1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chang le MU the nay sao??

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi thienhuong, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienhuong

    thienhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    !!!
    hương đọc được 1 bài báo viết về MU,do hương bận quá,nên thời gian vừa qua không theo dõi MU thi đấu,hỡi các fan cuẩ MU,hãy nói gì trước bài báo này đi chứ ::Manchester United đã thật sự suy thoái !



    Liệu Beckham có giúp M.U vượt qua cơn khủng hoảng hiện nay?

    Có lẽ giới hâm mộ bóng đá Anh không nên xem các trận thua trong tương lai của Manchester United là bất ngờ nữa. Ngược lại, nếu đoàn quân của Sir Alex đầy kiêu hãnh mà kiếm được danh hiệu nào trong mùa bóng này thì đấy mới thật sự là kết quả bất ngờ! Đội bóng từng lên ngôi vô địch Anh 7 lần trong 9 mùa bóng, đoạt ?ocú ăn ba? năm 1999, nay chẳng còn chút đường nét nào của một đội mạnh (chứ chưa nói đến tư cách ứng cử viên vô địch ở bất cứ mặt trận nào).

    Khi thua đậm 0-3 trước Maccabi Haifa ở Champions?T League, giới hâm mộ M.U có thể tự an ủi rằng đấy chỉ là trận đấu ?othủ tục?, là dịp để Ferguson thử nghiệm cầu thủ và đấu pháp mới. Nhưng sự thử nghiệm ấy vẫn không giúp M.U mạnh lên chút nào ở Premiership. Suốt 4 trận đấu gần đây nhất ở giải VĐQG (chỉ thắng 1), M.U luôn tỏ ra là đội bóng tầm thường, dù đối thủ của họ chỉ là Fulham, Aston Villa, Southampton và Manchester City.

    Chiến thắng duy nhất trong chuỗi trận ấy (2-1 trên sân nhà trước Southampton) là món quà ngoài sức tưởng tượng, do Phil Neville và Diego Forlan tặng Ferguson. Chỉ với 5 bàn thắng trong 300 lần khoác áo M.U trước đó, Phil Neville là cầu thủ ít có khả năng ghi bàn nhất. Còn Forlan là tiền đạo chỉ mới ghi được 1 bàn từ tình huống ?omở? trong 9 tháng khoác M.U trước đó. Vậy mà họ lại trở thành cứu tinh, mỗi người ghi 1 bàn vào lưới Southampton.

    Đâu rồi những David Beckham, Van Nistelrooy, Juan Veron, Paul Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane, Rio Ferdinand, vốn đều là các ngôi sao nổi tiếng như cồn? Ngoài Beckham và Keane vắng mặt trong trận gặp Manchester City cuối tuần qua vì bị treo giò, các ngôi sao còn lại đều có mặt, nhưng không còn là chính họ nữa. Giggs, Veron, Scholes, Ferdinand đều đã sa sút phong độ, Van Nistelrooy thì quá tệ. Manchester City cũng mất nhiều trụ cột, nhưng nếu kết quả phản ánh đúng tình thế trên sân, lẽ ra City phải hạ M.U đến 4-1 hoặc 5-1 chứ không ?ochỉ? là 3-1!

    Có một điều hết sức rõ ràng: đoàn quân của Ferguson đã bị lột trần qua các trận đấu gần đây, nghĩa là mọi quân bài tẩy đã lộ cả. Người xem thấy rõ M.U yếu? thật sự! Van Nistelrooy xử lý bóng chậm và kém đến thế mà vẫn phải đóng vai tiền đạo trụ cột bởi M.U không còn ai nữa. Ferguson đã tung toàn bộ cầu thủ tiền đạo hiện có vào sân (Van Nistelrooy, Forlan, Ole Gunnar Solskjaer), nhưng không thể cứu vãn điều gì.

    M.U hết ?obài? rồi. Hàng tiền đạo thất bại còn vì hàng tiền vệ cũng quá kém. Phil Neville từng là ?ohàng phế thải? ở vị trí hậu vệ trái, nay nghiễm nhiên trở thành tiền vệ trung tâm. Sau một mùa bóng ?ođại bại? trong vai nhạc trưởng, Veron đá cánh cũng không khá hơn. Trung vệ Ferdinand nhô cao hỗ trợ hàng tiền vệ cũng chỉ để chuốc lấy sai lầm, ?obiếu? cho đối phương cơ hội ghi bàn. Khi các cầu thủ như Eyal Berkovic hoặc Danny Tiatto lại có thể chỉ huy hàng tiền vệ City chiếm lĩnh hẳn khu vực giữa sân và không cho phép các tiền vệ M.U tổ chức đợt tấn công nào ra trò thì đủ thấy M.U hiện yếu đến mức nào.

