1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thích nhờ, cảm giác cứ lúc nào hứng lên cầm cell gọi 1 em đến " thẩm vấn ". Em giời vẫn đang còn trẻ, bác nói thế này chắc năm nay thi lại ĐH, thèm quá
    Nói chung khuyên bác chủ topic nên suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định, bản thân tớ thì thấy nên bỏ đi, dính vào mấy thứ đó khó bỏ lắm, phải là người có nghị lực lắm, mà phải dứt đc hoàn toàn, còn hoàn cảnh công việc như thế, kể cả có giả đi nữa sớm muộn cũng sẽ thành thật thôi.
    Còn cái bạn gì mà bảo gì gì ấy, cứ đặt vào hoàn cảnh của mình xem có chịu đc ko, hề hề, nói chung lấy lý do là mối quan hệ cũng đc nhưng mà chơi thuốc lắc + nói dối thì ...................
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ơ em! Sao ko phone chị. Chị hnay đi quẩn ngoài đường, chả biết đi đâu lại mò về nhà rúc vô chăn, rúc mãi cũng chán lại rúc net. Dạo DX hay phết đấy nhờ? chị e mình lại có đôi có cặp. Hà hà!
  3. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Gửi quynhtrang85 !
    Mình đã thử tìm đọc các bài viết của bạn trên TTVNOL , bây giờ thì mình có thể kết luận : Bạn chia tay với hắn ta là chính xác .
    Những gì mà bạn miêu tả về mối quan hệ của bạn với anh ta trong các topic khác cho thấy : anh ta không hề yêu bạn mà có ý chơi bời mà thôi.
    [QUOTE=cigarillo:
    Chúc may mắn !
    Được trunghus sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 08/01/2007
  4. Space_bar

    Space_bar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là tớ rất thông cảm với bạn.
    Ng yêu tớ cũng là công an, cũng chơi bời như thế (nhưng đỡ hơn là chưa lắc liếc gì). Hồi đầu cũng như ấy, tớ ko biết. Thời gian đầu cưa cẩm, hắn chỉ đi chơi đến đúng 10h30 rồi về nhà gọi điện cho tớ buôn chuyện. Đến khi nhận tớ nhận lời yêu rồi mới biết hắn tồi tệ đến thế nào.
    Tớ cũng giống bạn, con nhà hiền lành tử tế, ko bao giờ đi chơi đâu quá 10h, thấy rất sốc khi biết hắn tồi tệ ntn. Và tớ đã gặp để nói chia tay. Hắn cầu xin. Tớ cũng ko đồng ý. THế rồi chỉ đc 1 hôm. Hôm sau hắn vật vã gọi điện xin lỗi, thề non hẹn biển tớ lại thôi. Và bây giờ tớ biết cái lúc tớ quay lại đấy là giây phút vô cùng sai lầm của tớ.
    Rồi mọi chuyện cứ thế. Mỗi lúc tớ fát hiện ra 1 ít tật xấu của hắn. Thậm chí còn cả chuyện trước đây lúc nào hắn cũng có vài ng yêu 1 lúc. Tớ chấp nhận tất cả mọi chuyện. Vì những chuyện sai lầm hắn đều kể cho tớ nghe. Và hắn bắt đầu sửa dần.
    Nhưng cũng chỉ đc tầm 3 tháng, đâu lại hoàn đấy. Nhưng tớ vẫn chấp nhận vì tớ qua yêu hắn (hắn là mối tình đầu của tớ), và hắn rất quan tâm và chiều tớ. Tớ chấp nhận vì tớ thấy hắn có trách nhiệm. Và hắn cũng tự hào về tớ vì có thể nói với tớ mọi chuyện. Dù ko fải lúc nào tớ cũng chấp nhận ngay. Nhưng chỉ hôm trước hôm sau là tớ lại thoải mái với hắn (tính tớ cũng khá thoáng)
    Tớ chấp nhận tất cả, yêu hắn hết lòng, thậm chí gia đình hắn còn tính chuyện cưới xin cho 2 đứa dù tớ vẫn đang học đại học.
