1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ con trai ai cũng vậy sao??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi joyce_style, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joyce_style

    joyce_style Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ con trai ai cũng vậy sao??

    tôi ko hiểu được,tại sao lại ra nông nổi như thế này !!!biết anh đã được 2 năm rồi,tôi thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt.nhưng lúc đó anh ko để ý đến người con gái "bướng bỉnh" như tôi.Nhưng do time dài tiếp xúc,dường như anh cũng có cảm tình với tôi,tuy thích anh ,nhưng vì tính bướng bỉnh tôi đã tránh mặt và ko cho anh cơ hội nào để tỏ bày.Thế rồi anh cũng co bạn gái khác,người đó trái tính với tôi hoàn toàn.
    tuy buốn nhưng tôi vẫn không cảm thấy đau khổ hay đại loại như thế.trong time anh wen với bạn gá tôi ko hề liên lạc với anh,vì tôi nghĩ điều đó ko cần thiết.Time gần đây anh chủ động liên lạc với tôi,theo lời anh nói thì anh đã chia tay với chị ấy rồi.Anh co rủ tôi về nhà anh ấy chơi,vì nghĩ chỉ là bạn bè lâu ngày ko gặp nên tôi đã đồng ý.
    Khi tới nhà ,thì chỉ có một mình anh ở nhà mà thôi,tôi cũng ko cho đó là điều bất bình thường ,tôi và anh nói chuyện vui vẻ được một lúc thì anh nói có cái này cho tôi xem va rủ tôi lên phòng anh!Tôi nói điều này là lúc đó thật sự tôi rất tin tưởng anh,vì tôi ko nghĩ anh lại có những cử chỉ ko đúng.
    thế nhưng tôi đã nhầm,khi lên đó anh đã nắm tay tôi,tuy chỉ là cái nắm tay nhưng tôi thất vọng vô cùng nhưng cũng làm ra vẻ như ko có gì và nói "đừng giỡn như vậy mà" và tôi bỏ xuống nhà.Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng ,tôi biết mình ko thể ở lại lâu nên tôi xn phép ra về.
    Vài Hôm sau,anh gọi cho tôi nói chuyện như ko có gì xảy ra,nhưng điều đó cũng ko làm tôi bất ngờ bằng lời anh nói rằng"anh chưa chia tay với chị, chẳng qua 2 người chỉ đang trong time ko gặp nhau thôi và anh cũng còn thương chị" .Trời ơi!!! anh nghĩ tôi là ai mà khi buồn thì kiếm tôi còn ko thì thôi.hay tại vì anh biết tôi thích anh nên anh mới làm vậy,tôi đâu phài là hạng gái rẻ tiền chứ????
    Tôi thất vọng vì giờ hiểu được con người của anh,con trai tôi gặp nhiều nhưng tôi ko ngờ một người con trai ở quê,học hành giỏi giang hiểu biết như anh lại có cách cư xử chẳng khác gì những đức nhóc chơi ngoài đường.chẳng lẻ con trai là vậy sao???ai cũng tiềm ẩn bản tính "đểu" hay sao???thật tệ nhỉ.Giờ đây tôi ko buồn mà chỉ tức thôi,hụt hẫng vô cùng!!
  2. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Không phải ai cũng như vậy nên cũng đừng buồn đừng tức làm gì phải mừng mới đúng, mừng vì đã nhận dạng được con người ấy.
    thực ra chuyện này không nên bàn cãi nữa làm gì đã rất nhiều chủ đề nói đến con trai, con gái...! nhưng đọc bài của bạn tôi cảm thấy sự cay nghiệt , hình như chính bạn cũng đang cay nghiệt thì phải, cho tôi hỏi joyce_style điều này nhé bạn quan niệm thế nào là "gái rẻ tiền" cùng giới chắc bạn sẽ có 1 quan niệm rõ ràng được chứ!
  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    con trai vốn lăng nhăng như vậy mà ...
    Có người tôi đã rất tin tưởng ... đã nói là rất yêu tôi, thế mà chưa đầy 3 tháng ở trời tây ...
    Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi ...
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lỗi này do bạn thui,wen nhau đã 2 năm mà người muốn nắm tay thui cũng không cho. Yêu nhau cũng có nhưng giai đoạn của nó chứ,trong thời gian đầu yêu nhau thì người ta yêu nhau bằng miệng,dần lâu sau thì nói thôi cũng chưa đủ ,phải thêm vào nhưng cử chỉ âu yếm,no''i chung là đung chạm chu''t xíu( đây cũng là chuyện thường thôi,nhưng đừng nghĩ là người con trai lợi dụng nha,bơi vì nếu muốn đụng chạm thì họ ra bia ôm......tha hồ....viêc gì mắc công chinh phục bạn cho mệt)nếu không có giai đoạn 2 này người ta rất dễ nản,bởi thế người con trai phải đi tìm người khác thui.........còn nhiều lí do khác nữa.....nói chung là cả hai phía đều không hiểu nhau,lỗi của mỗi người được chia 50%
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    uh , tôi thật sự cũng ko hiểu tại sao bây giờ lại như thế.Tôi có quen 1 anh , anh ý kẻ rằng , tuy anh ý và người yêu đã chia tay rồi ( lí do la ko yêu nữa nên chia tay ) nhưng thỉnh thoảng có gặp nhau và nếu thích thì có thể đi nhà nghỉ với nhau .??????như thế là sao ạ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  6. xixonbana

    xixonbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, tôi biết điều đó làm tổn thương đến bạn, nhưng có lẽ nó không đến mức quá nghiêm trọng thế đâu. Với câu chuyện tương tự đã xảy ra với tôi, nên tôi cam đoan với bạn là vậy.
    Một chút thân thiện giữa bạn bè hay một tình cảm gì khác bạn bè đôi khi không thấy có sự rõ ràng chút nào để xác định.
    Nhưng khi trong tư tưởng bạn xác định rõ quan hệ giữa hai người là bạn bè thì dù một cái nắm tay hay ôm nhẹ cũng vẫn là bạn bè mà thôi. Còn khi chưa rõ ràng, có nhiều khi nên tránh những lúc như vậy. Tránh những lúc đó tốt cho cả hai.
    Cuộc sống với rất nhiều lầm tưởng
    Được xixonbana sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 17/10/2003
  7. Ga_vai_dai

    Ga_vai_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Toi nói cho bạn biết , bạn đừng có vơ đũa cả nắm như thế nhé. Đó là tại bạn yêu thằng đểu chứ tại sao bạn lại bảo bọn con trai chúng tôi đểu. Bạn cứ tưởng ai cũng đểu như cái thằng bạn yêu đó à. trên đời này thiếu gì người con trai tử tế, đâu có mất dậy như cái thằng mà bạn yêu. Nghe bạn nói như vậy tôi tức lắm, bởi vì tôi ko phải là con người như thế( tôi khẳng định như thế). . toi biết bạn đang rất buồn, nhưng hạng người như thế ko yêu nữa chẳng có gì là đáng buồn cả. Chúc bạn vượt qua mọt cách nhẹ nhàng.
    yeu la con song con song con yeu !
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu hôm đó trời lành lạnh,gió hắt hiu,ngày lành tháng tốt giờ hoàng đạo,anh í thấy cần thổ lộ để chốt hạ mối quan hệ 2 năm....,ai bảo bạn phũ phàng thế,ng ta sợ là phải,thể nào 2 năm rồi mà vẫn dậm chân tạ chỗ...
    Hay cũng có thể là anh ấy thấy tay bạn đẹp quá ...
     ...Vô duyên đối diện...
  9. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    hì hì... chẳng nhẽ con trai đều tệ vậy à? Nè hay bạn vào mấy topic mà male lên án femele đi... lúc đó sẽ thấy giới nào thì cũng có người tệ cả... mình cứ cố làm người tốt đi khi đó hy vọng rùi "nồi nào sẽ có vung đấy" còn nhưng tên thích đùa giỡn với tình cảm thì rồi cũng phải trả giá, ko sớm thì muộn thôi, vì tình cảm đâu phải trò đùa....
    Good luck! (chúc bạn may mắn là để hy vọng mình ko còn bị nằm trong cái đống đũa mà bạn vơ hêt rùi định bẻ...) lúc này lại nghĩ thêm ra 1 ý... thử bẻ xem bạn có thể bẻ hết cả bó đũa male ko? ko đâu
  10. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi việc đúng như bạn nói thì tôi cũng đồng ý rằng anh chàng trong câu chuyện của bạn quả thực là "đểu", tôi tin rằng anh ta chỉ có ý định lợi dụng bạn mà thôi. Còn giả dụ như anh ta cũng có cảm tình với bạn và bày tỏ bằng cách đó thì chứng tỏ tình cảm của anh ta cũng phù phiếm, nông cạn mà thôi, nếu yêu bạn thật lòng thì anh ta sẽ ko có thái độ kiểu "mày ko thích thì tao cũng chẳng cần" như vậy (tức là gọi điện và nói vẫn còn quan hệ với người kia). Điều tốt là bạn cũng biết được chân tướng của anh ta rồi. Bạn hãy tin tưởng nhiều hơn, xã hội có người tốt kẻ xấu mà, con trai cũng còn rất nhiều người tốt và chân thành lắm, hãy tin và chờ đợi một người thật tốt đến với bạn.

Chia sẻ trang này