1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chàng gọi em 3 lần nhưng em không nhấc máy.Giờ em sẽ liên lạc với chàng luôn đây ạ.Em sẽ dứt khoát nói lời chia tay bởi dính vào mấy cái đó không sớm thì muộn cũng tệ nạn.
    Anh nói đúng,thà dứt khoát 1 lần còn hơn để chàng tiếp tục như vậy.Em biết chàng có hứa cũng chẳng thể nào bỏ được các cuộc vui overnight,bạn bè tụ tập trong đó đâu.
    Cứ cái đà này không biết chàng sẽ đi về đâu nữa....Lát gặp em sẽ khuyên chàng sống tốt hơn,có trách nhiệm với gia đình và bản thân....và say goodbye luôn
    EM SẼ LÀM ĐƯỢC MÀ,mọi người đợi tin em nhé
  2. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    cắt ... gân là hết đường nhẩy với nhót
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    chẹp ! đại đa số CA là thành phần con ông cháu cha , khó bỏ lắm
    đề nghị chủ topic xem xét lại kỹ
  4. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    85 thì hơn em một tuổi
    Có lẽ cách sống của em gần giống cách sống của anh người yêu chị rồi. Em xin có một số í ciến về việc ni
    Em đang là SV, sau ra trường đi làm thì em sẽ như anh ấy, cũng rượu chè (không thuốc), vũ trường (có thể thử chút lắc), karaoke (có thể một chút không lành mạnh)......Nhưng mà người yêu thì vẫn yêu, nếu nó không chịu được kiểu sống của em thì bai em cũng không tiếc (do em sẽ chỉ chơi bời cũng có giới hạn của em)
    Mỗi người có một cách sống chị ạ. Chị xem anh ấy còn yêu chị không, nếu còn yêu thì không nên bỏ.
    Nghe anh bạn của anh ấy nói với chị rằng: anh ấy nghe chị nhưng bỏ lắc hay vũ trường .... thì không thay đổi được đâu - em cho rằng sai.
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật mới chút mà đã mấy người trả lời rùi.
    Từ từ đã chị ơi, dù sao thì chị cũng vẫn còn yêu anh ấy mà
    Đàn ông ít ai hiền lành theo đúng nghĩa đâu
    Cùng là con trai với nhau em còn bất ngờ bởi mấy thằng lớp em, trông khù khờ tưởng không biết gì ai dè nó còn chơi bời kinh hơn cả mấy thằng khác.
    à quên chị không nói anh ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ????
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    kochia tay ko dc chị ạ
    phải chia tay ngay
    em PM chị rồi đấy
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ngay em ơi! Cái hệ này dính vào sau này chỉ khổ em và con em. Anh thỉnh thoảng cũng lên sàn nhưng chỉ ngồi 1 mình và uống rượu, tìm 1 chút sôi động cho cân bằng thôi. Ba cái khoản nọ kia tuyệt đối không dính. Mà không thể hiểu là chàng của em đi sàn tuần 3-4 lần như thế thì tiền đâu ra.
    Đàn ông nói chung là không tránh được 4 cái đổ tường, chỉ khác nhau ở chỗ là nhiều hay ít thôi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đã thế lại còn nói dối nữa. Em suy nghĩ thật kỹ vào. Nếu em là người thực sự có bản lĩnh và nhận ra rằng chàng của em là người có thể thay đổi được thì hãy thay đổi. Nếu "cái nết đánh chết không chừa" thì cho out ngay, sớm ngày nào tốt ngày ấy.
    Chúc em vui.
  8. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa gọi điện,kêu có phải em muốn gặp để chia tay không?Nếu thế thật thì hắn không muốn gặp,chỉ gặp khi em cho cơ hội để xin lỗi
    THế là em nói thẳng qua ĐT luôn,10 phút mọi người ạ.Thật là ngắn ngủi,sao hắn có thể vô tình như thế được nhỉ.
    Em nói hắn sống bê tha,buôn thả quá.Công an mà còn dính vào mấy cái tệ nạn đấy.Hắn còn cãi cố kêu là "anh thấy việc đi sàn hoàn toàn bình thường,chỉ có thuốc lắc là hôm quá bạn bỏ vào,anh không biết.Lần sau anh sẽ đề phòng hơn"
    Cãi nhau 1 hồi,em bảo lối sống của anh em thấy không an toàn,chúng ta chia tay đi.
    Hịc 15p sau hắn gửi tin nhắn "Anh thấy hơi sốc dù đã dự đoán được quyết định của em,nhưng anh không muốn mình chia tay lúc này,mong em cho anh thêm cơ hội nữa"
    Em nhắn lại "Những gì cần nói em đã nói hết.Em không còn thấy đủ tin tưởng ở anh nữa,sao mà tiếp tục.Mong anh sống tốt hơn,đừng để sau này có những hậu quả đáng tiếc.Cuộc sống là của anh,em chỉ góp ý vậy thôi"
    Vậy đó mọi người ạ,em đã quyết tâm hết sức rồi.Thà đau 1 lần còn hơn cứ lằng nhằng mãi,có ngày rước "bệnh" vào thân mất hic hic
    Biết thế mà giờ em buồn phát khóc
  9. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    thông cảm với bạn :), rồi mọi chuyện sẽ mau qua thôi
  10. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em , ,nỗi buồn rồi sẽ qua thôi .Vững vàng lên nhé .Khóc nhiều ,ko xinh đâu

Chia sẻ trang này