1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ em cứ thế này mãi sao ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haijingg, 27/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haijingg

    haijingg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ em cứ thế này mãi sao ...

    Hôm nay, có một bạn thân nói với em là có thể em sẽ bị "trả giá" vì quyết định của mình. Em bảo từ đó là quá nặng, và bạn ấy bảo kô hề nặng tí nào, vì em có thể là đang đánh đổi cả tuổi xuân của mình, để chạy theo anh.
    Điều đó làm em rất buồn. Nếu em không cảm thấy phân vân, không cảm thấy mơ hồ lo sợ và chần chừ, thì em đã không thấy buồn đến vậy.
    Mọi người đều bảo em có một cuộc sống rất ổn, học đại học ra làm ở cơ quan nhà nước nhưng không hề nhàm chán, em có diều kiện được đi đây đi đó, có người yêu hơn hai năm, người yêu vừa đi học ở nước ngoài và em cũng sắp đi một nươc khác học tiếp. Cứ thế thôi, còn muốn thế nào nữa?
    Nhưng không ai biết em đã hết lời nhỏ nhẹ, rồi khóc lóc, rồi dọa bỏ để anh đừng đi, chờ một cơ hội khác cả hai đứa cùng đi. Nhưng anh không hề suy chuyển một tí ti nào. Cả cái chương trình mà em sắp đi đây, cũng là anh khuyên nhủ, giận dỗi lúc nào cũng một mực em phải đi. Thực tình thì em cũng muốn đi nếu đi cùng anh. Chỉ thế thôi.
    Từ hôm nhận kết quả đến giờ, anh thì vui còn em thì phân vân và buồn. Em cũng phân tích và nói những cảm xúc của em cho anh, nhưng anh như đá không thay đổi, vẫn chỉ có một câu anh muốn em đi. Em là con gái hay lo nghĩ và lo xa. Em sợ lắm nếu năm em về gần 28 tuổi, băt đầu lại từ đầu tất cả mọi thứ từ công việc, nhà cửa ... và lúc đó chưa biết chuyện của chúng mình đã đi đến đâu. Em sợ lắm.
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    đi để mở rộng tầm mắt và mở rrộng trái tim bạn ah. Yêu cả khi xa lần lúc gần, còn ko đc thì hãy mỉm cười đay bản lĩnh. Đó là suy nghĩ của mình :)
  3. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Dường như với ******** yêu là trên hết - còn với anh ý thì ko :(
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đâu đó,,,bạn sẽ có người chờ đợi bạn.!!!
    Bạn trả giá.?ừhm,có lẽ cứ cho là như thế đi,nhưng bạn an tâm,,,đời ko bao giờ bất công đâu,,bạn sẽ được nhận những điều đền đáp xứng đáp với bạn.!!!
    Đâu đó,,,chúc bạn hãy cố gắng
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Theo linh cảm của mình thì anh ấy đã hết yêu bạn và muốn dùng khoảng cách để nói lời chia tay.
    Xin chia buồn!
  6. haijingg

    haijingg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bằng linh cảm của một người con gái, em cảm thấy anh yêu em nhiều hơn. Quan tâm và ít đòi hỏi hơn. Những quan tâm "thật" và có chiều sâu hơn. Anh cũng ít đòi hỏi em phải thế này thế kia như hồi anh còn ở nhà, có lẽ vì ở xa. Nhưng những việc lớn như thế anh vẫn không nhường em một chút nào. Anh tìm chương trình học để em thi, em chỉ định thử sức thôi, còn dường như đó còn là mục tiêu của anh. Thực sự em chỉ ước anh sẽ nói một câu gì đó đại loại như nếu em thực sự không muốn đi, dù thế nào anh cũng ủng hộ em. Nhưng không, em phải, em phải và em phải....
    Hơn một lần em bị chững lại trước mỗi quan hệ của mình.l Không phải đợi đến hôm nay bạn em nói em mới nhận ra điều đó. Dưòng như em đang bị anh cuốn đi, theo cơn lốc của anh, theo tham vọng của anh và em bị mất tự chủ. Cả việc to đùng là em đi học nước ngoài mấy năm cũng gần như buông xuôi rồi. EM không muốn. Em chờ đợi anh nói câu em ở nhà, là em sẽ bỏ tất cả để yên ổn với cuộc sống hiện tại để chờ anh, vì nếu em đi, mình sẽ xa cách nhau thêm mấy năm nữa.
  7. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ thế cũng fải vì xa mặt cách lòng mà,nhg mà nếu mà 1 ng mà ko hướng toàn tâm về mình thì muốn giữ cũng ko giữ đc.Cứ để cho anh ấy đi coi như là 1 thử thách lớn với bạn.Sau này nếu có lấy nhau thì gia đình bạn sẽ rất hạnh phúc,còn nếu ko thì coi như đó là 1 mối tình,bạn cũng lên cbi tâm lý đi.
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    tốt quá, tớ mà được đi thì tớ cũng đi luôn, lo lắng làm j cho nó mệt pác ah
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Éc...Thế thì đúng là đánh đổi cả tuối thanh xuân rồi còn j.
    Con gái tầm 26 là đã thuộc dạng khó "chống lầy" rồi,đằng này lại tận 28.Bạn có xinh mấy thì về tuổi tác cũng ko anh nào muốn lấy đâu.Yêu đương thì cũng phải suy xét tính toán cho cẩn thận chứ ^^ Đây là cuộc sống chứ ko phải Phim Korea ^^ Cuộc sống là ko chờ đợi ^^
  10. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đã 28t rồi, tớ thành thật khuyên bạn nên ở nhà và lập gia đình. Năm nay anh ấy về rồi, như vậy là hợp lý để 2 người tiến tới hôn nhân (mấy cái kiêng tuổi, Kim Lâu,... tớ ko đề cập đến vì ko rõ ).
    Con gái học nhều để làm j đâu. Mà kể cả bạn đi học rồi, tương lai cũng chưa chắc đã rạng ngời hơn nếu ko đi làm. Dù sao ở trong nước bạn cũng có trình độ, tiếng,... nên anh ấy sẽ ko phải lo cho bạn. Còn ra nước ngoài học mấy năm thì mình có thể đi sau khi lập gia đình cũng được.
    Nếu anh ấy ko bày tỏ quan điểm là bạn sẽ ở lại, thì bạn hãy là người nói điều đó. Phải làm sao để tốt cho cả 2, cho tương lai sau này của 2 người. Đừng quá phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của anh ấy như thế. Bạn có thắc mắc, thì cũng nên nói với anh ấy để cả 2 tìm 1 hướng đi phù hợp.
    Ngoài ra, bạn có thể bảo với trường bên kia cho defer 1 kỳ xem sao. Bạn ở nhà 1 kỳ để tìm hướng giải quyết cho bài toán của chính mình.
    P.S: Tớ cũng giống bạn, đọc bài của bạn tớ tưởng như đó là câu chuyện của tớ. Nhưng tớ 25t thôi, mà cũng băn khoăn ko bít có nên đi hay ở ko nữa.

Chia sẻ trang này