1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em quyết định đúng đấy, anh thấy thanh thản dùm em đây.
    Ba cái thứ chơi bời đó bỏ không tiếc đâu em. Nó đi chơi như vậy, tức là nó ko tôn trọng em đó, mà ko tôn trọng em tức là nó cũng chả yêu em đâu. Bây giờ em bỏ, nó thấy tiếc thì nó năn nỉ thôi, em đừng tin lời dụ dỗ của nó.
  2. Pandan

    Pandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cương quyết chia tay thôi e gái ạ.
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với em này!
    Ku ng` yêu đã chuối rồi em này lại còn chuối hơn.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em Quynhtrang thân mến. Ý kiến trong này có nhiều luồng, nhưng theo anh ý kiến của bác Tetuong và 1 số bác khác có cùng quan điểm là hợp lý. Vào sàn là có nhiều thành fần phá nhiều hơn làm rồi, chưa kể vụ chơi thuốc lắc nữa, thuốc lắc quen rồi sau này nặng đô hơn fải chơi tài mà, ke.... CÒn chuyện chơi gái **** thì đương nhiên. KO đi để bọn bạn nó chửi cho vào mặt là dân chơi nửa mùa hả? Mà nói thật, xin lỗi ko biết có chú nào làm CA trong này ko, chứ CA là chơi cực kỳ luôn. Đến giờ mà em ko thoát được cu ng` yêu thì xin chia buồn với em.
  5. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì nói rõ rồi,em cũng quyết tâm bỏ hắn lắm...Nhưng không hiểu những ngày tới em sống sao đây anh chị ơi.Hịc em cũng chỉ là 1 cô gái bình thường,không mạnh mẽ trong chuyện tình cảm đâu ạ.
    Dù gì em cũng còn rất nhiều tình cảm với hắn ta,không thể nói 1 câu là dứt ngay được..
    Em sẽ cố gắng,nhưng thực sự giờ em thấy nhớ hắn quá.Sao em ngu ngốc thế nhỉ?Vẫn con mong đợi tin nhắn của hắn nữa cơ đấy huhu
    Ai tát nước vào mặt cho em tỉnh đi.Tình yêu thật mù quáng,con tim không bao giờ nghe theo sự mách bảo của lý trí
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn, có gì trút sang cho anh
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng dùgn lý trí một thời gian em ạ. Tìm một việc gì đó để làm, đừng ngồi không. Tự tạo điều kiện cho mình bằng cách hẹn hò uống nước với một vài người. Rồi thì đi làm đẹp - thay đổi mình một tí. Dần dần em sẽ nguôi ngoai thôi.
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chui ở đâu ra thằng nhóc vừa non vừa tinh tuớng thế nhỉ. Ở trường ko dạy chú được gì hả. Chưa học xong đã tính cách chơi bời quậy phá rồi. Những thằng như chú sau này chỉ đục khoét phá hoại là giỏi thôi, đã thế lại còn cổ suý cho cách sống thác loạn và lừa gạt con gái nhà lành. Yêu thì ko nên bỏ, nói thế mà nghe được àh? Nếu ng yêu chú bảo là nó thích đi lắc, thích theo giai, chú vẫn yêu nó chú có chấp nhận ko? Trc khi khuyên ng` ta nên suy nghĩ 1 chút xem lời nói của mình có đúng ko.
    Nói chung là anh phản đối cái tư tưởng và suy nghĩ của mấy ku mới lớn kiểu này. Ko ai cấm đi vũ trường cả vì anh cũng đi rồi, nhưng chơi thuốc lắc thì cẩn thận, dính vào ko dứt đc ra đâu. Đã thế còn bảo GIỚI HẠN ???!!!!!! Ko hiểu giới hạn nó nằm ở chỗ nào bên Lâm Gia Trang hay nằm chỗ nào trong mấy viên Nữ Hoàng ??!?!?!
    Đáng nhẽ sắp TN các chú fải suy nghĩ là mình sẽ làm gì để phát triển, góp phần làm giàu cho chính mình, công việc nào fù hợp với chuyên ngành của mình... Chưa chi đã suy nghĩ đục khoét và phá hoại.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào bác phát biểu như vậy.
    @ Trang: Chân thành chia sẻ những điều em đang nghĩ.
    Em nên chú ý cái ý kiến của anh gì gì: Anh bạn của anh ấy tốt nhỉ? Bình thường, đàn ông chơi với nhau chẳng mấy khi họ nói trắng tật xấu của bạn ra với người yêu của bạn đâu. Chị hi vọng e đủ thông minh để phán xét. Chớ nên vội vàng hấp tấp. Khi yêu, mỗi lời nói thiếu tin tưởng nhau là một nhát dao sắc cứa vào lòng tự trọng của người ta đấy em ạ.
    Đứng trước bất kì một sự việc nào, e luôn phải tỉnh táo. Nhận xét, ý kiến, góp ý của các anh chị trên này chỉ là ý kiến chủ quan qua mấy lời em kể. Mỗi người một góc nhìn, người quyết định phải là em chứ không ai khác.và khi đã quyết định rồi, đừng bao giờ hối hận em nhé. Hãy học cách quyết đoán trong từng việc làm hành động của mình
    Chị thì ko lui tới mấy nơi "quậy" như HaLe, New... nhưng cũng thỉnh thoảng lui tới mấy cái sàn quê mùa với mấy cái bar. Chị ko đủ uyên thâm để phân biệt gái **** với gái thường, nhưng đôi lúc thấy có những cô nàng bốc lửa hết sức, nhìn muốn nổ đom đóm mắt, cứ cà cà xoắn xoắn liếm liếm mấy ông giai. Chị mà là giai, chắc cũng nén lòng không đặng. Thiết nghĩ, chốn hiền lành mà đã như thế, thì chốn nổi tiếng thác loạn,trong khi ông anh nhà em vốn không cầm lòng trước lắc như thế, ắt rằng... e khó tin tưởng được.
    Nếu anh ấy quả thật nhúng chàm thì dứt đi em ạ. Dù đau lòng cũng phải cố. Việc gì cũng sẽ qua mau thôi. Em cứ đợi thời gian đi. 1 tháng, hai tháng, 1 năm, hai năm... rồi em sẽ vá được nỗi lòng và sẵn sàng cho một chuyện tình mới. Chuyện của e chưa có gì là quá sâu sắc để có thể nói là không thể.
    Chị tin đây chỉ là phút chới với của em thôi. Em chưa yêu đến sức tàn lực kiệt đâu.
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Lên sàn tìm gái không dễ đâu em, gái đẹp thì nó đi cùng thằng khác hết rồi, gái đú thì ít lắm, mà bao được chúng nó cũng tốn kém chứ chẳng phải dễ dàng đâu.
    Nhưng mà thằng bf của em thế là không được, cho nó đứt đi.

Chia sẻ trang này