1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã chấm hết rùi à, nếu có tin mới đề nghị chị cập nhật.
  2. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Well done! Chúc bạn vượt qua được!
  3. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ nhỉ, cố thêm tý nữa chị,đừng cầm máy nhắn thêm tin nào nhá. Dứt điểm lạnh lùng, em thik chị rồi đấy
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thay mặt quần chúng nhân dân, anh phải nhận xét đồng chí chiến sỹ công an nhân dân người yêu cũ của em chủ topic là một chiến sỹ hết lòng hết dạ tận tâm với nghề nghiệp, đi sâu đi sát vào lòng quần chúng. Một chiến sỹ công an nhân dân tác nghiệp ở trong vũ trường, dùng thuốc lắc thì quả đúng như câu quân với dân như cá với nước, sửa đi một tí quân ở đây bao gồm cả công an nữa. Công an mà tách rời quần chúng thì sẽ tha hoá về mặt nếp sống, bảo thủ về mặt tư tưởng.
    Cho nên xét về khía cạnh những trào lưu mới của xã hội như nhảy nhót ở vũ trường disco, uống rượu mạnh, dùng thuốc lắc... chứa đựng những nền tảng giá trị mới mà tầng lớp những công dân bảo thủ những giá trị xưa cũ đã tan rã như đồng chí Tè tường, em Critical Section... không thể hiểu nổi. Đã khập khễnh về mặt nền tảng giá trị thì không thể chia xẻ được các quan điểm về mặt đạo đức, cho nên không thể tin tưởng một người dùng một hệ quy chiếu khác để xét đoán một người khác.
    Về mặt cá nhân, anh hoàn toàn ủng hộ vịêc các thế hệ mới đi tìm các chiều sâu khác của cảm xúc nhờ các kích thích tố như rượu mạnh, thuốc lắc, miễn là người ta hoàn toàn có khả năng chi trả và tự nguyện đồng thời hoàn toàn hiểu rõ những hành động mình đang làm. Cũng về mặt cá nhân, anh hoàn toàn tiếc vì mình đã bước sang một tuổi mới không thể tham gia nhóm dùng thuốc lắc, tài mà, ke... HIểu được các cung bậc thăng hoa khác của cảm xúc bản thân cũng ngầm chứa đựng một mức độ khác về mặt nhận thức.
  5. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    ANh ơi,em hiểu chứ
    Em đã nói lời chia tay trước mà lại mềm lòng quay lại có mà hắn coi mình không ra gì cả
    Em biết em làm thế là đúng,nhưng con gái yếu đuối,dễ mủi lòng quá anh ạ.Giờ em buồn quá,nói thật thấy nhớ hắn da diết.Em thấy chán mình quá anh ạ
    Làm sao giờ để hết nhớ hắn hả anh?ĐỪng khuyên em bắt đầu 1 mối quan hệ mới nhé.En mệt mỏi yêu đương quá rồi
  6. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    Ông nói thế này thì chết con người ta à ??? Những cái như sàn nhảy, rượu chè thì không nói làm gì, nhưng mà lắc, hút chích, ****, tài ma thì hỏi 10 người 9 người nói nên tránh, chắc chỉ có ông là ủng hộ. Không thể nói rằng thanh niên thời nay cái gì cũng phải biết 1 tý, có những cái hại chết người có thể nhìn thấy ngay được thì dính vào để làm gì ????
    Hơn nữa,, đấy là tâm lý đàn ông con trai như thế, còn em gái kia đâu có như thế được. Nếu là con gái, liệu ông có chấp nhận người yêu đi chơi ****, bia ôm, lên sàn lắc, chưa kể hút chích không ??? Thậm chí có thể là chồng mình sau này ???
    To quynhtrang85 : Em kém anh có 1 tuổi, người yêu em thế nên chắc cũng hơn tuổi anh, cá nhân anh, anh nghĩ nên bỏ là đúng, còn nhiều con zai đàng hoàng, tử tế và thậm chí yêu em còn nhiều hơn người kia. Tất cả là do em quyết định, mong em sáng suốt và nhớ là, một khi đã quyết định nói lời chia tay thì không được mềm lòng 1 lần nữa...
    Chúc em sớm vượt qua khó khăn và vui vẻ trở lại
  7. onggia99

    onggia99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    chác mừng bạn đã thóat khỏi hắn
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em. Anh nghĩ em làm đúng.
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Geomatics Engineering ah
    Bảo vào cafe, vào bar, restaurante bàn chuyện thì còn nghe được. Chứ vào cái nơi hét vào tai cũng ko hiểu nói gì thì bàn cái gì ko biết
    Nói chia tay mới là bước đầu tiên thôi, muốn bỏ thật sự thì em phải lên lịch tránh xa người yêu cũ của em trong vòng 1 tháng trong trường hợp hắn năn nỉ ỉ ôi (ko phải vì hắn yêu em đến mức ko bỏ đưọc, mà vì hắn ko chịu nổi tiếng bị người khác bỏ)
    Miễn bình luận thêm về CA, nhưng như người yêu cũ của em này ko hiếm, còn nhiều là đằng khác, tỉ lệ % bao nhiêu thì chưa ai dám thống kê
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 06/01/2007
  10. garung_loveyouforever

    garung_loveyouforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0


    ANh ơi,em hiểu chứ
    Em đã nói lời chia tay trước mà lại mềm lòng quay lại có mà hắn coi mình không ra gì cả[r23)]
    Em biết em làm thế là đúng,nhưng con gái yếu đuối,dễ mủi lòng quá anh ạ.Giờ em buồn quá,nói thật thấy nhớ hắn da diết.Em thấy chán mình quá anh ạ
    Làm sao giờ để hết nhớ hắn hả anh?ĐỪng khuyên em bắt đầu 1 mối quan hệ mới nhé.En mệt mỏi yêu đương quá rồi
    [/quote]
    Chị cũng hơn em 1 tuổi nhưng ko làm được như em, , chị cũng đã tự nói lời chia tay nhiều lần nhưng lại tự mình quay lai vì quá mềm lòng,không thể chịu đựng được cảnh anh ấy ko có ai chăm sóc... Mặc dù chuyện của chị còn khó khăn và tế nhị hơn chuyện của em rất nhiều..
    Chị cũng đang trong vòng luẩn quẩn và bế tắc đây em gái ạ. Mọi người ở trên này cũng khuyên chị, chia sẻ cùng chị và thâm chí còn mắng chửi chị là ngu nữa nhưng chị vẫn chẳng làm được gì. Con gái khi yêu vào sao mà khổ vậy chứ?
    Dù sao thì chị cũng thực sự vui cho em, con gái dễ mềm lòng lắm em ạ. Hãy mạnh mẽ lên em nhé. Đàn ông đã được rèn luyện trong môi trường CA như vậy rồi mà còn sa đoạ thế thì ko thể cải tạo đc đâu em ạ.
    Thân

Chia sẻ trang này