1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    10h rồi, ngủ dậy chưa em?
  2. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bỏ anh kia yêu anh này đi em :
    Nam thanh niên 28 tuổi, độc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Văn X, khu tù chung thân, nhà giam Chí Hòa <------- )
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh cũng bóng bánh, cờ bạc rượu chè, trai gái đĩ bợm.... bây giờ... vẫn vậy. Vợ bao lần doạ bỏ, nhưng mãi không bỏ đi cho người ta nhờ!!!!
  4. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ko thể hiểu nổi cái lũ thanh niên bây h nữa, ****, thuốc lắc, chích choác ... mà nói chuyện như ko, rất thoải mái, botay.com. Đã thế mấy bác trên này lại còn cổ vũ nữa chứ lại, khiếp quá.
    Khuyên em chủ topic, bỏ ngay cái thằng đấy đi, dính vào mấy thứ đấy ko bỏ đc đâu, chỉ có phá hoại cuộc đời, sống đc đến năm 30 tuổi là may. Ngoài đg còn thiếu gì người tử tế mà phải yêu mấy thằng đấy. Mà cũng đừng có đi vũ trường, mấy cái đấy ở VN toàn tệ nạn thôi.
    Thật đáng buồn, thanh niên VN h toàn thế này sao Em h đi đâu cũng thấy, ngay cả ở ttvnol, 1 diễn đàn theo em là của thanh niên VN có học thức, mà cũng có thuốc lắc, cắn thuốc ....
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, nghe thế là biết cách sống 2 người không hợp rồi. Chia tay càng sớm càng khoẻ, chỉ sợ em mềm lòng, không bỏ nổi thôi. Ko phải con trai ai cũng phải giải trí = cách lên sàn, uống thuốc lắc đâu em ạh (chưa kể các tệ nạn khác rình rập), vừa tốn vừa vô bổ.
    Còn anh chị nào bảo lên sàn để giao lưu với bạn hay vì công việc là nguỵ biên hết. Lên đấy để vung tiền, để sĩ với thiên hạ thì có. Sàn vừa đông, vừa ồn ào, gào vào tai nhau con nghe ko rõ thì nói được mấy câu, ngồi ngắm gái, uống rượu là chính.
  6. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cô hãy bình tĩnh trở lại trước khi quyết định. Anh đoán cô còn trẻ và thuộc dạng gái ngoan. Xem ra thằng giai nhà cô thuộc dạng chơi bời có máu rồi (theo lời thằng bạn thân nó nói đấy). Nên anh nghĩ cô và thằng giai đó không hợp, cả đời cô có đi theo mà "giám sát" nó được không? Sống chung với "lũ" à? Không biết cô dũng cảm đến đâu, cô có tính đến lúc cô bị "lũ" vùi dập không còn cơ mà ngóc đầu lên được không?
    Cô còn trẻ còn nhiều cơ hội lắm. Thằng giai của cô không có cô, cũng ko phải là chuyện lớn với nó, bởi nó đã có sàn nhảy, thuốc lắc và gái mú làm thú vui rồi. Nếu nó nghĩ đến cô chắc nó đã không vào những chỗ đó. Cứ qua cách xử sự của nó thì thấy cô cũng đừng hy vọng cô có thể làm thay đổi được nó, hãy để trường đời dạy nó.
    Anh luôn phản đối thằng giai nào lấy lý do làm ăn để biện minh cho sự "tuột dốc" của mình. Cô cứ thử vào sàn xem cô nhặt ra được bao nhiêu thằng làm ăn ra hồn?
    Tuỳ cô suy xét mà quyết định.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bác làm nghề gì?
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    BỎ
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Nói dối một lần thì được. Nói dối lần 2 thì chắc chắn sẽ có lần 3.
    Hứa hẹn một lần thì được. Hứa hẹn lần 2 thì chắc chắn chỉ là hứa suông.
    Em cảm thấy yêu quá không bỏ được thì hẵng tiếp tục. Và nếu tiếp tục thì em cứ mặc kệ anh ta cho chị. Em càng gọi, càng kiểm soát, người ta càng chống đối lại em thôi.
    Nếu vẫn tiếp tục, em tìm niềm vui khác đi. Nếu anh ta yêu em, anh ta chơi chán rồi lại tìm về với em thôi mà.
    Nhưng nếu em cảm thấy con người này có lối sống khác hẳn mình và mình không thể chấp nhận đưọc thì thôi bỏ đi. Người ta không phải chỉ yêu duy nhất một lần trong đời.
  10. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng em này thì còn lâu mới bỏ được. Nhưng phải cố thôi em a. Bgiờ ko bỏ thì mai sau em khổ thôi.

Chia sẻ trang này