1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    . Tớ có biết một người bạn . Anh ấy học khá ,gia đình cũng thuộc dạng khá giả .Lúc đầu ,anh ta đến vũ trường cũng chỉ là do giao tiếp công việc thôi .Nhưng từ khi quen với đám bạn xấu, dần dần anh ấy bị dẫn dụ bắt đầu nhai thuốc ,chơi ****.Bản thân anh ấy hay biện minh do công việc ,nể bạn bè và tự tin rằng mình muốn dứt là được .
    Đúng là sau đó ,anh ấy có dứt khỏi bọn đấy .Nhưng chỉ được một thời gian thôi ,phần vì quen mùi ,phần bọn kia rủ rê ,lần này anh ta vướng vào nghiện ma túy . Gia đình khóc hết nước mắt ,anh ta cũng đi cai nghiện mấy lần,nhưng cuối cùng vẫn tái nghiện .Tiền bạc bị tiêu sạch vào ăn chơi,ma túy ,anh ta bây giờ ko khác gì xác khô . Tớ kể chuyện này để thấy rằng cái lý luận người nào có bản lĩnh có thể sự dụng thuốc lắc ,ma túy ,thích thì bỏ là vô cùng ngu ngốc và ngờ nghệch
    Bản thân tớ ko cho rằng việc đi sàn là xấu, nhưng rõ ràng việc anh CA kia đi sàn thường xuyên, cắn thuốc,chơi ****,nói dối ,cộng thêm đám bạn kia là ko thể chấp nhận được rồi .
    Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt ,em chủ topic xem như mình may mắn khi nhanh chóng nhận ra bộ mặt thật của anh ta . Mà lần sau ,nên tìm hiểu kĩ trước khi nhận lời yêu em nhé ,mới có 1 tuần thì nhanh quá .Bây giờ ,quynhtrang nên ôn thi thật tốt ,buồn thì rủ bạn bè đi chơi ,trên này có mấy chị rủ em đi ăn hàng rồi này ,tiếc ghê tớ ko tham gia được .Cần nhất em phải dứt khoát hẳn với anh ta em nhé .Chúc em thi thật tốt .
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 09/01/2007
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    -Hị hị hị , đừng vì anh không biết , anh không thể nên anh gán đứa nào biết và có thể cũng là đứa vứt đi . Cái kiểu của anh anh lúc nào nhìn thấy gái cũng chỉ nghĩ đến giường , thấy nhảy là nghĩ nó quấn nhau thì đúng là đừng có bước vào cái chỗ đấy .Bước vào đấy xong chắc anh chả nhớ ôm quần mà ra về .
    - Thật đáng tiếc cho 1 tác phẩm kinh điển vậy mà anh chưa từng đọc qua để mà hiểu sao em nhắc đến nó . Đau lòng vật . Em thấy anh bảo bắt nó về xin lỗi ông bà nó cầy ruộng ở nông thôn . Hehehe ,cái kiểu lỹ lẽ này nghe nó chả khác gì cái nền văn học Xô Viết mà anh bảo là :" vì hình nó quá mơ mộng đến những chuyện huyền thoại.. nó là nền văn học bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, nên rất k thực tế" . Em thấy cái người quá mơ mộng chính là anh ấy ạh .Mỗi người sinh ra trong 1 hoàn cảnh sống, lớn lên trong môi trường khác nhau,chẳng có quyền gì áp đặt mấy cái đạo đức dởm từ 1 người ở quê cầy ruộng không thể lên sàn với 1 thằng làm ra tiền và có quyền lên sàn . Lý do gì để anh quy ra hết nó lên sàn là nó vứt ? Bố khỉ ,giá mà ai cũng giữ được cái tư tưởng này như anh , thế giới trước sau cũng thành vô sản 1 nhà .Em thấy đáng mừng quá .
