1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chẳng lẽ mình là người bất lực

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khongluongtam, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenboypt

    greenboypt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ----Chuyện đó thì cũng chẳng có gì đáng nói cả, nhưng mà mình hỏi em, tại sao em lại phải làm như thế trong khi ngày nào chúng ta cũng ấy mà -----
    Mà bác gái có mua bò húc cho bác uống không nhỉ ? Lao động quần quật như thế mà lị...Ngày nào cũng làm thì em phục bác thật !
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác này là người hiếm . Nữ ít ngưòi máu dê như thế
  3. sontho

    sontho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình mà máu được như thế thì tốt quá . Bác này đang sở hữu một người quý hiếm đấy
  4. sx1_1xs

    sx1_1xs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    dạ em ở bên f_361 khuyên bác xài cái 6310i nếu nhìu tiền và 6210 nếu ít tiền ạ!
  5. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Đứng trước nỗi đau, tôi chỉ biết cúi đầu...!
    Cho tôi gửi đến bạn một sự chia sẻ không lời. Bạn ơi, hãy như chim hải âu trong cơn bão, mang niềm tin cho kẻ lênh đênh. Hãy như hoa huớng dương, hướng về phía mặt trời. Như cây xương rồng, giữa xa mạc mịt mù nóng cát.
    Cho tôi gửi đến bạn một niềm tin, một ước ao mạnh mẽ. Như cánh diều chở suốt tuổi thơ, như rừng xanh đại ngàn, như ánh mặt trời luôn rực sáng.
  6. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
  7. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hohho ! nhà bác này ở đâu thế ? có cần em giúp không nhỉ ? vụ này to đây . em chả bít giúp bác kiểu gì , chỉ bít giúp kiểu ấy cố gắng lên bác , bớt chút thời gian cho bả lên bờ xuống ruộng một phen là tởn ngay
    Được lang_tu_co_don86 sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 07/02/2006
  8. thichlinhtinh

    thichlinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn cần trao đổi với vợ thẳng thắn về vấn đề này, có thể cậu mới nghĩ đến thoả mãn về số lượng, chưa để ý đến việc cô ấy có thoả mãn ko. Về bất lực thì ko phải đâu, nếu như bạn mà bất lực thì khối người bất lực, hi hi. Chất lượng quan trọng hơn số lượng, việc cô ấy thoả mãn như thế nào, vào lúc nào thì cậu phải tự nghiên cứu thôi, có người thích từ phía sau, có người từ phía trước, có người lại lại thích đứng
    Chúc bạn hạnh phúc !

Chia sẻ trang này