1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng nhẽ con ngưòi lại dễ thay đổi đến thế sao ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi analiza, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Và bây giờ tình yêu của cô ấy với bạn không còn nữa .Ta nên đối mặt và phải nhìn sang 1 hướng mới thôi !
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    " ANh ơi ! Anh đừng sợ, Em yêu ai ? Em yêu anh đúng ko ? Thế nên anh đừng sợ gì cả . Em sẽ ko bao giờ bỏ anh để yêu thằng đó đâu ! Rơm ưót rồi, ko bén được đâu anh à ! "
    Câu này tớ nghe quen lắm bạn à! Cũng có người từng nói thế với tớ, và rồi...
  3. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cô ta hy sinh đến thế, vậy mà trong lúc cô ta ốm cậu chẳng có hành động gì. Lúc cô ta nhớ cậu nhất cậu cũng chỉ có đt chẳng làm cái bất ngờ gì cả, cô ta bỏ là phải.
    Nhưng nói gì thì nói, con gái quên nhanh lắm chứng kiến nhiều rồi.
  4. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cho đến lúc này em đã bỏ tôi đuợc 8 ngày , giờ đây tôi vẫn bàng hoàng . Dường như ko tin vào tất cả những gì đang xảy ra nữa . Mỗi lần ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại , hình ảnh của em lại hiện về trong tôi, giày vò tôi, kể cả lúc tôi ăn, tôi uống, tôi học , làm cho tôi chẳng thể tập trung nổi nữa . Trong suốt cả tuần nay, ko đêm nào tôi ngủ ngon giấc, cứ mỗi giấc chỉ kéo dài đuợc 3 tiếng rồi lại mơ thấy em , rồi lại tỉnh dậy và ngủ tiếp và lại tỉnh dậy .
    - Con tim tôi đau nhói mỗi lần nghĩ ra cảnh em âu yếm , nói những lời yêu thưòng với ngưòi yêu mới như đã từng làm với tôi . Thật là ghê tởm, chẳng hiểu sao em lại có thể làm những hành động đó cơ chứ ! Em ko thấy ghê tởm sao ?
    - Tôi còn yêu em rất nhiều em có biết ko ? Khi chia tay em nói với tôi : " ANh ơi ! Em muốn chúng mình làm bạn, em muốn mãi mãi là tri kỉ của anh . em ko muốn mất anh " . Tôi cuời ra nưóc mắt thốt lên với em rằng : " Ha ha ha bạn hả em ! Anh làm sao có thể làm bạn với nguời mà anh yêu thương hết mình giờ đây đã ở trong vòng tay của ngưòi khác,đã phản bội anh , mỗi lần nhìn nick em sáng trên yahoo, con tim anh lại đau nhói , Xin lỗi em !có thể em coi anh như 1 thằng hèn, nhưng đối với anh , ngay lúc này , anh ko thể coi em là bạn đuợc . Chỉ có ngưòi yêu hoặc kẻ thù " , "Khi em bỏ anh , ngay cạnh em có ngưòi đàn ông khác, nên em sẽ quên anh rất nhanh chóng, nhưng anh chẳng thể yêu giống như em đuợc, anh ko thể yêu theo kiểu " trả thù " đó đuợc ", anh chẳng thể quên em đuợc .
    - Khi em đến với tôi tuyệt vời và lãng mạn bao nhiều thì giờ đây em bỏ tôi làm tôi đau đớn bấy nhiêu . Em chọn thời điểm chia tay thích hợp lắm!!!, đúng lúc tôi đang bắt đầu thì cử . Có những lúc tôi như muốn vứt tất cả đi . Nhưng nghĩ di nghĩ lại ko thể làm thế đuợc . Trời ơi ! Tôi hận em ! Tôi phải làm gì bây giờ đây ! Giết em ư ! Ko thể làm thế đuợc ! Tình yêu thật là tuyệt vời và khủng khiếp . Khi 2 con ngưòi yêu nhau, tình yêu đã cho họ như đưọc sống trên thiên đàng, để rồi đến lúc chia tay nhau tất cả duờng như là địa ngục.
    - Tại sao em lại có thể bỏ tôi đuợc cơ chứ ! Không không ! Tôi ko tin !!!! Tại sao khi yêu tôi lại trao hết con tim cho em ? Tại sao khi yêu,em lại thề hẹn với tôi nhiều thế cơ chứ ? Tại sao khi yêu,em lại nói nhiều về chuyện tương lai 2 đứa sẽ thành vợ chồng ra sao ? Con cái sẽ đặt tên là gì ? Hahhahha giờ đây tất cả đối với tôi là 1 mớ giả dối . Tôi chẳng thể tin nổi vào cái gì nữa .
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh! Tôi hiểu cảm xúc của bạn. Có thể nếu đọc lướt qua thì cũng có người không hoàn toàn đồng tình với cách bạn viết, tuy nhiên hơn bao giờ hết, tôi muốn chia sẻ với bạn.
    Chắc chắn là lúc này có ai nói gì, chia sẻ gì với bạn cũng không ăn thua, nhưng có chia sẻ vẫn hơn không, phải không bạn!