    -Cái thằng bạn anh ấy , nó :"khởi đầu sự nghiệp cắn thuốc cũng là từ sàn nhảy, vũ trường => kết hậu quả bị hủy hoại sự nghiệp, tan cửa nát nhà vì cái bản lĩnh.. cắn thử thuốc " . nói thẳng ra nó là cái thằng bản lĩnh kém . Mịe , đã đú mà không biết dừng , nó chết như thế là nó đáng . Anh đừng nghĩ ai lên sàn cũng như đời bạn anh , cái đứa nó có văn hoá , có gia đình , trình độ , có đầy cái níu giữ nó ở mức : Lên sàn trong văn hoá chứ không phải lên sàn để huỷ hoại đời mình . Anh được tham gia cái kiểu tiệc đấy , anh hơn được khối người . Anh cũng nên tự hỏi sao anh giao tiếp kiểu gì mà được cái lũ nó mời vào tiệc kiểu vậy . Cái lũ nó đã vô văn hoá , chỗ nào nó chả biến thành được thuở hồng hoang . Khiếp vật . Chỉ từ cái topic nhỏ nhỏ bạn trai trốn em lên sàn mà anh ép luôn thành cái sự tiệc lắc hồng hoang , em đến chịu anh

  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hơ ,anh Hải , đọc kỹ nhé , đừng có ấu . Anh đọc lại cả câu đi .Em nói nhé : "Em nói thật , em biết đầy người mà em biết sàn là chỗ quen thuộc của họ , nhưng cách họ sống và trải nghiệm có giá trị hơn tỉ lần các cô chú Bách Khoa với lại Ngoại Thương ra trường cố bám lấy cái đất Hà Nội , nghe đến về tỉnh là khóc ướt cả đũng quần " chứ em không bảo cô chú nào BK,NT cũng khóc ướt đũng quần . Đừng có vì nhắc đến tí cái từ BK mà anh giật người lên thế .
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Mặc dù tôi rất nhịêt lịêt biểu dương tinh thần bảo tồn những giá trị truyền thống rất lạc hậu của các anh Tè tường, chị critical_section và những người khác, nhưng tôi phải rất tíêc nhận xét rằng những lập luận của quý vị thiếu những số liệu dẫn chứng khoa học cụ thể. Trên một số điểm nào đấy, nó mang tính ********* và cực đoan rất rõ nét. Trong rất nhiều điểm, những lập luận ấy thiếu nhất quán và mang đậm màu sắc siêu hình của tư tưởng. Các anh chị cần phải xem xét lại.
    Thứ nhất, chứng nghiện chất độc (gồm có nghiện rượu, nghiện ni-cô-tin, nghiện ma tuý...) có ở các bệnh mà đặc điểm là thói quen và khuynh hướng bệnh lý có sử dụng một số thuốc hướng thần kinh; cũng như sự phát triển các rối loạn tâm thần và thể chất khi thiếu thuốc đã quen dùng (hội chứng cai thuốc).
    Tôi phải nhấn mạnh rằng chưa có các chứng minh khoa học cụ thể nào coi rằng thuốc lắc có thể nghiện. Thứ nhất, theo định nghĩa nghiện chất độc như ở trên (sách Tâm thần học, nhà xuất bản MIR - Mát-xờ-cơ-va liên kết với NXB Y học - Hà Nội 1990) thì thuốc lắc hoàn toàn không mang tính thói quen và đặc biệt nếu không sử dụng nó không phát triển các rối loạn về tâm thần và thể chất (hội chứng cai thuốc: lên các cơn vật vã, sùi bọt mép mà dân ta quen gọi là "lên cơn" ) Nếu các đồng chí nào phản đối, có thể mang các công trình khoa học nghiêm túc ra đây để chứng minh, lưu ý đừng mang các công trình khoa học đánh dấu Vịêt Nam, vì Việt Nam làm x gì có khoa học mà chứng minh bất cứ cái gì, phỏng ạ? Lập luận này chỉ đề cập đến nhóm chỉ sử dụng thuần tuý thuốc lắc.
    Thay vào đó, Vịêt Nam năm 2005 có 113.145 người chết vì ung thư phổi, ung thư vòm họng và các bệnh liên quan đến đường hô hấp do hậu quả của vịêc sử dụng thường xuyên và trong thời gian dài theo báo cáo thường niên của WHO. Các ca tử vong do việc hút thuốc lá thường xuyên trong thời gian dài cao hơn toàn bộ các ca tử vong do tai nạn giao thông, do bệnh tim mạch, do bệnh đường huyết mới chớm xuất hiện ở Vịêt Nam cộng lại. Thưa quý vị, ai trong số ở đây có thể nêu được con số chính xác những người tử vong do dùng thuốc lắc trong một năm?
    Hậu quả xấu của việc sử dụng thuốc lắc đã thổi phồng một cách thiếu khoa học, nhưng đồng thời lại bị che lấp những đặc điểm thần kỳ của nó. Đó là người sử dụng thuốc lắc ở trong một trạng thái kích thích về tâm lý, vui vẻ phấn chấn và rất tập trung, điều này đặc biêt có ích cho những người nghiên cứu khoa học hay sáng tác nghệ thuật.
