1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Sốt sùng sục, nằm queo một chỗ thì buồn, mò lên box thấy anh em uýnh nhau hăng quá. Tự nhiên thấy xẹp luôn tinh thần chiến đấu.
    Hù hù! Ốm rồi, ốm rồi. Thị Nở bị ốm rồi. Chí Phèo đâu? Đi mua bát cháo gà....
    Chí Phèo ơi! Chí Phèo ơi!!!!!
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh lại mạn phép với chủ topic lần nữa..
    * Thứ một:
    Với đối tượng CA bị tha hóa của cô chủ topic: nhảy nhót hàng đêm, **** ngồi kề, bị các phần tử cặn bã bàn đèn cho cắn thuốc.. và những hành vi đó thường xuyên loop có hệ thống => không còn gì để nói.
    * Thứ hai:
    - Các biểu tượng "anh hùng" núp trong quán bia ôm, cặp kè với ****, hoặc là đang phải thi hành công tác, cviệc gì đó trong môi trường ám mùi thịt mỡ độc hại.. mà vẫn còn giữ được nguyên xi cái quần tà lỏn trên người => vẫn là hình tượng tuyên truyền của film ảnh.
    - Không thể có chuyện dẫn đối tác, hay là cái thằng cần được hối lộ bằng gái.. mà kẻ chủ chi ngượng ngùng đứng ở ngoài giữ xe. Anh cũng hi vọng rằng sau này các cô sẽ sở hữu được.. 1 đấng trượng phu qúy hiếm, vẫn còn giữ được cái bản ngã vào.. gái úp sọt kề bên mà về nhà vẫn còn nguyên xi.
    * Thứ ba:
    - Thử quan sát các phần tử đang lắc lư trong bar.. có bao nhiêu đối tượng "làm ra tiền" đến mức thừa mứa để chơi hàng đêm.!?
    - Phần tử vào để nhảy.. theo đúng nghĩa của nó, vẫn còn tồn tại.. nhưng cũng chỉ như là hạt cát giữa biển chơi bời. Phần lớn có lẽ chỉ đang theo đuổi những nội dung, và mụt đít hoàn toàn khác.. lạ.
    - Anh sẽ k nhân bản với những phần tử ăn chơi bời, đua đòi, và có những trò giải trí "đắt" tiền.. trong 1 môi trường k lành mạnh.
    * Thứ tư:
    - Anh chưa từng đọc "Thép đã tôi thế đấy".. nên k biết nhân vật Pavel là cái thằng nào. Anh cũng k thích nền văn học Xô Viết, vì hình nó quá mơ mộng đến những chuyện huyền thoại.. nó là nền văn học bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, nên rất k thực tế.
    - Tội các cô chú BK-Ngoại thương ở hanoi quá.. khóc ướt cả quần khi phải rời xa Hanoi, k ngờ miếng đất Hanoi nó ghê gớm đến thế.
    * Thứ năm:
    - Anh cũng rất ân hối hận khi mình k biết nhảy nhót.. vì hồi xưa có lần cơ quan anh tổ chức party. Anh cùng với 2/3 đồng nghiệp đành đành ngặm ngùi thèm.. nhìn các thằng giai biết nhảy ôm gái quấn loạn xà quần.
    - Anh cũng đã từng chứng kiến.. 1 là bạn anh+1 đồng nghiệp của anh, khởi đầu sự nghiệp cắn thuốc cũng là từ sàn nhảy, vũ trường => kết hậu quả bị hủy hoại sự nghiệp, tan cửa nát nhà vì cái bản lĩnh.. cắn thử thuốc lắc. Và anh cũng đã từng vô tình ý tham gia 1 buổi .. dạ tiệc Birthday trong phòng karaoke với bọn chúng. Với thuốc lắc làm quà nào là Nữ Hoàng và rồi Kim Cương, cắn thuốc xong.. bật nhạc lên, rồi bay gì gì đó => cả nam và nữ như trở về với thuở hồng hoang.
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Đỏ=???
    Vàng= thông tin này ở đâu đấy em? BK, NT hay trường nào cũng thế thôi, ở đâu sống được thì họ sống chứ, ko tồn tại được thì phải tìm ra cách mà tồn tại, sao lại khóc ướt hết quần.
  4. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hị hị em cũng dân Ngoại Thương HN nè chị ơi.Khoá K42 KTNT sắp ra trường rồi
    Em nằm nhà buồn quá,mà dạo phố chợ Đồng Xuân 1 mình tối qua thấy mình dở hơi quá à.
