1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

    Tối hôm qua đọc trộm tin nhắn của chàng,em mới biết bạn chàng rủ lên sàn nhảy gì đó mới mở ở HN,có nhiều em teen trẻ đẹp lắm.Nhưng lúc đó đang đi với em,chàng từ chối khéo và nói không thích đi

    Nhưng tối nay em đợi cả tối chàng không nhắn tin.Sốt ruột quá gọi mãi chàng cho 1 cái tin là "anh đang ở nhà mà,đang ngồi nói chuyện với bố mẹ,không trả lời được" (mà là 12h đêm rồi đấy ạ).Em bảo nếu ở nhà thì lấy máy nhà gọi vào máy em thì không thấy hồi âm gì cả.

    EM gọi,nhắn tin suốt từ 11h30 đến giờ là 12h30 đêm rồi mà chàng không thèm hồi âm huhu

    Chắc chắn 100% chàng nói dối em đi sàn nhảy rồi mọi người ạ.Em buồn quá,em nhắn tin "nếu anh không giải thích rõ chuyện này thì đừng nhìn mặt em nữa.Nếu ở nhà thật thì chẳng có lý do gì không nháy máy em được cả",thế mà đợi suốt không thèm trả lời em 1 câu

    EM BỰC QUÁ

    Hôm nọ tết Tây cãi nhau với em,em thì ngồi nhà,chàng thì đi sàn đàn đúm với bạn bè.Hôm đó nhắn tin nói dối em mệt quá đi ngủ nhưng về sau em phát hiện ra mới thú thật đấy

    Em đã tha thứ cho 1 lần và nói đừng bao giờ nói dối đi đến những nơi vậy nữa,nhưng mới mấy ngày chàng lại tái diễn làm em buồn quá.

    Em buồn muốn khóc mất,hic chẳng lẽ giờ con trai ai cũng như thế.Miệng thì ngọt xớt,anh yêu em,anh chỉ có mình em,thế mà sau lưng thì đi đàn đúm gái gú...

