1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng là gì ..............

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi happyflying, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là gì ..............

    Rã rời.... mệt mỏi......thất vọng,.........
    Không thể ngờ mình đã yêu 1 người như thế ,
    Hình tượng cuối cùng cũng bị đổ vỡ hoàn toàn....
    Ừ thì chia tay , chuyện nhỏ,, chỉ không ngờ đấy là 1 người mình yêu.Ích kỷ , tàn nhẫn và lọc lừa ...........bản chất 1 con người, cuối cùng thì cũng nhận ra được.....mà sao mãi vẫn chưa tỉnh.
    Tất cả rồi sẽ qua đi,...........Em sẽ vưọt qua thôi,
    Anh sẽ chẳng là gì đâu, anh ạ,
  2. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ùh , bạn đang buồn phải không?
    thất vọng về người mình từng yêu là điều đau khổ nhất ! ngạc nhiên đến sững sờ khi nhận ra bản chất của người ta ! cảm thấy mình có mắt và như mù khi đã yêu một người như thế
    hix!
    tớ cũng từng như bồ , nhưng ko hiểu sao tớ chỉ giận được một lúc thôi , bọn tớ đã chia tay nhưng tớ vẫn iu hắn , và thực sự đến bây giờ tớ vẫn chưa quên được , không thể thù hận được , không thể ghét được
    ôi............chán
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ôi , cũng nhếch mép cười , mà khi nhếch mép trong lòng mình thì phải khinh bỉ lắm đấy. Nhưng đến nhà vẫn cứ cười , có điều ít ai nhận thấy cười cũng có lắm kiểu, cười thật lòng , cười thoải mái , cười khinh bỉ . Hà hà .................. cách duy nhất là hơn người ta , phải hơn những gì họ đang có và sẽ có .
    Chẳng là gì .................... thì cũng sẽ qua thôi .
  4. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Happyflying thân mến!
    Tôi không biết bạn là ai và câu chuyện tình yêu của bạn đã diễn ra như thế nào nhưng tôi nghĩ là bạn đang đau khổ vì sự tan vỡ trong tình yêu. Tôi cũng đã từng như bạn-đã từng phải suy nghĩ, phải khóc rất nhiều vì một người bạn cấp 3, người bạn trai đầu tiên của tôi. Vì muốn chia tay với tôi, người ấy đã làm những việc khiến tôi rất thất vọng. Thế nhưng tôi luôn tìm ra những lý do hợp lý để biện minh cho người ấy, thay thế sự thất vọng bằng những điều "có thể hiểu và thông cảm được". Tôi đã có níu kéo tình yêu của người ấy...Sau vài lần hợp rồi tan,tan rồi hợp tôi đã quyết tâm quên người ấy đi. Ban đầu, mọi việc thật khó khăn-ngày nào tôi cũng khóc khổ khóc sở...Sau rồi tôi đã lao vào học, đi dạy thêm...Tôi dần quên người ấy và chủ động trong cuộc sống của tôi. Giờ đây, tôi đã tìm thấy cho mình một tình yêu mới-rất đẹp và rất đáng trân trọng. Tôi đã hiểu rằng sự đau khổ khi tình yêu là một điều không tránh khỏi nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự mình làm giảm bớt nỗi đau.Thời gian sẽ xoa dịu tất cả và tình yêu mới sẽ mang đến cho bạn những giây phút ngào ngọt, những kỷ niệm đẹp.Đừng nặng lời với những gì đã qua,bạn sẽ làm đau chính mình. Hãy nghĩ về một tương lai tốt đẹp phía trước. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ùa, tôi cũng từng như bạn. Rốt cuộc người mình yêu nhất lại là người làm mình đau nhất. Chia tay, đơn giản rồi. Nhưng người đó lại cặp ngay với đứa học trò của mình (nhỏ hơn mình 1 tuổi), mà chị mình là bạn thân của chị nó nữa. Trớ trêu thế. Sau đó 2 người dắt nhau dung dăng dung dẻ đến những nơi mình từng đến, gặp những người mình từng quen. Rồi ai gặp mình cũng nhìn mình bằng con mắt thương hại, lạ lẫm. Khó chịu đến cùng cực mà phải giả tỉnh giả điên một thời gian dài. Tàn nhẫn đến thế, nhớ lại lúc theo đuổi mình thì thảm hại đến mức nào. Giờ qua rồi nghĩ lại thấy cũng chua.
  6. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả những gì mà mọi người đã chia sẻ
    Ừ mọi chuyện cũng sẽ qua ....vẫn biết thế mà sao lại khóc. Không khóc vì người đấy mà khóc vì tình cảm của mình không dành đúng chỗ.Đau, ......cứ như có 1 cái gì đấy đè nặng trong tim, không thể thở được nữa .......vậy mà sao......
    Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn, chống chếnh..... chống chếnh quá , 1 khoảng trống sẽ phải làm gì để lấp được đây.????!!!!!!
