1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ em cứ thế này mãi sao ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haijingg, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haijingg

    haijingg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tớ và bạn có vẻ có vài điểm chung đấy. Tớ cũng 25t, mụ là 26, nếu đi về thì 28.
  2. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ muốn nói là nếu bạn ko chắc chắn được thực sự "đi du học" là điều bạn muốn, toàn tâm toàn ý và chấp nhận khó khăn vì nguyện vọng đó của mình thì sẽ rất khổ cho bạn đấy.
    Yêu là một chuyện, nhưng rồi sau sẽ cưới, bạn muốn sống mãi mãi với người áp đặt lên bạn hay sao?
    Hoặc bạn đã thử nói điều bạn muốn ra chưa, có thể anh ấy ko hiểu thực sự ý bạn, anh ấy chỉ đang nghĩ rằng bạn lưỡng lự nên cố gắng động viên để củng cố mà thôi.
    Hãy nói thẳng, nói thật hết cảm giác của mình. Nhớ là nếu bạn đã quyết định sẽ đi học, lại ko đến cùng một nơi với bạn trai mình, sẽ cần rất nhiều đến quyết tâm và sự chịu đựng đấy.
    Ai đó trên kia nói đi học là để mở mang, nhìn ngắm thế giới, tin tớ đi, thế giới chỉ mở mang đối với người muốn nhìn ngắm thôi, còn sang đây rồi, ko phải ngày nào cũng nhìn ngắm thế giới được đâu. Và còn nữa, nếu đến khi 28 tuổi, bạn chẳng có gì chắc chắn trong tay, chẳng lẽ chỉ mỉm cười đầy bản lĩnh mà giải quyết được mọi vấn đề sao?
    Con gái khác con trai rất nhiều.
    Rốt lại, chuyện đi học sẽ là một chuyến đi thú vị đối với người muốn đi, còn với người ko muốn đi hay thậm chí là đang lưỡng lự là một chuyến đi hoàn toàn khó khăn.
  3. haijingg

    haijingg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi bên anh, nghe anh nói, thấy khuôn mặt anh em thấy vui bao nhiêu. Rồi lại buồn ngay. Dạo này em hay lẫn cái này với cái kia, gặp anh vui lắm nhưng rồi lại buồn, nhiều lúc buồn ức chế làm em cáu kỉnh. Tự nhiên em nhớ ra mấy cái làm em buồn. Hôm anh đi em đi làm rất bận, anh bảo anh muốn gặp em. Em cứ tưởng anh sẽ từ nhà đi qua HN sẽ qua cơ quan em rồi mình gặp nhau, rồi anh ra sân bay. Nhưng anh dỗi, làm em bảo anh qua chỗ nào để em ra gặp và tiễn anh. Anh bảo anh đi taxi chạy qua Hoàng quốc việt. Cuối cùng em bỏ cả việc, mặc sếp cáu giận để chạy xe từ Long Biên ra Hoàng quốc việt gặp anh. Trước đó em bảo anh lên sớm, mình gặp nhau buổi trưa, thì anh không lên. Giữa đường xe thủng xăm mất mấy lần. Rồi cũng gặp anh, anh bảo nếu em bận sao em còn đi làm j cho vất vả? Em buồn không nói được câu nào. Có phải anh ích kỷ quá không?
  4. namtienqh43

    namtienqh43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì anh muốn bạn đi có lẽ cũng vì tương lai sau này của 2 người, còn vấn đề tình cảm giữa 2 người đang diễn biến theo chiều hướng nào thì mình không dám đề cập tới vì lòng người khó lường.
    Mình không dám khuyên bạn phải làm thế nào, nhưng theo mình nghĩ cũng giống mấy bạn ở trên đã nói, khi bạn về nước ở tuổi 28 ( tuy chưa phải là nhiều lắm) nhưng mọi việc sẽ bắt đầu lại từ đầu về công việc và nếu tình yêu của 2 người có nảy sinh vấn đề thì bạn sẽ bị tổn thương rất nhiều và khó khăn cho việc kiếm tìm hạnh phúc của đời mình
    Bạn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định vì cuộc sống của bạn không hoàn toàn là của anh ấy
    Đôi điều suy nghĩ của mình

Chia sẻ trang này