1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng nhẽ con ngưòi lại dễ thay đổi đến thế sao ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi analiza, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ con ngưòi lại dễ thay đổi đến thế sao ??????

    Tôi với em tình cờ quen nhau qua chat ,NGay từ những lần chat đầu tiên cả 2 đã cảm thấy có 1 cái gì đó là lạ xao xuyến . Thế rồi vào 1 đêm em gọi tôi bảo với tôi rằng : Em thích anh . Tôi bất ngờ và hơi choáng truớc câu nói này . Suy nghĩ dằn vặt mãi, tôi quyết định nhận lời yêu em . Và thế là chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ hôm đó. Có những đêm em ngồi nhìn tôi ngủ cả đêm qua wc , có những hôm em nhớ tôi quá bỏ giở cả tiết học để chạy về nhà chat với tôi, có những lần chat voice với nhau , tôi ko may hắt xì hơi , và thế là em nói với tôi : Ôi ! Mưa Hà Nội . nhiều nhiều lắm những kỉ niệm lãng mạn của 2 đứa dù chỉ qua chat mà tôi chẳng thể kể hết đưọc .

    Chuyện tình của chúng tôi cứ thế tiếp diễn , rồi cho đến ngày em đã bay sang gặp tôi . Lần đầu gặp nhau cả 2 đều ngượng ngùng, nhưng sự ngượng ngùng đó đã đuợc khoả lấp bằng những nụ hôn ngọt ngào tôi dành cho em . Em thốt lên rằng : Ôi ! Em yêu anh quá, bây giờ em lại thấy yêu anh như lúc chat với anh rồi .

    - Tôi và em đã sống với nhau như 1 cặp vợ chồng son trong hơn nửa tháng trời, Cả 2 dường như đang đưọc hưỏng tuần trăng mật đầu tiên của cuộc đời . Quãng thời gian đó cả 2 cùng đắm say trong hương vị ngọt ngào của tình yêu . Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết , em phải chia tay tôi để trở về tiếp tục công việc học hành . Lúc ở sân bay chia tay nhau, em đã khóc rất nhiều, em ôm tôi vào lòng và thốt lên rằng : Em yêu anh ! Lúc đó tôi cảm nhận thấy cay cay nới khoé mắt , 1 giọt lệ trên mắt tôi đã trào ra, nhưng tôi ko cho phép mình khóc, cố nén nhịn giọt nưóc mắt đó lại . Duờng như lúc đó cả 2 cảm thấy chẳng có gì có thể chia cắt nổi tình yêu giữa 2 đứa,

    - Thế nhưng sau khi trở về , mọi việc lại ko còn như hồi xưa nữa, em chuyển vào KTX ở , rất ko may, KTX của em lại ko cho phép dùng internet trong phòng, và thế là những lần chat, những lần e-mail của em và tôi cứ giảm dần đi . Nhưng tôi vẫn rất yêu em, vẫn rất nhớ em . Lúc đó em vẫn còn yêu tôi rất nhiều, có nhiều lần em viết mail cho tôi , kể rằng em đã thức cả đêm vì nhớ anh .. Ngay lúc đó bên cạnh em xuất hiện 1 ngưòi đàn ông khác, tấn công em liên tục, chăm lo , chăm sóc em từ công việc học hành cho đến ốm đau . Tôi lo sợ , bảo em rằng : EM ơi ! ANh sợ lắm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén . Em bảo rằng :

    ANh ơi ! Anh đừng sợ, Em yêu ai ? Em yêu anh đúng ko ? Thế nên anh đừng sợ gì cả . Em sẽ ko bao giờ bỏ anh để yêu thằng đó đâu ! Rơm ưót rồi, ko bén được đâu anh à !