    Đã đến lúc chúng ta thay đổi hoàn toàn quan điểm về thuốc lắc, hiểu được những giá trị tuyệt vời do nó mang lại. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm hiểu sâu sắc hơn những hậu quả, những hạn chế có thể có của nó trên cơ sở các nghiên cứu duy vật biện chứng.
    Tôi đề xuất chúng ta nên sản xuất đại trà thuốc lắc, bán với giá rẻ 500 đồng một viên. Thay vào đó, chúng ta nên cấm tiệt thuốc lá vì các tác hại của nó đã được chứng minh hoàn toàn.
    Tôi muốn viết thêm về phần ca-ve để các đồng chí có thể coi đó là một ý kiến quan tâm trong sự nghiệp công tác của mình. Tuy nhiên nói thật là tôi đang rất bận ôn thi công chức nên dịp đó để dành khi khác.
    Chúc đồng chí một năm mới hoàn toàn mạnh khoẻ, năm nay phải tốt đẹp bằng năm bằng mười năm ngoái.
    Tôi xin hết!
    Chú thích thêm là tôi chả hút thuốc lá cũng không dùng thuốc lắc gì cả.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Gặp Zai tắt điện (fòng) luôn mà còn ngượng cái gì ???
    A là a ủng hộ tắt điện, bi jờ way lén nhiều lắm, tốt nhất là trùm chăn, bọn nó còn zùng máy way hồng ngoại cơ.

  7. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn loạn xôn xao, đệ cũng xin phép góp vài lời.
    Tổng hợp lại các đại gia máu mặt của tvty chia làm hai phe, phe thứ nhất của các đại gia lão thành cách mạng như tể tướng, 3w, cr ... quyết liệt phản đối nhảy nhót vì nhảy nhót là tệ nạn, phe thứ hai là các cô nương trẻ trung năng động bảo vệ lên sàn với lập luận không phải cứ lên sàn là hỏng, không nên vơ đũa cả nắm.
    Đệ, vốn là một người tính ngu dốt và cẩn thận, coi trọng mạng sống của mình là trên hết, ngả theo xu hướng "cổ hủ và lạc hậu" của các bác lão thành cách mạng. Tuy nhiên, do tuổi đời còn trẻ, mới đầu hai đít chơi vơi, nên cũng có thấu hiểu chút ít cái logic tâm tình của các cô nương cùng lứa. Đúng là lên sàn không có gì xấu, thậm chí tốt là khác vì nó giúp giải toả rất nhiều stress của cuộc sống. Ta cũng thấy, bên Tây xa xa chúng nó lên sàn hàng tuần, thậm chí hai ba ngày một cái pạt ti, thế nhưng đất nước chúng nó vẫn phát triển ầm ầm đấy thôi. Ai dám nói lên sàn là xấu nào??
    Như vậy, đệ cho rằng lên sàn là một hình thức giải trí rất văn minh và tiên tiến, thể hiện một nền văn hoá cao. Vâng, đệ nhấn manh, thể hiện một nền văn hoá cao. Trong khi đó, nền văn hoá của Việt nam , hay chính xác là của con người Việt nam, chưa bắt kịp được, tạo ra sự chênh lệch, mất cân đối giữa bản thân hình thức giải trí và những người tham gia. Đệ có thể thấy rất rõ, sự khác nhau trong tâm lý tư tưởng của bọn Tây khi lên sàn và của các doanh nhân tầm tầm của Việt nam khi lên sàn.
    Đặc biệt hơn nữa, đất nước ta đang trong thời kỳ mở cửa thị trường, các tệ nạn tham nhũng, ma tuý, mại dâm ... là những vấn đề nhức nhối. Trong một xã hội chưa được ổn đinh như thế, sàn nháy đít cô, quán ka ra ô kê chính là những môi trường lý tưởng để các tệ nạn thâm nhập và phát triển. Và theo luật kinh doanh cạnh tranh, các quán đểu phải đi theo xu hướng tất thời nếu không muốn bị đào thải. Cho nên giờ kiếm đâu được một sàn đít cô, một quán ka ra mà không hề nhúng chàm bao giờ.
    Tuy rằng có những bộ phận lên sàn nhảy với mục đích ban đầu trong sáng thanh thien, nhưng liệu trong sáng được bao lâu trong một môi trường vẩn đục như thế? Liệu có được "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hay không" khi mà con người Việt nam vốn tò mò và liều lĩnh? Chính vì vậy, các tư tưởng chống đối của các bậc lão thành cách mạng thể hiện rất rõ sự từng trải của những người nhiều kinh nghiệm sống, phòng xa hơn bỏ sót, chứ không phóng túng như giới trẻ.
