1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Tetuong tiên sinh.
    Hay lắm, hay lắm.

  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Very good! Mừng cho em. Nói chung là anh không phải là người mạnh mẽ nên không dám nói nhiều ở đây, sợ các anh chị ây lại bảo bôc phét nhưng anh nghĩ em đã có một quyết định hoàn toàn đúng đắn cho dù hiện tại tình cảm của em dành cho EX vẫn còn. Cái gì cũng thế, thuốc đắng dã tật em ạ. Anh cũng đang trong tâm trạng ấy của em nhưng khổ nỗi là anh không thể có quyết định nhanh như em thôi.
    Sẽ mất 1 khoản thời gian không lâu không chóng để đau khổ, một khoản nữa để buồn và đến khi nó chỉ còn là nỗi buồn man mác mỗi khi em nhớ lại thì đó chính là lúc em quên được rồi. Có thời gian thì vào coi bài viết của anh nhé! Em sẽ thấy mình còn hạnh phúc hơn ít nhất là 1 người.
    Nếu chán quá thì alô cho anh rồi lên 38 Hàng Hành làm cốc cafe là hết buồn
    Hưng : 0904304265 hoặc 2002116 ------>làm 1 cốc nha!
    Chúc em mau ổn định tinh thần
  3. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    @ QuynhTrang
    Cô nhận lời làm người iu của hắn chỉ sau có 1 tuần (chậc chậc - biết nói gì đây).
    Thân gái mà làm như cô thì thằng bạn trai không sớm thì gần cũng tìm đứa khác thôi.
    Cái gì đến quá nhanh thì khi nó ra đi cũng vậy thôi.
    Suy nghĩ đi
  4. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    bài này hay quá
    Còn cô bác nào có cái luận điệu là có lý trí nên xài ma tuý mới chơi thuốc lắc thoải mái mà ko sợ hư thì đúng là bị đầu độc vì xem nhiều Cảnh sát hình sự rồi
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác cho em hỏi cài sàn nhảy VN nó như thế nào mà vào đó phải uống thuốc lắc và phải chơi gái?
    Thế muốn nhảy bình thường thì phải đi chỗ nào? Ở nhà tự bật nhạc nhảy à?
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Anh tetuong_02, anh nhầm khi lấy mấy đạo lý cho nó về nông thôn nhìn nông dân để thấy xấu hổ khi nó tiêu tiền như thế . Thế gian nếu được như anh nói , thì xứng đáng quay lại nước Nga của thời kỳ : "Thép đã tôi thế đấy " rồi , ai ai cũng cao đẹp như Pavel cả,để mà có người yêu vừa giầu vừa đẹp cũng đêck dám giữ , thời đấy họ khen thế là giỏi ,chứ thời này thiên hạ chửi thế là ngu . Anh không thể bắt 1 thằng làm ra tiền , ngồi nhà sàn vách đất để xứng đáng với các cô chú nông dân đang kẻo kẹt ngoài đồng ruộng . Trong khi 1 sự thật rõ ràng nữa là đất nước ta tiến được hoàn toàn không nhờ nền nông nghiệp nước nhà .
    Bản thân em thấy cái câu của chị khongthe rất đúng , cái thằng giữ được bản ngã trong môi trường khắc nghiệt mới là thằng quý . Những thằng thế , nói thẳng ra 1 câu , nó có cái sự đàn ông và hấp dẫn hơn rất nhiều cái dạng mọt sách thánh kinh chỉ biết ra rả đạo lý mà chả tạo ra tí nhân bản nào cho cuộc đời . Chẳng qua chị chủ topic có vẻ quá yếu và mỏng manh , trước sau cũng không thể hoà hợp với 1 người bạn trai như thế , nên mới khuyên chị ấy the-end . Chứ sự thực việc anh kia có sàn sọt như thế nào chẳng thể nói là đời anh ta nghiện ngập , hết chỗ quay lui rồi . Đừng có cứ nhìn người ta vào đấy là ầm ầm lên nói rằng mày là thằng không ra gì , mày về quê nhìn bà nội mày cầy ruộng mà sám hối thế .Em nói thật , em biết đầy người mà em biết sàn là chỗ quen thuộc của họ , nhưng cách họ sống và trải nghiệm có giá trị hơn tỉ lần các cô chú Bách Khoa với lại Ngoại Thương ra trường cố bám lấy cái đất Hà Nội , nghe đến về tỉnh là khóc ướt cả đũng quần . Cái trò xét con người với hình hạt đạn khi nghe đến sàn ấy , nó tầm thường quá .