    - Tôi lúc đó dường như đã linh cảm thấy điều gì đó bất ổn về tình yêu của 2 đứa , thế nên tôi cố gắng gọi điện nhiều cho em hơn, nhắn tin nhiều cho em hơn, để thể hiện tình yêu của mình . Đúng trong thời gian đó, ko hiểu vì lí do gì, tôi chỉ có thể liên lạc với em qua điện thoại, mỗi lần nói chuyện khoảng 5, 10 phút , Trong suốt 2 tháng trời, tôi viết rất nhiều e-mail cho em , nhưng em chỉ trả lời tôi với 1 thái độ hững hờ và cụt ngủn, nhưng thư nào em viết em cũng khẳng định với tôi rằng : Yêu Anh rất nhiều, hôn anh . TÔi dựa vào những câu nói đó và đặt niềm tin cho 1 hi vọng mong manh . Có những lần em nói với tổi rằng :

    " ANh ơi Thằng ... ( tên của thằng Tây đang tán em từ 2 tháng nay ) nó xin em 1 cơ hội để chứng minh tình yêu của nó đối với em, em khóc và bảo với nó rằng : Mày độc ác vừa thôi, tao thì ở đây lúc ốm đau thì có mày chăm sóc trong khi đó ngưòi tao yêu ở xa tao như thế, lúc ốm đau lại cô đơn 1 mình chẳng có ai chăm sóc cả , " Và có những lúc em đột nhiên nhắn tin cho tôi nói với tôi rằng :

    " ANh ơi ! Em ưóc gì đưọc làm 1 cái gì đó cho anh, dù chỉ là lau mặt cho anh " . Đọc những dòng chữ đó tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng . Thế nhưng ..........

    - Và thế là cái gì đến cũng đã phải đến, ngày 13-12 vừa rồi, em gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng :" EM cảm thấy dạo này em ko còn quan tâm đến anh như hồi xưa nữa, em đã hết yêu anh . "Tôi sững sờ và choáng váng : Tại sao lại có thể như thế đưọc . Truớc kia em hứa hẹn với anh thế nào , tại sao giờ đây em lại nỡ phản bội lại lời thề của chúng mình ??? Em trả lời gọn lỏn :

    - Em đã yêu ngừoi khác, em cảm thấy yêu anh là 1 sai lầm, em hiểu về anh còn quá ít, giờ đây em đã thay đổi ko còn như xưa nữa, anh đừng nên chuyện ngày xưa ra nói vào đây . Em cần ngưòi chăm sóc .

    - Tôi nói với em cùng 1 sự tuyệt vọng : Trời ơi ! Em ơi, em có biết rằng từ hơn 2 tháng nay anh đã phải nhịn ăn để có tiền gọi điện thoại cho em ko ? Em tưỏng rằng mình em mới có hạnh phúc riêng thôi sao ? Vậy em tưỏng rằng anh ko cần ngưòi chăm sóc ư ! Em có biết rằng để hi sinh hạnh phúc cho tình yêu của chúng mình, anh ko bao giờ nghĩ đến cô gái nào ngoài em ra, chung thuỷ với em hết mực , ANh đã vì tình yêu hi sinh hạnh phúc của mình, vậy mà em nỡ đối xử với anh tàn nhẫn như vậy sao ? Em ko còn lương tâm ư !

    - Em chỉ trả lời tôi 1 câu cụt ngủn: " EM ko biết " . Em nói rằng : " Tại anh gọi điện nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh nhiều quá nên em bỏ anh " . Tôi cưòi mà chảy ra nuớc mắt : " Trời ạ ! Truớc kia chúng mình giận nhau bao nhiêu lần, nhưng đều làm lành với nhau, cho nhau 1 cơ hội để sửa chữa, Yêu nhau giận nhau là chuyện bình thuờng, tại sao em ko cho anh 1 cơ hội để sửa chữa , mà em lại nỡ phũ phàng với anh đến thế " . Em trả lời : "Đơn giản là em đã hết yêu anh . Vậy thôi " .

    - Tôi sững sờ choáng váng đau khổ . Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao chỉ trong vòng 2 tuần, em còn nói rất yêu tôi, mà giờ đây em đã quay lưng với tôi, coi tôi như ngưòi dưng, vứt hết tất cả kỉ niệ, tình cảm mà 2 đứa đã có với nhau trong suốt 1 năm trời yêu nhau . Trời ơi ! Sao con ngưòi lại có thể thay đổi nhanh chóng đến thế .