    Về bài viết của bác thiên đường lạc lối, không biết bác viết thật hay đùa. Nếu bác viết thật thì em xin phép là người đầu tiên phê bình bác. Bác viết như vậy là thiếu tính nhân văn một cách trầm trọng.
    Thuốc lắc có tác hại gì cho sức khoẻ hay không thì em không rõ, nhưng có một điều em rõ là khi uống vào thì không kiểm soát được hành động của mình - có thể là một phần, có thể là hoàn toàn. Nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến thần kinh của con người, làm cho con người mất tự chủ.
    Không biết bác nghĩ thể nào, chứ em luôn quan niệm con người là phải luôn bao gồm hai phần: phần "con" và phần "người". Những lập luận của bác cho rằng thuốc lắc không có hại cho sức khỏe, hoàn toàn là lập luận trên phần con, không thèm đếm xỉa gì đến phần người. Khi một người mất đi tự chủ của mình, cũng chính là phần người của anh ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và trong xã hội đang ngày một văn minh ngày nay, phần người luôn được đánh giá cao hơn phần con. Đó chính là lý do thuốc lá không bị cấm trong khi thuốc lắc lại bị cấm, dù cho thuốc lá có hại cho sức khoẻ hơn thuốc lắc nhiều lần đi nữa.
    Em chỉ xin có vài lời ngu dốt như vậy, cũng là thể hiện cái nhìn ấu trĩ của em về một vấn đề khá hiện đại. Sang năm mới, chúc các đại gia tvty một năm mới an khang thịnh vượng
    Được lolodi sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 09/01/2007
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác nào rảnh tìm em danh sách tên các loại thuốc lắc+ma tuý lưu hành ở Việt Nam để em liệt kê tác hại giúp các bác nhé. Chứ em không chơi nên là không biết, nhưng đừng kêu không ảnh hưởng sức khoẻ các bác nhé.
    Còn nữa em từ đầu tới đuôi không phản đối việc đi sàn nhé. Đọc lại xem nhé. Thật tình em rất khâm phục bác nào phát minh ra âm nhạc, các vũ điệu theo nhạc. Các bộ lạc châu Phi, châu Mỹ đã biết nhảy theo điệu trống cách đây mấy ngàn năm rồi. Ở châu Á,người Ấn Độ cũng có các điệu nhảy của họ theo điệu nhạc Ấn Độ chứ không phải đợi đến khi người phương Tây vào mới du nhập việc nhảy nhót vào Ấn Độ. Âm nhạc, và các điệu nhảy em không nghiên cứu chính xác nhưng em nghĩ xuất phát từ châu Phi hoặc châu Mỹ và được người châu Âu tiếp thu, cải tiến và truyền bá rộng rãi ra. Dancing là hay chứ có gì là xấu đâu?
    Nhưng mà nếu bác kia một ngày dance 3-4 lần, mỗi lần 1-2 tiếng đồng hồ thì chẳng sao cả. Đằng này bác ấy lên sàn 1 tuầng 3-4 ngày, uống thuốc lắc, đi với ****, đến 1-2h sáng(em gì trên ấy em ấy nói thế) thì cả sức khoẻ, tinh thần đều sẽ bị ảnh hưởng.
    Em nói thật bạn trai em 1 tuần lên sàn 3-4 ngày thôi là em xách dép chạy luôn rồi. Thà nằm nhà xem ti vi mà nói chuyện còn thú vị hơn. Chứ lên sàn nhiều thế thì đầu rỗng, nói chuyện chán lắm.
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    A thấy cái j` đó ko ổn trong cuộc thi nhau đưa các ý kiến cá nhân trong topic này.
    Có lẽ ae fải fân biệt jữa dâncing và jumping và từ đó fân loại hai cái sàn. Theo a đc biết, sàn dancing là sàn gỗ và sàn jumping là sàn bê tông. Cho zù là sàn nào thì cũng ẩn chứa tệ nạn (VD sàn gỗ là chỗ để các mợ tìm zai chẳng hạn). Tuy nhiên, đề cao văn hoá khi lên sàn gỗ, a e là hơi thổi wá.

  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    A cũng mong đc e đập, vài cái cũng đc. Chết dưới tay e, âu cũng là a hùng ko wa hết ải mỹ nhân.
    Ném nướng, chời còn lạnh lâu mà e, vội j`.

Chia sẻ trang này