1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI CÒN DÀI TRAI CÒN NHIỀU .KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI QUYẾN LUYẾN NHỮNG THẰNG NHƯ THẾ
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thấy chưa, em chủ topic vào hỏi thăm tình hình công tác mật của anh em chiến sỹ công an nhân dân từ đồng chí chanquayxoan đi thì sẽ hiểu tại sao chàng lại vào sàn uống rượu, thuốc lắc.
    Nói chung công tác an ninh đòi hỏi anh em công an phải hy sinh rất nhiều thứ, trong đó có hạnh phúc riêng của mình vì những người bình thường không thể nào hiểu đựơc. Bao nhiêu chuyện về chiến sỹ tình báo phải giả vờ sang hàng ngũ địch, bị chính người thân trong gia đình hiểu lầm, dẫn đến bị chính những người ruột thịt nhất ghẻ lạnh, thậm chí còn từ không nhận họ nhận hàng.
    Những người đấy vẫn phải nghiến răng chịu đựng để tiếp tục hy sinh vì Tổ quốc. Thương thay cho chàng của em đã yêu lầm một người cũng tầm thường như bao người khác. Đời thật éo le.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 07/01/2007
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Môi trường khác nhau nên quan điểm cũng khác nhau nhiều quá. Chuyện ăn nhậu, đi karaoke, sauna để bàn chuyện thì em biết, zai nhà em cũng phải đi nhưng còn chuyện lên sàn thì em chịu. Hay sàn của em với sàn của bác định nghĩa nó khác nhau? Có những sàn như Hồ Gươm Xanh, New, vào chỉ nghe thấy tiếng nhạc, ngửi mùi hơi người và mùi rươu bia, nhìn các em uốn éo, và hoàn toàn ko nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc to đến mức thấy bàn ghế quanh mình rung theo; những cũng có những sàn như trên Cos, thoáng, lịch sự, âm thanh ko đến mức điếc tai.
    Nếu em gái trong này cũng là dân kinh doanh như bác, và zai của em ý cũng kinh doanh thì ko có topic này rồi. Em phải hl chỗ vàng để em gái đọc ko hiểu làm vì zai của em ý nói dối rồi đi lắc với bạn (có gái hay ko thì ko biết). Ngay từ đầu ko hợp quan điểm sống thì nên chia tay, chứ hiểu, thông cảm và miễn cưỡng chấp nhận thì sau này cũng ko hanh phúc
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Lên sàn chả có gì phải ầm ỹ thế .
    Lắc thì tệ nạn , nhưng không có nghĩa thằng nào lắc cũng nghiện ,cũng hết đời .
    Tìm gái thì đàn ông thằng nào chả gái mú,ngay cả con gái bây giờ bình đẳng nam nữ cũng tự cho mình đôi khi đổi gió lạ , nó biết đường quay lưng về quỳ dưới chân mình là tốt rồi .
    Công an là sao ? Công an thì cấm người ta thư giãn , thả lỏng người àh ?
    Tóm lại 1 câu gọn thôi : thấy hợp thì tiếp , không thì giải tán .Mà tớ nói thật , cái kiểu còn khóc lóc kêu than như cậu chả bỏ nổi đâu , lòng còn mang nặng tơ vương lắm . Bao giờ phải chai lỳ ra , nhắc đến nó chỉ muốn nhếch mép thì mới nói câu bỏ được .
    Nhưng tớ vẫn khuyên cậu 1 câu : có vẻ cậu rất nặng lòng và yếu đuối , thế nên dây vào dạng con trai như thế này cũng không ổn ,trong hậu kỳ còn nhiều vướng bận chưa dứt hẳn được này cậu cứ níu kéo nốt xem có sáng lạng hơn tí nào không , nhưng tranh thủ à ơi thêm 1 chàng trai nào đó ,thôi thì cứ gọi cái từ bạn thân cho nó trong sáng , làm điểm tựa trong lúc bối rối này , tuýp yếu đuối như cậu không thể cho ra gió 1 mình được .
    Câu cuối : chúc cậu hạnh phúc .

