1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ủây, lâu lém roài mới quay lại! Mải đi sàn với mấy thằng em! he he he, SIN NỖI IEM, NGÌN NẦN SIN NỖI IANH!
    Khiếp, anh em nào cứ kỳ thị cái chuyện đi sàn thì cực kỳ là XAI NẦM! Đi nhảy là mình đi giải trí, còn chuyện kết bạn ở sàn đến nỗi sa đoạ, đấy thuộc về bản lĩnh con người!
    IEM, với đồng lương còm cõi, và mối quan hệ vớ vỉn, đã từng đi hết mấy cái sàn ở Hà Nội và vài tỉnh, đã nhìn thấy rắt nhiều cái hay và nhiều cái dở! Những cái hay là chỉ mất chai bia và nhảy từ 11h đến 2h sáng, vui mà fê lòi! Vào Đà Nẵng, cả công ty em nhảy cùng nhau, vui vãi! Cái dở, có thể là do uống nhiều, không kìm chế được, say lòi! Còn những chuyện gái múh, hoạ chăng có mà điên mới vào sàn tìm hàng, vừa đắt vừa lởm, chỉ mấy anh dân chơi lởm mới vào sàn tìm hàng, còn lại, người ta dắt hàng vào sàn! Còn lắc ưh, bao nhiêu tuổi roài mà còn rồ rại như thế!
    Oái, em nói mấy câu kiểu KHẲNG PHỦ KHẢNG THẾ NÀY THÌ DỄ BỊ ĐẬP LÉM< NHƯNG EM CAM TÂM< TÌNH NGUYỆN
  2. nguaqueleodoc

    nguaqueleodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn sinh ra, lớn lên và thậm chí chỉ cần sống ở xã hội phương Tây vài năm bạn sẽ thấy thanh thiến niên Tây ko hề có quan niệm như bạn nói. Đừng nghĩ dân Tây đi bar, club như cơm bữa, ko có đâu bạn ah. Họ cũng giải trí = cách đi xem phim, cafe, ăn uống, cắm trại, mua sắm.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Về vấn đề tình yêu
    3. Liệu bạn có tự tin là tìm được một bạn trai mà bây giờ không vào vũ trường, không gái ... nhưng khi đã lấy nhau rồi, kiếm được nhiều tiền, lại tò mò muốn biết hoặc dễ bị nhân viên mồi chài xa đoạ không nhất là khi xu thế ngày càng có nhiều sàn mở ra chứng tỏ nhu cầu đang tăng lên. (Những cái thuộc về tương lai thì hơi khó nói trước. Giống như bạn nói trước đây nghĩ cậu đó hiền , ngoan tử tế thế mà bạn đã thấy khác trong vài ngày gần đây )
    [/QUOTE]
    Cái này thì bạn nói rất có lý. Ko ai có thể nói trước tương lai, nhưng đừng đánh cược với hiện tại
    [/QUOTE]
    Không hiểu là kiếm chuyện hay làm quen đây (nghĩ thầm).
    Chị này gãi đúng chỗ ngứa (Dạo này thất nghiệp chán đời đang thích chọc ngoáy cho vui) .
    Nếu chỉ đọc bài viết trên của chị thì em thấy đúng là rất chí lý. Nhưng chị cứ trích đoạn theo kiểu "đau bụng phục nhân sâm ..(trang sách tiếp theo ) tắc tử " xong rồi thêm thắt câu từ theo tưởng tượng cá nhân thì em nghĩ câu khẳng định Kiểu lí luận chợ - khu vực xã hội đen thì chắc chỉ mình bạn nghĩ thế của nữ kĩ sư Geomatics là có vấn đề về mặt logic?. (Hic hic đừng vội khẳng định sự hiểu biết của mình là đầy đủ và không lệch lạc). Sau đây là 2 phần em hơi nghi ngờ về tư duy lô gic hoặc tư tưởng áp đặt cá nhân:
    Đúng là về cảm quan đạo đức thì người ta hạn chế so sánh. Nhưng về mặt logic quan hệ giữa sàn nhảy với cạm bẫy ở đó thì trên một phương diện nào đó cũng có thể thấy sự tương ứng với quan hệ giữa chợ với nạn móc túi ở chợ mà có thể khái quát chung là quan hệ giữa một địa điểm được pháp luật công nhận với một số tính chất tiêu cực tồn tại ở nơi đó. ( Bài trước không có khẳng định nào so sánh về mặt nghĩa vụ và tần suất đến nơi đó của 2 người đó là như nhau) Có cái không sai => không sai hoàn toàn .
    Thứ hai là em nói đến phong tục ở nhiều nơi khác nhau ở ta có truyền thống trọng nam khinh nữ. Cho nên đại ý là nếu nữ đi hát karaoke với đối tác vì công việc bao giờ cũng khó chấp nhận hơn là nam. Chị lại cắt bỏ câu này đi rồi trích đoạn mỗi cái câu :" ở bên tây hoặc ta vài chục hoặc triệu năm nữa .." (của em)ghép với cái ý " ...dân Tây đi bar, club như cơm bữa"(không phải của em, chắc là của chị) thành ý tưởng của em để rồi phê phán. Mà đọc kĩ lại chị sẽ thấy vì em không dám chắc về suy nghĩ của thanh thiếu niên phương Tây nên em đã dùng từ có khi rồi. Chị bảo thanh thiếu niên tây không hề có quan niệm như em nghĩ . Em cũng không hiểu là quan niệm gì . Tại sao thanh thiếu niên Tây lại không khi nào muốn giải trí bằng cách vào sàn, bar ? Nếu họ không muốn thì luật cấm trẻ em dưới 18 tuổi vào bar ở một số nước chẳng cần thiết lắm. Nhưng em nghĩ rằng một kĩ sư Geomatics lôgic tốt thì cũng không nên quá áp đặt ý nghĩ phê phán của mình lên người khác quá lộ liễu như thế. Còn nếu như phủ đầu kiểu như chị để trêu đùa thì nói chung là khá ấn tượng vì sự khẳng định kiểu bột phát rất thoải mái.