    ...
    Chỉ muốn ghi ... và ...
    ...
    ...
    ...
  6. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng tâm sự này của bạn...mình lại nhớ đến người yêu mình. mình vừa chia tay cách đây đúng 1 tháng. yêu nhau gần 5 năm liền.......rồi cũng chia tay. bi giờ mình cũng chỉ muốn xem anh ta là bạn, mình biết là rất khó vì nói thì dễ thôi, mình bỏ anh ý mà....nhưng bi giờ , biết làm thế nào được.........
    bạn mới chỉ yêu cô ý có 1 năm, chúng mình yêu nhau 5 năm --> rồi cũng bỏ nhau. con người không dễ thay đổi nhưng luôn luôn thay đổi, từng tí một. chẳng phải là vài tháng gần đây, cô ta không đối xử với bạn nồng nàn như xưa đó ư? mặc dù vẫn nói yêu bạn, nhưng đó chỉ là những lời nói + hành động để bạn thấy yên tâm mà thôi, trước khi cô ý đưa ra quyết định cuối cùng. mình cũng hiểu tâm trạng của người yêu bạn. cô ý có lỗi khi chia tay bạn. ĐÚNG. nhưng cô ta không có lỗi khi đi tìm hạnh phúc riêng của cô ý. khi yêu, con gái vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối. con gái cần sự quan tâm và chăm sóc ân cần. những gì cô ta muốn ở bạn ngay lúc đó thì bạn không đáp ứng đưọc. bạn chả có gì, ngoài tình yêu. trong tình yêu có một chút hơi ích kỉ. nói là tình yêu không tính toán trên cõi đời này chỉ là lý thuyết mà thôi. cô ý có quyền chọn lựa người nào xứng đáng và đem lại hạnh phúc cho cô ý nhất. mình đoán bạn đang còn là sinh viên???? tình yêu sinh viên khác với tình yêu khi đi làm nhiều lắm. mà con gái khi yêu luôn tìm chỗ dựa vững chắc. mình đoán là khái niệm về tình yêu của cô ý có thay đổi một chút, cái này không chắc lắm nhưng mình chỉ dựa theo kinh nghiệm bản thân thôi. có thể cô ý "già" hơn bạn ở chỗ quan niệm về tình yêu đối với cô ý bắt đầu thay đổi nên mới tìm thấy tình yêu mới ở người khác.
    xét cho cùng cô ý cũng đáng thương. trước khi quyết định chia tay bạn, đừng tưởng là cô ý không thấy đau khổ nhé. 2 người đã có bên nhau những kỉ niệm đẹp đẽ thế,chắc cô ấy cũng đau khổ và dằn vặt nhiều lắm. nếu bi giờ mình bảo bạn hãy quên cô ý đi và tha thứ chắc chắn bạn không làm được, đúng không? giá kể bi giờ có bạn trai cũ của mình ở đây nhỉ , chắc chắn mình sẽ hỏi kinh nghiệm anh ta để bạn vượt qua tâm trạng lúc này . chia tay được 1 tháng, bi giờ chúng mình là bạn, từ hôm đó đến hôm nay cũng chat được vài lần. tuy nhiên trong thâm tâm mình biết anh ta còn vấn vương và hi vong mình quay lại lắm. không biết người yêu bạn thế nào, chứ mình vẫn nói chuyện bình thường ( tất nhiên không đả động đến chuyện yêu đương, tình cảm), hỏi thăm nhau chứ kô đến nỗi mất liên lạc, bặt vô âm tín. nhưng hôm nọ nghe anh ấy kể là noel này chắc nằm nhà, đắp chăn ngủ, mình cũng cảm thấy thương thương ----> lại nhớ tới noel năm ngoài còn về vn chơi, 2 đứa tay trong tay. chỉ thoáng qua một chút suy nghĩ thế thôi, chứ mình đã quyết tâm rồi, không quay lại đâu.
    hay cố gắng lên nhé. đừng căm thù cô ấy. bạn yêu cô ấy thì hãy nghĩ rằng nếu cô ấy được hạnh phúc thì bạn cũng sẽ hạnh phúc, dù rất khó làm được. mình cũng bảo với bạn trai cũ mình là: hãy căm thù em và yêu người khác đi. như vậy anh mới có thể quên em ngay được. nhưng anh ấy đã không làm thế. chính vì vậy nên mình mới càng tôn trọng và đối xử tự nhiên với anh ta hơn.
    chúc thi tốt nữa nhé. giáng sinh vui vẻ
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cô gái của bạn có cá tính thật, dám yêu, dám nói, dám làm, cũng hơi bị đáng nể đấy...Nhưng vội vàng-đó cũng là một phần tính cách của dạng phụ nữ như thế. Để yêu gần thì được, chứ yêu từ xa kiểu như bạn thì khổ thật, vốn xa nhà , thiếu thốn tình cảm, lại là con gái nữa, ai cũng đều dễ xiêu lòng với sự quan tâm tận tình ( của anh Tây ý) như vậy. Một sự tiến đến quá vội vàng, thì nó cũng sẽ kết thúc nhanh chóng thôi, cô ấy giống như kiểu "chết đuối với phải cọc" ấy mà. Với lại mới đầu yêu mà nồng nàn và dồi dào cảm xúc như thế, thì sẽ càng nhanh ngấy hơn bạn ạ. Trong chuyện tình cảm cần có một sự chắc chắn, từ tốn và cần tỉnh táo nữa.Đáng buồn cho bạn...
