1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Lên sàn thì ko hư hỏng, nhưng lên với "lắc" thì lại khác bác ạ. Chàng ta kiu là "không bỏ lắc" được, vậy là rõ rồi.
  2. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này ,lên sàn ko có gì xấu . Khác cái anh ta dùng thuốc lắc và ko muốn từ bỏ . Hắn nói dối em nhiều lần , cộng thêm lời bạn anh ta, em đã thấy rõ anh ta là con người như thế nào rồi đấy .
    Tỉnh táo lên em, chia tay càng sớm càng tốt ,nếu ko ,việc em đau khổ ,khóc lóc như lần này sẽ tiếp diễn tiếp tục thôi .
  3. kimha258

    kimha258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Zui nhở, bác này kém quá sao anh trai bỏ nhở.***y zô, sung zô ko dc thì bỏ nó thôi đơn giản nhở
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Em bé này chắc đang shock lắm. Kệ thôi em ạ, bỏ đi, khổ trước sướng sau, uốn nắn con mình đẻ ra còn khó trăm điều, huống chi là dạy con người ta mà cái kiểu đàn ông con giai gì cứ chơi bời bạt mạng đi rồi về năn nỉ lạy lục ny thế thì cg chả đáng để phải lăn tăn đâu e ạ
  5. onggia99