  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị . Em lên TTVN chỉ lấy chỗ giải trí , lúc nào cũng phải cứng thì em ngồi công ty sướng hơn , hị hị hị . Nói chung , lả lơi được cũng là cái thích thú .
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy e kiizzz post được bài cứng cựa. Cơ mà "chiến đấu" với bác tetuong e chưa diệt được em ạ.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em kizzz xem lại em nhé năm 2006 trong 7 ngành đạt giá trị xuất khẩu nhiều nhất nước ta thì có nông sản, thủy sản(tôm, mực, cá da trơn..) nếu chị nhớ không nhầm thì đứng thứ 2-3 thì phải sau dầu thô đấy em ạ. Nông dân ở nước ta đông lắm, và tỉ trọng nông nghiệp chiếm rất lớn trong GDP nước ta. Thế cho nên kêu "Trong khi 1 sự thật rõ ràng nữa là đất nước ta tiến được hoàn toàn không nhờ nền nông nghiệp nước nhà " là cực kỳ sai. Trong 10 năm nữa, nông nghiệp vẫn là ngành quan trọng của ta em ạ.
    Còn kêu những đứa 1 tuần đi sàn 3-4 lần, uống thuốc lắc là hấp dẫn hơn các bác đọc sách thánh hiền là quan điểm của em chứ không phải của những người khác, ví dụ như chị. Thêm nữa người ta bảo "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" em ạ. Mà nguy hiểm ở chỗ những cái hư hỏng nó không bộc lộ ra tức thì đâu mà nó ngấm từ từ. Em chơi với bạn bè xấu thì từ từ em xấu theo họ mà em vẫn nghĩ là em tốt. Cho dù có bản lĩnh như thế nào thì cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi em ạ. Thế nên cái anh bạn kia chơi với ****, với những người dùng thuốc lắc rồi những người này lại bỏ thuốc vào ly cho hắn uống nữa chứ thì là không ổn chút nào cả. Mà ai kêu vì có bản lĩnh nên có thể hút thử ma túy/uống thuốc lắc mà vẫn không bị nghiện thì ngu hết chỗ nói. Vì chất gây nghiện trong thuốc lắc/ma túy nó tác động lên não, làm cho người ta mất tự chủ, không điều khiển được suy nghĩ/hành vi của mình thì làm gì mà bản lĩnh gì nữa hả em?
    Chị không phải là người mỏng manh dễ vỡ gì nhưng quả thật gặp 1 ông 1 tuần lên sàn 3-4 ngày, uống thuốc lắc, chơi với bạn toàn ****, lại hay nói láo thì cũng chạy thôi. Thiếu gì đàn ông từng trải, giỏi dang, có nhiều thú vui lành mạnh hơn như thế hả em? Việc gì phải đâm đầu vào 1 thằng như thế?
  10. MagicMoments

    MagicMoments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nói chung theo em việc lên sàn đã không nên rồi, lại còn thuốc lắc , ****. Chị QT ( sinh năm 85 nên hơn em 1 tuổi) nên goodbye đi. Tương lai của cái anh CAND đấy cũng tối tăm như VN mình thôi. (đấy , đến CA còn thế nữa là...)

Chia sẻ trang này