    - Giờ đây em đã bỏ tôi đuợc 1 tuần, nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ, cháy mãi , Em giờ đây có tất cả, còn tôi mất hết . EM có ngưòi yêu mới, có hạnh phúc mới , có cuộc sống mới, . Còn đối với tôi ? , ảnh hưỏng đến học tập, mất đi ngưòi mình yêu , cô đơn 1 mình ôm nỗi đau ko biết sẻ chia cùng ai . Nhưng cái lớn nhất tôi mất và đau khổ nhất đó là : Niềm tin vào tình yêu, Niềm tin vào con ngưòi . Em an ủi tôi rằng :

    " Đàn ông con trai phải cứng rắn lên chứ anh , ANh đi yêu 1 em nào khác để quên em đi "

    - Tôi cuời trong đau khổ : " Em ơi ! Em nghĩ rằng tình yêu của anh dễ dàng và đơn giản như món đồ trong túi thế sao , thích yêu thì yêu, thích vứt thì vứt thế sao ? .

    - Anh yêu em đâu phải là sự chọn lựa mà là số phận , Khi anh yêu em, anh dâng hiến cả tâm hồn, cả con tim cho em, tin tưỏng em hết mực . Tình yêu đối với anh đâu phải là để trả thù hay chỉ đơn giản là khoả lấp chỗ trống . Dù cho anh có ko còn yêu em nữa, thì ít nhất phải 2 năm 3 năm anh mới dám nghĩ đến 1 tình yêu mới, nhưng em chưa bỏ anh mà đã chạy theo cuộc tình khác rồi . Đằng này , dù cho em đã phản bội anh , nhưng anh vẫn còn yêu em rất nhiều , anh cũng chẳng thể, chẳng còn tâm trí đâu để yêu 1 ngưòi khác nữa trong lúc này . "

