1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng là gì ..............

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi happyflying, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RoseScarlet

    RoseScarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gửi happyflying: Tôi hi vọng sau khi bạn nghe câu chuyện của tôi, bạn sẽ vượt qua được chuyện của mình.
    "Khi còn ngồi trên giảng đường, tôi có nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng không bao giờ tiến đến, tôi là người có thể dùng ý chí để điều khiển mình mà. Tôi thích ai đến mấy thì cũng quên anh ta ngay sau kỳ thi của mình. Đúng là tình cảm cần phải có người chăm sóc thì mới sống được. Sau khi tốt nghiệp, tôi có cơ hội tiếp xúc và khi đó tôi trưởng thành hơn, tôi đã yêu anh, tôi đón nhận tình yêu của anh. Dĩ nhiên là anh tỏ tình với tôi, nhưng tôi cũng chủ động ngã vào tình yêu đó. Tôi không biết nhiều về anh, tôi chỉ cần biết con người anh trước mặt tôi, qua lời nói của anh, qua hành động của anh, .... với tôi và những người trước mặt tôi. Bởi vì đối với tôi: ''everything communicates''. Tôi biết mình đang mạo hiểm, nhưng tôi không sợ, tôi có làm gì quá đáng đâu. Những lời mẹ tôi giặn tôi vẫn ghi nhớ. Tôi yêu anh và nghĩ nhiều về anh đến mức tôi hay đi nhầm đường, vượt đèn đỏ, ... làm hỏng đồ ăn khi đang nấu, ... Cả đầu óc tôi bị bao phủ bởi những ý nghĩ về anh. Tổng số thời gian tôi nghĩ về anh chắc phải gấp 100 lần tổng số thời lượng tôi được ở bên anh.
    Nhưng rồi một ngày, tôi thấy buồn vô cùng khi linh cảm một điều (tôi có giác quan thứ 6, hình như thế), một điều thật tồi tệ: Tôi nghĩ và gần như khẳng định anh đã từng đứng ngồi cùng ai. Suốt cả tuần, tôi không cười đùa với mọi người, anh cũng không biết tôi buồn phiền vì anh đang ở xa tôi. Tôi nghĩ đến điều tồi tệ hơn nữa, chỉ giả sử thôi nhé, nếu anh chỉ coi tôi như men rượu say. Những ý nghĩ đó có trong đầu tôi. Tôi khổ sở với nó. Tôi không biết mình nên làm gì: chia tay hay ... Tôi không biết.
    Nhưng giả sử tình yêu có tan vỡ, tôi sẽ cố gắng quay lại con người trước đây của mình. Tôi sẽ đi tìm hoặc đón nhận một tình yêu mới. Và tôi tin rằng trong cuộc tình mới, tôi là một nhân vật khác, tôi sẽ cố gắng làm nhân vật hoàn hảo trong chuyện tình tôi đang vun đắp. Thế thôi! Tôi không bao giờ nghĩ mình hết yêu thương, càng không khép cửa trái tim mình. Kỷ niệm chỉ có chỗ đứng xứng đáng của nó. Bạn không cần nói quên hay nhớ, hãy để thời gian giúp bạn!"
    Tôi chúc happyflying vui vẻ và đừng thất vọng ở đàn ông. Hãy suy ngẫm và hành động theo những gì mình tin, mình nghĩ, ... để rồi không nói 2 chữ "Không ngờ..."
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Người xưa có câu: khi đánh trận thì thắng thua cũng là việc thường của nhà binh. Là con người có lúc yêu đương thì cũng phải có lúc đau khổ, không có gì là lạ. Cứ yêu thêm một vài lần nữa thì sẽ quen, rồi lại kết luận rằng "chuyện lập gia đình là do duyên số" như biết bao người khác...
    Chúc may mắn !
  3. suongdem01

