1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ yêu là rất khó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhiemsacthe_y, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhiemsacthe_y

    nhiemsacthe_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ yêu là rất khó

    Đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm với 1 cô bé đang học cùng lớp đại học. Tôi rất yêu cô bé đấy. Tôi luôn làm nhưng điều tốt nhất dành cho cô ấy. Cô bé đấy biết đôi lúc cũng quan tâm nhưng nhiều lúc sao quá thờ ơ. Nhiều lúc tôi nhớ cô ấy chỉ muốn đến gặp và nói ra tất cả. Nhưng sao tôi ko dám nói. Chẳng lẽ tôi yêu cô ấy là sai. Trong trái tim tôi giờ chỉ có mình cô ấy. Phải làm thế nào đây để cô ấy hiểu. Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên...
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ phải từ từ thì ấy mới nhừ được chứ, đúng là nhiều lúc tình cảm dâng trào, nhớ nhung khôn xiết, nhưng mà vẫn phải kiềm chế chứ, cánh con trai chúng ta hơn phụ nữ ở điểm này rất rõ rệt mà! Em nghĩ bác cứ quan tâm chăm sóc em ý, cộng thêm việc mày mò nghiên cứu học tập các chiêu thức bài vở của các cao thủ trên này thì đảm bào bác sẽ có được người mình yêu sớm thôi! Chúc bác thành công!
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng khó nhưng mừ bít cách thì lại trở thành dễ.Hãy chịu khó học hỏi kinh nghiệm xương máu của các bác trên này thì đảm bảo sẽ chín.
  4. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ, đừng vồ vập quá kẻo gái nó lại làm cao
  5. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    khiếp, bác làm gì mà nhanh thía, cái gì liên quan đến tình cảm nó cũng phải từ từ. Bác hiện giờ mới chỉ bắt đầu thích hoặc yêu cô gái đấy thôi nên phải trải qua 1 thời gian nữa, luôn ở bên cô gái đấy, chia sẻ mọi thứ, nếu thấy cô gái ấy có cảm tình với mình thì hãy nói ra tình cảm ko thì còn phải....... tính tiếp.
    Mà cũng đừng nóng vội, đừng tỏ ra quá quan tâm vì như thế con gái sẽ chán ngay....
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng rồi, ko kiên trì thì làm được gì. Tớ thấy yêu ko khó lắm ...Nhưng chắc là phải học nhiều !
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Phải coi ng ta đã có ng yêu chưa chứ ????
  8. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    yêu khó lắm, yêu mãi mà vẫn chưa hiểu được vì sao mình yêu, và mình fải yêu ntn. mệt
  9. xlangtudatbacx

    xlangtudatbacx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    muốn chứng tỏ cho cô ấy biiết tình cảm của bạn , bạn không nên nóng vội và làm mọi cách cho người ta thích mình ngay , con gái rất thích mẫu người con trai điềm đạm , bản lĩnh trong mọi tình huống,thực tế cho thấy bạn càng thể hiện vội vàng hay cố gắng chiều chuộng , cũng như nhịn nhục càng làm bạn thêm mất điểm thôi! nhất là bạn ấy lại xinh và lắm người theo đuổi thì bạn càng cần bình tĩnh hơn , nói như vậy chẳng nhẽ đứng chờ người ta thích mình sao? xin thưa rằng bạn hãy chân thành chứ [đưng cố tỏ ra mình thích như thế nào , hãy ở bên cô ấy mỗi khi cô ấy cần, và những món quà cào các dịp, ngày lễ , tỏ ra rằng bạn rất quý trọng cô ấy , ví dụ xinh nhật cô ấy bạn nên tạo một sinh nhật rất bất ngờ, sau đó tặng 1 bông hoa thôi , có nhiều cách lắm , tuỳ bạn linh động nhưng xin nhắc lại phải tỏ ra chân thành nhé ! chúc bạn thành công ,,,,,http://360.yahoo.com/langtudat_bac
  10. xlangtudatbacx

    xlangtudatbacx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nói như vậy chắc bạn chưa từng yêu rồi , tình yêu sẽ có tiếng nói riêng

Chia sẻ trang này