh Unknowdevice ) thì trước ko nghĩ nguyenconuong lại..giống với cô bé đang đi cùng mình... nhưng bây giờ... đang có cái nhìn... tương đối giống nguyenconuong với cô ca kia.. hiiiiiiiiiii...
    Nguyenconuong rất muốn giải thích mình ko có ý đồ gì cả, nhưng anh L thì đang thất vọng về chuyện đã xảy ra. Anh bảo rằng một chuyện đơn giản như vậy mà nguyenconuong còn không biết ứng xử ra sao thì nói gì những chuyện...trời ơi trên đời này nữa...
    - Nguyenconuong đang lo rằng tình cảm tốt đẹp giữa anh L và nguyenconuong sẽ bị thay đổi, chứ không phải là vấn đề với ông makita heee (nghe tên ông nè... buồn cười thế )
    Nguyenconuong có nói với N là... thế là mất một tình bạn.... thôi cứ kệ rồi đến đâu thì đến....
    Căn bản là nguyenconuong muốn hiểu rõ hơn về anh L, và về chuyện của cô bé kia.. chứ ko phải chuyện ông makita , vì nguyenconuong cũng đâu có xác định cái gì đâu cơ chứ nhỉ
    - Nguyenconuong cũng có nói rằng chuyện anh L cố gắng (mất đến hơn triệu) giới thiệu mai mối chắc là cũng có mục đích gì, ví dụ như đi làm bên Nhật chẳng hạn... xong.. không biết rõ được, vì biết đâu anh L đang có ý tốt vì anh L nói rằng thấy em cũng tốt nên muốn giới thiệu cho em.
    Hơn nữa lại chuyện tại sao giới thiệu mà lại có một cô bé kè kè ở bên, quen nhau trên Sapa và về dưới HN nè.. lại ở cùng nhau (cùng nhau thế nào nguyenconuong ko biết nha, chỉ thấy rằng lúc hỏi cô bé kia thì cô bé bảo ở cùng chỗ, và thấy cô bé ăn nói vô duyên - chính xác lời của nguyenconuong nói với N )
    N có phân tích vậy thôi, và không bao giờ nghĩ người nào là CA hay quan niệm khắt khe về chuyện đó cả. Nhưng nguyenconuong thì khác, vì nguyenconuong lại là giáo viên và vân vân đủ thứ loăng quăng, lại hơi bảo thủ nữa hiiiiiiii .......
    Hơn nữa nguyenconuong cũng đang phân vân lắm, là vì ko hiểu tại sao lại cứ hay liên hệ với anh L, lúc buồn vui cũng nháy máy để anh L gọi lại nói chuyện, rùi thì đi chơi loăng quăng v.v.. mà N ko có biết, đến lúc được kể lại mới biết...Ko biết nguyenconuong có tình củm gì với anh L ko nhỉ???
    Tóm lại là vẫn...chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra....
    P/S riêng anh HOwdeep: NguyeNcoNuoNg nhiều chuyện rắc rối thế.. mừ... thấy anh Howdeep quan tâm mỗi chuyện ... nhỏ như con thỏ nè thui à..khì khì...
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Nguyenconuong cũng đã được bạn N của Nguyenconuong nói về điều đó. Và nguyenconuong cũng biết là mình đã sai lầm khi nhận món quà đó. Nhưng chẳng lẽ ... lại không nhận.. khi cô bé kia nói rằng... đó là quà ông MAKITA tặng nhân dịp gặp mặt. Từ chối thì từ chối như nào nhỉ???
    TÓm lại là cũng chỉ vì cái đôi giầy nên mới có chuyện... Chuyện cái đôi giày hì hì . Nhưng quả thật nguyenconuong biết mình sai khi nhận món quà đó, bây giờ làm gì để anh L hiểu rằng đứa trẻ người non dạ như nguyenconuong này ko có ý đồ gì cả.
    (Mà nói thật chứ... nhận quà đôi khi cũng là khách sáo, mà từ chối thì cũng ko có được đâu anh noithat ạ) Anh đang đi nghỉ mát hả.. có muốn tư vấn em tặng cho một cái nick cũng khá nổi tiếng trên ttvnol này... nổi tiếng tốt đấy... Nick BOY xịn luôn đó.. có gì PM nguyenconuong tặng anh dùng luôn hiiiiiiii
  10. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ờ..! Bà này khùng hết chỗ nói rồi! kakakaka....
    Muốn mắng xé thì PM nick Y!M verlights nha! I''m ready

Chia sẻ trang này