    Hôm nay em tự cho phép mình ăn ...quá đà.Hịc cứ đà này em sắp thi hoa hậu....phì rồi huhu
    Càng nghĩ càng buồn....Lại đúng dịp nghỉ ôn thi không phải đi học.Em ở nhà 24/24 toàn nghĩ linh tinh chị ạ
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Mình dân Ngoại Thương, lại ngoại tỉnh nốt. Các bác nhắc đến làm e thấy nhột.
    Em cũng thấy buồn khi xa HN. Buồn! Buồn lắm í. Thôi thì, Hà Nội chật hẹp, ta ko bon chen, nhường chỗ ở cho những người vốn sinh ra và lớn lên giữa đất Thủ đô rực rỡ tráng lệ. Vào Nam sống tạm vậy. Mai mốt chán SG, lại lượn sang Thái, Sang Nhật. Chán Châu Á lượn sang Châu Âu. Chán Châu Âu lượn sang Châu Mỹ. Chán Châu Mỹ lên uống rượu với chị Hằng Nga. Hừm! Đời nghệ sĩ lang thang. Chỉ cần một trái tim yêu đời và một đôi chân dẻo dai. Suốt đời rong ca...
    Buồn! hôm nay thật là buồn. Buồn vì ta sắp rời xa HN vào cái thời điểm mà ta chưa muốn. Buồn thật là buồn. Có ai chia nỗi buồn trong ta??? Thôi thì... buồn vẫn cứ hoàn buồn.
  6. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em kizz gì gì đấy bao nhiêu tuổi mà ăn nói như là trẻ con mới xem mấy bộ phim Mỹ hay HK lần đầu thế nhỉ Có lẽ nhận thức của hầu hết các em tầm 9X ,8X ( lớn hơn 5 ) đều mang màu sắc lệch lạc như thế này Đúng là thời kì khủng hoảng về mặt đạo đức mới chỉ bắt đầu ở VN mà thôi
    Mấy cô bé cậu bé kiểu này sống đúng cái kiểu kinh tế thị trường nhưng đáng buồn hơn thế là về mặt đạo đức cũng được thị trường hoá . Họ là một lớp người mới sẵn sàng dẫm đạp lên nhau chỉ vì một thứ gọi là lợi nhuận kinh doanh , họ sẵn sàng yêu cầu xã hội phải đáp ứng những yêu cầu của họ nhưng họ quên mất phải làm gì để đáp trả lại nó , họ ca ngợi một cá nhân nào đó mà họ họ gọi là ngôi sao nhưng người đầu tiên họ chửi khi không được đáp ứng có khi lại là bố mẹ họ , họ tiêu dùng sản phẩm của xã hội một cách thoải mái đối với họ người làm ra chúng không quan trọng bằng người cung cấp chúng , họ gọi mình là giới trẻ ,tiến bộ gì gì đó ,họ cho rằng cuộc sống là sự tận hưởng không ngừng dù ít hay nhiều ,họ gọi lớp người đi trước là bảo thủ lạc hậu là không theo kịp thời đại .Có lẽ trong mắt họ những người như vậy sống ngược với xu thế thời đại và sẽ bị đào thải nhanh chóng , nhưng họ quên rằng chính cái lớp rể già nua ấy đang từng ngày bơm chất dinh dưỡng lên ngọn cây cho họ tận hưởng . Tiền đối với họ chỉ là giấy nhưng trước khi trở thành giấy thì những đồng tiền ấy đơn giản chỉ là mồ hôi , là những giọt cay đắng , là nước mắt , là máu là ...... đối với họ xã hội có như ngày hôm nay như là nó vốn như thế , họ sinh ra để tận hưởng ,đẻ mua đi bán lại ,mua rẻ rồi bán đắt cứ thế có lãi thì họ lại chơi ,họ gọi thế là lao động là làm giàu cho xã hội mà quên mất rằng chỉ có Sản Xuất ra của cải vật chất thì mới thực sự làm giàu cho xã hội mà thôi và ở một nước có nền CN yếu đuối thì ngoài Nông nghiệp ra còn có ngành nào có tầm cỡ xuất khẩu ở phạm vi thế giới , họ là những con sên yếu đuối nép mình trong cái vỏ được gọi là bản lĩnh thời đại , bản lĩnh dân chơi , họ tưởng rằng buôn bán được ít tiền thì đã là vất vả nhưng họ quên rằng công sức một anh cửu vạn khi bốc vác còn nhiều hơn họ . Họ sinh trong một xã hội đã bắt đầu phát triển nên họ cười chê cái phần còn sót lại không phát triển được của xã hội cũ ,cái phần làm nền cho họ .Họ sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền ra để được cảm thấy mình là một phần thế giới nhưng không sẵn sàng để chia một cái quần rách cũ cho đứa trẻ lang thang đầu phố .Họ đi xe giá trên trời nhưng họ không thèm để ý rằng bố mình chỉ đi cái xe cub cũ kĩ .Còn quá nhiều điều về họ mà tôi chẳng cần nói các bạn cũng thừa biết .

