1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ em đã quên anh thật rồi sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ em đã quên anh thật rồi sao?

    Bây giờ thì ngồi đọc những bài tâm sự thất tình, nhớ người yêu, nhớ kỉ niệm xưa v..v... hết thay hay rồi, hết thấy cảm thông hay chạnh lòng rồi. Chỉ thấy luời không muốn đọc nữa. Bây giờ toàn ngồi nghĩ về những cái mới. Công việc mới, người yêu mới, quần áo mới, và mơ về ngôi nhà mới với những đứa con be bé ( không biết chồng mình là ai đây). Bây giờ đã thôi không còn thở dài và khóc khi bắt gặp hình ảnh cũ rồi. Thậm chí cũng không muốn đi mưa nữa, vì sợ lạnh, sợ ốm. Trong khi trước kia mình yêu mưa đến nhường nào.

    Buồn quá, mình đã quên anh mất rồi...
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Quên được là tốt.!
    Mình cũng quên rồi,,,giờ phởn rồi,nhởn nhơ rồi...
    cụng ly với bác
  3. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    khi tớ thấy mình đang quên và sắp quên hẳn 1 ng, cảm giác hẫng hụt như sắp mất đi 1 điều j đó rất quan trọng ấy. Vất bỏ nhớ thương, không còn hy vọng, đơị chờ nữa, hết rồi.
    Cái topic cũ đã lock lại từ lâu, từng lời đau đớn, trách móc lẫn nhớ thương trong đó cũng khép lại.
    Có lần tớ đã đi theo kỉ niệm, từng lời nói, hành động của ngày xưa hiện về nguyên vẹn nhưng nó sao nhẹ nhàng, diụ dàng đến thế nhi? Có lẽ vì em đã quên anh.
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    me too ..cheer với những con người từng dũng cảm bước qua nỗi đau ..để giờ đây nhẹ lòng ..thanh thản ..chúc mừng nhau nhé
  5. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    um hun thắm thiết nào, chúc bạn và cũng chúc mình nào.
    Hih, đúng đó nhẹ lòng và thanh thản. Nhớ cười nhiều bạn ơi
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    BIết quên là tốt, là thanh thản, là hạnh phúc, nhưng sao vẫn thấy buồn quá. Cứ như đang đánh mất 1 cái gì đó vậy. Không nỡ chút nào. Ngày xưa đẹp như thế, đã từng yêu như thế...
    Giờ quên đi thì thật là buồn. Trước có phải là không thể quên đâu. Mà là vì không muốn quên đó chứ...

  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ôi ..trái tim bé nhỏ cũa những người phu nu that la nhieu cam xuc qua ...ai ma tung dau kho trong tinh yeu lon cua doi minh ..it nhieu deu co cam giac na na nhu cua ban ...1 dieu gi do tiec nuoi ...biet la phai quen ...nhung phu nu thuong song tinh cam hon dan ong ..nen khi chua quen duoc thi dau don vat va ..khi bat dau quen duoc thi thay tiec nuoi 1 dieu gi do da qua la quen thuoc trong cs nhu hoi tho cua minh ..buon chu ..gia ma trai tim minh biet lanh lung hon ..thi ko phai tiec nuoi khi phai tha troi 1 dieu minh da quen giu ben minh ....khi quyet dinh phai quen 1 nguoi ..qua kho khan dung ko? ....roi khi quyet dinh mang su kho khan do tha troi tren bien ..cam giac khi dat xuong bien ..tiec nuoi ...........nhung minh tin la se qua duoc ..thoi gian roi cung se qua duoc thoi ...
  8. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Quên được, vui sống được. Nhưng sao không yêu được?
    Đã từng quen nhiều người sau anh, nhưng sao chẳng còn thấy mình yêu được như đã từng nữa? Chỉ thấy mệt mỏi khi mối quan hệ đang buớc vào giai đoạn nghiêm túc và lâu dài. Tất cả đều là miễn cuỡng hết . Em bị sao thế nhỉ?

  9. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, chia tay với anh. Mình đã nói hết. Mình không yêu. Mình chỉ thương anh thôi. Không yêu được. Không quên được.
    Xin lỗi... Em xin lỗi. Tạm biệt anh...

  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    thử 1 lần ..quay về với người xưa đi ..còn kịp ko?..đừng để cơ hội trôi đi

Chia sẻ trang này