    Nhưng đến bây giờ thì thật sự tớ ko thể chịu đứng đc sự tồi tệ của hắn nữa. Theo thời gian, bọn tớ yêu nhau ít dần đi, hay nói đúng hơn là hắn yêu tớ ít dần. (Tớ là ng rất chung thuỷ.) chơi bời ngày càng nhiều và ko quan tâm đến tớ nữa. Hnay tớ tình cờ đọc tin nhắn của hắn mồi chài em này em kia, lòng tớ thậm chí chai sạn lại, ko ghen, ko tức, chỉ thấy chán.
    Tớ nói thế để ấy thấy đc rằng bản chất của bọn chơi bời ko bao giờ có thể thay đổi đc. Chỉ có thể sử trong 1 thời gian ngắn rồi đâu lại hoàn đấy thôi. Chưa kể 1 điều là tình cảm của ấy sẽ bị chai sạn, mất lòng tin vào con ng. Và khó có thể yêu ai thêm 1 lần nữa. Tớ chính là ví dụ, cũng có khá nhiều ng đến với tớ. Cũng có những ng rất tốt, hiền lành, tất cả mọi ng xung quanh đều ủng hộ. Nhưng tớ ko thể đến với bất kì ai nữa. Và bây giờ tớ vẫn đang fải chịu đựng hắn vì chưa thể bỏ đc ngay lúc này.
    Nhưng chắc chắn tớ sẽ bỏ hắn vì giờ đây cảm xúc của tớ đã bị chai sạn hết rồi.
    tớ kể chuyện của tớ để ấy thấy rằng rồi kết cục sẽ như thế thôi. Đừng fí công yêu 1 ng như thế. Hãy cứng rắn lên ấy nhé.
  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Ôi hồi xưa mình cũng định thi vào CA đấy, phí nhở, bit thế thì...
    Hehe, đùa thế chứ người như em quynhtrang ko hợp với loại người bf cu?a em đâu, chia tay là đúng rùi, đừng bứt rứt nữa.
    Ma? đọc cái topic kia cu?a e na?y thấy cufng buô?n cươ?i quá con gái đúng la? chúa hay tươ?ng tượng lafng mạn ma?, nhiê?u khi mi?nh ngô?i cạnh thă?ng bạn thấy nó nhận đc cái tin nhắn iu đương nô?ng cháy cu?a 1 em, rô?i lúc sau thấy nó nhắn cho 1 em khác ma? ko nhịn được cươ?i =))
    Nói chung các em nên tập sống bă?ng lý trí một chút, câ?n phân biệt được ngươ?i lương thiện va? ke? gian xa?o, như anh đây la? rất lương thiện chă?ng hạn :D
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 08/01/2007
  6. nguaqueleodoc

    nguaqueleodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn cũng đã nhận được nhiều lời góp ý từ nhiều phía và cũng có những hành động nhất định. Nhưng cũng muốn bạn có thêm một cái nhìn nữa để tham khảo. Có thể thấy ở đây có 2 vấn đề : một là quan niệm về hiện tượng vào sàn ....và thứ hai là tình yêu.
    Vấn đề 1- Quan niệm về hiện tượng vào sàn.