  5. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ tình hình này thì 2 anh công an của 2 bạn quynhtrang và cuncon mà quỳ xuống làm 1 màn ăn năn hối cải thì 90% là sẽ lại tha thứ cho mà xem.
    Có vẻ yếu đuối quá, chắc do ít kinh nghiệm thương đau
    Vừa đọc post của kizzshok j` đó thấy nói rất hợp lý.
    @quynhtrang: giờ bạn rất đang hoang mang nên cứ kệ nó đi, không liên lạc với anh CA nữa, chờ một thời gian xem có gì sáng lạng hơn không thì tính tiếp.
    Hoặc bố trí nghỉ luôn rồi nghỉ ngơi một thời gian tìm anh giai khác. Chứ chịu đựng nhiều thành quen rồi sau mà cưới nhau về thì hối cũng muộn
    Cố gắng lên
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Xin nói thêm mấy ý. Ví dụ như dân kinh doanh, dân ... gì đấy thì vào vũ trường còn có tý tiếng là đi quan hệ. Công an đi vũ trường quan hệ ******** àh?
    Túm lại, em ko thích thằng bồ em đi bắt kve hàng họ thì bỏ đi, nó chả sửa được đâu. Nhưng mà này, bọn công an lắm tiền lắm đấy.
  7. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Không dám khuyên em điều gì vì đây là một vấn đề nhạy cảm của riêng cá nhân em , hãy thật bình tĩnh để có thể suy nghĩ sáng suốt , tốt nhất là bạn hãy đến bác sĩ tâm lý để họ tư vấn . Chúc bạn sẽ có được lựa chọn tốt nhất
    Theo ý kiến của riêng anh , nếu quả thật bạn trai của em có dùng thuốc lắc thì đúng là đáng lo ngại đấy . Lý do phải làm theo bạn bè để ngoại giao và làm ăn không thỏa đáng vì những người bạn tử tế không bao giờ lại dẫn nhau vào những thứ như thế .
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chu choa! Bác cà na hơi bị giỏi, giỏi đến mức bắt cua trong lỗ mà ko cần thò tay
  9. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hắn gọi điện,nhắn tin cho em :
    "Anh nhớ em quá.Thỉnh thoảng cho anh được nhắn tin,gọi điện hỏi thăm em nhé,được không em?"
    "Những gì cần nói em đã nói hết.Cách sống của anh và em quá khác nhau,miễn cưỡng không đem lại kết quả đâu anh.Mong anh đừng liên lạc với em nữa,em không muốn đổi số DT"
    "Đến khi mất em rồi anh mới nhận ra mình được gì và mất gì.Anh đã sai quá,anh xin lỗi em.Tạm biệt em"

    Vậy đó mọi người ạ.Nhắn dứt khoát với hắn mà lòng em đau như cắt...hic không biết bao giờ em mới vượt qua được thời gian này
    Em vừa ra đường đi dạo phố đi bộ chợ Đồng Xuân 1 mình....Ai cũng có đôi có cặp,em đi 1 mình tủi thân quá.hịc biết sao được....bạn bè em bọn nó đi chơi với người yêu hết rôi
  10. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    Vậy là bạn đã có quyết định của mình , nếu vậy thì bạn hãy thật quyết tâm và dứt khoát , vì nếu không mọi việc sẽ càng trở nên rắc rối đấy .
    Đọc tin nhắn của tên này gửi cho bạn mình cũng thấy buồn cười , nếu hắn ta yêu bạn thật lòng thì đã chẳng năm lần bảy lượt lừa dối bạn như thế . Còn cái câu mà mình tô vàng đó là câu tủ của cánh đàn ông , rất dễ khiến phụ nữ phải mềm lòng .
    Nói chung thì việc chia tay với một người mình yêu , dù người đó có như thế nào đi chăng nữa - cũng đều khiến chúng ta đau khổ , tình yêu vốn mù quáng mà . Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội tốt để bạn bắt đầu một cuộc sống mới , bạn còn trẻ và còn rất nhiều cơ hội , sẽ đến lúc hạnh phúc mỉm cười với bạn .

Chia sẻ trang này