    Em độc ác và tàn nhẫn quá em à !!!!!!!!!
  2. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện của đồng chí nghe cũng khá mùi mẫn và lãng mạng, như một câu truyện cổ tích thời hiện đại ấy nhỉ. Thôi tớ k bàn đến tình yêu online của cậu nhưng nghe cậu kể tớ hiểu người con gái đó là một người có lối sống hiện đại, mạnh dạn vì cô ấy chủ động nói lời thích cậu trước và cũng chủ động nói lời chia tay. Cậu có lẽ cũng thuộc người có thiên hướng nghiêm túc và sâu sắc hơn cô ấy. Bằng chứng là cậu hy sinh cả tiền ăn để gọi điện cho cô ấy và càng về sau tình cảm của cậu dành cho cô ấy càng nhiều hơn.
    Hay quên cô ấy đi thôi cậu ạ, cậu k thể giữ cô ấy được đâu và xét về dài hạn cậu cũng k hợp với cô ấy đâu (ý tớ là nếu muốn đi đến hôn nhân) ! hãy tin tớ, tớ đã từng yêu với nhiều kiểu người khác nhau nên tớ cũng hiểu phần nào cô ấy.
    Tất nhiên cũng có thể có người nghĩ rằng nên tìm hiểu thực rõ nguyên nhân tại sao nhưng theo tớ là k thể và k cần thiết đâu. Tính cách những người con giá như thế nói là làm đấy và rất có thể cô ấy đã không chịu được cô đơn bên sứ người rồi. Con gái đi học xa nhà khó chịu nổi cảnh cô đơn lâu ngày lắm.
  3. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thôi đường ai nấy đi [​IMG]
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    bản chất con người vốn dễ thay đổi mà, đâu vào đó cả thôi, bác bât giờ cũng nên thay đổi thôi
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thường thôi,gặp rất nhiều.............
  6. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Con người vẫn hơn con vật chỗ đó mà !
  7. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến không có đòi hỏi, thì cũng chẳng mong gì khi nó ra đi đâu bạn ạ. Cũng có những người một sáng tỉnh dậy, và cảm thấy cần phải thay đổi. Biết đâu cô bé của bạn cũng thế thôi. Đừng mất lòng tin nhé.!
  8. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn sớm quên người con gái ấy, tìm được niềm vui cho riêng mình trong c/s bây giờ, bạn ạ. Và tin vào c/s này một chút hơn bạn ạ.
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mình thấy cô bạn đó rất giống mình .Cả trong hành động và ý nghĩ nữa ...Cô ấy nhất định là tuýp phụ nữ khi yêu rất mãnh liệt, mạnh mẽ nhưng tình cảm đối với cô ấy ko bao h là đủ cả . Yêu mê say đấy, nhưng rồi khi tình cảm cao trào, lại cảm thấy chán và ra đi ko nuối tiếc ... Phải nói thêm là cô ấy khá thực tế dù rằng con tim thì đa tình và bản tính phải nói là rất dễ xao lòng và lãng mạn, nên cô ko thể tin vào tình cảm của 2 người, càng ko nghĩ mình yêu người đó mãi được .Khoảng cách về địa lý và những thay đổi xung quanh khiến cô mệt mỏi và mong chờ 1 cái gì đó chắc chắn và rõ ràng hơn .Nhất là đã có người cho cô ấy cảm giác yêu thương, tin cậy, lại ở gần ,những sự chăm sóc thân mật đó sớm muộn cũng khiến cô gái đó xiêu lòng thôi ...
    Mình khuyên bạn nên bình tâm và hãy để thời gian là liều thuốc thần giúp bạn lấy lại được những rung động, cảm giác 1 thời với 1 cô gái khác ...Với tuýp người phụ nữ như vậy, bạn ko có hạnh phúc lâu dài đâu ...Chỉ có người đàn ông "trên cơ" cô ta, tạo cho cô ta cảm giác mãnh liệt của yêu đương dù năm tháng có qua ...thì mới giữ được trái tim người con gái ấy ,chứ ko thì cô ấy sẽ thấy chán, dù sớm hay muộn ....
    Khi chia tay ex của mình cũng như bạn vậy .Có thể anh ấy trách mình tàn nhẫn nhưng bây giờ mình tin anh ấy cảm ơn mình, vì đơn giản chỉ có dạng phụ nữ hiền lành và yên phận mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy ...Còn mình, chỉ mang lại buồn phiền và lo sợ mà thôi ....
    Tin là chỉ cần vài tháng nữa bạn sẽ trở lại là mình và hãy coi những tháng ngày xưa là 1 kỷ niệm đẹp . Chúc bạn sớm tìm được 1 nửa thực sự của mình
  10. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn như em nguoi_con... nói. Bị đá bởi cả 2 dạng hiền lành hay tinh quái thì cũng đau như nhau cả thôi.
    Với cậu analiza, cô ta chia tay theo cách đấy là may cho cậu và tốt cho cô ấy. Cậu sẽ thấy, sau này nếu cậu chán ai và muốn chẩu thật nhanh thì cách hay nhất là lạnh lùng và tàn nhẫn (với các em bé) hay lạnh lùng và dứt khoát (với hội già, vì dù sao khi đã lớn, người ta cũng hiểu biết về emotion và feeling của người khác hơn và không muốn làm đau đồng loại). Nói chung càng để lâu càng khó chia tay, càng tạo cho người kia hy vọng là mình vẫn còn sót tí tình cảm cho họ, rồi cuối cùng cả 2 vẫn sẽ thất vọng về mối quan hệ
    Cậu chưa chắc đã không phải là người cứng rắn vì con trai như thế là thường, ai không đau khổ trong hoàn cảnh như của cậu mới là lạ. Đáng ra cậu cần chuẩn bị tâm lý cho trường hợp đó mới phải, vì cái thằng thèm bạn gái cậu nó săn đến nơi đến chôn thế mà (xin lỗi, tớ cũng đang muốn trả thù đồng loại). Hiện giờ thì không có lời khuyên gì cho cậu, nhưng có thể làm theo cách cổ điển nhất: cặp với 1 em khác nhưng nhớ là không yêu, có thể sẽ tốt hơn cho cậu, cậu sẽ quên em kia nhanh hơn, hay đúng hơn là ít có thời gian mà nhớ.
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 21/12/2005

Chia sẻ trang này