    1. Người xưa có câu nhập gia tuỳ tục. Điều đó cho thấy rằng mọi vấn đề về cư xử thì tuân theo cái nếp ổn định của số đông thì thường có lợi. Sàn có thể hiểu là một tụ điểm vui chơi giải trí (khá đắt tiền) : rươu,nhạc, nhảy, cảm giác khá mạnh hơn thông thường. Bên cạnh đó có thể tồn tại xen lẫn các loại hình dịch vụ trá hình(cũng khá hấp dẫn) mà với đa số chúng ta gọi là tệ nạn không lành mạnh trái với pháp luật và đạo đức. Điều đó cũng giống như việc ngoài chợ tồn tại trộm cắp. Nếu bạn ra chợ, mua sắm (một thú vui và trách nhiệm của phụ nữ) bạn trai bạn nghĩ là bạn ra khu vực xã hội đen bạn có chấp nhận được không. Mình nghĩ mấy cái không lành mạnh hay tệ nạn là cái cần phòng tránh và hạn chế. Nhưng không vì thế mà loại bỏ , trốn tránh những địa điểm mà nơi đó có tệ nạn không lành mạnh đặc biệt đối với những người đã quen va chạm hay thích khám phá cảm giác mạnh. Dù gì thì những người làm kinh doanh vào đó cũng thấy bình thường hơn một cô giáo chẳng hạn thế. Con trai nhà lành vào đó cũng dễ xảy ra hơn là con gái nhà lành. Điều này càng đúng với xã hội ta có những truyền thống đạo đức vốn có cái nhìn thoáng đạt dễ chấp nhận sai sót giới tính với đàn ông hơn là với phụ nữ. Một người chồng có thể vào karaoke vì công việc thì mọi người xung quanh có thể thông cảm hoặc chẳng để ý gì (mặc dù người vợ và bạn bè vợ không thật thông cảm) nhưng người vợ vào đó với lý do công việc thì sẽ khó thông cảm hơn và khó tránh khỏi điều tiếng ... của mọi người nói chung. Nếu bạn sinh ra ở xã hội phương Tây hoặc có thể ở ta vài chục hay vài triệu năm nữa thì vấn đề sẽ khác có khi sẽ lại là một người hợp thời. Do vậy cần phải có cái nhìn khách quan:
    Vào sàn vì công việc, vào sàn vì tò mò khám phá không nói lên bản chất xấu. Vào sàn vì thói quen từ trước khi gặp em cũng không thể khẳng định : "bản chất xấu không thể thay đổi được".
    Vào sàn vì nghiện gái,lắc không thể thoát ra được => nguy hiểm .

    2. Về chuyện trai gái theo quan điểm nhiều đàn ông khá tốt , thì khi chưa có người yêu thì có thể tò mò nhưng xét cho cùng thì vẫn thích người mình yêu nhất với nhiều lý do: có tình cảm chia sẻ, an toàn, ... không thể có được ở những cô **** rẻ tiền. **** đắt tiền thì chắc cũng không dễ kiếm rồi như cậu gì nói ở trên.
    Về vấn đề tình yêu
    1. Mọi phẩm chất của cậu ta đến giờ vẫn chỉ là nghe kể lại chứ chưa biết chắc chắn 100% hay vẫn còn nghi hoặc thì như vậy cần phải tìm hiểu rõ hơn. Cũng đã lấy đâu mà vội vàng không tìm hiểu.
    2. Trong trường hợp chỉ vào sàn và bạn cho đó là một thói quen không tốt trước khi gặp bạn, liệu từ tình bạn trước đây và những nhạy cảm của bạn về bản chất tốt bạn thấy ở con người đó có thể cảm hoá giúp họ thay đổi tốt hơn không. Như thế thì theo quan điểm của bạn, mình nghĩ cũng là một việc có ích cho xã hội nếu bạn có khả năng và tự tin. Nếu không thì hãy để cô gái khác có khả năng giải quyết vấn đề này.(chẳng hạn như cô em gì ở trên kêu phí của zời )
    3. Liệu bạn có tự tin là tìm được một bạn trai mà bây giờ không vào vũ trường, không gái ... nhưng khi đã lấy nhau rồi, kiếm được nhiều tiền, lại tò mò muốn biết hoặc dễ bị nhân viên mồi chài xa đoạ không nhất là khi xu thế ngày càng có nhiều sàn mở ra chứng tỏ nhu cầu đang tăng lên. (Những cái thuộc về tương lai thì hơi khó nói trước. Giống như bạn nói trước đây nghĩ cậu đó hiền , ngoan tử tế thế mà bạn đã thấy khác trong vài ngày gần đây )
    4. Trường hợp biết rõ là bản chất không tốt (có thể dựa trên sự phán đoán cảm tính) thì chắc là không ai muốn giữ.
    5. Những hành động và phản ứng của bạn cho cậu ta và nhiều người thấy suy nghĩ của bạn về vấn đề 1 thật trong trắng, và có chiều hướng rất lành mạnh. Mình nghĩ cậu ta sẽ càng yên tâm bạn có một đạo đức tốt vì tỏ ra ghê sợ những nơi có thể dẫn đến sự thiếu lành mạnh cho người yêu. (Chứ những chị dày dạn vào sàn như chị không thể ở trên thích thí có thể thích nhưng chắc cũng hơi cóng) Cho nên mình đoán rằng chắc sẽ còn phải giải thích và tìm hiểu nhiều nữa. Sẽ còn tin nhắn và sẽ còn gặp.