    Chỉ muốn nói với anh 1câu"anh quá hèn , hèn hạ đến không ngờ ". Nhưng nói để làm gì, anh rồi sẽ chẳng hạnh phúc đâu, tình yêu của em dành cho anh chết rồi, vĩnh viễn, 1 chút tình nghĩa để làm bạn bè cũng không thể có được nữa.
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , happyflying àh, cố gắng lên.
    5 xu 1 mớ đàn ông
    Bà bỏ vào ***g bà xách đi chơi.
    Biết hắn tồi tệ là 1 điều tốt cho bạn, rut kinh nghiệm lần sau. Và hắn chỉ là 1 ke rbỏ đi. Cuộc sống còn tiếp tục, còn hạnh phúc, còn cầu vồng mà. Vui lên bạn nhé,
  8. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc... Sao trong này toàn con gái thế này ? Sao ko thấy ai thay mặt anh em lên tiến chứ. Thế này thì oan cho chúng tôi quá đi mất thui ah
    Khi các bạn yêu chúng tôi trong mắt các bạn là những gì ? Tui xin thề là dù những khuyết điểm to đùng của chúng tôi các bạn cũng nghĩ nó thật là đáng yêu, tất cả những tật xấu của chúng tôi mà các bạn có thể bít các bạn đều bỏ qua và thậm chí còn xem đó là đáng yêu nữa. Và một điều hiển nhiên là khi muốn mình được điểm trong mắt nửa kia chẳng ai lại đi khoe cái xấu của mình ra cả. Dù có là ít xấu nhất đi chăng nữa thì chúng tôi cũng cố dấu và kể cả các bạn cũng đâu có khác gì Các bạn cũng muốn dấu những khuyết điểm của mình lắm chứ và cũng dấu tối đa mức có thể. Con trai hay con gái thì cũng đều vậy thui mừ. Con trai nhiều điểm xấu thì con gái cũng có nhiều điểm tốt hơn đâu mừ. Việc gì phải trở nên thù hận sau khi chia tay chứ. Ko iu được thì làm bạn đã sao ? Nếu như người ta nói chia tay trước thì chắc chắn là do bạn ko đủ khả năng để giữ người ta còn nếu bạn nói chia tay thi đó là người ta ko đủ khả năng để giữ bạn. Nếu như bạn thực sự có sức thu hút thì có cho vàng người ta cũng chẳng dám rời xa bạn đến 1/2 bước.
    Còn nếu như người ta của bạn ko tốt thì với tư cách là người iu bạn ko thể làm thay đổi người ta được sao ? Nếu như bạn ko thể làm thay đổi chút nào người ta thì bạn chưa thể tự nhận mình là người iu đâu Mà ai chẳng có khuyết điểm chứ, vấn đề là có thể trung hoà khuyết điểm và ưu điểm được hay thui.
    to : happyflying... Bạn bị đá là đúng lắm đấy vì nếu tui là người iu bạn tui cũng sẽ đá bạn thui. Vì bạn có thực sự coi người iu bạn là một nửa của mình đâu. Cho gì thì sẽ nhận được cái nấy thui mừ. Nam mô adi đà phật... thiện tai thiện tai...
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Có đây, nhưng có lẽ tớ chỉ cần làm beholder thôi, Một mình IaI là đủ xử lý hết cả bọn chúng rồi
    Chưa đúng lắm, bọn họ đôi khi cũng nhận ra nhưng thường là bỏ qua. Đấy, lúc mê người ta thì... vậy mà khi cảm thấy thất vọng một chút là bắt đầu...
    Đúng quá, đúng quá. Thậm chí con gái còn nhiều điểm xấu hơn con trai ấy chứ. Nhưng mà cứ làm bộ, hoặc là cứ tưởng là mình ít tính xấu cơ. Chán thế đấy. Mà các cô ấy hấp dẫn cứ như một khúc gỗ, ai mà yêu được, nhưng đến lúc không yêu được thì thù hận, quả là ''heart filled hatred, black blood runs in vains''
    Cả tui nữa. À quên, tất cả chúng ta đều sẽ làm như thế (tất nhiên là nếu thấy cần và xứng đáng)
    You stood beside us, the fallen one cried
    Your love is judgement, you gave us life
  10. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cám ơn bạn đã ghé thăm topic của tớ . Nhưng tớ xin lỗi nhé, bạn biết gì về chuyện của tớ mà nói là ai đá ai, đáng với không đáng. Bạn có thể phát biểu ý kiến của bạn về vấn đề nào đó, còn trong chuyện của tớ thì bạn không có quyền phát biểu gì hết, bởi bạn biết chuyện gì chứ, bạn chẳng biết gì hết(có chăng chỉ là đọc những gì tớ đã viết thôi, câu chuyện thực chất ntn bạn đâu biết đươc), thế thì hãy im lặng đi. Ít nhất điều đấy làm tớ sẽ tôn trọng bạn hơn, dù là trên net. Tớ mở topic này không phải để tranh luận chỉ đơn giản là tớ muốn viết những gì tớ nghĩ thôi, thế nên tớ ko muốn tranh luận nhiều về ai có lỗi. Mình tớ và những người bạn của tớ hiểu chuyện là đủ rồi, còn bạn thích "khề khà" chuyện ai có lỗi thì hãy mở topic khác nhé, tớ sẽ tham gia(nếu thích) với tư cách khác. 1 lần nữa rất cám ơn bạn đã ghé thăm.
    Được happyflying sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 11/01/2005

Chia sẻ trang này