    onggia99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hix
    có lẽ là Bỏ đi
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trong khi Đảng và nhà nước ta đang rất quan tâm đến đề.. giáo dục lối sống lành mạnh cho tầng lớp thanh niên, thì lại có 1 bộ phận thanh niên mới lớn đi ngược lại chủ trương của Đảng.. coi chuyện vào sàn cắn thuốc cứ như là đi vào toilet.
    Đây có thể là những sản phẩm "lỗi" được đẻ ra trong nền kinh tế thừa tiền.. nhưng thiếu rèn luyện, ham hưởng lạc, thích chơi bời. Chúng u mê học đòi theo cái thói hưởng thụ trụy lạc của bọn tư bản, trong khi với số lượng tiền chúng đốt hàng đêm trong cái hang ổ tăm tối đó.. có thể giúp được e bán vé số, người già neo đơn, SV nghèo ham học, hay là có thể xây cho bà mẹ VN anh hùng 1 nơi che nắng che mưa mưa.
    Hi vọng các cấp 9 quyền địa phương+phối kết hợp với Đoàn thanh niên.. có những buổi sinh hoạt, giáo dục cho tuổi trẻ hiểu thế nào là lối sống lành mạnh. Bằng không.. thì còn hi vọng gì ở lớp kế thừa để xây dựng và bảo vệ tổ quốc nữa đây.
  7. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên ạ
    Đêm hôm qua em không ngủ được,trằn trọc đến tận sáng.Em nằm suy nghĩ,âu cũng là tại em cả,tự làm tự chịu.Em nhận lời yêu chàng quá vội vàng mà chưa kịp hiểu rõ về con người và lối sống của chàng.Giờ em hối hận quá,chỉ vì 1 chút yếu lòng mà em lại yêu dễ dàng như vậy.Sao em cũng thấy mình tệ quá?Em không thể ngờ có ngày mình yêu phải người ăn chơi tệ nạn như vậy?
    Sáng dậy em vừa đến nhà thằng bạn thân của chàng,bắt nó khai hết ra.Giờ em mới hiểu được phần nào lối sống của chàng từ trước đến nay ạ.Lên sàn,thuốc lắc chỉ là chuyện nhỏ của chàng.Nó bảo dù chàng không cố ý dùng nhưng bạn chàng cứ bỏ vào rượu thì ai biết được (???)
    Em còn biết thêm 1 chuyện,chàng ngoài vụ hay đú đởn trên sàn còn hay đi "mát xa,tẩm quất" nữa.Mà không phải "tẩm quất" thường đâu ạ.Thằng bạn chàng nói thế,em thực sự shock và thất vọng quá.
    Chàng của em là ... công an đấy ah.Thế nên hồi đầu thấy tốt,quan tâm em mới tin tưởng và quá nhanh vội nhận lời yêu sau có 1 tuần (topic trước của em).Em cứ nghĩ công an phải đứng đắn,nghiêm túc....ai dè chàng có cách sống như vậy.Thực sự em nhận thấy chàng và em khác biệt quá.Đi sàn,tẩm quất em có thể thông cảm được.Nhưng vào đó dùng thuốc,tẩm quất abc....thì em KHÔNG THA THỨ nổi.Anh nào đó ở trên bảo em phải cho nó 1 khoảng trời tự do,em không đồng ý đâu.Tự do cũng phải trong khuôn khổ chứ.Cứ sống kiểu đó quen thì có ngày mang bệnh trong người thì không biết đấy
    Ai biết sau thuốc lắc chàng còn gì không?
    Giờ em hoàn toàn không nghĩ được gì cả,em không biết mình nên làm gì nữa.Em thấy hụt hẫng trong lòng quá....
    Chẳng biết nói sao,con gái sao mà hay mềm lòng quá anh chị ơi.Lý trí bảo em phải quyết tâm bỏ đi,yêu người này em chỉ có khổ thôi.Bạn chàng cũng bảo rồi,"em nói nó nghe nhưng bỏ thì khó lắm,còn các mối quan hệ em à"
    Giờ em mới biết mấy đứa bạn chàng em gặp ở phòng Karaoke hôm nọ toàn là ****.Trời ạ,em hỏi thằng bạn chàng thì nó nói tụi anh chơi cả hội với nhau lâu rồi,bọn nó tốt thì chới chứ không care chúng nó làm gì em ạ!
    EM không biết nói sao cho anh chị hiểu tâm trạng của em lúc này nữa...
    Chàng nói dối em,hôm qua là lần thứ 2.Chàng lên sàn và dùng thuốc lắc....
    Em vẫn còn yêu chàng lắm,hôm qua vừa giận vừa lo cho chàng.Cả đêm em cũng mất ngủ,không biết chàng về nhà có sao không?hic
    Thử hỏi trường hợp ngược lại,em như vậy chàng có tha thứ và tiếp tục yêu em không?Sao con trai lại được có những "đặc quyền" như vậy nhỉ?
    1h chiều....chàng nhắn tin "Em ăn cơm chưa?Đã đỡ mệt chưa em?" nhưng đến giờ em cũng không trả lời
    Em biết tính chàng,là công an nên chàng độc đoán và gia trưởng lắm.Chắc chàng không bao giờ năn nỉ xin lỗi em lâu được đâu.Em đang chờ chàng nói câu "tính anh vậy,em thấy hợp thì tiếp tục,không thì giải tán" đây....
    Em không nhắn lại,chàng cũng chẳng sốt ruột gọi điện,nhắn tin xin lỗi....làm em chán quá mọi người ạ.Chẳng lẽ con trai là "bất cần" vậy ạ.RÕ ràng là chàng sai lè lè ra đấy.Biết em giận,nhắn tin em không trả lời mà chẳng thèm gọi hay nhắn tin xin lỗi 1 câu......EM vừa buồn vừa tức
    Chẳng lẽ em đối với chàng không có giá trị gì sao?Chàng nhắn tin như không có chuyện gì xảy ra,rằng đó chỉ là chuyện nhỏ và em phải học cách chấp nhận.....
    Giờ em chỉ hỏi anh chị 1 câu thôi ạ
    EM NÊN HAY KHÔNG NÓI LỜI CHIA TAY TRƯỚC? NÊN NÓI LUÔN TỐI NAY HAY ĐỢI 1 THỜI GIAN Ạ?
    Anh chị giúp em với,em giờ chỉ còn băn khoăn mỗi điều này thôi...
  8. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ối, xxx, lại còn là Công an nữa ah, bó chiếu rồi, xã hội bây h loạn hết cả rồi
  9. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chị gái nên chia tay sớm, càng để lâu càng rắc rối và khó dứt ra được.
    Còn chuyện thuốc lắc và ****, nó ăn vào máu rồi. Khó giải quyết lắm, cần fải có nghị lực + quyết tâm nhiều. Mà cai được rồi sau lại dễ dính vào. Con bạn em cũng chơi thuốc, hồi trc nó nghiện thì ngày nào cũng chơi. Bây giờ cai được rồi nhưng thi thoảng lên sàn, lại ngứa nghề, lại chơi <--- chơi xong thì có biết gì đâu, thể nào chẳng đến màn tiếp theo là "qua cầu".
    Mà đúng như chi pittypat, nói dối 1 lần còn ok, chứ nói dối lần 2 thì sẽ có lần 3 và những lần sau này.
    Chị gái cố lên nhé, em cũng vừa chia tay người yêu xong...
  10. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chàng có thằng bạn "tốt" thật

Chia sẻ trang này