    6. Hành động cứ bột phát thế cũng không sao. Nhưng suy nghĩ nhận định thì cần bình tĩnh chắc chắn hơn dựa trên sự tham khảo các thay đổi tập tục của các thế hệ hiện nay. Chẳng hạn liệu cái bạn quan sát được là xu thế phổ biến hay chỉ là hiện tượng .
    Chúc bạn may mắn và sáng suốt
    ----------------------------------------------
    Vừa rồi xem tivi thấy có chị già ngâm câu thơ hay thế:
    Gái quê như hạt mưa rào
    Đã vào tay lính là trao trọn đời.
  7. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Một chiến sĩ quả cảm dám hi sinh tình yêu của mình để hoàn thành nhiệm vụ _ mặc dù theo như lời nhận xét của bạn bè thì anh ta cũng thuộc loại thích rượu chè. Ngay khi nhận được tin nhắn đối tượng X đi chiếc BMW 7series đỗ trước vũ trường Z và bước vào cùng một em gái nhảy Y có tiếng ở Hà Nội , một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu anh và gương mặt anh trở nên cương quyết . Chỉ 5 phút sau khi chắc chắn người yêu mình đã ở nơi an toàn _ vì yêu nên anh không muốn đưa cô ấy vào nơi nguy hiểm , người chiến sĩ ấy đã ngồi chễm chệ ở một bàn rượu có thể kín đáo quan sát đối tượng X .Theo lời bạn bè thì anh ta trước đây rất tử tế thỉnh thoảng có đôi chút rượu chè , mát xa mát gần gì đó nhưng không phải vì người chiến sĩ của chúng ta thích uống rượu và mà vì anh phải rèn luyện " bãn lĩnh nghiệp vụ" ,nỗi khổ bị hiểu nhầm này phải chôn giấu trong lòng .Đây là một môtip điển hình của các bộ phim cảnh sát chìm của HK .
    Và đây cũng là lần đầu tiên anh ta đến với chốn ăn chơi thác loạn này , con người ta khi lần đầu tiên ở trong một hoàn cảnh mới thì chúng ta sẽ vận dụng bản năng của mình đó là : Bắt chước .Bản năng này đã giúp tổ tiên của chúng ta tồn tại qua bao thế hệ và ngày nay có bao nhiêu sản phẩm hàng ếch hàng nhái đã được tung ra thị trường để đáp ứng sự mong mỏi của đông đảo khách hàng .Trở lại với người chiến sĩ của chúng ta , anh đang bắt chước ai vậy ,đương nhiên là X rồi . Khi bàn tay X đang mơn trớn chiếc đùi thon của em tiếp viên thì cũng là lúc cô em tóc vàng như lịm đi vì đôi tay rắn chắc , gân guốc ,sạm nắng của anh ( Em này xui xẻo ngồi cùng bàn với chàng chiến sĩ trẻ ) .Đôi bàn tay của anh như một kẻ khôn ngoan không chỉ bắt chước mà còn biết phát triển thêm . Các thế võ như " Xe tăng lên núi " ," Hái trộm đầo tiên ", " Hổ dữ vồ dê non " ...nhiều nhiều thế vỗ căn bản mà trong các lần tập huấn nghiệp vụ trước đây anh đã thuần thục được tung ra như vũ bão . Và còn hơn thế những tuyệt kĩ như "quặp , xé ,cào , cấu , xỉa , móc " đã bao lần cứu sống anh vốn được tung ra chỉ trong những trường hợp nguy cấp nhất nay cũng được anh sử dụng trong tình thế gay cấn này. Tiếng rên hổn hển bên tai cũng không làm anh mảy may rung động , khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng vì trong tim anh chỉ có một người con gái . Cô ây đang đợi anh ở nhà và anh phải trở về với cô ấy . Một luồng sức mạnh từ đâu chợt đến trong trái tim anh , trong cơ thể anh và hơn hết là trên bàn tay anh .Bàn tay của anh đã vượt qua đăng cấp bậc thầy và đạt đến trình độ " hận đời vô đối " .
