1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng hiểu gì cả !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả !!! keke
    Ơ anh noiniem ơi.... bây giờ anh mới biết em KHÙNG à !!! Sao biết muộn màng thế !!!
    Mà anh nè, cái bài nè có liên quan đến anh hả anh???
    Bộ thế anh quen em à. Sao em ko biết ai có cái nick là verlights hả anh... Hay anh mới đổi nick mới vì ... chạnh lòng hả anh....
    Theo chủ ý của em thì hình như là em ko quen anh thì phải, mà ý anh là em muốn mắng xé anh hả anh... nếu thế thì anh cũng phải nói rõ ra anh là ai để em còn biết anh nhé. Anh là anh L hay ông Makita trong cái chuyện này ạ ! Khí không phải....
    Còn nếu anh muốn thì xin mời: OSK nhé: livelymannequin khà khà...
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vy thấy vấn đề ko có gì nghiêm trọng đến mức như vậy. Chẳng lẽ NCN gãy gót giày mà 2 ông con trai chỉ đứng trơ mắt ra nhìn thôi à. Đôi giày có đáng bao nhiêu đâu, sao howdeep ko nghĩ đến chuyện NCN phải lê chân khập khiễng 1 đoạn đường dài như vậy? Vy thấy chuyện mua một đôi giày chỉ thể hiện một cử chỉ ga lang. Nếu NCN ko cần thì cũng chẳng lấy làm gì.
    Riêng chuyện anh bạn L thì quả khó hiểu. Chẳng biết thông cảm cho bạn gì hết (vậy mà cũng mang tiếng là thân), đụng vô chỉ biết xa xả, hoá ra là tiếc tiền triệu gì đó (chuyện này Vy cũng ko hiểu). Sao đàn ông con trai gì mà kỳ cục thế, chỉ nghĩ đến sỹ diện, 3 cái thứ vớ vỉn trong khi bạn mình đau chân mà chả quan tâm gì. NCN coi lại đi, có cần phải suy nghĩ nhiều vì anh chàng L ko? Nếu người ta ko hiểu mình thì thôi, chẳng cần phải giải thích. Ầm ĩ gì chỉ vì một đôi giày? có đáng ko?
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vy thấy hình như howdeep có vấn đề. Nhân cách con người đâu dễ dàng nói lung tung vậy được.
    Mà ko chỉ howdeep có vấn đề, anh chàng L nữa. Có cần phải hành hạ tinh thần một đứa con gái suốt mấy ngày chỉ vì đôi giày ko? Cả howdeep nữa, đọc bài tức ko chịu được.
    NCN à, ko cần phải căng thẳng như thế đâu. Nếu khó chịu quá thì quăng đôi giày đó vào thùng rác là khỏi phải suy nghĩ đến nó nữa.
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ!... này em Nguyenonuong, nỏu cặ xỏằư thỏưt chuỏân thơ em có thỏằf làm thỏ này:
    Gỏằưi lỏĂi cho anh L sỏằ' tiỏằn trỏằi thiỏằ?u ông Nakata cho em Nguyenconuong, nhặng lỏĂi không bĂo trặỏằ>c ẵ 'ỏằ<nh cỏằĐa mơnh cho ông Nakatta, chỏằ? có ẵ 'ỏằ<nh mỏằi ông Nhỏưt 'i chặĂi Hà NỏằTi, rỏằ"i vỏằ nhặ viỏằ?c có mỏãt em Nguyenconuong chỏằ? là tơnh cỏằ, vỏưy là hai ngặỏằi có cặĂ hỏằTi làm quen. Nhặng vơ không biỏt rà mỏằƠc 'ưch cỏằĐa chuyỏn 'i chặĂi nên ông Nakatta 'Ê 'em theo cô "bỏĂn" gĂi tre trỏằ kia.... Thỏ thôi!
  5. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện nhỏ như con thỏ, nhân cách nhân kiếc gì ở đây chứ?
    Bạn Nguyenconuong đã là người đi làm rồi, tự túc được cuộc sống nghĩa là người trưởng thành rồi thì nhận món quà là đôi giày vớ vẩn thì có sao đâu, chả ảnh hưởng đến cái gì cả. Cái anh chàng L mà nghĩ đó là lợi dụng thì mình xin lỗi trước, anh chàng này bị thần kinh năng, nghèo đói gì đến mức phải lợi dụng để moi đôi giày. Nếu người ta muốn lợi dụng thì cũng ko đến mức ngu như thế. Mệt quá, chuyện có thế cũng phải suy nghĩ.

    Theo tớ thì nên suy nghĩ xem anh bạn L của Nguyenconuong có bị dở hơi ko thì đúng hơn!

Chia sẻ trang này