    Em không phản đối quan điểm cá nhân của chị là New uốn éo , điếc tai còn Cos lịch sự không điếc tai vì mỗi người có một sở thích giống như chị tôn thờ sở thích tư tưởng xuyên suốt của ông tể tướng đến mức phủ định sở thích vào bar club của thanh thiếu niên phương Tây còn nhiều người lại thích cái logic rõ ràng của em kissshockkk và cách mớm ý nhẹ nhàng khéo léo của cậu kawasaky và cá nhân em thì thích cái tư tưởng bảo cựu truyền thống của những người con gái như chị. Nhưng em thật không hiểu tại sao chị lại có thể vội vàng khẳng định về chiến sĩ CA người yêu em Trang như dòng chữ vàng trên cùng (trong khi điều này mới chỉ là nghe lại chưa rõ ràng) như là một thứ tệ nạn huỷ diệt để rồi khuyên em ý lập tức chia tay trong khi chị lại công nhận cho hành động "...sauna..." của zai nhà chị . Chẳng hiểu có phải vì ăn cây nào rào cây ấy không chứ em thấy cái sauna còn dễ nghiện hơn. Vì dù sao cũng đầy đủ 5 giác quan hơn là việc vào sàn chỉ để nghe để ngắm (xấu hơn thì cắn lắc khéo lại mất vài giác quan). Chị nghĩ mỡ treo miệng mèo thì mèo đạo đức không ăn á? No no no . Chị nghĩ sàn mỗi nơi mỗi khác thì có thể chấp nhận được chứ sauna (đừng lẫn với tẩm quất )thì nói chung là chẳng khác nhau mấy thậm chí có cả giác quan thứ 6 ...
    Tự dưng nghĩ đến đây em thấy chị cũng chẳng hẳn là không logic mà cũng chẳng hẳn là áp đặt (thậm chí bị áp đặt và chấp nhận) . Em cảm thấy có thể là do cảm xúc đồng cảm không chấp nhận mà chị khuyên em Trang nên vội vàng cắt ngay....(Trong khi không cắt ngay thì có chết ai) Nhưng tại sao không phải chị là người tiên phong?
    Dù thế nào thì em cũng rất thích kiểu kiếm chuyện của chị. Rất ngây thơ đáng yêu.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đang không vui, lại đọc thấy 1 loạt bài cô than buồn...
    Thôi, chúc đi chơi vui... Đời ngắn mà...vui lên!
  4. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh chị đã cho em lới khuyên.Thực sự em đã chia tay với hắn rồi,và chắc chắn rằng với tính cách của hắn chỉ xin lỗi,năn nỉ 1-2 lần thôi.Em đã làm căng vậy rồi hắn sẽ không quay lại nữa đâu
    Buồn thì có buồn thật,mới có 5 ngày mà cứ dài đằng đẵng như cả tháng ấy huhu T_T
    Em nghe lời các chị đi chơi với bạn bè,đi ăn uống thả phanh (lên 2 kg),shopping....mà chỉ vui lúc ấy thôi.Về nhà lại thấy 1 mình cô đơn,trống trải quá hic hic T_T
    Không gì buồn bằng thất tình (đá hay bị đá cũng như nhau,hụt hẫng quá mọi người ạ)
  5. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    chị Trang dừng buồn mà
    Cuộc sống là thế , đôi khi ta có dịp " mất " 1 thứ này vì cuộc đời sắp đặt cho ta thứ mới còn tốt hơn ấy chứ
    Cô giáo em cũng thế nè, chia tay người iu cũ ngậm ngùi , đau xót nhưng bi jờ cô sắp lấy 1 người mới còn tốt gấp mấy lần anh cũ ý chứ , cao hơn , đẹp trai hơn, yêu cô hơn , mà quan trọng là hợp hơn nguoi kia nhìu hì hì , chúc chị Trang happy

