1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ chỉ thế thôi !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gangster__, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nếu quả như bạn nói thì đúng là phức tạp thật..! tôi nghĩ việc có nên tiếp tục hay không giờ thì chỉ còn có bạn có thể quyết định mà thôi, hãy làm như những gì mà bạn cho là đúng đắn...dù cô ấy yêu bạn, tốt với bạn, thực sự đi chăng nữa mà con tim bạn không còn dành nhiều tình cảm cho cô ấy thì níu kéo tình cảm có lẽ cũng không nên...
    còn nếu thực lòng bạn vẫn yêu cô ấy(ko chỉ đơn giản là "cảm động" đâu)
    thì bạn hãy nói với cô ấy tất cả, và cho cô ấy một cơ hội nữa!
    dù sao thì có nhiều việc chỉ người trong cuộc mới hiểu hết được thôi...tôi là người ngoài cuộc thì chỉ có thể khuyên bạn như vậy!
    chúc bạn sơm tìm được câu trả lời!
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic mệt thật nhỉ ....Thôi thì hãy cố gắng hết sức đi ...Nếu không được thì đành chịu ... Tình yêu thiệt khó giải quyết nhỉ ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    cám ơn các bạn.....thật là buồn ,tôi đã quyết định phải nói ra điều đó....và giờ đây trong tôi thấy thương em vô cùng ,không hiểu nhũng ngày tiếp theo em sống ra sao....em sẽ hận tôi ? Và cũng không biết tôi sẽ ra sao nữa ,khi mà hàng ngày tôi không còn được đọc mail của em .khi mà tôi không còn nhận được Message em nhắn vào mobile cho tôi , Hôm nay là tin nhắn cuối cùng em nói lời vĩnh biệt ,vậy mà theo thói quen tôi đã xoá nó đi ngay sau khi đọc...vậy là tôi chẳng còn có Message của em trong mobile để mà đọc mỗi khi đứng chờ xe bus ...Tôi thương em vô cùng ,và giờ đây tôi cầu mong cho em hạnh phúc ...em đã được tự do khỏi lòng ích kỷ của anh ,vậy em hãy làm gì mà em muốn... hay tha thứ cho anh nghe !
    Cầu mong cho em được hạnh phúc !

    -ав,?а не бfде, !
  4. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hic...hãy tin vào những điều tốt đẹp!
    khi chúa mang đi của ta một điều gì đó có nghĩa là người sẽ mang lại cho ta nhưng điều tốt đẹp hơn!
    đừng buồn nữa bạn nhé!
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào Gangster
    Tui tặng bác bài thơ này, tình yêu là vậy bác ạ. Chúc bác mọi điều tốt lành....
    Bài hát về năm chiếc lá (Dạ Thảo Phương)
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứa mai hồng
    Nhớ mong là một chiếc lá
    Run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    Vỡ đã tắt gió trong lòng
    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành đông
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành cả cơn giông.
  6. phuongthuthao

    phuongthuthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thực sự có lẽ những người trong cuộc họ không bao giờ nhìn nhận ra một vấn đề tưởng chừng rất đơn giản. Theo tui nghĩ khi yêu nhau là người ta phải có niềm tin lẫn nhau chứ ai lại như anh thế bao giờ....hay chăng niềm tin của anh dành cho người bạn gái quá nhỏ nhoi va mong manh đến vậy ? Chuyện người ta lên net hay mail chỉ là hình thức giao du kết bạn bình thường, chính tại anh cấm đoán nên thành thử cô ấy lại càng dấu diếm. Còn người còn lại là anh....vì nỗi lo lắng suy nghĩ quá nhiều nên thành thử anh luôn sống trong lo sợ. Cứ thường thôi....thì mọi chuyện có lẽ nó lại đi một nhẽ....đứng trước vấn đề gì đó mình hãy cứ nghĩ thoáng thôi. Như bao nhiêu người nói thí lỗi lại là của cô gái..nào là lăng nhăng này nọ nhưng họ đâu biết được cô gái ấy như thế nào...không nên nhìn phiến diện một phía như thế.. căn bệnh cần chữa và để làm cho anh tin yêu người bạn gái của anh lúc này đó là hãy sống rộng lòng, đừng quá ghe mà mù quáng cũng như suy nghĩ trăn trỏ ít ít thôi. Khi tâm tư người ta thoải mái thì họ sẽ thấy...ôi dào...chuyện nhỏ. Thật đấy..chấp nhặt làm gì..trừ khi chuyện nó lên tới đỉnh điểm thì hayx đuqngf chần chừ....okie?
    Năng khiếu Trần Phú -DHQGia numberone đã có mặt tại Việt Nam
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    cám ơn Connector về bài thơ rất nhiều....! đúng vậy đó Connector à....nó là giông tố thật ,và giở đây mình cố gắng vượt qua ,và nhất định sẽ vượt qua ...hy vọng mình sẽ chững chạc hơn..
    cám ơn phuongthuthao ...mình biết rằng cô ấy cũng đáng thương lắm ,và cái tính ghen của mình thì lớn ,không thể kiềm chế được ,cho nên hậu quả thế này... mình thương cô ấy vô cùng ,kèm theo lo sợ là cô ấy sẽ làm dại thôi ....yêu mình ,cô ấy cũng chẳng sung sướng gì ,nhưng tình yêu là thứ không miễn cưỡng được ,cho nên cả hai cứ lao vào nhau .. mình công nhận là niềm tin của mình còn chưa đủ lớn ...nhưng thôi ,thế này có khi lại là một giả pháp hay ...

    -ав,?а не бfде, !

Chia sẻ trang này