1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng là gì ..............

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi happyflying, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    NẾu bạn nghĩ trong đời bạn chỉ nên yêu 1 người thì thế nào bạn cũng sẽ sụp đổ tinh thần như thế 1 khi bạn nhận ra chân tướng hoặc mất đi người đó.BE happy!''Cos when you lost him,you would have a chance to love another!
  2. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày sau Tết..........
    Những buổi tụ tập chúc tết, những bữa tiệc chúc tụng nhau mừng năm mới , hình như nó đang trở thành vô cảm ....nó không biết cái bản thân nó đang bơ vơ nơi nào ....Hãy trở về đi!!!!
    1 người đã ra đi, đi thật rùi..giá mà có thể khóc ...Tại sao lại không thể , tại sao vậy ????Nhìn đâu cũng thấy những kỷ niệm của người ấy, nhưng vẫn chẳng thể bật khóc nổi .....Chẳng hiểu nổi ...mình sẽ như thế này trong bao lâu nữa ....Đi góc nào cũng là kỷ niệm , chạm vào đâu cũng đều là ký ức .......
  3. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là gì....Ôi! Giá mà có thể coi đc vài chuyện chẳng là gì thì tốt wá đi

Chia sẻ trang này