    ....EM PHẢI LÀM SAO GIỜ Ạ?CÓ NÊN THA THỨ KHÔNG?
    nói thất em không thích con trai lên mấy chỗ đó đâu.lại còn nói dối trốn đi chơi nữa chứ
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    no comment nhưng mà cấm quá làm liều đóa
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mai e cũng mắt xanh mỏ đỏ, váy ngắn bốt dài, áo co cổ trễ ... lên sàn mục kích sở thị cho chị. Xem mày có chạy đằng giời với bà không nào????
    Mà bít đâu được... em gái lại mê ánh sáng vũ trường hơn cả giai nhà thì ... ặc ặc. Chị thấy ở các sàn nhảy, phụ nữ chiếm đa số, máu me gấp vạn đàn ông.
  4. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    1h20 phút sáng
    ...em gọi mãi cuối cùng chàng cũng trả lời điện thoại
    "Anh xin lỗi,anh đang ở sàn..."
    em thất vọng hoàn toàn == >>> chàng nói dối em
    "Anh không biết gì nữa em ạ,bọn nó cho anh uống gì ấy không biết" Em bắt chàng về nhà ngay đi thì kêu không về được,với lại không thể để bố mẹ thấy thế này được.
    "Em chẳng hiểu gì cả,cho anh vào nhảy cho giã rượu đi.ANh thèm lắc quá,không lắc không chịu được"
    Em không biết nói gì hơn,tức tối,năn nỉ chàng đều không nghe.Chàng dâp máy,tắt cả 2 ĐT.... bảo mai nói chuyện sau
    Em con gái sao 1h30 sáng đến sàn nhảy tìm chàng được.Bố mẹ em nghe tiếng tỉnh giấc rồi.
    Giờ em thấy buồn và thất vọng cực kỳ.Gọi điện cho thằng bạn thân chàng tra hỏi mới biết ra chàng cũng "ăn chơi" có hạng mà toàn giấu em không biết.Tuần 3-4 lần đến sàn,bar là chuyện thường
    Còn vụ dùng thuốc lắc thì em không biết.Em không thể ngờ chàng sống tệ nạn và buông thả thế (bạn chàng còn khuyên em phải sống chung với lũ,kêu nó đi thế vì bạn bè,các mối làm ăn thôi)
    EM hoàn toàn thất vọng,mai chàng gọi điện em sẽ quyết tâm nói lời chia tay
    Em không thể yêu 1 người như vậy được,ai biết sau thuốc lắc có chích hút,gái gú gì không......
    Em thực sự muốn khóc quá mọi người ơi,em thề đấy!Hình tượng 1 chàng tốt bụng,quan tâm em,không bao giờ nói dối em đã sụp đổ hoàn toàn....
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 06/01/2007
  5. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    em không ngủ được,chỉ biết ngồi khóc anh chị ạ
    Thực sự giờ em chỉ muốn chết cho xong,anh ấy làm em thất vọng quá.Vậy mà em từng nghĩ con người đó tử tế,hiền lành cơ đấy.
    Hịc mai không biết gặp chàng em có đủ can đảm nói lời chia tay được không?Em sợ em lại mềm lòng
    Thực sự em không thể yêu loại người buông thả,lối sống như vậy được!
    Ai cho em lời khuyên với,mai em nên nói thế nào ạ?Nên nói chuyện trực tiếp hay qua điện thoại ạ?
    Anh chị làm ơn giúp em với,em thực sự đang gần như mất trí đây
  6. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    2h sáng....
    ...em không thể ngủ được.Em vẫn suy nghĩ về những gì bạn chàng nói : "Anh thấy thế bình thường em ạ.Em phải làm quen đi.Tuần nào nó chẳng lên đấy 3-4 lần,con trai mà,vì bạn bè,mối quan hệ làm ăn cả em ạ.Em nói thì nó nghe đấy,nhưng sửa thì chắc khó"
    "Trước nó đi với anh chỉ bia rượu thôi,còn thuốc thì không bao giờ.Gái gú lại càng không,anh chắc chắn với em đấy.Anh chơi với nó lâu rồi mà"
    Mọi người biết tại sao em shock không?Vì bình thường chàng rất hiền,tốt và quan tâm đến em.Em không thể ngờ được người yêu minh lại sống bê tha,buông thả như vậy
    SAo con trai lại cho đó là bình thường nhỉ?Em thì coi đó là tệ nạn
    Dù rất yêu chàng,nhưng chắc em phải quyết tâm thôi.Ai khuyên em với ạ.Em đang rối trí quá
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 06/01/2007
  7. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    2h30 phút....sáng
    Chàng lấy máy bàn nháy cho em,chắc giờ đã về nhà và giã rượu (không biết uống thuốc lắc có sao không nữa)
    Em không biết làm sao nữa,mai em có nên gặp nói dứt khoát chia tay không ạ?Hay để 1 thời gian nữa...
    Anh chị giúp em với,em chết mất....
  8. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chàng vừa nhắn tin cho em :
    "Anh về nhà và nháy máy cố định vào máy em rồi.Anh xin em một lần cuối,anh se kg bao giờ nói dối em nữa đâu"
    Giờ em phải làm sao ạ?Em không trả lời....
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chia tay đi bạn ạ.
    Tình trạng này mình gặp rồi, ko thể cứu vãn, thề!​
  10. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em gái! Post kiểu này là biết hoảng loạn quá rồi! Bình tĩnh lại em ah! Cũng đừng nói chia tay gì vội, cứ điều tra kỹ cái đã! Nhưng nó đòi abc thì cấm tiệt đấy nhé! cẩn thận nó lây bệnh cho thì khổ! Gì chứ trai gái, hút chích là sợ lắm!

Chia sẻ trang này