    Mãi về sau này có nhiều kẻ đã cố gắng ngồi ở chiếc bàn của , trong tư thế của anh , mặc bộ quần áo giống anh nhưng không thể nào đạt được đẳng cấp của anh . Đó là chuyện mãi về sau này còn bây giờ thật kì lạ ,X đang nhìn anh chăm chú như muốn "nuốt " từng động tác kĩ thuật của anh vậy là anh đã từ vị trí kẻ theo dõi trở thành kẻ bị theo dõi . Chỉ thêm một vài giây nữa thôi X sẽ nhận ra thằng ngớ ngẩn điên điên thích mặc quần thủng đít thường đi qua đi lại trước nhà X , có lần bị X xuỳ chó ra đuổi tuy chạy thoát nhưng đã bị đớp vào mông một phát và anh chàng tài hoa kia giống nhau một cách kì lạ .Vẫn biết rằng đời người chiến sĩ có nhiều "niềm đau chôn giấu" nhưng khi bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của X anh lại thấy mông trái mình tê tê vì vệt sẹo mới lành , lần cuối khi "vi hành " qua nhà X anh đã quá bất cẩn,cũng vì nó giống con chó cưng của anh _ con Ki Ki _ nên anh mới sơ suất để rồi " một đời ôm hận " . Những giọt mồ hôi lăn trên trán anh vì ánh mắt khao khát của X . Thình lình tiếng nhạc như gào thét dội vào tai anh , chợt nhận ra X đang lắc như điên từ lúc nào .
    Làm một hơi hết ly Martin của ai đó bỏ quên trên bàn anh cũng lên sàn và lắc ,anh lắc như điên nhưng từ lúc vào anh có "chơi " thuốc đâu mà lắc .Thì ra để đáp lại những giây phút thần tiên anh đã trao cho mình , em vàng ( tóc vàng ) đã khéo léo bỏ cho anh mấy viên "X.O" vào cốc Martin rồi để trước mặt anh .Thảo nào anh lắc xung đến thế . Dế rung chuông , người yêu gọi nhưng anh nào có thể về ,anh phải xả cho hết Stress đã .Nếu X có nhận ra anh mà thả chó ra vào lúc này thì có khi anh cho nó cắn thoải mái ,chán thì thôi .Việc anh anh lắc , việc cho chó cứ cắn anh không quan tâm ,càng cắn lắc càng hăng . Sáng hôm sau tỉnh dậy ở một căn phòng lạ , trên một cái giường lạ và một mái tóc vàng bên cạnh , với bản lĩnh nghiệp vụ anh nhanh chóng kiểm tra khắp phòng xem có bom nổ chậm không và cuối cùng là có Camera quay lén không .
    Không có gì lạ, anh nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng và đi xe Taxi về Cơ quan , lần trinh sát này anh đã nâng cao thêm năng lực nghiệp vụ cùng với việc thành công khi không để X phát hiện ra , nhất định lần sau anh sẽ tiếp tục được cử đi theo dõi X .Còn người yêu anh ,khi nghe nỗi khổ mà anh phải trải qua nhất định cô ấy sẽ ôm anh vào lòng và nói :" Anh không cần nói nữa , em hiểu tất cả và em không còn gì để trách anh " Tình yêu chân thành sẽ chứng minh cho tất cả" ,anh luôn tin vào điều đó
    Đọc Topic cảu bạn tôi thấy có nhiều ý kiến để tham khảo rồi nên mới viết câu chuyện này cho vui .
