1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ số tôi lại đen đến thế, ôi cuộc đời thật là trớ trêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimu273, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ số tôi lại đen đến thế, ôi cuộc đời thật là trớ trêu!

    Tôi là một học sinh cấp ba, cũng như lũ bạn tôi, tôi xác định cho mình khối thi đại hoc ngay từ lớp 10, tôi thích thi khối D nên ra ngoài học thêm Anh, học ở trung tâm gần trường cho tiện lúc đi học về, thế rồi hôm đó tôi vào học trong con mắt ngạc nhiên của một số người, chẳng qua là tôi là học sinh cấp ba, vảo dây là lớp trình độ C nên nhiều người nhìn cũng là phải. Tôi không nghĩ mình là một học sinh đặc biệt, nhưng mà co' một gã cứ nhìn tôi rồi cười lấy lòng, mà nhìn cai' mặt của gã mới khả ố làm sao, thật ra thi gã mới chỉ hai mấy thôi, nhưng gã nhìn tôi với con mắt mà mỗi lần tôi nhìn lại là lại cảm thấy như có con rêt đang bò ngọ nguậy sau gáy, thật kinh khủng. Tôi đoán thể nào cũng có sự chẳng lành, y như rằngmấy hôm sau có cái đuôi bám theo tôi , tôi chăng biết phải làm gì vơi cái con người dai dẳng này, bởi vì tôi đã nói thẳng với anh ta nhiều lần rồi mà anh ta vẫn nhăn nhở đi theo tôi, không phải anh ta không có học, anh ta làm trong công ty bảo hiểm nước ngoài hẳn hoi, nhưng mà tôi dám cá là nếu có tổ chức một cuộc thi xem da mặt ai dày nhất thì anh ta sẽ giật giải đăc biệt, tôi đôi khi cũng nghĩ là nếu mình có bạn trai thì cũng hay, nhưng ma bạn trai kiểu như hắn thì thà tôi gõ mõ còn hơn.
    Tôi đã phải giải quyết cái rắc rối đó trong hai tháng, tìm đủ mọi cách, kể cả lôi thằng bạn tôi đến, giả vờ là bạn trai..., tôi tiếc tiền nên cố học nốt, chứ không thì tôi đã chuồn ngay rồi. Ngày cuối cùng , cả lớp đi hát ka ra o ke, tôi chẳng muốn đi chút nào, nhưng cuối cùng vân phải đi, oic!
    Tôi kể chuyện này ra không phải là cao hứng mà kể, mà tôi muốn nói tôi đen ở chỗ đi đâu cũng gặp rắc rối, mà toàn bị nhưng người lớn tuổi theo mới chán chứ, những lơp sau của tôi cũng thế, toàn gặp người già, chán không thể chịu được.
    Tôi nghĩ là chắc chẳng bao giờ găpf được ai trẻ mất, huhu, buồn quá! Có ai chia sẻ với tôi không?
  2. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy, take it easy body
    he he he...
  3. vaanh

    vaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nè bạn oi, nghe ban noi tui cũng cảm thấy bạn co hơi bị kiêu đấy,tui mà có ở đó tui cũng cua cho bõ ghét, hi..hi...nhưng mà tui ở thành phố HCM lận, nên may cho bạn đó. nè mà tui sinh năm 1978 co già wá hông dzậy.
    Xin cảm ơn.
    vaanh
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    E hèm, kệ chúng nó, tập trung vào việc của mình, cứ học bài, nói chuyện thì lạnh nhạt, nhìn bằng đuôi con mắt....
    Xem thằng cha nào còn lẵng nhẵng nữa.
    Kể cũng đen thật, đến chỗ toàn những thằng không phải đi học......

    Winner never quit
    Quitter never win

Chia sẻ trang này