1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ chỉ thế thôi !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gangster__, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Chẳng lẽ chỉ thế thôi !!!

    Quen em một lần tình cờ trên Chat ,tôi không phải là ma chat rồi...cũng chẳng có ý định cưa cẩm gì..chuyện qua ,chuyện lại rồi thấy có vẻ hợp nhau..mail qua mail lại rất trong sáng ...lâu ngày thành quen ,rồi sau 04 tháng ..thấy mails là một cái gì đó không thể thiếu được...cả hai người đã nhận ra rằng có lẽ mình yêu nhau ( cho dù chỉ là ảo ảnh ,nhưng những ngày tháng Ảo ảnh đó lại thực sự hạnh phúc ..)..nói lời yêu nhau và chờ ngày tôi về VN...
    ra sân bay đón tôi ,chỉ có một mình em ..và chúng tôi lao vào nhau như những nguời yêu nhau thực sự ngoài đời .tôi cũng rất quí và tôn trọng em ...mặc dù cá tính của chúng tôi không đuợc hợp nhau lắm..nhưng vì yêu nhau cho nên mọi thứ đều ok hết....trong thời gian ở VN ,tôi phát hiện rằng em vẫn lên CHAT như xưa ..và vẫn kết bạn với những người không quen biết...tôi hỏi thì em trả lời : Không ....- khi tôi đưa ra dẫn chứng thì em nói là chỉ là trêu đùa chứ không có tình ý gì....tôi định chia tay em..vì em lúc nào cũng thề là không nói dối tôi..có lẽ em yêu tôi rất nhiều...còn tôi thì sau một thời gian cuồng nhiệt ..đã bắt đầu thấy mình không còn họp với em...và cảm thấy miễn cưỡng..Đễ giữ tôi ,em thề là sẽ không làm tôi buồn nữa..bằng việc là không bao giờ nói dối tôi nữa ..không lên Chat và kết bạn linh tinh nữa... Tôi nói , với em rằng tôi thực sự rất ích kỷ, Yêu em rồi toi không muốn em nhìn ai ,không muốn em Chat và kết bạn với những nguời em không biết .Em đồng ý và đưa Password Mail box cho tôi .Tôi đồng ý ....( Không phải tôi là loại đàn ông thấp kém đến mức kiểm tra mail của em ,nhưng tôi chỉ muốn check lại xem rằng em có làm đúng lời Thề của em không thôi 0) ,,giờ đây khi tôi xa VN rồi ,xa em rồi...tôi phát hiện ra em vẫn dối tôi ,em vẫn lên Chat và mail ,gửi hình cho những nguời trên Chat.. tệ hại hơn là em làm mọi cách để che đậy việc làm của mình ,tạo cho tôi cảm giác rằng em chỉ có mình tôi ,trong mail box của em chỉ giữ lại mỗi mails của tôi thôi ,các mail khác thì được xoá đi ngay sau khi đọc....và tôi phát hiện ra điều đó..Giờ đây tôi thất vọng vì em ,vì lời nói của em....tôi đã cuồng nhiệt yêu em trong một thời gian ,và giờ đây mọi thứ lại trở lại con số 0 ,và tôi lại thấy hờ hững với em ....Tôi có nên chia tay em không? vì trong tâm tôi bây giò không còn hào hứng gì với em nữa....Tôi biết em yêu tôi nhiều lắm ...chia tay em ,tôi không biết em sẽ sống ra sao , khi mà em liên tục doạ tôi rằng nếu chia tay thì em sẽ bỏ đi thật xa và chết..
    có lẽ tôi phát hiện ra rằng đây vẫn chưa là tình yêu thật .Tôi phải làm gì đây các bạn...lại thêm một lần không phải tình yêu !


    -ав,?а не бfде, !
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi không biết làm thế nào ..? Nói thật rằng thì mọi chuyện đều có cách trả lời vấn đề tìm đước cách hay không mà thôi ... Tui thì không tìm được rồi ... Hic chuyện đời khó hiểu thật ..
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  3. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    sao mà em của bạn lại kém thía nhỉ...phải tui thì tui lập phéng cái hòm thư khác tha hồ mà thư từ thế là khỏi phải nghi ngờ...
    hì..đùa thôi!
    nếu em của bạn mà đã như thế thì bỏ cũng không sao đâu...những em như thế còn nhiều mà, tuy nhiên trước khi bỏ thì xem xét kĩ nhé, coi có hiểu lầm gì không, để sau này khỏi tiếc rẻ...!
    bạn thì có thể có nhiều còn người iu thì chỉ có thể có 1 thôi
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Gio_Mua_Dong va victorfrankenstein , tôi thực sự không biết phải làm sao...vì tôi biết em yêu tôi nhiều lắm ..và cũng sẵn sàng vì tôi ,duy chỉ có một điều làm tôi buồn..đó là em cứ dấu tôi để lên Chat và kết bạn ...trong khi lúc nào em cũng thề là em không bao giờ nói dối tôi ,và thề là sẽ chung thuỷ...em có làm một Mail box khác nữa....nhưng em vẫn không qua được mắt tôi ....tôi muốn chia tay em nhẹ nhàng..tôi không chê em ,nhưng sao em làm tôi thất vọng đến thế...Lời nào em cũng nói được là sao

