1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẵng lẽ em lại làm kiếp đa tình????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoctap265, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chẵng lẽ em lại làm kiếp đa tình????

    Em vẫn tiếp tục topic cũ thui, em vẫn đang tiếp tục có vấn đề.Nhưng bên kia các bác nghe như chuyện của em ngon lắm rồi nên chẳng ai vào giúp em nữa nên đành lập cái mới.Còn đây là lick topic cũ: http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1118491.ttvn
    Giờ chuyện của em là thế này.Hum nay em mới phát hiện ra là bé vẫn đi chơi với thằng em, kiểu như 2 4 6 3 5 7 í ạ.Thế em mới điên.Nhưg chỉ em biết là bé đi chơi với thằng em( do bé kể), còn thằng em thì k hề hay biết về việc em đi chơi hay liên lạc với bé cả.Chẳng lẽ Cáo này là Cáo đa tình à các bác.Với loai này thì làm thế nào đây các bác?
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em chưa hiểu lắm, thế nào gọi là 2 4 6 3 5 7 ? tức là đi liên tùng tục ah ?
    Nếu thực sự là Cáo đi với thằng kia nhiều thế thì cũng ko đáng lo lắm, vì chứng tỏ Cáo chỉ coi nó là bạn thân thôi, bác vẫn còn nhiều cửa lắm
    Việc cần làm của bác bây giờ là khéo léo điều tra xem Cáo với thằng em bác đi những đâu, làm những gì, ko cần chi tiết quá nhưng ít nhất phải nắm được đại cương xem mức độ tình cảm thế nào rồi . Nếu chính Cáo nói cho bác thông tin này thì có thể hỏi Cáo theo kiểu quan tâm "vu vơ", mỗi ngày hỏi 1 ít thôi, tốt nhất là tránh dây dưa với thằng em vì bứt dây động rừng là ko tốt.
    Bác cũng nên xem có cách nào tìm hiểu tính xác thực của thông tin, và cũng để ý thái độ của Cáo khi nói chuyện đấy với bác. Có thể là thông tin thật, nhưng cũng có thể Cáo nói quá lên cho bác ghen chơi ( cái này ít khả năng nhưng ko phải là ko có ).
    Nói chung bác ko gì phải cuống lên cả, thu thập thêm thông tin rồi mới nói được. Mà nhắc bác luôn cũng đừng vồ vập quá em nó sợ, làm sao kích thích sự tò mò của Cáo với bác, chứ đừng suốt ngày đề nghị chở em đi học, rồi đi chơi, rồi xem phim...( tất nhiên nếu Cáo đề nghị thì lại khác )
  3. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tức là kiểu hôm nay em đi với bé thì ngày mai lại đi với thằng kia í, nhưng thằng kia thì k biết gì về việc em với bé còn ngược lại thì em biết.Lúc chiều em cú quá nhắn tin cho bé là đi chơi với thằng kia thì cứ nói sao phải nói là đi học, nhưng cuối cùng k bít bé đi học thật k nhưng chắc chắn k phải đi với thằng kia,sau đấy em vẫn cay nhắn tiếp là 2 4 6 3 5 7 cơ à,vui quá nhỉ, h chưa thấy nhắn lại gì, h k bít làm sao??
    Được hoctap265 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 27/11/2008
  4. mylast26

    mylast26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi. Quan trọng là nó vẫn đi chơi với chú. Nó 246 357 thì chú làm quả 25 36 47 cho chị. Không bít chừng chú còn tìm được quả ngon hơn em nó, khỏi phải lên đây hỏi Làm Sao
  5. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em cũng dò hỏi thằng kia rồi, nói chung nó bảo lần nào cũng thế, nắm tay nắm chân thì chưa hế, nói chung nó cũng dạng trẻ con đú đởn thôi chứ k biết chém gió gì sất, em k ngại mấy, cái chính là em thấy bé nầy có vẻ kiếp đa tình sao í
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ku đã là cái gì của em nó chưa mà nhiễu thế, thế này đến lúc là người yêu chắc ku giấu em nó như mèo giấu **** mất. Nhắn tin giọng "2 4 6 3 5 7 cơ à,vui quá nhỉ", phải tớ tớ sút cho gẫy răng
  7. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bác nói cũng có phần đúng, lúc đấy căn bản em cũng giận quá.Cơ mà cũng thấy có tình cảm với mình mà lại như thế nên mình cũng cay quá
  8. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong rồi, bệnh gà bốc lên óc thế này thì có thánh cứu
    Tư vấn cho bác này phí cả cơm, thôi bác tự lo nhé, sau vụ này thì cửa của bác chẳng còn là bao đâu, cũng may cho bác là thằng kia yêu đương đú đởn trẻ con ( nếu như thế thật ) thì nó sẽ ko biết tận dụng cơ hội này, còn ko thì chia buồn.
  9. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ vẫn có cách cứu mà.Các bác giúp em đi
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Trình non thế này thì tư vấn mấy cung thua ...
    Ông ẻm về tu luyện thêm mấy thành hoả hầu đi ...
    No mới ban phát cho tí à ơi đong đưa chưa biết nó thích mình hay chưa mà ông ẻm làm như là ông ẻm là ng yêu nó rùi ý ...
    Còn non và xanh lắm ... chú tiêp tục cũng đc ... a e ko can ... như chú phải lãnh ối kinh nghiệm đau thương nữa mới thông ra ít ít đc ...

Chia sẻ trang này