1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chẳng lẽ mình là người bất lực

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khongluongtam, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongluongtam

    khongluongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ mình là người bất lực

    Hôm đi chúc tết về thì lúc lên phòng vào bất chợt thì thấy vợ mình đang thủ dâm trên giường. Chuyện đó thì cũng chẳng có gì đáng nói cả, nhưng mà mình hỏi em, tại sao em lại phải làm như thế trong khi ngày nào chúng ta cũng ấy mà em ấy trả lời mình một câu đau quá làm mình cứ phải nghĩ mãi, thì em thấy chưa thỏa mãn, nhu cầu của em đòi hỏi nên em không kìm chế được. Chẳng hiểu cô ấy đòi hỏi bao nhiều thì vừa, hầu như hôm nào mình và cô ta cũng làm, cũng khởi động đủ kiểu và làm cũng trong một thời gian rất dài, mình cũng cảm thấy em rất thỏa mãn, nhiều khi em ấy còn phải bảo mình cả hai cùng ra nhé Có nhiều khi một tối mình còn làm hai cái liền.
    Bác nào có bị như mình không thì nói cho mình biết với? Mà mình thì rất hay phải đi xa, nỡ cô ta ở nhà với cái kiểu không chịu được lại xxx với thằng nào thì chết em
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Những người đàn bà như vợ của bác ko phải là hiếm đâu. Đó là sự thực [​IMG]Nếu mà bác phải đi công tác xa thì cứ nhắm mắt cho qua thôi[​IMG] , vì đằng nào mà chả "ông ăn chả bà ăn nem". Cứ giả câm giả điếc .Còn nếu 2 người mà cảm thấy chuyện ấy với người khác mà tội lỗi thì tự trao đổi với nhau thôi !Chả biết nói sau, chỉ mong 2 người ko phải đưa nhau ra toà [​IMG]
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cái cô vợ chú có nhiều thời gian rảnh lắm nhẩy ?
    Trước anh nghiện cá Hú ( Ba Sa ) suốt ngày ăn trong các bữa cơn. Thế rồi, anh ăn thật nhiều..đến độ giờ nhìn thấy nó là ngán đến tận cổ.
    Đấy, chú làm sao thì làm, miễn là cho cô ấy ngán chú, kinh dị chú luôn. Theo tớ, bình thường là 2 lần/ ngày. Giờ chú nghỉ dưỡng rồi tăng lên gấp 5, 7 lần. MK, không kinh dị anh đi đầu xuống đất.
    Nếu không thì ..anh cũng bó tay.
  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn đừng lo lắng nhiều, her thủ dâm cũng là chuyện tốt, ko bậy bạ bên ngoài là được rồi .... PM cho mình email, mình gửi 1 bộ KAMASUTRA về cho, nó kết hợp với 1 số thủ thuật của người Trung Quốc
    Bên cạnh đó, cuộc sống vợ chồng nhiều khi còn mới, chưa hoà hợp được... cần thời gian bác à ... Thử dùng viagra 25mg nhé .... đảm bảo 1 tiếng cho chuyện ấy
  5. Chosen0ne

    Chosen0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Gớm, cái cô vợ chú có nhiều thời gian rảnh lắm nhẩy ?
    Trước anh nghiện cá Hú ( Ba Sa ) suốt ngày ăn trong các bữa cơn. Thế rồi, anh ăn thật nhiều..đến độ giờ nhìn thấy nó là ngán đến tận cổ.
    Đấy, chú làm sao thì làm, miễn là cho cô ấy ngán chú, kinh dị chú luôn. Theo tớ, bình thường là 2 lần/ ngày. Giờ chú nghỉ dưỡng rồi tăng lên gấp 5, 7 lần. MK, không kinh dị anh đi đầu xuống đất.
    Nếu không thì ..anh cũng bó tay.
    [/quote]
    Bình thường ngày 2 lần rồi thỉnh thoảng 5-7 lần chắc một tháng sau bác ấy chim teo thành quả ớt mất . Theo tôi ngày điều độ một lần cuối tuần có thời gian bồi bổ thêm thì cố vài nháy, như thế kô ảnh hưởng tới công việc hàng ngày. Chứ đêm nào cũng hai lần sáng hôm sau đi làm cứ gọi là mắt nhắm mắt mở, quả cà to bằng quả cà chua
  6. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì bác có vẻ cũng ko phải người yếu . Nhưng đáp ứng được thể loại như vợ bác thì cũng không đơn giản.
    Không hiểu khả năng xử lí súng đạn của bác thế nào ? Nếu bác đủ khả năng "hì hục" vài tiếng nhưng "không thèm ra" thì chắc là sẽ ổn thôi.
    Bác cứ táng cho cô nàng lên bờ xuống ruộng rồi ... mang cất súng đi, lúc nào cảm thấy đạn dược dư thừa thì hãy cho "cướp cò" 1 fát !
    Gặp phải ma nữ đã tu luyện "hấp tinh đại pháp" thành chính quả thì bác phải có "bế tinh đại pháp" mới chống đỡ được.
    Nghe em, tuyệt đối đừng đụng đến các loại thuốc kích thích, cương dương khi còn trai trẻ. Lợi bất cập hại lắm !
    PS : Mong rằng vợ em sau này cũng "hào hứng" như vợ bác. Kính bác 1 chung
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 04/02/2006
  7. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nhà cậu này mới lấy vợ nên mới húng thế, thôi chịu khó thời gian đầu, sau này nó tự giảm xuống í mà.
    Mà cũng có lúc chị em nhà ta sung lên đột ngột, nhưng cũng chỉ một thời gian thôi, yên tâm, tạm thời cố gắng đi. Chứ nếu mà ngày nào cũng 2-3 phát thì còn làm việc thế quái nào được.
  8. blue_bird

    blue_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng .... ! phải cố mà chịu thôi nếu ko muốn vợ chửi
  9. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Bác nên mua cho vợ bác cái toy, khi nào bác đi vắng bảo bà xã lấy ra dùng.
  10. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của Không Lương Tâm tôi thấy hơi kỳ lạ,
    Anh nói là làm đủ kiểu?
    Thế anh làm những kỹ thuật gì với vợ anh? Liếm láp? đẽo cày giữa đường? hay 69? hay từ đằng sau?
    Anh có để ý là vợ anh mỹ mãn sau khi *** với anh không? anh chỉ có anh cho ra rồi kệ người vợ nằm đó ấm ức? Người Phụ nữ đạt đến cao điểm cực khoái chậm hơn Nam giới.
    Một khi người Phụ nữ không đạt được thoả mãn thì sẽ sinh ra việc thủ dâm hoặc tìm người khác để đạt được khoái cảm.

Chia sẻ trang này