1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHẲNG HIỂU SAO LẠI NHƯ VẬY

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ga2gal, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG HIỂU SAO LẠI NHƯ VẬY

    Các bậc cha mẹ đáng kính, khi con cái muốn nói chuyện về cuộc sống tình cảm của chính cha mẹ sao trả lời ngập ngừng vậy? Có những điều ko phải lúc nào cung giữ mãi trong lòng, mà nói với ai đó thì ko được, sao ko biến nó thành 1 chủ đề trao đổi với đứa con thân yêu chứ, nó đã lớn rồi, chẳng lẽ ko tin tưởng vào thành quả dạy dỗ , chăm bẵm nó bấy lâu sao?Qua đó mọi người hiểu nhau hơn, cha mẹ được giả toả nỗi lòng,và lũ nhóc thì được dịp học hỏi. MỘT CÔNG ĐÔI BA VIỆC KÌA!

Chia sẻ trang này