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    ui giời,lại thấy nhớ đến thằng bạn nối khố CA của mình,rõ ràng nó ở cạnh mình và mí đứa bạn,con pé người iu nó(giờ đã thành ex) hồi ấy cũng chơi thân với mình hỏi nó đang ở đâu,thế mà cũng phải nói là anh đang ở nhà,pó chiếu,đúng là vớ vẩn thật
  9. bl4ckdr4g00n

    bl4ckdr4g00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bọn công an bây giờ khác gì mấy con ki ki đâu
    ăn bẩn kinh khủng
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô Khongthe,
    Vấn đê? 2 ku giai dân kinh doanh giống gi? đó thi? anh sef không ba?n, nhưng cái chô? va?ng va?ng.. anh thấy nó rất bậy bạ, cái lập luận điệu như thế na?y la? quâ?n chúng rất dêf bị đâ?u độc.
    Cô có đi bia ôm bao giơ? chưa ma? cô biết.. la? không sơ? soạng va? hun hít.!?? Tạm thơ?i có 2-3 loại pha?i đi bia ôm như sau:
    - Loại 1: Các tay gia? cúp bi?nh thiếc, toa?n bộ công cụ cơ sơ? hạ tâ?ng bị xuống cấp nặng nê?.. muốn đi bia ôm đê? ca?i thiện kha? năng vá ô? voi.
    - Loại 2: Các tay quan lại, chức sắc cấp phươ?ng-xaf-thị trấn.. rất khoái bia ôm, đây la? cái bọn có tri?nh độ văn hóa thấp, nhận thức 9 trị cực ky? ấu trif. Chúng he?n mọn â?n nấp ơ? nhưfng nơi có đô?ng lương chết đói, nhưng bu? lại.. chúng săfn sa?ng vơ vét đến con ga?, con vịt cu?a ndân đê? la?m bô?ng lộc. Với cái nhận thức va? học thức kém.. chúng chưa đu? tri?nh độ đê? chơi ha?ng trên 1 vé, đi bia ôm đê? gia?i trí đê? hối lộ lâfn nhau la? gia?i pháp kha? thi nhứt cu?a chúng.
    - Loại 3: Các thă?ng tre? chăn trâu choai choai.. nha? bán đất nên được ít tiê?n.
    => Vi? thế có thê? kết luận: trong bất ky? ti?nh hoa?n ca?nh hay ti?nh huống na?o, cái lập luận điệu va?o trong ba?n bia ôm ma? k ôm, bóp, bóc, hốt.. chi? la? câu chuyện huyê?n thoại đê? ru tre? con đi ngu?. Thực tế hi?nh như cho đến thơ?i điê?m na?y.. VN ta chưa thê? sx được thă?ng "anh hu?ng" núp na?o trong quán bia ôm, sa?n nha?y hay bar va? vuf trươ?ng.
    Như cái thă?ng giai CAND cu?a cô chu? topic, mặc du? nó suy đô?i vê? đạo đức, bại hoại vê? nhân cách.. nhưng anh có thê? khă?ng định ră?ng ku giai kia la? một thă?ng có VH. Nó đaf biết va?o vuf trươ?ng, biết chơi ****, biết cắn thuốc ha?ng đêm.. la? rất có VH, va? hoa?n toa?n khác biệt với 3 thê? loại ma? anh vư?a liệt kê ơ? trên.
    Một huyê?n thoại nưfa la?.. k có nghifa thă?ng na?o lắc cufng nghiện, cufng hết đơ?i. Có thê? nói ră?ng đây la? 1 lập luận cực ky? pha?n động, chống lại chu? trương 9 sách cu?a Đa?ng va? nha? nước ta hiện nay. Nhưfng cá nhân có suy nghif kiê?u như thế na?y đaf.. gián tiếp tay cho các thế lực thu? địt ho?ng la?m hu?y hoại 1 thế hệ tre? thanh niên VN. Bọn đốt tiê?n va?o việc ăn chơi, cắn thuốc, đua đo?i đê? to? ra ta đây la? dân chơi sa?nh điệu.. la? 1 nô?i ô nhục va? bại hoại cu?a đất nước. Chúng pha?i bị trư?ng trị, chúng pha?i được đưa đi ca?i tạo.. ơ? các vu?ng nông thôn, đê? chúng hiê?u thế na?o la? đơ?i sống cơ cực cu?a ba? con nông dân, va? qúy sức lao động chân 9 cu?a ngưô?i dân lương thiện.

Chia sẻ trang này