    Nhưng thực tế đã là như vậy rồi, có muốn cũng chẳng thể nào quay lại được, con gái khi mà đã hết tình và quyết định, thì họ còn lạnh hơn băng nữa. Bây giờ chỉ hi vọng bạn đó hãy cứng cỏi lên, bạn gái có thể mất và có nhiều lựa chọn tốt hơn chứ sự nghiệp mà mất thì đến một cô để làm sơ cua cũng chẳng có cho bạn chọn đâu.
    Hãy suy nghĩ tích cực lên, theo như tình yêu của hai người thì tôi thấy bạn cũng là người có tướng mạo đường hoàng, học hành đỗ đạt, gia đình cơ bản, chắc chắn ko phải thuộc họ Sở tên Khanh, vậy thì lo gì có người phụ nữ tốt đến với bạn. Hãy cám ơn cô ấy đi, bạn có thêm cơ hội tốt đấy...
    Việc trước mắt là cố mà thi cho tốt nhé!
  8. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn nghe thật là thú vị. Cô gái bạn yêu đó là một cô gái quá mạnh mẽ và khi yêu thì yêu hết mình. Chủ động nói lời yêu và giành lấy tình yêu. Cụ thể là cô ấy đã bay sang gặp bạn, trao hết cho bạn không chỉ tình cảm mà bằng tất cả những hành động của cô ây. Cô ấy thật là mạnh mẽ.
    Trong khi đó bạn lại là con người hoàn toàn khác hẳn. Bạn là con trai nhưng dưòng như vị chí chủ dộng và quyết đoán lại không thuộc về bạn. Bạn luôn hỏi tại sao tai sao và luôn luôn thắc mắc và ngồi nghĩ ngợi lung tung . Trong khi đo bạn có thể hành động chứ. Bạn có thể bay đến gặp cô ấy, như cô ấy đã từng làm như thế.
    Con gái thưòng dễ ngã lòng nhất là khi ốm đau, khi những ngày đặc biệt như là sinh nhât, đêm giáng sinh hay đêm giao thừa. Thời khác đó nếu bạn không có mặt thì sẽ là cấp một giấy phép cho cố ấy đi tìm một người khác.
    thật khó lí giải tại sao tình yêu lai ra đi, nhưng có một điều chắc chắn rằng tình yêu không nên gượng ép. KHi không thấy phù hợp thì chắc chắn sẽ không có kết quả.
    Tốt nhất bạn hãy bình tĩnh lại một thời gian. Khi đó mọi chuyện sẽ không quá bi quan như vậy nữa.
    Chúc bạn luôn vui !!!
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường thôi mà, tất cả chỉ là một ảo mộng thoáng qua, những con người ảo mà ta xây dựng trong thế giới ảo bây giờ lộ ra là con người thật, điều này đã làm cho nhiều người bất ngờ, bị xốc vì hình ảnh mình xây đắp đã bị tổn thương... rồi tình cảm cứ phai nhạt từ đấy
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn này nói đấy !!! Bác tác giả topic y hệt như ex của mình vậy .Mình cảm tưởng chỉ có mình là người chủ động, còn anh ta chỉ biết nhận mà thôi .Ngay cả việc nói tiếng yêu anh ta cũng chờ mình make sure là mình yêu anh ta, anh ta mới dám mở miệng !! Nói thật thời gian đầu cũng ok thôi, nhưng càng lúc càng nhận ra mình cần cái gì đó như là 1 sự quan tâm, chăm sóc từ người yêu chứ ko phải cái thái độ dè dặt mà anh ta luôn thể hiện ....MÌnh cũng đành là bb ,chứ ko chịu được cảm nghĩ mình đang có người yêu đấy, nhưng chả biết anh có yêu mình như mình yêu anh ta ko ? Anh ta có thể ở bên mình, là chỗ dựa tinh thần cho mình được ko, anh ta có cùng mình vượt qua khó khăn trong tình yêu, hay thấy có gì bất trắc là lo ....chuồn trước ??? Mệt lắm ....
    Mình chỉ khuyên bác analiza bây giờ là hãy chấp nhận sự thật, đối diện và lấy nó làm kinh nghiệm cho mình sau này ...Đừng trách người, trách mình .Sự thật, trong mối quan hệ nào thì lỗi cũng đều do cả 2 phía cả thôi ...Bác ko cần ngồi đây thương tiếc cho cuộc tình, hãy đứng lên và bắt đầu lại cuộc sống của mình đi ...Em chúc bác sớm tìm được true love của mình nhé

Chia sẻ trang này