    suongdem01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To happyflying: Bạn đã sống hết lòng vì tình yêu ấy, bạn không có gì phải hối tiếc cả. Chỉ tiếc cho anh chàng ấy mà thôi, một người đã đánh mất bạn và không có tình yêu ở trong lòng. Lẽ ra bạn phải vui lên mới đúng vì đã sớm thấy rõ bộ mặt của con người ấy.
    Dĩ nhiên, chia tay là điều bất hạnh nhất trong tình yêu. Buồn là điều không thể tránh khỏi rồi, chỉ có thời gian và nghị lực của bạn mới giúp bạn được thôi. Hãy cam đảm đương đầu với nó rồi bạn sẽ thấy những điều như thế rất tầm thường trong cuộc sống của mình. Tình yêu không phải là tất cả những gì bạn đang có, bạn còn gia đình, bạn bè và tương lai phía trước...
    "...Hãy sống cho đến khi tàn hơi thở, ta cười mà mọi người đều khóc ." Thì mới đáng sống bạn ạ.
    Mình chỉ có vài dòng muốn gửi đến bạn vậy thôi. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
  4. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn RoseScarlet, nvl, suongdem01, cám ơn câu chuyện của bạn Rose, những dòng chia sẻ, những lời khuyên,lời chúc của mọi người. Tớ thực sự không nghĩ rằng khi mình viết lên đây thì được nhiều người chia sẻ đến vậy.
    Tớ đã yêu mà chẳng cần dựa vào bất cứ lý do phù phiếm nào , yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đơn giản như thế. Sau chuyện này tớ học được 1 bài học, mà bài học nào chẳng cần phải trả giá thì mình mới nhớ lâu được, thế nên chuyện buồn là không tránh khỏi, nhưng tớ không buồn vì cái người đấy mà chỉ buồn vì tình cảm của mình đã đặt nhầm vị trí thôi. Biết làm sao được khi tớ là người thực sự không dùng lý trí để điều khiển được tình cảm."Cái gì mất đi rồi mới thấy sự quý giá của nó", bây h tớ chỉ hối tiếc vì chuyện của tớ mà đã làm bao người dở khóc dở cười, muốn nói 1 câu xin lỗi cùng mọi người, mà sao khó mở miệng thế.Cố gắng sống tốt hơn,vui vẻ hơn chẳng biết trong bao lâu nữa thì mình mới đủ dũng cảm để đặt lại niềm tin vào 1 người và có lại được những cảm xúc.
    1 lần nữa rất rất cám ơn những sẻ chia của mọi người cho tớ, với tớ quả thực bây h mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Đôi khi tớ chỉ hơi có cảm giác sợ 1 lúc nào đó lại mềm yếu lại nghĩ đến những kỷ niệm 1 chút thôi, có lẽ lúc đó lại thấy buồn, nhưng tớ sẽ vẫn cần phải bước đi, trái đất luôn xoay mà.
  5. The_nhe