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  5. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo lời lẽ trong thư của bạn thì bạn đã biết là phải làm gì rồi đấy, chỉ có điều bạn vẫn còn hơi lưỡng lự thôi. Nhưng tôi nghĩ rồi cuối cùng bạn sẽ làm điều đó.
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  6. gemini_hn

    gemini_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết bạn phải làm gì rồi chứ? Nhưng trước hết, bạn phải nhìn lại chính mình, những hành động và việc làm của bạn trước đó. Bạn đã quá vội vàng khi nói lời yêu ~~> sai lầm thứ nhất. Bạn có nghĩ rằng bạn cũng ích kỷ lắm không? Tôi thì nghĩ rằng, dù có yêu nhau thì vẫn phải tôn trọng sự tư do của nhau. Dù người con gái đó có kết bạn với nhiều người khác đi nữa thì đó cũng là một điều không xấu. Bạn cố nói rằng bạn ko ích kỷ nhưng rõ ràng là bạn ích kỷ, nếu bạn thực sự tin người ta, bạn sẽ tôn trọng ko mở mail của người ấy. Chỉ có điều người ta đã lừa dối bạn thì sai quá rồi.
    Chúc bạn giải quyết mọi việc ổn thoả và không bao giờ sai lầm như thế nữa.
    BOONG
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hi...cam on Newrice và gemini_hn ...tôi biết là tính Ghen của tôi lớn lắm..tôi đã nói với em rằng tôi sẽ không chịu được nếu em vừa yêu tôi mà vừa có những hành động thân mật với người khác..em hiểu cá tính đó của tôi.,và tôi đã nói thẳng với em rằng trong tình yêu thì tôi rất ích kỷ ( chỗ này Gemini_hn đã hiểu nhầm mình )..tôi cũng không biết là có quá vội vàng khi nói lời yêu nhau không ,Nhưng sự thực những ngày trước thì tình cảm của chúng tôi là vô bờ bến...và không thể kiềm chế được nữa...Tôi không kém cỏi đến mức quản lý hay đọc mail của Em nếu như em không có biểu hiện gì.nhưng em đã có những biểu hiện làm tôi nghi ngờ...và tôi nói rõ với em rằng tôi không chịu đưọc điều đó.tôi check mail của em để hiểu em yêu tôi thế nào ,và em thực hiện lời thề thế nào thôi..tôi tôn trọng sự tự do của cô ấy...Tôi chỉ nói rằng..Nếu em Chat với ai cũng được ,kết bạn với ai cũng đuợc ,nhưng phải trong sáng...đừng theo kiểu đi kiếm tìm TÌnh Yêu trên Net như thế .Anh cũng Chat ,nhưng anh có thể gửi cho em đọc tất cả những gì anh chat và những gì anh mails , và quan trọng là anh vẫn nói với em thật lòng rằng anh phải Chat ,vì quanh anh một ngày chỉ có Computer ,....còn em thì lúc nào cũng thề thốt rằng em không chat ,em chỉ Chat với mình anh .Nhưng thực tình em đã làm khác...
    kiềm tra mail của em thì toàn bộ mail box em đã Delete các Mail của người khác ,em gửi cho họ ,tưỏng rằng tôi không biết ,nhưng em đâu có biết là các mail em gửi thì nó đã lưu trong sent item , nội dung mail thì em chưa đến mức yêu người khác ,nhưng sao em gửi cho họ những bức hình gợi cảm ..và lại còn được họ mời đi chơi nữa..
    Có lẽ tôi chẳng chiu đựng được hơn nữa...

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của bạn ko nghiêm túc rồi,người như thế thì đừng luyến tiếc làm gì,bạn hãy tỉnh táo quyết định đi nhá.Chúc bạn vui và tỉnh táo.
    Chân tình dành cho anh đó phải chăng quá đơn sơ nên sớm phai tàn theo gió...
  9. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    tôi thì tôi không thể chấp nhận được khi mà một người đã có người iu rồi mà còn thư từ kiểu tìm kiếm ty trên net như thế với người khác...nếu gangter nói rằng cô ấy iu bạn nhiều thì tui cũng không thể tin được, vì nếu như thực sự yêu bạn nhiều đến thế thì không bao giờ cô ấy lừa dối bạn chuyện đó...lại càng không có lí do gì để giấu bạn nếu chuyện đó hoàn toàn là trong sáng...
    chúc bạn sớm vui vẻ...và tìm được câu trả lời dúngđắn cho chính mình!
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    cám ơn victorfrankenstein
    ....thực sự thì tôi cũng không thể hiểu được cô ấy nữa....cô ấy làm những việc như thế...nhưng khi tôi có bất kỳ chuyện gì thì cô ấy cũng lo lắng hết mức ...cô ấy thấy cái gì đẹp là cũng cố gắng mua và gửi cho tôi.., thấy tôi ốm thì đi lùng sục tìm bác sỹ và hỏi cách chữa trị ,rồi gửi thuốc sang cho tôi.Tôi luôn cảm động về tấm lòng của cô ấy...duy chỉ có những việc trên net là cô ấy làm tôi buồn...vì thế tôi lâm vào tình trạng rất khó quyết định..
    Cô ấy sao mà khó hiểu thế ...

    -ав,?а не бfде, !

Chia sẻ trang này