1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng nên nói thật và nghiêm túc khi yêu?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 25/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chẳng nên nói thật và nghiêm túc khi yêu?

    Không được nói dối và đùa giỡn trong tình yêu có lẽ là những chuyện không cần bàn cãi. Nếu có bàn "đàng hoàng" theo kiểu cái ra nhẽ "chân lý" thì chắc chắn mấy cha chủ trương nói thật và nghiêm túc thắng chắc...thắng một cách thuyết phục, đạo đức.

    Nhưng cuộc đời không đơn giản, "ngay thẳng" như những bài học đạo đức trắng là trắng,đen hay là đen hay 1+1= 2 như thế mà nó còn có những cái nghịch lí khó nói. Tiêu biểu là mấy chuyện mà TL sắp nói đây. Thứ nhất là chuyện của thằng bạn ở chung ktx,chuyện yêu sơ cua của nó. Gần đây cứ thấy anh chàng lên mạng chat hoài, TL mới hỏi thì được nó bảo là lên mạng cưa cẩm em nào đấy. Nghe nó nói TL cũng ngạc nhiên, vì nó vốn có bạn gái ở quê rùi,quen nhau đã 5,6 năm nay. Đột nhiên bây giờ trở chứng đua đòi. Hỏi thì nó bảo quen cho vui chứ chẳng bao giờ nó bỏ người yêu... TL đùa "mày hay quá,yêu gì tới mấy con lận,có cách gì chỉ tao coi mạy". Nó kinh nghiệm nói " quen con gái thì mày phải biết xạo, mày thật thà nó bảo mày nhà quê". "Ừa , thì tao cũng nhà quê chứ có thành thị hồi nào, rồi cười thôi" (chứ biết nói gì nữa).Hoá ra khi yêu người ta không nên thật thà quá sao?
    Chuyện thứ hai là chuyện của một anh ngày xưa ở nội trú. Anh ấy học lớn hơn TL 4 khoá,rất đẹp trai,học giỏi, ứng xử giỏi....Nói chung là mẫu người lí tưởng (nếu bỏ cái lí do sống chết nghèo giàu ra). Anh cũng từng yêu 2,3 cô. Mà nói ra thì hơi nghịch lí . Cô nào cứ yêu chơi chơi, đùa đùa hơi ba xạo, chịu khó "khen" ..xạo thì lại được cô ấy yêu hết lòng (mà phải nói là tôi khâm phục tài nói dối của anh, nói dối mà không hề đỏ mặt hay biến sắc). Còn cô mà anh yêu hết lòng, thành thật...nghiêm túc thì lại bị cô ấy cho rơi tự do. Điều đáng buồn là , với cô anh chưa hề nối dối (như anh thú nhận,còn anh có xạo với bà con nội trú chúng tôi hông thì chẳng biết được) hay tỏ ra "ong ****", sở khanh...mà cũng bị cô nàng xù. Vậy đấy, bà con thấy có bất công không?

    Ba nữa là một câu mà anh bạn thân đã từng trêu tôi vì chuyện tôi với cô bạn nội trú thích nhau "..mày yêu nó quá, hồi nào cũng nghiêm trọng, cứ yêu là muốn cưới...nó chẳng thích đâu. Con gái thì nó yêu cứ yêu thế thôi, đừng có nghiêm trọng nó sợ". Tôi nghe thì cũng để bụng...cũng chẳng thấy đó là một kinh nghiệm hay hay là một điều đáng học tập, sữa đổi bản thân. Chỉ coi như nghe một câu nói đáng để suy nghĩ.

    Những lúc sau này thì tôi có vẻ bắt đầu hiểu hiểu ra. Chẳng biết khen,ít khi khen là một khuyết điểm vô cùng tồi tệ. Trước kia tôi cứ nghĩ người ta chắc là đã hiểu mình nhiều,mình cũng hiểu người ta...nên mình có khen "trong bụng" không cần nói ra,chắc là người ta cũng biết. Điều mà tôi nghĩ là hiển nhiên như thế lại không thực sự hiển nhiên....

    Còn kinh nghiệm của mọi người về vấn đề này thế nào nhỉ? Đã từng nói dối người yêu hay "nghiêm túc ngu xuẩn" như thế bao giờ chưa? Chia sẽ với nào.

