1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng nên nói thật và nghiêm túc khi yêu?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pims

    pims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thật gì thì thật cũng chỉ đến thế mà thui , "thành thật với tình iu" rùi ung thư chảy máu mũi như trong film thì kinh vật
  2. 911155

    911155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hê, chẳng biết mọi người tranh luận cái gì nữa ? Các bác cứ giải thích giùm tôi thế nào được coi là "nói thật" vậy ? khái niệm này rộng lắm. Theo tôi trước khi bàn đến chuyện có nên nói thật và nghiêm túc hay không thì phải xem nó là cái gì đã, quan niệm khác nhau mọi ý kiến sẽ không thống nhất và có nhiều trường hợp có cùng suy nghĩ nhưng vì cái khái niệm "nói thật" khác nhau nên không thông cảm được Hì .. tôi gặp nhiều rồi và đã từng ngồi tranh luận với thằng bạn những chuyện trên trời dưới biển đến đỏ cả mặt cuối cũng mới vỡ lẽ là ... "chúng mình chẳng khác nhau mấy"

Chia sẻ trang này