    Cuối cùng, trong khi chưa có sức mạnh mới thì các điểm yếu ?ochết người? của M.U lại cứ lặp đi lặp lại. Một cầu thủ già dặn kinh nghiệm, được mang băng đội trưởng như Gary Neville mà lại xử lý tình huống một cách quá ấu trĩ dẫn đến bàn thua tai hại trong trận gặp City vừa qua thì điều cần bàn không phải là lỗi của Gary Neville nữa. Trách nhiệm thuộc về Ferguson: ông vẫn tin dùng cầu thủ mà ai cũng thấy rõ là quá yếu này. Xin được lưu ý: trước pha ?otự sát? ấy, khán giả trên sân Maine Road đã hát vang để châm biếm hàng thủ M.U: ?oThế giới chỉ có một Gary Neville?, và câu hát ấy hóa ra? trúng phóc!



    hic!! hương buồn đến thê thảm mất thôi,soa lại như vậy chứ ???

    Bài báo này hương download từ hcm.fpt.vn.
  2. IQ1000

    IQ1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng , tôi cũng thấy MU bây giờ đá quá chán nhưng là là 1 Fan của MU tôi vẫn hy vọng đội bóng thân yêu của mình sẽ có những bước đột phá , nhất là sau trận đấu tệ hại trước MC vừa rồi , xem mà tức lộn cả ruột.
  3. dungvn6

    dungvn6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng nào cũng có những thời điểm thăng trầm của riêng mình , MU cũng vậy tuy nhiên tôi tin rằng thời điểm này sẽ nhanh chóng qua đi và chúng ta sẽ lại sớm được thấy một MU với sức mạnh và lối đá thuyết phục như ngày nào

    GUND
  4. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Không có 1 đội bóng nào có thể lúc nào cũng giành thắng lợi , lúc nào cũng ở thời ký đỉnh cao phong độ cả , bởi vậy mới tạo nên 1 sức hấp dẫn của bóng đá , câu chuyện về trái bóng tròn chính vì thế không bao giờ hết cả . Cái khác giữa một CLB có truyền thống như MU , Liverpool hay Arsenal với các CLB khác trong giải ngoại hạng Anh là họ sẽ lấy lại được phong độ của mình nhanh hơn các CLB khác , có thể tại thời điểm hiện tại họ không có phong độ cao , nhưng họ biết cách để vực đội bóng của mình lên . Chúng ta là những fan của MU , chúng ta vui khi MU giành thắng lợi , nhưng cũng không nên quá buồn khi MU thua , bởi vì sau những trận thua đó , những nhà cầm quân của MU mới thấy được họ đang thiếu cái gì , cần bổ sung , thay đổi cái gì , sự ngủ quên trong chiến thắng mới là 1 điều đáng sợ .
    Các bạn ạ , chúng ta là 1 fan MU chân chính , chúng ta khác những fan phong trào khác là không bao giờ rời bỏ đội bóng ruột của mình , hãy cổ vũ cho MU nhiều hơn nữa nhé !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng nào cũng vậy thui, ngay cả Arsenal hay Liverpool không phải lúc nào cũng có được phong độ tốt. Nếu các bạn là Fan của Inter thì các bạn nghĩ sao cách đây 3 năm ??? Trong tay có rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại không thành công với lối đã của mình.........
    Đó chỉ là một ví dụ đơn giản thui, như bác Hưng nói đó - chũng ta là một Fan thực thụ của MU chứ không phải theo phong trào vì thế nên các bạn hãy cứ trờ đợi và tin tưởng vào các cầu thủ mà MU đang có. Đây là thời điểm mà đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn. Phong độ của những người có thể làm thay đổi cục diện trận đấu như Beck, Ryan Giggs, Roy Kean,...lại không tốt. Còn Veron thì lại không thực sự thể hiện hết mình vì MU. V.Nistelroy thì phong độ đã xuống, Forlan thì bát đầu chứng tỏ được giá trị của mình nhưng còn nhiều cái phải làm với anh tràng này lắm........
    Dù sao đi nữa thì tình yêu của chúng ta với MU sẽ không đổi.

    MU sống mãi trong tim tôi !!!

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  6. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    đúng thế
    ngưòi ta thường nói
    "phong độ thất thường nhưng đẳng cấp thì vĩnh cửu"
    vậy chúng ta hãy moi đợi MU sớm có được đẳng cấp đã có
    và sẽ mạnh hơn nữa nhé

    iloveyou, when the children cry.
    jackychan_MU _quách phú thành_lylienkiet_and my girlfriend_my friends
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi...và cổ vũ nhiệt tình hơn nữa. Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ.
    My Vietnamese princess. Everything will turn to be fine. Tomorrow will be brighter than today.
    MAN.UTD FOREVER

Chia sẻ trang này