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hehe , bạn tl viết bài này được quá heng, bản thân tui thấy cái gì cũng nên thành thật một chút , dỡ mất công tốn óc mà nghĩ mấy câu ba xạo vớ vỉn (cho dù thỉnh thoảng cũng thích nghe khen , nhưng thường thì bị chê , thế mới cú), ko có người iu thì thôi , có chết đâu mà lo .
    Mà bạn tui nói , mấy ông đi tây về mai mốt thíu gì người đẹp quỳ dưới chân hỉ
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  3. jacky_xxi

    jacky_xxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng "rầu" ! Nên thành thật với tình yêu . Sự thật lúc nào cũng làm cho mình tự tin , mặc dù có lúc không được gì cả . Thành thật luôn làm cho tình cảm là chân thật .
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Theo Rose nghĩ , trong tình yêu dối trá quá hay thành thật quá cũng không ổn . Cái gì cũng vừa phải , miễn sao mình có sự chân thành đối với nhau là được rồi . Dối trá vì hạnh phúc của người mình yêu chẳng hay hơn là làm tổn thương họ bởi sự thành thật không đáng . Chỉ có điều phải biết đâu là giới hạn để dừng lại , để đừng tiếp tục lún sâu vào sự dối trá . Phải biết dung hòa giữa dối và thật . Nói cho rõ là trước khi mở lời phải đem trái tim mình ra hỏi xem mình phải xử xự thế nào mới là phải , thế nào mới là trái , thế thôi .
    Nói chung con gái yêu bằng tai , không những bằng tai mà bằng trái tim nữa ( với điều kiện là họ yêu thật chứ không phải yêu đùa ). Cho nên chuyện tình cảm tốt đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào chàng trai . Cái gì xuất phát từ trái tim mới đi đến được với trái tim . Rose nghĩ thế đấy .....các bạn thì sao ?
    Thui , phải dzìa , hum khác rảnh rỗi nói tiếp.
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nghe giọng huynh Jacky chắc là dân Phú Yên "rầu" (hay chắc là cũng nằm gần cục đó)? Đúng là dân miền trung thành thật, thẳng thắn, nghĩa khí...hồi nào cũng thích thành thật (Rose tỷ cũng ở Đà Nẻng hén).
    Chắc là thật và dối phải nên dung hoà như Rose tỷ nói......Có lẽ vì vậy nên tiếng tây có từ "white lie" chăng? Nói dối mà không hại ai mà ngược lại có thể làm người ta vui thì cũng nên nói chứ phải không quí vị? Hơn nữa đàn ông yêu bằng mắt (khoái nhìn mấy em đẹp?),đàn bà yêu bằng tai (khoái nghe lời đường mật?) nên chắc là lúc cần, đàn ông cũng nên nói dối quá.
    Moon đúng là tinh tế khi bảo nói dối thì phải tốn biết bao nhiêu là cân não. Nào là phải đặt ra chuyện, rồi phải nói cho thông (da mặt cũng phải dày...) đúng là bao nhiêu phiền phức. Và hơn nữa nói dối là sự hi sinh vĩ đại. Vì khi nói dối người ta biết hậu quả là khi chết xuống âm phủ sẽ bị Diêm Vương cắt bỏ cái chỗ để hun nhau (hun kiểu Tây ấy) nhưng vì để người khác được vui lòng, người ta sẵn sàng hi sinh mà nói dối. Đúng là nói dối vĩ đại thật. Nói dối muôn năm.
    Cái vụ ế hay chẳng ế, lo hay chẳng lo, người đẹp có quì dưới chân hay không thì chắc là Moon là người hiểu rất rõ.... hihihi...Nói dối như thế, người khờ như tui, còn nghe ra.....Nói thật mà nói Moon nói dối nghe rất tệ....nhưng lại làm người khác vui....hihihi....Lời giả dối đôi khi cũng dễ nghe hơn sự thật phũ phàng mà (chắc là Moon biết bài này hỉ " tôi xin người cứ gian dối khi tôi hỏi người có yêu tôi..." ). Sẵn nghe nói cái vụ quì thì tôi xin kể chuyện này để Moon nghe cho vui và thử xem được đàn bà quì trước mặt có sướng hay không.
    Có cha bợm nhậu "dạy khôn" với cha bạn bợm sợ vợ.
    --- Mày làm gì mà sợ vợ quá, đi nhậu về thấy vợ là khép nép. Còn tao, nói thiệt mày tao đi nhậu về vợ tao muốn nói chuyện với tao là phải quì xuống.
    ----Thiệt hôn cha nội?
    ---- Ờ, thì tao ở dưới gầm giường mà.
    Đàn bà quì nói chuyện với mình như thế có sướng không Moon?
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 25/04/2003
  6. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Tôi xin người cứ gian dối
    Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
    Cho tôi còn được thấy đời vui
    Khi cơn mưa mùa đông đang đến
    Tôi xin người cứ gian dối
    Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....
    dại quá , nhưng mà hình như không mấy ai tránh được nhểy
    to TL: chời , được chui vô gậm giường kéo ra còn gì nữa , tui mà như vậy cho nằm dưới gầm giường tới sáng lun cho quen
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Người dưới gầm giường thì chắc là quen, chỉ sợ là người trên giường (một mình) không quen thôi
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    yêu nên nói thật hay nói xạo hả? chả biết nữa nhưng bely@ chưa nói xạo lần nào cả vì mình ko nói dối được ước gì có thể nói dối
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá cơ!
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Còn TL thì toàn chỉ biết ba xạo, hổng biết nói thật (vô lí!)--->trung hoà với bely

Chia sẻ trang này