    Họ là ai : Họ là dân chơi

    Ở HN có rất nhiều xe dắt tiền bởi ở HN có nhiều người giàu nhưng ở HN lại có quá nhiều người nghèo thế nên xe đạp bao giờ cũng nhiều hơn otô

    Chơi chơi và chơi hết ngày dài cho đến đêm thâu
    Cho đên khi cuộc sống chỉ còn là một màu xám , trống trải và lặng im
    Hạnh phúc với tay từ phía sau nhưng có ai dám.......... quay mặt lại nhìn quá khứ
    Dân chơi hay những kẻ .................hận đời
    Được Ka_Wa_Sa_Ki_R150 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 08/01/2007
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thui chết! Thương em gái quá. ôn thi mà nghĩ linh tinh thế này... coi chừng thi lại đều đều em ơi. Năm cuối, khó nhằn đấy e ạ.
    ăn được chừng nào hay chừng đấy. Đừng có sợ béo. Chị mập như heo quay, nhưng thề có cái ...keyboard chứng dám, 24 năm qua chưa một lần chị mảy may sợ béo. Sữa, bánh kẹo, hoa quả, đồ ăn sẵn.... lúc nào cũng xếp hàng đợi lệnh... duyệt binh vô dạ dày. Hihi! Sống vô tư vui vẻ yêu đời em ạ.
    Mà e biết chỗ nào ăn vặt ở HN hay hay không? Chị dạo này cũng rảnh rỗi, đôi lúc muốn rủ bạn bè đi thưởng thức chút hương vị HN nhưng lại chẳng biết mô tê gì ở đây cả?
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bác Tể tướng ^:)^
    Chỉ có 1 câu để nói về bác .
    Đạo cao 1 thước , thì bác cao 1 trượng .
    hahhahhahhaha ,
  9. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Chị khongthe ơi đi chơi với em không em ở Hà Nội đấy. Em biết nhiều hàng ăn vặt ngon lắm. :))) hì nghe như mẹ mìn ý nhỉ?
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em gái! Vui hơn chưa?
    Tính đi ngủ, nhưng lại lẩn thẩn bò vô đây. (Vì còn bận ngậm nước muối cho đỡ viêm họng).
    Hừm! Công cuộc lừa lọc hai chàng trai ngày xưa của chị, cũng đau thương và bi đát lắm. Hai chàng trai hiếu thảo, nghị lực và tinh tế. Chẹp! Nhưng lại có muôn vàn cái éo le trắc trở ngáng đường cản lối. Những éo le thơ mộng đủ để xây nên những thiên tình sử hoành tráng cỡ.... Truyện Kiều. Chị dù đủ đầy nhuệ khí nhưng vẫn ko đủ dũng cảm đạp qua chông gai mà xông vào hạ thủ pháo đài. Vậy là... một mớ bầy nhầy hoài niệm, xót xa, ngậm ngùi, buồn tủi, thất vọng, bất lực.... nó cứ hành hạ chị trong suốt cả tuổi xuân đương thời rực rỡ. May thay, sức công phá của sự đột ngột đổ vỡ có đau đớn cỡ .... tên lửa cũng chẳng thể nào tàn lụi được cái tinh thần yêu mình, yêu người hết sức bất khuất của chị. Giờ đây, chị rung râu hả hê ngồi nhìn thiên hạ.... cứ chìm nổi trong bể khổ trầm luân mà thấy mình thật là vĩ đại. Ha ha ha!
    Chúc e gái hôm nay ngủ ngon và ôn bài vèo vèo. Hôm nào thi thật tốt để vênh váo với đời. Hà hà

Chia sẻ trang này