1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng & Nàng

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi julie06, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chàng & Nàng

    Chưa chắc đã là duy nhất

    Adam về nhà rất muộn. Eva giận dữ tra hỏi:

    - Tại sao anh lại về muộn như vậy? Đi gặp con nào phải không?

    - Đừng có ngu ngốc như vậy! Em là người đàn bà duy nhất trên trái đất này.

    Họ đi ngủ. Nửa đêm, Adam thấy buồn buồn ở ngực và tỉnh giấc, thấy tay Eva đang rờ rẫm trên ngực mình, còn miệng nàng thì lẩm bẩm. Chàng hỏi:

    - Em đang làm cái quái quỷ gì thế?

    - Tôi đang đếm xem anh có còn đủ xương sườn không.
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng
    Trong quân y viện, anh thương binh bị bó bột cả hai chân hai tay đang khẩn khoản nhờ cô y tá:
    - Trời ơi ngứa... "ấy" quá, cô gãi giùm tôi!
    - Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở đâu?
    - Chỗ... không tiện nói.
    - Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.
    - Vâng, ở giữa... hai ngón chân cái!
  3. rachmep

    rachmep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa cĂi bĂc Julie06 này hay thiỏằ?t nha, sao bĂc lỏĂi lỏƠy truyỏằ?n ngặỏằi ta 'Ê post lÂu rỏằ"i thành truyỏằ?n cỏằĐa mơnh vỏưy nhỏây? Truyỏằ?n này là cỏằĐa GH bên Thiên Đặỏằng Vui vỏằ chỏằâ? BĂc ỏĂ 'Ê chặĂi thơ phỏÊi biỏt trung thỏằâc mỏằTt chút chỏằâ nhỏằ?? Mong bĂc xem xât lỏĂi........
  4. Jet_li_new

    Jet_li_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến trái chiều
    Đêm tân hôn chàng hỏi nàng:
    - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
    - Cũng như anh thôi - cô vợ e thẹn đáp.
    - Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!
    Jet li
  5. Jet_li_new

    Jet_li_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Ai biết rõ hơn?
    Đêm tân hôn, chàng thì thầm:
    - Cục cưng, nếu biết em còn là con gái, thì hẳn là anh đã rất nhẹ nhàng với em.
    - Anh yêu, - nàng đáp - nếu như em biết anh thiếu kiên nhẫn như vậy, thì em đã cởi bỏ quần tất sớm hơn.
    Jet li
  6. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    mơnh thỏưt sỏằ ko biỏt truyỏằ?n này 'Ê post rỏằ"i ! whatever, nói sao câng 'ặỏằÊc ! ko biỏt nói gơ hặĂn cỏÊ !
  7. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện Post trùng bài cũng không có gì là mới mẻ cả. Nhưng tôi nghĩ là bạn nên "theo dõi" các trang mục khác sắt sao hơn. Bởi vì truyện trên mạng thì nhiều, nhưng nếu bạn post truyện tự sáng tác thì việc quái gì mà phải lo. Còn nếu đã là truyện dịch thì ........ đành cam chịu búa rìu dư luận vậy.
    (Em cũng từng bị losing face với vụ này rùi, bị chọc ngoáy xong buồn chả buồn chết nữa)
    The Golden Rule:He who has the gold makes the rules

Chia sẻ trang này