    The_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Happyflying ơi cố gắng lên nhé, đúng như suongdem nói đấy: TY không phải là tất cả... trong lúc này đây bạn hãy tìm đến bạn bè, người thân của mình, những người bạn có thể chia xẻ câu chuyện của bạn. Rồi bạn sẽ thấy cảm động khi mình được cảm thông đấy! Đồng thời bạn hãy làm mới mình, lập ra những kế hoạch phấn đấu mới. Tôi tin rằng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau, và sẽ đến lúc bạn sẽ quên rằng nó đã xảy ra với mình.
    Tôi cũng đã rất buồn về MTĐ của mình, sau khi chia tay được 1 năm tôi có quen một người bạn mới, chưa đủ thời gian để trở thành TY thật sự cho đến khi anh ấy nhận ra mình chưa quên được người xưa (người anh ấy đã yêu đơn phương khi còn là SV). Chúng tôi cũng kịp có những kỷ niệm đẹp về nhau, những tên gọi thân thương, những cảm xúc thăng hoa... Nhưng chúng tôi mãi mãi chỉ dừng lai ở tình bạn, về sau này tôi gọi anh ấy là Bạn Tốt. Nhớ đến anh ấy là nhớ đến những kỷ niệm đẹp, luôn làm tôi ấm lòng và được tiếp sức cho niềm tin vào cuộc sống!!!
    Tôi mong bạn hãy tin vào cuộc sống, tin vào TY, chừng nào bạn còn tin thì khi đó hạnh phúc vẫn tìm đến với bạn!!! Chúc bạn vui!!!
  6. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm bận rộn, chợt giật mình thì năm mới đã ngấp nghé bên thềm .
    Chẳng hiểu sao những lúc này, sao lại thấy chống chếch đến vậy ...........Có 1 người trở về hỏi thăm về 1 người , chẳng biết nói gì cả, mọi chuyện đã qua rồi, chẳng nên đào nó lên, hãy để mọi người giữ nguyên hình ảnh tốt đẹp về người đó. Có nói ra cũng để làm gì đâu..........
    Ai cũng hỏi thăm kế hoạch năm mới,cũng thấp thỏm và chờ đợi ........đã cố tự nhủ sẽ vưọt qua, bất cần ,..ừ nhưng sao bỏ qua được hết mọi ánh mắt của mọi người đây......, cười nói đấy mà sao nghe như đang vớ tan rồi
    Có ác không, khi vẫn không muốn cầu chúc cho anh hạnh phúc đâu, cầu chúc cho anh tốt lành đâu.
    Thật tệ khi trước thềm năm mới sao lại để tinh thần down thế này. Có phải sau những bận rộn bây h mới có thời gian để dừng chân, để lại thấy sao lênh đênh đến thế ...Chẳng muốn dành sự quan tâm cho ai , cũng chẳng muốn nhận sự quan tâm của bất cứ ai hết . Hình như ta đang tự khép lòng mính lại trước thềm mùa xuân, sao lại tệ đến vậy ????!!!!
    Muốn gửi 1 lời xin lỗi vì những cáu gắt vô cớ của ta gây cho người, nhưng sao nói chẳng thành câu, cũng chẳng muốn nói nữa , ta xấu tính như vậy đấy , tệ hại quá phải không ???!!!
    Mọi cảm xúc dường như đã mất hết rồi, làm sao để lấy lại đây??lối thoát nào cho ta bây giờ???!!!!
    Hy vọng nhiều lắm năm Gà ơi , sẽ phải cố gắng hơn, có điểm nhấn hơn . Thôi chào nhé năm cũ



  7. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    chẳng thể nào quên được đâu dù đó là điều nhỏ nhặt nhất.... Đời mà........ hãy bước đi và đừng nghĩ suy, chóng già, dễ mau xuống sắc---> xấu gái
  8. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc giao thừa đã qua, đầm ấm bên bố mẹ, bên gia đình !!!
    Những lời chúc tốt lành của bạn bè dành cho ta, thật cảm động. Sau những mệt mỏi, những chống chếnh thì gia đình vẫn là 1 chỗ dựa vững chắc nhất ,thật hạnh phúc biết bao khi bên ta luôn có bố mẹ, gia đình cùng bạn bè
    Chúc mừng năm mới, chúc cho mọi người luôn vui vẻ, chúc cho ta sẽ luôn vui tươi !!!!!!!!
  9. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.
    Có một ngày
    Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
    những nỗi buồn của mùa mưa khác
    những buồn vui anh chưa có bao giờ......

    Không còn mong tết, tết đến và hững hờ trôi qua .....không thấy hương vị Tết nữa, thực sự sợ những ngày nghỉ. Sợ những giây phút chống chếch, có những phút rùng mình.......
    Hết con đường phía trước mặt thì em sẽ đi đến đâu???1 mình ta ...........
    Được happyflying sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 12/02/2005
  10. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    ặc hình tượng sụp đổ, thật đáng trách nhưng nên trách bản thân mình thì hơn..??Ai bảo mình dựng nên cái hình tượng tuyệt vời đấy..Hix..

Chia sẻ trang này