  6. iloveudvc

    iloveudvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em gái xinh thế trông như Hàn Quốc ý, lo gì vụ thằng công an biến chất đó, quên nó đi. Bỏ nó đi, đời còn dài giai còn nhiều, em sẽ yêu đc ng khác tốt gấp tỷ lần thằng đó. Good luck!!
  7. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hehe. đi ăn nhá cả nhà. Mấy hôm bị ốm không ol. Thế quyết định đi vào CN nhá. Đi chiều hay tối đây.
    Àh thế mọi người định ăn gì nào. lẩu hay chim cút hay nem mực
    ......... Reply nhanh nhá để em còn lên kế hoạch.
    To kothe : nếu không ai đi mà chỉ có em với chị thì chị có dám đi với 1 mình em hok ??????????? ;)))))
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ô! Chị ngán gì em đâu? Chị chuyên đi chơi một mình mà. Đâu cứ phải đông mới vui.
    Bàn xem kế hoạch chén gì nhé?
    1. Trứng cút lộn
    2. Nem nướng (Chẹp chẹp! Tớ khoái nhất món này)
    3. Nem tai cuốn Đinh Liệt
    4. Lẩu ( --> cái này thôi mấy chị e mình dẹp đi cho nhẹ. Chỉ có tụi con trai mới thích rượu chè cà kê. Nếu e nào muốn tâm sự than thở thì bên nồi lẩu là tiện nghi nhất)
    5. Ốc xào (Chẹp! Nỏ nơi mô ăn ốc xào ngon bằng quê mình)
    6.
    7.
    8.
    Chị e liệt kê hén. Tớ ko rành mấy khoản nhậu.
    Mừ đi vào tối chủ nhật nhé? Cả nhà? 6h mình học xong sẽ alo. Số của mình vẫn là 0904.409.343, nhưng đến hôm đó lỡ bên Mobile nó hứng chí khoá mất máy thì tớ .... sozi. PM cho tớ, tớ gửi số private.
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , mọi cái tớ không bàn luận thêm nữa , nhưng cho tớ hóng hớt thêm 1 câu cuối là : Làm cách nào để ăn cho béo lên 2kg trong có mấy tuần như bạn thế ? Tớ thả phanh mấy tháng rồi mà cứ trồi sụt mãi chán quá
  10. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    To kizzshock : Vào mấy trang tư vấn tâm lý mà xem em ạ: ngoài việc chịu khó ăn uống, ngủ nghỉ tránh suy nghĩ , còn phải chịu khó tập luyện thể thao, tham gia các hoạt động xã hội và tạo cho mình luôn bận rộn. Thế nhé em tự tìm hiểu.
    To chủ topic : Các em gái mắc bệnh thèm trai là bình thường em ơi. Nhưng em đừng bắt nó uống nước ngọt nhiều qúa thỉnh thoảng mua bia cho nó uống, nếu ko nó sẽ tự ra ngoài kiếm.
    Được ostrava23 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 11/01/2007

Chia sẻ trang này